Trong những bài trước, chúng ta
đã có dịp tìm hiểu về những công trình nghệ thuật thế giới cổ mà con người từng
ngưỡng mộ. Trong xã hội hiện đại, dưới con mắt nhiều người, cũng lắm kỳ quan
mới hình thành. Lại có một danh nhân tuyên bố rằng: ‘Trên đời có lắm kỳ quan,
nhưng kỳ quan lớn nhất vẫn là trái tim của một người mẹ.’
Tất cả các kỳ quan trên đều dựa theo mắt mình nhìn ra thế giới bên ngoài, nhưng trong khuôn khổ bài báo nầy, và cũng là bài cuối cùng trong loạt bài Con Người Ngưỡng Mộ, tôi mời bạn cùng tôi hãy nhìn vào trong, hãy nhìn vào chính mình, vì tôi muốn nhắc lại cho bạn một kỳ quan trên hết mọi kỳ quan – và đó là chính BẠN.
1. Bạn - một kỳ quan trong sự sáng tạo:
Bạn có biết mình là kỳ quan tuyệt vời của Tạo Hóa? Vì sự hiện hữu của bạn trên đời không phải là một tình cờ, nhưng là một chương trình của Hóa Công định trước. Phải, Đức Chúa Trời đã mượn một người cha đem đặt bạn vào lòng mẹ, và từ đó bạn cất tiếng khóc chào đời. ‘Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.’ (Thi thiên 139:13)
Để xây dựng Kim Tự Tháp, Pharaôn Khufu cần đến 100.000 lao công làm việc trong suốt 20 năm ròng rã; để xây dựng đền thờ Arthemis, kiến trúc sư Chersiphron và người con trai của ông (hai thế hệ) hoàn thành sau đúng 120 năm trời; để xây dựng lăng mộ dành cho Vua Mausolus, mà cũng là phần mộ của chính mình, Hoàng hậu Artemisia sử dụng hơn 1.200 nhân công miệt mài trong suốt 17 năm mới hoàn tất,… Nhưng để bạn có mặt trên thế gian nầy, Đức Chúa Trời đã phải chuẩn bị từ lâu, từ rất lâu… Như Đavít - một vị vua nổi tiếng của người Do Thái xưa nhận định rằng ‘Số các ngày định cho tôi, đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy’ (Thi thiên 139:16); và Phaolô, một học giả uyên bác và cũng là một nhà truyền giáo trứ danh trong thế kỷ thứ nhất tuyên bố rằng ‘trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ’ (Êphêsô 1:4).
Cha mẹ vui thích sau khi đứa con sinh ra đời, nhưng Đức Chúa Trời vui thích trước khi tạo thành bạn. Cha mẹ họ hàng yêu mến nếu bạn là đứa con sinh theo ước muốn
, nhưng Đức Chúa Trời vì yêu mến bạn
mà ước muốn tạo thành. Sự ra đời của bất cứ một đứa trẻ nào cũng là một điều kỳ
diệu, nhưng theo dõi sự cấu thành chúng từ trong lòng mẹ thì phải gọi đó là kỳ
quan của Đức Chúa Trời.
Người ta dùng những nguyên liệu có sẵn của Thượng Đế để tạo thành những công trình vĩ đại, song loại nguyên liệu mà Đức Chúa Trời dùng để nắn nên bạn lại là Tình Yêu. Bụi đất chỉ là phương tiện sẵn có do Ngài làm ra, nhưng chính bởi tình yêu Thiên Chúa mà chúng ta hiện hữu, và cũng bởi tình yêu Thiên Chúa mà chúng ta trở nên một tạo vật thượng đẳng. ‘Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhơn từ Ngài, và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người!’(Thi thiên 107:8)
Những cột chống đỡ và hệ thống tưới của vườn treo Babylôn thật vô cùng hay lắm; kỹ thuật của điêu khắc gia Pheidias xây dựng tượng thần Zeus thật cũng quá lạ thường;… nhưng làm sao các điều đó có thể so sánh với sự tỉ mỉ và kỳ diệu mà Đức Chúa Trời thiết lập vào trong chính bạn. Để biết được sự tạo dựng của Thiên Chúa đối với con người là tinh vi kỳ diệu thế nào chúng ta hãy cùng nhìn lại những nghiên cứu của khoa học (Theo báo Kiến Thức Ngày Nay) như sau:
- Trong suốt một đời người, quả tim đập 3 tỷ lần và bơm 48 triệu gallon máu. Mỗi ngày, máu thực hiện một cuộc hành trình dài 96,540 km trong cơ thể chúng ta.
