Giáo
Lý Thần Học
Giáo
lý thần học là một môn học nhắm mục đích giúp chúng ta học giáo
lý trong Thánh Kinh có hệ thống hầu có một kiến thức căn bản về
thần học để sống đạo và để giúp cho người khác biết Chúa.
Thần
Học không chỉ là môn học chỉ dành riêng cho các Mục sư hoặc cho các
linh mục. Nhưng cho tất cả các con cái Chúa. Vì tất cả mỗi chúng ta
đều được Chúa Giê xu ủy thác phải rao truyền chân lý cứu rỗi của
Ngài.
Và
muốn rao truyền chân lý của Chúa chúng ta phải biết rõ chân lý của
Chúa tức thần học.
Bài
học hôm nay, bài thứ 62 bàn về giáo lý được xưng công chính.
Bài 62 Được Xưng
Công Chính
Tuần trước chúng ta đã tìm hiểu với nhau bài
học Áp Dụng Ơn Cứu Rỗi.
Trong
ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê xu, chúng ta thấy có các vấn đề như
ăn năn tội, tin nhận Chúa Giê xu, được tha tội, được kể là vô tội,
được tái sinh, được thánh hóa. V.vv…
Chúng
ta không thể nào sắp xếp những kinh nghiệm theo một thứ tự thời gian
được. Vì những biến cố này có thể xảy ra cùng một lúc khi chúng ta
trở lại tin nhận Chúa Giê xu.
Tuy
nhiên, trong bài học này, chúng ta sẽ sắp xếp những vấn đề này hay
những kinh nghiệm này theo một thứ tự hợp lý để chúng ta dễ dàng
tìm hiểu mà thôi.
Theo
thứ tự hợp lý, thì sau khi đã ăn năn tội và tin nhận Chúa Cứu Thế
Giê xu. Chúng ta được Đức Chúa Trời xưng chúng ta là công chính. Nghĩa
là vô tội trước mặt Ngài.
Trước
hết, chúng ta thử tìm một định nghĩa một động từ:
1/.
Được xưng công chính
Nói
một cách đơn giản xưng công chính hay được xưng công chính là một hành
động của Đức Chúa Trời theo đó Ngài tuyên bố chúng ta là người vô
tội.
Thánh
Kinh cho chúng ta biết rằng: kể từ khi loài người sa ngã và phạm tội
thì chẳng những tất cả chúng ta mất quyền làm con của Đức Chúa
Trời mà chúng ta còn trở thành con cái của Ma quỷ.
Chẳng
những chúng ta còn được kể là vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời
mà chúng ta còn phải lãnh chịu những hình phạt của Đức Chúa Trời
dành cho những kẻ phạm pháp.
Thơ
Rô-ma 3:23 nói rằng: “…”
Thơ
Cô-lô-se 1:21 mô tả tình trạng của loài người khi phạm tội là những
kẻ thù nghịch cùng Đức Chúa Trời. Bởi ý tưởng và tội ác mình.
Thơ
cho Tít 3:3 thì mô tả loài người là những kẻ bội nghịch và sống
trong sự gian ác.
Vì
vậy mà sau khi chúng ta đã ăn năn tội và đặt lòng tin nơi Chúa Cứu
Thế Giê xu chúng ta phải được Đức Chúa Trời xưng chúng ta là công
chính.
Chẳng
những Đức Chúa Trời tha tội cho chúng ta, mà Ngài còn kể chúng ta
là người vô tội trước mặt Ngài.
Đức
Chúa Trời cũng ban cho những người mà được Ngài xưng là công chính một
bản tính mới, một tư thế mới trước mặt Ngài.
Một
nhà thần học nói rằng: “ xưng công chính là một sự thay đổi thái độ
của chính Đức Chúa Trời đối với tội nhân chúng ta.
Qua
công đức của Chúa Giê xu mà Đức Chúa Trời không còn thấy chúng ta là
những người tin theo Ngài còn là tội nhân nữa. Nhưng là những người
vô tội, trong trắng trước mặt Ngài.
Trong
vấn đề xưng công chính chúng ta thấy có nhiều khía cạnh khác nhau:
a/.
Hình phạt được hủy bỏ
b/.
Được ân huệ của Đức Chúa Trời
c/.
Được kể là công chính nghĩa là vô tội
Chúng
ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lần lượt những khía cạnh này trong vấn đề
xưng công chính.
Bài
hát: Nguồn An Bình
Một
người sau khi đã ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê xu vào
tâm hồn thì người đó được Đức Chúa Trời xưng là công chính. Thánh
Kinh dạy rõ vấn đề này.
Xưng
công chính tức là Đức Chúa Trời tuyên bố chúng ta là những người vô tội trước mặt Ngài.
Xưng
công chính có những khía cạnh sau đây:
a/.
Hình phạt được hủy bỏ
Là
những người có tội đáng lý chúng ta phải lãnh chịu tất cả những
hình phạt của tội lỗi, và hình phạt đó quan trọng nhất là sự
chết.
Chết
cả phần thể xác lẫn phần tâm linh.
