1. LỜI TỰA
CHƯƠNG 1
LỜI TỰA
Cầu nguyện là sinh hoạt
quan trọng hàng đầu trong đời sống con cái Đức Chúa Trời.
Cầu nguyện là tương giao
với Đức Chúa Trời, là hơi thở của người tín đồ. Người mới tin Chúa phải bắt đầu
học tập cầu nguyện ngay. Muốn lớn lên trong Chúa, người tín đồ phải tiếp tục
học hỏi và nuôi dưỡng tinh thần cầu nguyện mạnh mẽ. Những anh hùng đức tin
trong Chúa là những người có đời sống cầu nguyện sâu nhiệm sung mãn. Người tín
đồ nào không cầu nguyện, không học hỏi Lời Chúa thì đức tin sẽ thụt lùi, và
cuối cùng sẽ rời xa Chúa.
Lời cầu nguyện thật ra chỉ
là những lời đơn sơ tự đáy lòng của người con nói chuyện với Cha trên trời,
không cần phải văn hoa trau chuốt. Tuy nhiên, lời cầu nguyện của một người cũng
là kết quả của kinh nghiệm sống của người đó với Chúa, và của những hiểu biết
về Lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Cho nên, những người mơí tin Chúa, hay tin
Chúa lâu nhưng chỉ có đức tin cạn cợt, thì chỉ cầu nguyện cụt ngủn thiếu chiều
sâu. Còn lời cầu nguyện của các bậc thánh gần gũi Chúa xưa cũng như nay, như
của Đa-vít, Môi-se, Đa-ni-ên, Phao-lô, St Francis of Assisi v.v.. đều rất sâu
nhiệm được nhiều người ưa thích và học theo.
Để giúp cho những anh chị
em mới tin Chúa làm quen với sự cầu nguyện, chúng tôi soạn ra tập bài cầu
nguyện mẫu nầy gồm những lời cầu nguyện căn bản trong nhiều trường hợp khác
nhau của đời sống người tín đồ.
Ban đầu anh chị em có thể
đọc từ trong sách mỗi khi muốn cầu nguyện, nhưng nên nhớ đặt hết tâm tư mình
vào lời cầu nguyện đó, xem như là lời thốt ra tự đáy lòng mình. Dần dần, khi đã
quen và thấm nhuần Lời Chúa rồi, anh chị em sẽ thấy mình có thể dốc đổ lòng
mình rất dễ dàng.
Cầu xin Đức Thánh Linh soi
sáng dạy dỗ anh chị em để đời sống cầu nguyện của anh chị em mỗi ngày một sâu
nhiệm phong phú hơn.
Đối với quý vị mục sư là
những người chăn, tập sách nhỏ nầy có những sinh tố cần thiết để giúp chiên lớn
lên. Nếu quí vị khuyến khích, nhắc nhở và hướng dẫn tín hữu thường xuyên áp
dụng những lời cầu nguyện trong đây song song với sự học hỏi Lời Chúa, chúng
tôi tin rằng quý vị sẽ thấy họ tiến bộ nhanh hơn trên con đường theo Chúa.
Nguyện Chúa đổ đầy linh ân trên thánh vụ của quý vị.
CHƯƠNG 2
CĂN BẢN CỦA SỰ CẦU NGUYỆN
Sự cầu
nguyện với Đức Chúa Trời bao hàm 5 điều thiết yếu giống như 5 ngón tay trên bàn
tay. Để cho bạn dễ nhớ, 5 điều ấy được mở đầu bằng 5 chữ X như sau đây:
"Xưng
tụng" là ngón cái, biểu hiện sự vĩ đại, quyền năng của Đức Chúa Trời.
"Xưng
tạ" là ngón trỏ, vì tinh thần tạ ơn là bảng chỉ đường cho con cái Chúa.
"Xưng
tội " là ngón giữa, trung gian, vì chỉ nhờ xưng tội chúng ta mới được tha
tội và đến gần Đức Chúa Trời.
"Xin cho
người" là ngón đeo nhẫn, vì Chúa dạy chúng ta hãy tôn kính quí trọng người
khác.
Cuối cùng
"Xin cho mình" giữ địa vị nhỏ bé thấp thỏi hơn hết của ngón út.
