A.W. Tozer nói : “Khi thói quen của sự chăm xem Đức Chúa Trời bằng nội tâm trở nên ổn định bên trong chúng ta, chúng ta sẽ được mở ra một mức độ mới cao hơn về đời sống thuộc linh trong sự thích ứng với những lời hứa của Đức Chúa Trời và nhịp sống của Giao Ước Mới. Đức Chúa Trời Ba Ngôi sẽ là nơi ở của chúng ta ngay cả khi bàn chân của chúng ta còn bước trên đất này giữa loài người. Có một nguồn suối bao gồm tất cả sự vui mừng mà chúng ta có thể tìm được ở trong Ngài, chẳng những không có điều chi tốt hơn mà con người hay các thiên sứ có thể nghĩ ra được, mà cũng không có điều chi tồn tại trong bất cứ loài tạo vật nào có thể sánh bằng. Bởi vì sự tuyệt đối của mỗi niềm ao ước không thể có được mà nó ngày càng cao hơn trong lòng của con người”.
//
Martin Luther hiểu rõ tầm quan trọng của việc dành thời gian ở với Đức Chúa Trời. Càng có nhiều việc phải làm, ông càng dành nhiều thời gian cầu nguyện. Ông nói : “Tôi có nhiều việc phải làm nên tôi phải dành ba giờ đầu tiên của một ngày để cầu nguyện”.
// Có một câu chuyện khác về một giáo sĩ đến Ấn độ. Vì một vài lý do, có lẽ vì anh là một người lớn tuổi hoặc vì anh chậm hiểu, anh không nói được ngôn ngữ bản xứ. Vì thế ban truyền giáo gởi một lá thư đến bày tỏ rằng vị giáo sĩ này nên trở về nhà. Nhưng những người làm việc cùng với anh, những giáo sĩ đồng công gởi một lá thư trở lại, trong thư trả lời rằng : “Xin đừng yêu cầu anh bạn của chúng tôi trở về nhà, bởi đời sống của anh ấy tạo nên tất cả những bài giảng của chúng tôi”.
///
A.W.Tozer nói : “Người nào muốn nhận biết Đức Chúa Trời phải để thời gian ở với Ngài”
//
Saturday, December 29, 2012
,
December 29, 2012
.
Labels:
A. W. Tozer
Related link
Latest Features
Weather
Facebook comments