Bài 1: Thần Học Là Gì?
Thần học là môn học đứng đầu trong ngành khoa học, có nhiều người không công nhận vì đã bác bỏ Đấng Tạo Hóa. Hoặc không công nhận sự hiện hữu của Đấng Tạo Hóa hoặc bác bỏ Thánh Kinh là nền tảng của môn thần học, là mặc khải để con người có thể biết được về Ngài.
Thần học vẫn là bộ môn quan trọng nhất và cần thiết nhất. Lý do là Thần học giúp ta biết rõ Đức Chúa Trời hơn, biết rõ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, biết cách sống phù hợp với nếp sống mới trong Chúa Giê-xu.
Không một người con nào lại không muốn biết rõ về Đức Chúa Trời để sống theo ý muốn Ngài. Hơn nữa môn thần học giúp chúng ta biết rõ chính chúng ta hơn, đối với Chúa, đối với Hội Thánh, với xã hội, với tha nhân.
Định Nghĩa Thần Học Là Gì?
· Thần là chữ hán có nghĩa là: “Trời” là “ Đức Chúa Trời” là “ Đấng Tạo Hóa”.
· Học là một khoa học hay một môn học.
Vậy trong nghĩa hẹp: Thần học có thể định nghĩa là: Giáo lý về Đức Chúa Trời.
Nhưng trong nghĩa rộng hơn: thì thần học là môn học có hệ thống về giáo lý được trình bày trong Thánh Kinh, chẳng những giáo lý về Đức Chúa Trời mà còn cả những giáo lý về mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời.
Nói cách khác chúng ta có thể định nghĩa thần học: là môn học về Đức Chúa Trời và những mối quan hệ của Ngài đối với loài người và vũ trụ.
Để có một cái nhìn rõ hơn về Thần học chúng ta tìm hiểu những khác biệt giữa thần học và đạo đức học , giữa thần học và tôn giáo, giữa thần học và triết học.
I/. Khác biệt giữa thần học và đạo đức học:
Đạo đức là môn học liên hệ đến tư cách sống của con người. dựa vào một số tiêu chuẩn đặt ra mà người ta xét tư cách của một người để đánh giá xem người đó đúng hay sai.
Tuy nhiên đạo đức học phát triển từ cơ sở hoàn toàn con người mà thôi, chứ đạo đức học không bàn đến tội lỗi, và bản tính tội lỗi tự nhiên của tất cả mọi người và cũng không đưa ra một giải pháp nào để giải quyết tận gốc rễ tội lỗi.
Thần học khác đạo đức: Thần học không chỉ tìm hiểu giữa người với người mà cả mối quan hệ giữa người với Đức Chúa Trời. Thần học giữa vào tiêu chuẩn của Đấng Tạo Hóa để chỉ cho chúng ta biết đâu là đúng, đâu là sai.
Thần học giải thích cho chúng ta biết lý do tại sao khi chúng ta sinh ra đã có bản chất của tội lỗi, hay nói cách khác thần học chỉ cho chúng ta biết rằng: Vì con người đầu tiên là ông A-đam và Ê-va trái lệnh Đấng Tạo Hóa mở đường cho tội lỗi xâm nhập vào bản tính của loài người nên kể từ đó: mọi người sinh ra đều thừa hưởng bản tính tội lỗi của tổ tiên.
Thần học cũng giới thiệu cho chúng ta biết phương cách duy nhất để giải quyết vấn đề tội lỗi để sống trong sự thánh thiện và đạo đức đó là bằng cách trở lại xin ơn tha thứ của Đức Chúa Trời nhờ công đức chuộc tội mà Chúa Giê-xu đã thi hành cho loài người.
II/. Khác Biệt Giữa Thần Học Và Tôn Giáo
Tôn giáo là một từ ngữ có nghĩa rất rộng rãi, bao gồm tất cả mọi khía cạnh của niềm tin, từ những tôn giáo có tổ chức quy mô, giáo lý chặt chẽ cho đến những hình thức mê tín dị đoan. Từ những tôn giáo đượm màu triết học cao siêu cho đến những hình thức bái vật như thờ cây cối, lửa nước, sông núi, mặt trời, mặt trăng. v.v…
Thần học khác hẳn tôn giáo ở chỗ thần học đưa loài người trở về với Đấng Tạo Hóa, và chỉ cho loài người tội lỗi biết cách nào để có thể đến với Đấng tạo Hóa Thánh khiết, mà không bị tiêu diệt. vì đức thánh khiết của Đấng Tạo Hóa không thể nào dung dưỡng hay chấp nhận tội lỗi.
Có người nói rằng: tất cả mọi hình thức tôn giáo đều là những cố gắng của loài người để gặp Đức Chúa Trời. Trong khi thần học đặt cơ sở trên bộ Thánh kinh chỉ cho loài người biết rằng: Chúng ta phải nắm lấy giải pháp cứu rỗi mà Đấng Tạo Hóa đưa đến cho loài người qua Cứu Chúa Giê-xu.
Nói cách khác, trong tôn giáo loài người dơ tay lên để tìm kiếm Đức Chúa Trời và đó là một cố gắng tuyệt vọng không bao giờ thành đạt.
Còn trong Thần học Đức Chúa Trời dơ tay ra cho loài người nắm lấy để đến gần Ngài, đó là sự khác biệt giữa thần học và tôn giáo.
Thần học là Đức Chúa Trời tìm kiếm loài người còn tôn giáo loài người tìm kiếm Đức Chúa Trời và đó là sự cố gắng tuyệt vọng, không bao giờ loài người có thể thành đạt.
III/. Thần Học Khác Triết Học
Có thể nói thần học và triết học cùng nhắm một mục đích chung đó là: đều muốn tìm chân lý. Nhưng phương pháp đạt đến chân lý giữa thần học và triết học thì hoàn toàn khác nhau.
Trong khi Thần học bắt đầu với niềm tin vào sự thực hữu của Đấng Tạo Hóa, và quan niệm rằng: Đấng Tạo Hóa hay Đức Chúa Trời là nguồn gốc tất cả của mọi sự chỉ trừ ra tội lỗi.
Thì triết học bắt đầu với những gì mà triết học biết được về một số sự vật nào đó để dựa vào đó để giải thích về sự hiện hữu tất cả mọi sự khác.
Như vậy chúng ta thấy rằng giữa thần học và triết học có một điểm giống nhau đó là: cùng nhắm một mục đích đi tìm chân lý. Nhưng phương pháp đạt đến chân lý thì hoàn toàn khác nhau giữa thần học và triết học.
Triết học dựa vào sự hiểu biết của một số sự vật để rồi dựa vào đó mà giải thích sự hiện hữu của tất cả mọi vật khác. Trong khi Thần học thì dựa vào niềm tin vào sự thực hữu của Đấng Tạo Hóa, và quan niệm rằng: Đấng Tạo Hóa là nguồn gốc của tất cả mọi sự ngoại trừ tội lỗi mà thôi.
Trong khi triết học dựa vào sự hiểu biết của loài người để đi tìm chân lý, thì trong Thần học dựa vào mặc khải của chính Đấng Tạo Hóa để đi tìm chân lý.
Đối diện với sự mặc khải của Đấng Tạo Hóa, con người trong khuynh hướng thần học đều đạt được kinh nghiệm bản thân về cách đối xử của Đấng Tạo Hóa đối với mình. Trong khi con người trong khuynh hướng triết học thì chỉ áp dụng hoàn toàn lý thuyết để mong đạt được chân lý mà thôi.