Chủ Nhật, ngày 10/11/2013 19:07 PM (GMT+7)
Xác người nằm dưới mưa bên những con đường; bà mẹ khóc bên xác con trong nhà thờ hay góa phụ đau đớn bên xác chồng,... Đó là những hình ảnh tang thương tại Philippines sau "bão hủy diệt" Haiyan.
Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày
Hơn 10.000 người thiệt mạng trong 1 tỉnh, hàng trăm nghìn người sống trong cảnh màn trời chiếu đất và 4 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi siêu bão mạnh nhất trong lịch sử là những con số gây nỗi kinh hoàng tại Philippines.
“Đất nước nghìn hòn đảo” thực sự đã bị tàn phá nặng nề hơn bao giờ hết. 70 – 80% căn nhà bị phá hủy, những con đường biến thành sông đầy mảnh vụn đã khiến người sống sót ở trong tình trạng tuyệt vọng.
“Mọi người chạy đi khắp nơi để kiếm đồ ăn. Cảnh tượng như một bộ phim kinh dị”, Jenny Chu, một sinh viên y khoa tại tỉnh Leyte nói.
Xác người nằm dưới mưa bên những con đường. Hình ảnh bà mẹ khóc bên xác con trong nhà thờ hay góa phụ đau đớn dưới mưa bên xác chồng mang lại không khí tang thương cho những người sống sót. Trong số hơn 10.000 người thiệt mạng, mới 300 – 400 người được an táng một cách sơ sài.
PV Jamela Alindogan bị mắc kẹt trong khách sạn nơi tâm bão đi qua. Chứng kiến cảnh những nạn nhân bị thương nặng lê bước trên những con đường mà không có thuốc, thực phẩm và nước uống trong khi bác sỹ tại các bệnh viện địa phương phải cấp cứu trong tình trạng không có điện, cô nói: “Ở đây không có thức ăn, thậm chí không có cả nước. Tình trạng thực sự tuyệt vọng”.
Dưới đây là những hình ảnh hoang tàn và tang thương của người dân Philippines sau “trận hủy diệt” mang tên Haiyan:
anh bao so 14 tan pha - 1
Hơn 10.000 người đã thiệt mạng vì siêu bão mạnh nhất trong lịch sử.
hinh anh bao haiyan o philipiines - 2
hinh anh bao so 14 o philippines - 3
Rất nhiều xác người nằm trên những con đường bên đống đổ nát.
Philippines sau bão: Cảnh tượng kinh dị - 4
Người dân phải bịt mũi vì mùi thi thể các nạn nhân xấu số
Philippines sau bão: Cảnh tượng kinh dị - 5
Một số vụ cướp đã xảy ra.
Philippines sau bão: Cảnh tượng kinh dị - 6
Nhận đồ cứu trợ
Philippines sau bão: Cảnh tượng kinh dị - 7
Trẻ em đi thu nhặt những gì có thể dùng được.
Philippines sau bão: Cảnh tượng kinh dị - 8
Người góa phụ đau đớn bên xác chồng
Philippines sau bão: Cảnh tượng kinh dị - 9
Chiếc cầu bị sập gãy trong bão ở IIoilo.
Philippines sau bão: Cảnh tượng kinh dị - 10
Trẻ em ở Tondo đợi nhận thực phẩm tiếp tế.
Philippines sau bão: Cảnh tượng kinh dị - 11
Đội cứu hộ đưa người phụ nữ mang thai đi cấp cứu ở thành phố Tacloban.
Philippines sau bão: Cảnh tượng kinh dị - 12
Những ngôi nhà đổ sập do bão bên bờ biển IIoilo nhìn từ trên cao.
Philippines sau bão: Cảnh tượng kinh dị - 13
Những người sống sót giờ không nơi trú ẩn, không nước uống, không liên lạc và không chăm sóc y tế.
Philippines sau bão: Cảnh tượng kinh dị - 14
Những đồng lúa giờ chỉ là biển nước mênh mông.
Philippines sau bão: Cảnh tượng kinh dị - 15
Tàu đánh cá mắc kẹt với ngôi nhà đã bị thổi tung, xung quanh là biển rác tại Tacloban.
Philippines sau bão: Cảnh tượng kinh dị - 16
 Công việc duy nhất của người sống sót là tìm nguồn nước và thực phẩm.
Philippines sau bão: Cảnh tượng kinh dị - 17
Nhà thờ trở thành nơi ẩn náu tốt nhất và là trung tâm thu, phát đồ cứu trợ.
Philippines sau bão: Cảnh tượng kinh dị - 18
Người dân đi dưới cột điện đổ
Philippines sau bão: Cảnh tượng kinh dị - 19
 Những “phương tiện” hiếm hoi còn có thể sử dụng được.
Philippines sau bão: Cảnh tượng kinh dị - 20
Gương mặt của cậu bé bị thương trong cơn bão.








