Ăn mật nhiều quá lấy làm chẳng
tốt;
Và cầu kiếm vinh hiển cho mình, ấy gây sự
tổn hại.
|
||
27
|
Ăn nhiều mật có hại
Cũng như thích nghe lời ca tụng mãi
mãi.
|
|
(Bản Hiện Đại)
|
Hai vấn đề câu Châm Ngôn này đề cập đến là ăn
mật nhiều quá và cầu kiếm vinh hiển cho mình. Câu Châm Ngôn này cũng giống như
Châm Ngôn 25:16, đề cập đến việc đừng ăn nhiều mật quá. Tuy nhiên
“ăn nhiều mật” ở vế trên kèm theo là “cầu kiếm vinh hiển” (“thích nghe lời ca
tụng”) ở vế dưới. Vị ngọt ngào của mật ong được ví với lời ca tụng khiến cho
câu Châm Ngôn này có nghĩa khác.
-Con người thích hưởng thụ. Ăn mật
nhiều quá.
Mối quan tâm của con người là tìm kiếm cho
nhiều. Như vậy là sống hưởng thụ chớ không phải sống phục vụ. Hưởng thụ một
cách dư thừa đến nỗi no chán phải nôn ra (Châm Ngôn 25:16b).
-Con người thích lời khen.
Mật ngọt thì ruồi chết
tươi,
Những nơi cay đắng là
nơi thật thà.
Dù biết vậy nhưng con người không thích cay
đắng mà chỉ thích ngọt ngào. Thật chẳng tốt lành gì khi chỉ thích nghe những
lời khen, lời tâng bốc, lời đường mật. Đúng là “mật ngọt chết ruồi”. Có lẽ phải
viết thêm “mật ngọt chết người” vì ruồi chết vì mật có lẽ ít hơn người chết vì
lời đường mật.
-Con người cầu kiếm vinh hiển cho
mình, ấy gây sự tổn hại. Con người tự huỷ hoại mình khi tìm vinh quang
một cách không bình thường. Tể tướng Ha-man khi thấy Mạc-đô-chê không
khom lưng chào kính mình thì giận dữ vô cùng. (Ê-xơ-tê 3:5) Sau khi dự
tiệc do hoàng hậu khoản đãi, ông Ha-man ra về, lòng đầy vui mừng, sung
sướng. Nhưng khi thấy Mạc-đô-chê không đứng lên hay tỏ vẻ run sợ trước mặt
mình, Ha-man vô cùng giận dữ. Ông còn tâm sự với vợ: “Tất cả
chẳng có ý nghĩa gì hết, khi ta nhìn thấy thằng Do Thái Mạc-đô-chê khinh khỉnh
ngồi trước cổng hoàng cung.” (Ê-xơ-tê 5:9, 13) Lúc nào cũng nghĩ mình
là quan trọng nhất, cho nên khi vua hỏi: “Nên ban vinh dự gì cho người
làm hài lòng ta?” Ha-man nghĩ thầm: “Ngoài ta, ai là người đáng được vua ban
vinh dự.” (Ê-xơ-tê 6:6)
Tìm kiếm lời khen ngợi để được vinh quang thì
chẳng có gì là vinh quang cả. Nếu các bạn hạ mình xuống dưới bàn tay
của Đức Chúa Trời, đến ngày thuận lợi, Ngài sẽ nhắc các bạn lên cao. (I
Phi-e-rơ 5:6)
Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)