Làm thế nào để chúng ta trở nên cao trọng theo cách Chúa
Giê- Xu dạy dỗ?
Hãy tránh xa khỏi những cách
lãnh đạo tiêu cực này
41 Mười sứ đồ kia nghe sự xin đó,
thì giận Gia-cơ và Giăng. 42 Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi họ mà phán rằng: Các
ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại, thì bắt dân phải
phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. 43 Song trong các ngươi
không như vậy; trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ;
44 còn ai trong các ngươi muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi mọi người. 45 Vì Con
người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta,
và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. ( Mác 10: 41-45)
Hiện nay có một khuynh hướng tránh
khỏi hai cách lãnh đạo tiêu cực mà Chúa Giê- Xu đã mô tả cho các môn đồ Ngài.
Khuynh hướng này nghiêng về sự phục
vụ và cương vị quản gia trong một thế giới chung.
Thế giới hợp nhất đòi hỏi những người
lãnh đạo phải có mục tiêu của quản gia chứ không phải của người lãnh đạo.
Cương vị quản gia đòi hỏi chúng ta
phục vụ Đức Chúa Jesus, và phải chịu trách nhiệm trước Ngài mà không nắm quyền
làm chủ hay điểu khiển. Hãy bỏ qua việc trông nom nhà cửa hay viêc kiễm soát
qua một bên. Chúng ta chỉ bám vào ý nghĩa thuộc linh của cương vị quản gia:
Tôn trọng những gì đã được giao cho
chúng
Sử dụng uy quyền trong ân điển
Mưu cầu những mục tiêu trổi hơn những
lợi ích cá nhân tạm thời.
Cương vị quản gia là việc cai trị,
quản lý một tổ chức
Đó là việc cầm giữ một điều gì đó
cho người khác một cách đáng tin cậy.
Người quản gia phải chọn sự cộng tác hơn là độc đoán, sự
giao quyền hơn là lệ thuộc và phục vụ hơn là những lợi ích cá nhân.
Sự phục vụ đến khi một
người đầu phục, kết ước với một điều gì đó ngoài bản thân họ. Sự phục vụ là một
yếu tố cần thiết trong việc dẫn dắt một tiến trình.
Cương vị quản gia tương phản với quyền sở hữu.
Hiện nay, khuynh hướng lãnh đạo tích cực loại bỏ những quan
điểm như “ bắt người khác phải phục” và
“ thực thi quyền lực” tạo nên khởi điểm, tiền đề cho mọi người xem xét sự dạy dỗ
của Chúa Jesus về sự lãnh đạo
Là môn đồ của Chúa Jesus, bạn có cơ hội để làm một cầu nối từ
những cách lãnh đạo đương thời tới sự dạy dỗ của Ngài. Sử dụng những câu chuyện
ẩn dụ và loại suy của Chúa Jesus là cách tuyệt vời để giới thiệu lẽ thật của Đức
Chúa Trời trong các cuộc đàm luận hoặc buổi nhóm của hội
thánh.