I. CH     CHƯƠNG TRÌNH LỄ NHẬP QUAN

CHUẨN BỊ
1.Quan tài đã ở vị trí hành lễ.
2.Mời Hội Thánh đứng.
       3.Người hành lễ mời tang gia đến bên giường của người quá cố và hướng dẫn việc đưa
          thi hài vào áo quan tang gia đứng hai bên quan tài.                                                           
                             

KHAI LỄ
  1.Bài đàn
          2.Tôn vinh Chúa                                                      Hội chúng
          3.Cầu nguyện khai lễ

CHÍNH LỄ
  1. Tôn vinh Chúa                                                     Ban hát
  2. Đọc Kinh Thánh.
  3. Giảng luận.
  4. Cầu nguyện cho tang gia.
  5. Nhìn mặt lần cuối.
  6. Đóng áo quan.
  7. Phát tang.

TẤT LỄ
  1.Cầu nguyện chung.
  2.Thánh ca tất lễ.
  3.Chúc phước.

II.               CHƯƠNG TRÌNH LỄ AN TÁNG

CHUẨN BỊ
    1. Bài đàn         (Hội chúng đứng)
    2. Người phụ lễ đi trước dẫn linh cữu và tang gia vào nhà thờ.

A. KHAI LỄ             (Hội chúng đứng)
  1. Đọc Kinh Thánh.
  2. Tôn vinh Chúa.
  3. Cầu nguyện khai lễ.

B. CHÍNH LỄ
  1. Tôn vinh Chúa                                                     Ban hát
  2. Tiểu sử người quá cố
  3. Giảng luận
  a. Đọc Kinh Thánh
  b. Chia sẻ

  4. Cầu nguyện cho tang gia
  5. Phân ưu                                                 Các ban trong Hội Thánh
  6. Lời cảm tạ                                             Đại diện tang quyến
  7. Thông báo về việc di quan

C. TẤT LỄ               (Hội chúng đứng)
  1. Cầu nguyện chung
  2. Tôn vinh tất lễ
  3. Cầu nguyện tất lễ và chúc phước
    
TIỄN ĐƯA
  1. Bài đàn               (Hội chúng đứng)
  2. Người phụ lễ dẫn linh cữu và tang gia ra khỏi nhà thờ.

III.           CHƯƠNG TRÌNH HẠ HUYỆT

CHUẨN BỊ
*Hạ quan tài xuống huyệt

A. KHAI LỄ
    Tôn vinh Chúa        (Thánh ca về sự sống lại và thiên đàng)

B. CHÍNH LỄ 
  1. Đọc Kinh Thánh
  2. Tuyên bố gửi xác
  3. Cầu nguyện
  4. Lời cảm tạ                                              Đại diện tang quyến

D. TẤT LỄ
    1. Cầu nguyện chung
    2. Hát tôn vinh
    3. Cầu nguyện chúc phước


IV.           BÀI GIẢNG CỦA MỤC SƯ HÀNH LỄ

      Trong vòng thân thuộc của người quá cố, có người đã tin Chúa, có người chưa tin, nên bài giảng của Mục sư phải nhắm vào cả hai hạng người này: Cảnh cáo người chưa tin Chúa và an ủi người đã tin.