- Bộ não trung bình của một người có 100 tỷ tế bào thần kinh. Các xung động thần kinh truyền đến não và từ não truyền đi với vận tốc 274 km/giờ.
- Không bao giờ bạn có thể hắt hơi mà không phải nhắm mắt. Khi bạn hắt hơi, mọi chức năng của cơ thể đều ngưng hoạt động, kể cả tim.
- Dạ dày của bạn cần phải tạo ra một lớp màng nhày mới cứ sau hai tuần lễ, nếu không, nó sẽ tự “tiêu hoá” nó.
- Cần có sự kết hợp của 72 cơ bắp khác nhau để tạo nên tiếng nói của chúng ta.
- Tuổi thọ trung bình của mỗi chiếc gai lưỡi là 10 ngày.
- Tiếng ho văng ra khỏi miệng chúng ta với vận tốc 96 km/giờ.
- Đứa trẻ sinh ra không có xương bánh chè. Phải chờ khi chúng được từ 2 đến 6 tuần tuổi thì bộ phận này mới xuất hiện.
- Chúng ta sinh ra với 300 khúc xương, khi trưởng thành, chỉ còn 206 xương.
- Đứa trẻ lớn nhanh hơn cả là vào mùa xuân.
- Trong suốt một đời người, phụ nữ chớp mắt nhiều gần gấp 2 lần đàn ông.
- Một người nháy mắt trung bình 6,205,000 lần mỗi năm.
- Người còn một mắt chỉ bị mất khoảng 1/5 thị lực, nhưng mất toàn bộ cảm giác về chiều sâu.
- Từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành mắt của chúng ta vẫn không thay đổi, trong khi đó, tai và mũi không ngừng phát triển cho đến lúc cuối đời.
- Trung bình một đời người, chúng ta đi bộ trên quãng đường dài bằng 5 lần đường xích đạo.
- Da đầu một người trung bình chứa 100,000 sợi tóc.
- Hộp sọ con người được cấu tạo bởi 29 xương khác nhau.
- Tốc độ mọc dài ra của móng tay tương ứng với chiều dài ngón tay. Móng tay của ngón giữa mọc nhanh nhất. Móng tay mọc nhanh gấp đôi móng chân.
- Tóc và móng tay có cùng một chất liệu cấu tạo như nhau. Khi con người chết đi, cơ thể khô lại, móng tay và tóc còn tiếp tục mọc thêm sau khi chết.
- Diện tích bề mặt của ruột là 200 mét vuông.
- Diện tích bề mặt của da người là 2 mét vuông.
- Một người trung bình bị tróc đi hơn 18 kg da trong suốt đời.
- Cứ mỗi giây, có 15 triệu tế bào máu bị tiêu hủy trong cơ thể.
- Mỗi năm, có khoảng 98% nguyên tử trong cơ thể bị thay thế.
- Quả tim con người tạo ra một áp suất đủ để đẩy máu đi xa 9 m.
- Xương đùi của con người cứng hơn bê tông.
- Dưới lớp da mỗi người có 72 km dây thần kinh.
- Mỗi 2.5 cm2 da người chứa 6 m mạch máu.
- Cứ mỗi 24 giờ, một người trung bình thở 23,040 lần.
Với những hiểu biết trên, hẳn bạn và tôi càng đồng ý với vua Đavít trong một bài thơ đã viết: ‘Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã được tạo nên một cách đáng sợ và diệu kỳ. Các công việc của Chúa thật diệu kỳ; linh hồn tôi biết rõ lắm. Xương cốt tôi không giấu được Chúa.