Trong tiếng
Anh, người ta dùng 4 mẫu tự đứng đầu 4 danh từ hợp thành chữ ACTS, gồm:
1. Adoration:
Tôn vinh, tôn thờ
2. Confession:
Xưng tội, tuyên xưng
3. Thanksgiving:
Cảm tạ
4. Supplication:
Khẩn cầu, trong đó có sự cầu xin (petition) và cầu thay (inter-cession)
I. Xưng tụng (Praise, Adoration) :
Xưng tụng là nói lên những lời ngợi ca, chúc
tụng Đức Chúa Trời về sự siêu việt, quyền năng, sự khôn ngoan, yêu thương,
thánh thiết, công bình cùng tất cả những mỹ đức và công việc tốt đẹp của Ngài.
Ít có lời cầu nguyện nào trong Kinh Thánh mà không mở đầu bằng những lời tán
tụng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép: "Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức
Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ
đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời" (Ê-phê-sô 1:3).
II. Xưng tạ (Thanksgiving):
Xưng tạ là nói lên những lời cảm tạ, hay tạ ơn
về những phứơc lành Đức Chúa Trời đã ban cho mọi người, và những ơn lành mà
riêng mình đã lãnh được. Kinh Thánh chép: "Phàm làm việc gì cũng phải
tạ ơn Chúa: Vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-su Christ đối với
anh em là như vậy"(I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).
III. Xưng tội, xưng nhận (Confession):
Xưng tội là kể ra những tội lỗi, lầm lỡ, sai
trái của mình với tấm lòng ăn năn. Xưng
nhận là tuyên xưng niềm tin
mình nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng cực thánh, người tội lỗi không
thể đến gần Ngài nếu không xưng ra để được tha thứ. Kinh Thánh chép: "Huyết của Đức Chúa Giê-xu,
Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. . . Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài
là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi
điều gian ác "(I Giăng 1:7- 10).
IV. Xin cho người
(Intercession):
Xin cho người là cầu thay cho người khác, cho gia
đình, cho những anh chị em tín hữu đang có những nhu cầu tâm linh cũng như vật
chất, cho Hội Thánh nói chung và Hội Thánh địa phương của mình, cho người lãnh
đạo Hội Thánh, cho bà con thân thuộc của mình, cho cộng đồng, đất nước và cả
thế giới (I Tês 1:2, I Tês
3:1, I Tim 1:3).
V. Xin cho mình (Petition):
Xin cho mình là cầu xin cho chính mình. Bạn có để ý
tại sao phần nầy đến sau cùng không? Những người thật sự là con cái Chúa luôn
luôn đặt "cái tôi" ở sau chót.
Những người
mới tin Chúa thường chỉ cầu những phước lộc đời này như khỏe mạnh, bình an, mua
may bán đắt, công việc hanh thông
... Đó là điều rất chính đáng, vì Đức Chúa
Trời là Đấng tể trị tối cao trên mọi sự, Ngài rất vui ban cho con cái Ngài
những phước hạnh vật chất. Nhưng khi người tín đồ càng trưởng thành, đức tin
càng sâu nhiệm, thì họ càng thèm khát những ơn phước tâm linh muôn phần cao quý
hơn, như được đầy dẫy Đức Thánh Linh, được thánh hóa, được tăng trưởng trong
tinh thần khiêm nhu, phục vụ, hướng về những giá trị cao quý của thiên đàng.
Trong hoạn nạn thử thách, họ càng kinh nghiệm được tình yêu và quyền năng của
Chúa nhiều hơn, và do đó lời cầu nguyện của họ lại càng sâu nhiệm hơn. Hãy đọc
những lời cầu nguyện của sách Thi Thiên, các tiên tri, các sứ đồ, để thấy tâm
tình các bậc thánh thuở xưa đã ký thác trong đó.
Khi kết
thúc lời cầu nguyện, người ta thường dùng chữ A-men là tiếng Do-thái đã
trở thành quốc tế có nghĩa là: "Ước được thành, mong được như vậy".
Đôi khi trong lời cầu nguyện có chữ Ha-lê-lu-gia cũng là tiếng Do-thái có ý
ngợi ca tung hô Chúa.
Không phải
lời cầu nguyện nào cũng phải có đủ 5 yếu tố trên. Những lời cầu nguyện trong
các trường hợp đăïc biệt thường chỉ gồm vài yếu tố thôi, nhưng trong
những lời cầu nguyện riêng tư khi tương giao với Chúa, nếu anh chị em áp dụng
đủ 5 yếu tố trên đây, cộng với sự suy gẫm Lời Chúa, dần dần anh chị em sẽ thấy
đức tin mình tăng trưởng, anh chị em sẽ hưởng được những giờ phút ngọt ngào êm
dịu với Chúa, đời sống tâm linh của anh chị em sẽ tiến lên và đơm hoa kết quả
cho Chúa.