     a. Gợi ý bài giảng cho người chưa tin Chúa
         Đấng Tạo Hóa đã định: “Mỗi người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hêb 9:27). Già trẻ, thiện ác đều chết. Sống chết chưa phải điểm tận cùng của mọi người. Chết chỉ là điểm tận cùng của thân thể, lại là điểm bắt đầu của linh hồn. Chết là qua đời, từ trần, quy tiên chứ không phải là tiêu diệt. Thiện ác đến cuối cùng sẽ có báo ứng:“Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến nỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy” (Truyền đạo 12:14). Hãy nghĩ đến giờ phút nghiêm trọng đó.
Có người chỉ lo cho thân thể mà không lo cho linh hồn tức là lo về đời này mà không lo về đời sau ( Luca 12:16-21).
      Hãy xem số phận tương lai của người đó ( Luca 16:19-31).
      Linh hồn quý lắm ( Math 16:26). Chúa Giê xu không cứu thân thể anh trộm cướp khỏi thập tự giá mà cứu linh hồn anh khỏi hỏa ngục đời đời và đem về trời với Ngài ( Luca 23:39-43).
      Ngài đã trả một giá vô cùng lớn lao để cứu chuộc mọi người như vậy ( Mác 10:45).
      Kết luận và khuyên(Truyền 12:1-7; Công vụ 16:31 và II.Cô 6:2….).

     b. Gợi ý bài giảng cho người đã tin Chúa
         Trong Chúa không bao giờ thất vọng mà lúc nào cũng hy vọng, dầu phải đứng trước sự chết cũng vậy( I.Tê 4:13-18 & I.Cô 15:35-57).
    Chúa Giêxu đã phó chính mình Ngài vào sự chết, Ngài đã đắc thắng sự chết và sống lại một cách vinh hiển chưa từng có. Chúng ta không còn sự chết, sự chết đã mất hết nọc độc. Chúa Giêxu đang cầm quyền sự chết và âm phủ( Khải 1:18). Chúa đã sống lại, nên chúng ta cũng sẽ sống lại với một thân thể vinh hiển kỳ diệu như Chúa, khi Ngài từ trời trở lại( Philíp 3:20-21). Thân thể chết như hột giống, thân thể sống lại như một đóa hoa.
     Vì vậy, sự chết của người Thánh là quý báu trước mặt Chúa như sự chết của Êtiên( Thi 116:15 & Công vụ 7:54-60).
    Sự chết của người Thánh là niềm ao ước của chúng ta(Dânsố 23:10).
     Phao lô đã chấp nhận, dầu ông sống hay chết, miễn Chúa được tôn vinh. Nên đối với ông, sống là Chúa, chết là lợi. Ông bị ép giữa hai bề, muốn sống mà cũng muốn chết, vì cả hai đều lợi ích( Philíp 1:20-23). Ông đã sẵn sàng sống mà cũng sẵn sàng chết ( II.Timôthê 4:6-8).
       “ Phước thay cho những kẻ chết là chết trong Chúa”.
               (Khải huyền 14:13)
      Họ đã gieo, bây giờ họ gặt, họ đã dự bị, bây giờ họ thụ hưởng.


V. LỜI TUYÊN BỐ GỬI XÁC TRONG LỄ HẠ HUYỆT

     Mục sư lấy một nắm đất bỏ xuống huyệt và nói: Vì đã đẹp lòng Đức Chúa Trời toàn ái, toàn năng và theo sự khôn ngoan tuyệt diệu của Ngài mà cất linh hồn của anh(chị) chúng ta về với Ngài, chúng ta hy vọng chắc chắn về sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời, nên tạm gửi thi hài của anh(chị) chúng ta vào phần mộ này mà chờ đợi ngày tái lâm của Cứu Chúa Giêxu Christ.