Khi tôi được tạo nên trong nơi bí
ẩn; được kết thành một cách tinh vi ở nơi sâu của đất.’ (Thánh Thi
139:14-15 - BDM)
Cơ thể người ta hơn 70% là nước, phần còn lại nếu phân tích ra và đem bán thì chắc giá trị không đủ để mua được một cái đồng hồ; nhưng điều kỳ diệu hơn cho bạn, là từ thuở sáng tạo ban đầu, Đức Chúa Trời truyền hơi sống của Ngài vào con người bụi đất, để bạn trở nên một tạo vật có linh hồn, biết suy nghĩ, cao cả hơn mọi tạo vật khác, và là tạo vật duy nhất có thể tương giao với Đấng Tạo Hóa. Cái gì làm cho trí khôn con người vượt hẳn mọi loài thế nhỉ? Hay nhờ vào đâu mà con người nhỏ bé lại có khả năng điều khiển trên các tạo vật khác to lớn hơn mình? Câu trả lời là: chỉ vì với tình yêu, Đức Chúa Trời tạo chúng ta nên giống như Ngài.
2. Bạn - một kỳ quan trong sự biến đổi:
Cái đã làm cho con người - kỳ quan của chính Đức Chúa Trời - không còn được nhìn nhận là kỳ quan trên hết mọi kỳ quan nữa chính là vì tội lỗi biến chúng ta trở thành tội nhân và đánh mất cương vị của mình. Tội lỗi làm ngăn cách con người với Đấng Sáng Tạo, và làm mất đi giá trị thật ban đầu. Nhưng hôm nay tôi muốn nói với bạn rằng: cũng với tình yêu không thay đổi của Đức Chúa Trời, bạn vẫn có thể được biến đổi trở thành kỳ quan đời đời của Ngài. Một tội nhân xấu xa vẫn có thể trở thành thánh nhân trước Thượng Đế, làm sao điều đó có thể được?
Lễ Phục Sinh là ngày lễ kỷ niệm sự sống lại từ trong kẻ chết của Chúa Giê-xu. Ngài đã chịu chết và sống lại theo chương trình định trước của Đức Chúa Trời, và bởi sự sống lại đó Ngài làm thay đổi đời bạn, khi bạn đặt lòng tin nơi Ngài làm phương châm cho kiếp sống.
Bạn không tin vào sự biến đổi kỳ diệu của Đức Chúa Trời ư? Làm sao giải thích được từ những xác chết động vật sau nhiều thiên kỷ lại trở thành những mỏ dầu hỏa cho con người sử dụng? Hay vì sao những hòn than cuội vô nghĩa lại trở thành những viên kim cương lấp lánh, trong ngần, mà biết bao nhiêu người đã trả giá rất đắt để sở hữu nó, thậm chí trả giá bằng cả mạng sống mình? Và gần với tầm nhìn của chúng ta hơn, điều gì khiến cho một con sâu gớm ghiếc, nhiều chân, luôn ăn lá cây, sống lẩn quẩn dưới đất lại trở nên một con bướm xinh đẹp, 6 chân, không hề ăn mà chỉ hút nước, và mọc ra đôi cánh bay lượn trong vườn hoa xuân? Chính Đức Chúa Trời đã làm sự biến đổi trên các tạo vật đó: Những xác chết thú vật tiền sử cứ nằm yên trong lòng đất, các viên than cuội cứ nằm yên trong các tầng địa chất, con sâu nhả tơ đan dệt chiếc kén cho mình rồi nằm yên trong đó, phần còn lại là của Đấng Tạo Hóa, đến một khoảng thời gian ấn định, Ngài làm thành sự biến đổi.
Không khoa học nào có thể giải thích
nổi. Không khoa học nào có thể thực hiện được như thế. Khoa học chỉ có thể nhìn
nhận chân lý của sự biến đổi đó nhưng không thể lý giải tại sao? Vì đó là công
việc của Đức Chúa Trời! Cũng vậy, nếu bạn đặt mình trong chiếc kén đức tin,
được đan dệt bởi tình yêu của Đức Chúa Trời, bạn sẽ được biến đổi. Bạn sẽ và
mãi mãi là kỳ quan của Đức Chúa Trời.
