- Lãnh đạo = Phục vụ (Jesus)
- Sứ mạng = Sứ mạng của Chúa Jesus là trở nên Đấng Mêsi
- Khải tượng = Vương quốc Đức Chúa Trời
Philip: 2:1-11
Chúa Jesus- khuôn mẫu lãnh đạo trên tinh thần đầy tớ;
SỰ PHỤC VỤ TRÊN TINH THẦN
ĐẦY TỚ (Không bao giờ vì chính mình)
Làm theo ý Cha
Những
câu Kinh thánh nói về sứ mạng của
Chúa Jesus:
Esai 61:1-2
Mác 10:45
Luca 19:10
Xác định người
đầy tớ trong các thí dụ
Mathiơ13 Những câu chuyện về khải tượng
Mathiơ 25 Những câu
chuyện về khải tượng
Luca 15 Những câu
chuyện về khải tượng
Chúa Jesus lãnh đạo người khác bằng
việc chăm xem vào khải tượng khi sứ
mạng được hoàn thành.
Bảy nguyên tắc
lãnh đạo như Chúa Jesus
- 1, Chúa Jesus tự hạ mình và để Đức Chúa Trời nhắc mình lên.
- 2, Chúa Jesus làm theo ý Đức Chúa Cha thay vì tìm kiếm địa vị.
- 3. Chúa Jesus nhìn thấy sự cao trọng trong vai trò một người đầy tớ và thậm chí hạ mình để trở nên như một người nô lệ.
- 4,.Chúa Jesus nương vào địa vị của con Đức Chúa Trời và hạ mình phục vụ người khác.
- 5, Chúa Jesus từ bỏ vị trí bàn đầu để đáp ứng nhu cầu của người khác.
- 6. Chúa Jesus san sẻ trách nhiệm và uy quyền với những người được Ngài kêu gọi lãnh đạo.
- 7, Chúa Jesus xây dựng đội hình để hoàn thành khải tượng cho toàn thế giới.
Chỗ ngồi trên cùng
- Chúng ta thường không nhận ra vị trí lãnh đạo thật sự của Chúa Jesus là ở bên ngoài, giữa đoàn dân đông chứ không phải ở nơi cao, tại vị trí bàn đầu( chỗ ngồi trên cùng).
- Tôi sẽ noi theo khuôn mẫu nào?
- Những người noi theo khuôn mẫu Đấng Christ sẽ chẳng bao giờ ngại ngùng giúp đỡ những công việc nhỏ nhặt (ví dụ: phụ giúp công việc bếp núc). Những người lãnh đạo này vui vẻ làm việc chung với những người ở vị trí thấp hơn và sát cánh cùng họ cho đến khi hoàn thành công việc. Vị trí bàn đầu không dành cho những vị lãnh đạo noi theo Chúa Jesus. Sự phục vụ chứ không phải địa vị là mục tiêu cho những người lãnh đạo chân chính.
- Trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, của các tổ chức và hội thánh, địa vị quan trọng hơn phục vụ.
- Bạn đã bao giờ nghĩ về Chúa Jesus ở vị trí của người lãnh đạo chưa? Nếu có, đặc điểm nào bạn nghĩ mô tả về Ngài cách rõ ràng nhất?
Bạn đã
bao giờ nhìn Chúa Jesus dưới góc độ là người đầy
tớ chưa? Nếu có, bạn nghĩ thế
nào? Nếu không, tại sao không?