Mưa Khóc






Khi mưa khóc lòng tôi cũng khóc
Nằm bên vợ mà nghĩ về tương lai,
Một mai tôi không còn bên vợ nữa.
Muốn yêu thương chia sẻ cũng chẳng còn
Vì trong đời ai cũng chỉ có một lần
Tôi mong ứơc sẽ dùng một lần ấy
Vui với vợ, buồn cùng khóc với thương
Tôi biết vợ chịu nhiều nắng - sương
Che trở yêu thương đứng đầu ngọn sóng.
Ăn cũng nhường, nín chịu vấn vương
Chẳng kêu than, oán trách buồn phiền.
Vững tay lái, khéo trèo ngược gió
Đưa gia đình đến bến bờ hạnh phúc yêu.
Mưa cũng khóc lòng tôi khóc!
14/5/2012
Quân Nguyễn 

Related link

Latest Features

Weather

Facebook comments