Bạn đọc thân mến,
Thêm một lần nữa, mùa Đông đã qua, mùa Xuân đang bắt đầu trở lại, cây lá như thức dậy sau một giấc ngủ dài. Thực ra thì chúng đã chết, đã lụn tàn trong lòng đất, nhưng trong tổ ấm mùa Xuân, Đức Chúa Trời yêu thương lại làm sự biến đổi kỳ diệu đó, thân khô lại sống, nhành chết lại trổ lá, đơm hoa… Còn bạn thì sao? Bạn có mong một sự biến đổi cho mình không? Hãy cùng tôi bước vào chiếc kén đức tin để chúng ta cùng nhau được biến đổi. Hãy chọn cho mình được trở thành kỳ quan còn đến muôn đời.
Chúa Giê-xu Sống Lại vẫn còn đang đợi chúng ta kìa, bạn ơi!...
Tất cả các kỳ quan trên đều dựa theo mắt mình nhìn ra thế giới bên ngoài, nhưng trong khuôn khổ bài báo nầy, và cũng là bài cuối cùng trong loạt bài Con Người Ngưỡng Mộ, tôi mời bạn cùng tôi hãy nhìn vào trong, hãy nhìn vào chính mình, vì tôi muốn nhắc lại cho bạn một kỳ quan trên hết mọi kỳ quan – và đó là chính BẠN.
1. Bạn - một kỳ quan trong sự sáng tạo:
Bạn có biết mình là kỳ quan tuyệt vời của Tạo Hóa? Vì sự hiện hữu của bạn trên đời không phải là một tình cờ, nhưng là một chương trình của Hóa Công định trước. Phải, Đức Chúa Trời đã mượn một người cha đem đặt bạn vào lòng mẹ, và từ đó bạn cất tiếng khóc chào đời. ‘Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.’ (Thi thiên 139:13)
Để xây dựng Kim Tự Tháp, Pharaôn Khufu cần đến 100.000 lao công làm việc trong suốt 20 năm ròng rã; để xây dựng đền thờ Arthemis, kiến trúc sư Chersiphron và người con trai của ông (hai thế hệ) hoàn thành sau đúng 120 năm trời; để xây dựng lăng mộ dành cho Vua Mausolus, mà cũng là phần mộ của chính mình, Hoàng hậu Artemisia sử dụng hơn 1.200 nhân công miệt mài trong suốt 17 năm mới hoàn tất,… Nhưng để bạn có mặt trên thế gian nầy, Đức Chúa Trời đã phải chuẩn bị từ lâu, từ rất lâu… Như Đavít - một vị vua nổi tiếng của người Do Thái xưa nhận định rằng ‘Số các ngày định cho tôi, đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy’ (Thi thiên 139:16); và Phaolô, một học giả uyên bác và cũng là một nhà truyền giáo trứ danh trong thế kỷ thứ nhất tuyên bố rằng ‘trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ’ (Êphêsô 1:4).
Cha mẹ vui thích sau khi đứa con sinh ra đời, nhưng Đức Chúa Trời vui thích trước khi tạo thành bạn. Cha mẹ họ hàng yêu mến nếu bạn là đứa con sinh theo ước muốn

Người ta dùng những nguyên liệu có sẵn của Thượng Đế để tạo thành những công trình vĩ đại, song loại nguyên liệu mà Đức Chúa Trời dùng để nắn nên bạn lại là Tình Yêu. Bụi đất chỉ là phương tiện sẵn có do Ngài làm ra, nhưng chính bởi tình yêu Thiên Chúa mà chúng ta hiện hữu, và cũng bởi tình yêu Thiên Chúa mà chúng ta trở nên một tạo vật thượng đẳng. ‘Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhơn từ Ngài, và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người!’(Thi thiên 107:8)
Những cột chống đỡ và hệ thống tưới của vườn treo Babylôn thật vô cùng hay lắm; kỹ thuật của điêu khắc gia Pheidias xây dựng tượng thần Zeus thật cũng quá lạ thường;… nhưng làm sao các điều đó có thể so sánh với sự tỉ mỉ và kỳ diệu mà Đức Chúa Trời thiết lập vào trong chính bạn. Để biết được sự tạo dựng của Thiên Chúa đối với con người là tinh vi kỳ diệu thế nào chúng ta hãy cùng nhìn lại những nghiên cứu của khoa học (Theo báo Kiến Thức Ngày Nay) như sau:
- Trong suốt một đời người, quả tim đập 3 tỷ lần và bơm 48 triệu gallon máu. Mỗi ngày, máu thực hiện một cuộc hành trình dài 96,540 km trong cơ thể chúng ta.
