Như chim sẻ bay đi đây đó, như con én liệng đi,
Lời rủa sả vô cớ cũng vậy, nó chẳng hề xảy đến.
2 Lời nguyền rủa vô cớ chẳng tới đâu,
Như chim sẻ bay đi, chim én liệng lại.
(Bản Hiện Đại)
Trong các loài chim, chim sẻ và chim én gần
với con người nhất dù con người không nuôi. Buổi sáng thức dậy đã nghe tiếng
chim sẻ hót, buổi chiều chim én bay liệng khắp nơi. Thế nhưng có con chim sẻ
nào đậu lên vai bạn chưa? Cả đàn én bay, có chim én nào đụng vào người bạn
không? Chẳng bao giờ. Những lời rủa sả cũng giống như vậy, chẳng bao giờ xảy ra
trong cuôc sống của người bị rủa sả vô cớ.
Những lời nguyền rủa của ông Si-mê-a là vô cớ
và chẳng bao giờ xảy đến. Khi vua Đa-vít đến Ba-hu-rim, có một người từ nơi
này đi ra chưởi vua. Người này là Si-mê-i, con Ghê-ra, họ hàng với Sau-lơ…
Người ấy luôn miệng chưởi rủa: “Quân sát nhân, phường đê tiện, đi nơi khác! Đức
Chúa Trời báo oán cho gia đình Sau-lơ, máu họ đổ trên đầu ngươi. Ngươi cướp
ngôi Sau-lơ, nhưng Đức Chúa Trời lấy ngôi lại đem cho Áp-sa-lôm, con ngươi. Bây
giờ ngươi bị hoạn nạn vì ngươi là đứa sát nhân.” Khi tướng A-bi-sai đòi
giết ông Si-mê-a thì vua Đa-vít nói: “Không việc gì đến ông. Nếu Chúa bảo
người này nguyền rủa, ta là ai mà dám phản đối? Con ruột ta còn muốn giết ta
huống hồ người Bên-gia-min này. Cứ để cho người ấy nguyền rủa, vì Chúa bảo
người ấy làm. Biết đâu Chúa sẽ trông thấy nỗi khổ của ta, ban phước lành cho ta
vì ta đã chịu những lời chưởi rủa này.” (II Sa-mu-ên 16:5-12)
Những lời rủa sả vô cớ, những lời trù ẻo của
kẻ ác mồm độc miệng, phát xuất từ tranh chấp, thù hằn,… sẽ chẳng thành sự thật
đối với người vô tội. Đặc biệt Đức Chúa Trời có thể biến lời nguyền rủa ra
lời chúc phước, vì Chúa yêu thương. (Phục Truyền 23:5)
Điều chúng ta cần chú ý là Đức Chúa Trời
rủa sả nhà kẻ ác. (Châm Ngôn 3:33a) Chẳng những nhà kẻ ác bị chính Đức Chúa
Trời rủa sả mà một người, một gia đình, một dân tộc như dân I-sơ-ra-ên cũng có
thể bị Đức Chúa Trời nguyền rủa (Lê Vi Ký 26:14-39). Dân I-sơ-ra-ên có thể chọn
lựa giữa phước lành và nguyền rủa (Phục Truyền 11:26-29). Phục Truyền Luật Lệ
Ký chương 28 là những phước lành và những lời nguyền rủa. Nếu tuân hành
mọi giới luật của Đức Chúa Trời thì sẽ hưởng nhiều phước lành, còn nếu không
vâng lời Đức Chúa Trời, không tuân giữ các mạng lệnh của Ngài thì phải hứng
chịu những lời nguyền rủa. Ai được Chúa ban phúc, sẽ thừa hưởng đất
đai. Còn Ngài nguyền rủa ai, họ hẳn bị tiêu diệt. (Châm Ngôn 36:22)
Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)