Sách
Sáng Thê ký 2:16-17 đã chép lại Lời của Đức Chúa Trời phán với A
đam là con người đầu tiên, là tổ phục của loài người rằng: nếu ông
ta trái mạng của Chúa thì sẽ chết.
A
đam đã trái mạng Chúa, vì vậy mà từ A đam trở đi tất cả mọi người
đều phải trải qua cái chết.
Thơ
Rô ma 5:12 xác nhận đúng như vậy: “…”
Chúng
ta thấy rằng: muốn cứu ai Đức Chúa Trời phải hủy bỏ án phạt này
tức là sự chết cho người đó.
Nói
như thế không có nghĩa là tất cả những người tin theo Chúa sẽ sống
mãi không chết.
Không,
theo như luật định cho loài người, chúng ta phải chết một lần. Nhưng
đối với những người tin Chúa cái chết về phần thể xác chỉ là cách
chúng ta bước vào sự sống đời đời.
Vì
khi chúng ta tin theo Chúa Giê xu rồi chúng ta đã được sự sống đời
đời ngay tức khắc.
Và
dù trải qua cái chết của thể xác chúng ta vẫn bước vào sự sống
đời đời cho phần tâm linh.
Thánh
Kinh cho chúng ta biết rằng: trong ngày cuối cùng khi Chúa Giê xu trở
lại thân xác của chúng ta đã chết, đã rữa nát trong bụi đất cũng
sẽ được sống lại với một thân thể bất diệt để hợp với linh hồn
hưởng phước hạnh đời đời.
Chúa
Cứu Thế Giê xu đã mang tội lỗi của tất cả mọi người, và đã chịu
hình phạt chết trên cây thập tự thế cho chúng ta rồi.
Và
đó là lý do khiến cho chúng ta tin Ngài không còn bị trừng phạt nữa.
Sách
tiên tri Ếai 53 đã nói rõ về cái chết của Chúa Giê xu: “ Người tức
là Chúa Giê xu đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác
của chúng ta mà bị thương, chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo
đường nấy. Nhưng Đức Giê hô và đã làm cho hết thảy tội lỗi chúng ta
đều chất trên người.
Thơ
I Phi-e-rơ 2: 24 cũng chép rằng: “ Ngài tức là Chúa Giê xu gánh tội
lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là
những kẻ đã chết trong tội lỗi được sống trong sự công chính”.
Vì
Chúa Giê xu đã gánh hình phạt thế cho chúng ta rồi, nên khi tin nhận
Chúa Giê xu, chúng ta không thể nào bị trừng phạt nữa.
Chúa
Giê xu đã trả cái giá trừng phạt đó cho chúng ta.
Thơ
II Cô-rinh-tô 5;21 Phao lô viết rằng: “…”
Hình
phạt được hủy bỏ, chứng minh tội lỗi của chúng ta được tha thứ. Sự
chết của Chúa Cứu Thế Giê xu là sự kiện đã tạo điều kiện cho Đức
Chúa Trời tha tội cho chúng ta. Và kể chúng ta là vô tội trước mặt
Ngài.
Yếu
tố thứ hai trong vấn đề xưng công chính là:
b/.
Chúng ta được ân huệ của Đức Chúa Trời
Khi
còn là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta phải lãnh chịu
hình phạt Giăng 3:36 nói rõ rằng: Nếu chúng ta không tin nhận Chúa
Cứu Thế Giê xu thì cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên chúng
ta”.
Nhưng
khi chúng ta đã ăn năn tội lỗi và đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê xu
rồi thì chúng ta được Đức Chúa Trời tha tội, hình phạt đáng lý
chúng ta phải chịu bị hủy bỏ.
Và
chúng ta được trở lại với địa vị làm con của Đức Chúa Trời và
xứng đáng hưởng mọi ân huệ của Ngài.
Một
nhà thần học nói rằng: “ khi một tội nhân được ân xá, anh ta không
còn bị hình phạt nữa. Nhưng chưa chắc đã được xã hội chấp nhận anh
ta. Tuy nhiên, trong ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê xu chẳng những
chúng ta được Đức Chúa Trời ân xá, hủy bỏ hình phạt. Mà Ngài còn
chấp nhận chúng ta và xem chúng ta là những người xứng đáng để nhận
lãnh ân huệ của Ngài.
Yếu
tố thứ ba trong vấn đề xưng công chính là:
c/.
Được kể là công chính nghĩa là vô tội
Mặc
dù khi tin nhận Chúa Cứu Thế Giê xu chúng ta được Đức Chúa Trời hủy
bỏ hình phạt, ban ân huệ cho chúng ta. Nhưng cao quý hơn hết chúng ta
được Đức Chúa Trời tuyên xưng chúng ta là vô tội.
Đây
chính là cao điểm, đỉnh điểm của vấn đề cứu rỗi.
Đây
cũng là một việc vô cùng cần thiết nữa, vì nếu chúng ta không được
Đức Chúa Trời xưng là công chính tức là vô tội. Thì chúng ta không cách
nào tiếp xúc với Đức Chúa Trời tâm giao với Ngài.
Nhưng
chúng ta có thể hỏi?