- Bộ não trung bình của một người có 100 tỷ tế bào thần kinh. Các xung động thần kinh truyền đến não và từ não truyền đi với vận tốc 274 km/giờ.
- Không bao giờ bạn có thể hắt hơi mà không phải nhắm mắt. Khi bạn hắt hơi, mọi chức năng của cơ thể đều ngưng hoạt động, kể cả tim.
- Dạ dày của bạn cần phải tạo ra một lớp màng nhày mới cứ sau hai tuần lễ, nếu không, nó sẽ tự “tiêu hoá” nó.
- Cần có sự kết hợp của 72 cơ bắp khác nhau để tạo nên tiếng nói của chúng ta.
- Tuổi thọ trung bình của mỗi chiếc gai lưỡi là 10 ngày.
- Tiếng ho văng ra khỏi miệng chúng ta với vận tốc 96 km/giờ.
- Đứa trẻ sinh ra không có xương bánh chè. Phải chờ khi chúng được từ 2 đến 6 tuần tuổi thì bộ phận này mới xuất hiện.
- Chúng ta sinh ra với 300 khúc xương, khi trưởng thành, chỉ còn 206 xương.
- Đứa trẻ lớn nhanh hơn cả là vào mùa xuân.
- Trong suốt một đời người, phụ nữ chớp mắt nhiều gần gấp 2 lần đàn ông.
- Một người nháy mắt trung bình 6,205,000 lần mỗi năm.
- Người còn một mắt chỉ bị mất khoảng 1/5 thị lực, nhưng mất toàn bộ cảm giác về chiều sâu.
- Từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành mắt của chúng ta vẫn không thay đổi, trong khi đó, tai và mũi không ngừng phát triển cho đến lúc cuối đời.
- Trung bình một đời người, chúng ta đi bộ trên quãng đường dài bằng 5 lần đường xích đạo.
- Da đầu một người trung bình chứa 100,000 sợi tóc.
- Hộp sọ con người được cấu tạo bởi 29 xương khác nhau.
- Tốc độ mọc dài ra của móng tay tương ứng với chiều dài ngón tay. Móng tay của ngón giữa mọc nhanh nhất. Móng tay mọc nhanh gấp đôi móng chân.
- Tóc và móng tay có cùng một chất liệu cấu tạo như nhau. Khi con người chết đi, cơ thể khô lại, móng tay và tóc còn tiếp tục mọc thêm sau khi chết.
- Diện tích bề mặt của ruột là 200 mét vuông.
- Diện tích bề mặt của da người là 2 mét vuông.
- Một người trung bình bị tróc đi hơn 18 kg da trong suốt đời.
- Cứ mỗi giây, có 15 triệu tế bào máu bị tiêu hủy trong cơ thể.
- Mỗi năm, có khoảng 98% nguyên tử trong cơ thể bị thay thế.
- Quả tim con người tạo ra một áp suất đủ để đẩy máu đi xa 9 m.
- Xương đùi của con người cứng hơn bê tông.
- Dưới lớp da mỗi người có 72 km dây thần kinh.
- Mỗi 2.5 cm2 da người chứa 6 m mạch máu.
- Cứ mỗi 24 giờ, một người trung bình thở 23,040 lần.
Với những hiểu biết trên, hẳn bạn và tôi càng đồng ý với vua Đavít trong một bài thơ đã viết: ‘Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã được tạo nên một cách đáng sợ và diệu kỳ. Các công việc của Chúa thật diệu kỳ; linh hồn tôi biết rõ lắm. Xương cốt tôi không giấu được Chúa.

