Mục sư Chhedar Bhote Lhomi đã bị bắt vì ăn thịt bò và bị kết án 12 năm tù. Mục sư 37 tuổi và vợ của ông đã được chức vụ trong một vùng xa xôi của Nepal trong số những người Tây Tạng. Họ thành lập một nhà thờ ở đó mà thường xuyên gặp gỡ.
Mục sư Bhote và vợ của ông là từ một khu vực của Nepal, nơi ăn thịt bò được cho phép, nhưng trong các khu vực khác, địa phương Ấn giáo không ăn thịt bò vì bò và bò là thiêng liêng như là biểu tượng của các vị thần. Trong tháng 10 năm 2012, người dân địa phương phát hiện ra rằng Chhedar và gia đình đã ăn thịt bò. Náo động, họ cáo buộc ông giết chết con bò mình, và họ bị phá hủy nhà của mình và tất cả mọi thứ mà ông sở hữu. Người dân địa phương trao chúng cho Ủy ban Ấn Độ giáo, người gọi cho cảnh sát và đã bị bắt giữ. Ông bị kết án 12 năm tù giam.
Khi một đại diện VOM gần đây đã gặp Chhedar, ông rất buồn và chán nản. Gia đình Chhedar đang gặp khó khăn mà không có anh. Ông lo lắng về tương lai của con mình và khả năng của vợ mình để cung cấp cho họ. Các sinh viên khác trêu chọc và chế nhạo ba đứa con của ông, tuổi từ 10, 8 và 7, không ngừng.
Đại diện VOM của chúng tôi đã viết, "Hãy giúp để có được chữ hơn trong nhà tù để anh ta sẽ biết anh có tín trên toàn thế giới những người đang cầu nguyện cho anh."
Mục sư Bhote và vợ của ông là từ một khu vực của Nepal, nơi ăn thịt bò được cho phép, nhưng trong các khu vực khác, địa phương Ấn giáo không ăn thịt bò vì bò và bò là thiêng liêng như là biểu tượng của các vị thần. Trong tháng 10 năm 2012, người dân địa phương phát hiện ra rằng Chhedar và gia đình đã ăn thịt bò. Náo động, họ cáo buộc ông giết chết con bò mình, và họ bị phá hủy nhà của mình và tất cả mọi thứ mà ông sở hữu. Người dân địa phương trao chúng cho Ủy ban Ấn Độ giáo, người gọi cho cảnh sát và đã bị bắt giữ. Ông bị kết án 12 năm tù giam.
Khi một đại diện VOM gần đây đã gặp Chhedar, ông rất buồn và chán nản. Gia đình Chhedar đang gặp khó khăn mà không có anh. Ông lo lắng về tương lai của con mình và khả năng của vợ mình để cung cấp cho họ. Các sinh viên khác trêu chọc và chế nhạo ba đứa con của ông, tuổi từ 10, 8 và 7, không ngừng.
Đại diện VOM của chúng tôi đã viết, "Hãy giúp để có được chữ hơn trong nhà tù để anh ta sẽ biết anh có tín trên toàn thế giới những người đang cầu nguyện cho anh."


