Câu chuyện trong Phúc Âm mà chúng
ta vừa công bố, xác quyết với chúng ta một sự thật. Một sự thật căn bản đối với
con người nói chung và đối với người tin nơi Chúa Giê-xu nói riêng.
Chúa Giê-xu đã đến viếng thăm một
đám tang. Và Chúa Giê-xu đã khóc thương tiếc và rất thổn thức, Ngài đau xót
trước tình cảnh bi đát trước thân phận của con người. Và cái chết nói lên tất
cả những sự đau đớn, bi đát và bất hạnh của con người.
Và Chúa Giê-xu đã đối diện với
thực trạng ấy Ngài thổn thức và khóc.
Nhưng Ngài không chỉ đến đám tang
đó chỉ để thương xót, chia sẻ với nỗi đau buồn, hoặc khóc mà thôi. Nhưng Đức
Chúa Giê-xu đã làm cho ông La-xa-rơ sống lại từ kẻ chết, tức là Phục Sinh sống
lại.
Việc Chúa Giê-xu cho ông La-xa-rơ
Phục Sinh là một phép lạ trong Phúc Âm Giăng. Để khẳng định rằng: Ngài có quyền
trên sự chết.
Chúa đã đến để đem sự sống cho
La-xa-rơ, thì Con của Đức Chúa Trời cũng đến để đem sự sống và sự sống vĩnh cửu
cho những ai tin Ngài.
Đức Chúa Giê-xu đã đi vào trần
gian, Ngài đã đi vào cái tận cùng cõi của cái chết và sự bất hạnh, nhưng từ
trong chính từ vực thẳm của cái chết và sự bất hạnh. Chúa Giê-xu đã trổi dậy
trong tư thế Phục Sinh.
Đức Chúa Giê-xu đã Phục Sinh để
nói lên cho chúng ta rằng: Ngài đã thắng sự chết, sự chết không có quyền trên
Ngài.
Và Ngài sống cho lên Ngài cũng
ban cho kẻ tin Ngài sự sống vĩnh cửu.
Hôm nay, chúng ta tiễn biệt
____________
Chúng ta phải nhớ và ý thức rằng:
Sự ra đi của ____________, cái chết của _______ không phải là dấu chấm hết.
Sự ra đi này, cái chết này là một
cánh cửa mở ra và mọi gọi chúng ta bước vào sự sống mới, sự sống vĩnh cửu.
Trong Lễ An Táng của ____________
ngày hôm nay, chúng ta lên dừng lại suy nghĩ về