Cơ thể người ta hơn 70% là nước, phần còn lại nếu phân tích ra và đem bán thì chắc giá trị không đủ để mua được một cái đồng hồ; nhưng điều kỳ diệu hơn cho bạn, là từ thuở sáng tạo ban đầu, Đức Chúa Trời truyền hơi sống của Ngài vào con người bụi đất, để bạn trở nên một tạo vật có linh hồn, biết suy nghĩ, cao cả hơn mọi tạo vật khác, và là tạo vật duy nhất có thể tương giao với Đấng Tạo Hóa. Cái gì làm cho trí khôn con người vượt hẳn mọi loài thế nhỉ? Hay nhờ vào đâu mà con người nhỏ bé lại có khả năng điều khiển trên các tạo vật khác to lớn hơn mình? Câu trả lời là: chỉ vì với tình yêu, Đức Chúa Trời tạo chúng ta nên giống như Ngài.
2. Bạn - một kỳ quan trong sự biến đổi:
Cái đã làm cho con người - kỳ quan của chính Đức Chúa Trời - không còn được nhìn nhận là kỳ quan trên hết mọi kỳ quan nữa chính là vì tội lỗi biến chúng ta trở thành tội nhân và đánh mất cương vị của mình. Tội lỗi làm ngăn cách con người với Đấng Sáng Tạo, và làm mất đi giá trị thật ban đầu. Nhưng hôm nay tôi muốn nói với bạn rằng: cũng với tình yêu không thay đổi của Đức Chúa Trời, bạn vẫn có thể được biến đổi trở thành kỳ quan đời đời của Ngài. Một tội nhân xấu xa vẫn có thể trở thành thánh nhân trước Thượng Đế, làm sao điều đó có thể được?
Lễ Phục Sinh là ngày lễ kỷ niệm sự sống lại từ trong kẻ chết của Chúa Giê-xu. Ngài đã chịu chết và sống lại theo chương trình định trước của Đức Chúa Trời, và bởi sự sống lại đó Ngài làm thay đổi đời bạn, khi bạn đặt lòng tin nơi Ngài làm phương châm cho kiếp sống.
Bạn không tin vào sự biến đổi kỳ diệu của Đức Chúa Trời ư? Làm sao giải thích được từ những xác chết động vật sau nhiều thiên kỷ lại trở thành những mỏ dầu hỏa cho con người sử dụng? Hay vì sao những hòn than cuội vô nghĩa lại trở thành những viên kim cương lấp lánh, trong ngần, mà biết bao nhiêu người đã trả giá rất đắt để sở hữu nó, thậm chí trả giá bằng cả mạng sống mình? Và gần với tầm nhìn của chúng ta hơn, điều gì khiến cho một con sâu gớm ghiếc, nhiều chân, luôn ăn lá cây, sống lẩn quẩn dưới đất lại trở nên một con bướm xinh đẹp, 6 chân, không hề ăn mà chỉ hút nước, và mọc ra đôi cánh bay lượn trong vườn hoa xuân? Chính Đức Chúa Trời đã làm sự biến đổi trên các tạo vật đó: Những xác chết thú vật tiền sử cứ nằm yên trong lòng đất, các viên than cuội cứ nằm yên trong các tầng địa chất, con sâu nhả tơ đan dệt chiếc kén cho mình rồi nằm yên trong đó, phần còn lại là của Đấng Tạo Hóa, đến một khoảng thời gian ấn định, Ngài làm thành sự biến đổi.

Bạn đọc thân mến,
Thêm một lần nữa, mùa Đông đã qua, mùa Xuân đang bắt đầu trở lại, cây lá như thức dậy sau một giấc ngủ dài. Thực ra thì chúng đã chết, đã lụn tàn trong lòng đất, nhưng trong tổ ấm mùa Xuân, Đức Chúa Trời yêu thương lại làm sự biến đổi kỳ diệu đó, thân khô lại sống, nhành chết lại trổ lá, đơm hoa… Còn bạn thì sao? Bạn có mong một sự biến đổi cho mình không? Hãy cùng tôi bước vào chiếc kén đức tin để chúng ta cùng nhau được biến đổi. Hãy chọn cho mình được trở thành kỳ quan còn đến muôn đời.
Chúa Giê-xu Sống Lại vẫn còn đang đợi chúng ta kìa, bạn ơi!...