Làm
cách nào mà Đức Chúa Trời lại có thể kể chúng ta vốn là những
tội nhân thành những người công chính những người vô tội trước mặt
Ngài?
Thánh
Kinh cho chúng ta biết rằng: “ Đức Chúa Trời làm được điều đó bằng
cách lấy sự công chính của Chúa Cứu Thế Giê xu mà khoác nên cho
chúng ta”.
Vì
Chúa Cứu Thế Giê xu đã gánh lấy địa vị tội nhân của chúng ta, khi
Ngài chịu chết vì tội chúng ta, nên nhờ đó chúng ta cũng có thể
hưởng được địa vị công chính của Chúa Cứu Thế Giê xu.
Trong
ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy có một sự thay đổi rất
lạ lùng, hay nói cách khác chúng ta thấy có một sự đổi chỗ rất lạ
lùng. Chúa Giê xu đứng vào chỗ của chúng ta còn chúng ta thì đứng
vào chỗ của Chúa Cứu Thế Giê xu.
Chúa
Giê xu là người vô tội nhưng Ngài đã đứng vào chỗ tội nhân chúng ta,
chúng ta là những người có tội nhưng tin nhận Ngài cho nên chúng ta
được đứng vào vị thế công chính của Chúa Giê xu.
Thánh
Phao lô viết trong thơ Rô-ma 1:16-17 rằng: “…”
Người
công chính sống bởi đức tin là gì?
Sống
bởi đức tin tức là sống trong ý thức rằng: “ Nhờ tin vào Chúa Giê xu mà lúc nào
chúng ta cũng được kể là công chính trước mặt Đức Chúa Trời”.
Bởi
đức tin đặt vào Chúa Cứu Thế Giê xu mà chúng ta biết được rằng: “
Mình đã được Đức Chúa Trời tha tội và hiện nay chúng ta là những
người vô tội, công chính trước mặt Đức Chúa Trời”.
Chúng
ta là những người đã tin nhận Chúa Giê xu có ý thức được như vậy
không? Sống bởi đức tin có nghĩa là chúng ta nương vào đức tin của
chúng ta nơi Chúa Giê xu để biết rằng: chúng ta là những người công
chính trước mặt Đức Chúa Trời”.
Chúng
ta là con của Đức Chúa Trời.
Khi
một người đã ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa Giê xu rồi thì Thánh
Kinh cho chúng ta biết người ấy được Đức Chúa Trời xưng là công chính
tức là người vô tội trước mặt Ngài.
Đức
Chúa Trời hủy bỏ hình phạt với người đó, Đức Chúa Trời ban huệ cho
người đó, và Đức Chúa Trời kể người đó là công chính tức là hoàn
toàn vô tội.
Đức
Chúa Trời xưng những người tin Chúa là người công chính bằng cách
nào? Ông Gióp ngày xưa đã từng hỏi như vậy.
Làm
sao loài người được xưng là công chính trước mặt Đức Chúa Trời? Kẻ
nào do người nữ sinh ra sao cho là trong sạch được?
(Gióp25;4)
Vua
Đa vít cũng nói như vậy trong Thi Thiên 143;2 “…”
Thật
ra, ngay từ lúc ban đầu. Thắc mắc này đã được Đức Chúa Trời giải
đáp rồi.
Sáng
thế ký sách đầu tiên của Thánh Kinh 15:6 có chép rằng: “…”
Áp-ra-ham
tin Đức Chúa Trời thì Chúa kể điều đó là công chính.
Phao
lô khi nói đến vấn đề Đức Chúa Trời xưng chúng ta là người công
chính trong kế hoạch cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê xu.
Thì
đây không phải là việc mới lạ – mà là một chân lý có sẵn trong
Thánh Kinh Cựu Ước.
Vì
người sống trong thời đại cựu ước hay chúng ta trong thời đại Tân
Ước, thì tất cả cũng đều có thể được Chúa xưng là công chính như
nhau bằng đức tin của chúng ta.
Sau
đây là những khía cạnh trong vấn đề xưng công chính.
1/.
Trước hết chúng ta được Chúa xưng công chính không phải bởi công việc
của luật pháp.
Thánh
Kinh quả quyết như vậy ( Rô-ma 3:20) nói rằng: “…”
Ga-la-ti
3;10 cũng lý luận như vậy: “…”
April 28, 2014 at 6:38 PM
Qua công đức của Chúa Giê xu mà Đức Chúa Trời không còn thấy chúng ta là những người tin theo Ngài còn là tội nhân nữa. Nhưng là những người vô tội, trong trắng trước mặt Ngài.
April 28, 2014 at 6:38 PM
April 28, 2014 at 6:39 PM
Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng: “ Đức Chúa Trời làm được điều đó bằng cách lấy sự công chính của Chúa Cứu Thế Giê xu mà khoác nên cho chúng ta”.
Vì Chúa Cứu Thế Giê xu đã gánh lấy địa vị tội nhân của chúng ta, khi Ngài chịu chết vì tội chúng ta, nên nhờ đó chúng ta cũng có thể hưởng được địa vị công chính của Chúa Cứu Thế Giê xu.