Dù sự ghen ghét ẩn giấu trong tuồng giả bộ,
Sự gian ác nó sẽ bị lộ ra nơi hội
chúng.
26 Chúng nói nhân nói nghĩa đủ điều,
Nhưng bộ mặt thật sẽ phô bày lộ liễu.
(Bản Hiện Đại)
Lý do thứ nhất chớ
tin kẻ gian ác vì trong lòng
hắn có bảy sự gớm ghiếc. (Châm Ngôn 26:25) Lý
do thứ hai chớ tin kẻ gian ác vì
sự gian ác nó sẽ bị lộ ra. (Châm Ngôn 26:26)Mặc dù giả bộ và giả dạng để
che giấu bộ mặt thật và con người thật, nhưng sự dối gạt không thể kéo dài,
cuối cùng sự gian ác cũng sẽ lộ ra trước mặt mọi người.
Kẻ gian ác tự phô
bày sự gian ác của mình ra giống như kẻ
dại khờ tự chọn nẻo lạc sai (Châm Ngôn 12:26) và thường bộc lộ ngu si (Châm Ngôn
12:23), để lộ lòng giận dữ (Châm Ngôn 12:16). Sau
bốn năm, sự gian dối và phản nghịch của hoàng tử Áp-sa-lôm bộc lộ rõ ràng. Khi rời Giê-ru-sa-lem, Áp-sa-lôm có
mời 200 quan khách đi cùng với mình nhưng họ không biết gì về mưu phản của ông.
Lúc dâng lễ, Áp-sa-lôn cho mời cả A-hi-tô-phe người Ghi-lô, một cố vấn của
Đa-vít về với mình. Vậy cuộc nổi loạn lan rộng, số người theo ngày càng đông.
(II Sa-mu-ên 15:1-12) Trong
vụ này con người của tướng quân Giô-áp cũng lộ ra cách rõ ràng (II Sa-mu-ên
18:9-15).
Sự phản bội của
ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt bị Chúa Giê-xu phát hiện và cảnh báo (Giăng 13:21-30),
sau đó bộc lộ cách rõ ràng giữa các môn đệ tại vườn Ghết-sê-ma-nê. (Giăng
18:1-8) Chúa Giê-xu phán: Vì
không có điều gì giấu mà không bị lộ, cũng chẳng có bí mật nào mà người ta
không phát hiện và không bị phơi bày ra ánh sáng. (Lu-ca 8:17)Trong Hội
thánh đầu tiên, sự dối trá của ông A-na-nia và bà Sa-phi-ra bị sứ đồ Phi-e-rơ
vạch mặt trước hội chúng (Công Vụ 5:1-11).
Sứ đồ Phao-lô cảnh
cáo: Nếu biết tự xét, chúng ta
khỏi bị Chúa xét xử. Nhưng khi chúng ta bị Chúa xét xử, Ngài sửa phạt chúng ta
để khỏi bị kết tội chung với người thế gian. (I Cô-rinh-tô 11:31-32) Vua Đa-vít cầu xin với Chúa: Từ trời cao, xin đưa tay cứu con,
giải thoát con khỏi đại dương, và khỏi dân nước ngoài. Miệng họ nói lời dối
gian, tay phải hô là tay man trá. (Thi Thiên 144:7-8) Còn sứ đồ Phao-lô dạy rằng: Có gặp hoàn cảnh ấy mới biết người
đúng kẻ sai. (I Cô-rinh-tô 11:19)
Oaktreevu (XuânThu
Sách Cơ Đốc)