CHƯƠNG 3
MỘT SỐ LỜI CẦU NGUYỆN MẪU
1. TIN NHẬN CHÚA
Khi cầu nguyện tin nhận Chúa, bạn hãy dựa
vào ba chữ quen thuộc trong tiếng Anh "Thank you Sorry
Please", để nói lên lòng biết
ơn Đức Chúa Trời, hối tiếc về tội lỗi, và kêu xin sự thương xót của Ngài:
Thank You: Kính lạy Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Ngài đã ban Chúa Giê-su
đến thế gian chịu chết trên thập tự giá thay cho con là tội nhân trước mặt
Ngài.
Sorry: Lâu nay con
đã không biết đến Đức Chúa Trời, sống tẻ tách theo ý riêng của con. Con không
kính thờ Ngài là Đấng tạo dựng và nuôi dưỡng con. Trái lại, con đã xúc phạm
thánh đức của Ngài vì đã có những tư tưởng và hành động xấu xa ô uế, lại còn
tôn thờ các thần thánh khác ngoài Ngài. Nay con ăn năn trở về cùng Ngài.
Please: Xin
Đức Chúa Trời tha tội cho con. Xin giòng máu thánh của Chúa Giê-su đổ ra trên
thập tự giá tẩy sạch tâm linh con. Xin Chúa Giê-su ngự vào đời sống con, đổi
mới con, và ban cho con sức mạnh để có thể trung thành với Ngài mãi mãi, hầu
linh hồn con được sống đời đời. Con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-su.
A-men."
2. TRƯỚC KHI ĂN
a. Con xin cảm tạ Chúa đã nuôi dưỡng
chúng con, ban cho chúng con lương thực hằng ngày. Xin Chúa nhắc nhở chúng con
nghĩ tưởng đến những người nghèo đói và chia sẻ cơm áo với họ. Xin Chúa ban
phước cho lương thực nầy, dùng nó bồi bổ thân thể chúng con, cho chúng con sống
vui để phục vụ Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su. A-men.
b. Cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài đã ban lương thực nầy cho chúng
con. Xin Chúa dùng lương thực nầy ban sức khỏe cho chúng con để phục vụ Ngài.
Xin Chúa ban phước lành cho những bàn tay đã sửa soạn thức ăn nầy cho chúng
con, và những tấm lòng yêu thương đã đãi chúng con bữa ăn nầy. Xin Chúa ban
phước cho anh chị em chúng con để luôn được thịnh vượng về thể chất cũng như
tâm linh. Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su. A-men.
3. BUỔI SÁNG THỨC DẬY
Ha-lê-lu-gia, tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho con một đêm nghỉ ngơi trong
cánh tay yêu thương của Ngài. Tình yêu của Chúa thật tuyệt vời, Ngài luôn chăm
sóc bảo vệ con, kể cả những khi con không hay biết đến Ngài.
Mỗi buổi sáng đều
mới luôn, sự thành tín Chúa thật lớn lao vô cùng! Hôm nay, bắt đầu một ngày
mới, xin Chúa ở với con, gia đình con, ban sức lực dồi dào cho chúng con, về
thể xác cũng như tâm linh để chúng con sống đẹp lòng Chúa. Xin mặt trời công
bình của Chúa soi rọi mọi nẻo đường của con, khi ra cũng như khi vào, phía trước
và phía sau, cho tâm hồn con luôn được bình an, tin cậy nơi Ngài, cho miệng con
luôn luôn hát bài ca ngợi tụng Ngài.
Nguyện con
được một ngày vui thỏa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-su yêu dấu của con.
A-men.
4. BUỔI TỐI TRƯỚC KHI ĐI NGỦ
Tạ ơn Chúa,
Ngài đã ban cho con một ngày sống đầy đủ và giờ đây lại cho con được nghỉ ngơi
trong đêm nay.
Chúa ôi, dù
bóng tối có đen dày đến đâu cũng không ngăn cản được ánh sáng tình yêu của Ngài
soi rọi vào tâm tư con. Con biết con thật yếu đuối hèn hạ trước mặt Chúa, nhưng
cảm ơn Ngài, Ngài không bao giờ lìa bỏ con. Ngài đã yêu con thì cứ yêu đến cuối
cùng, dù con chẳng xứng đáng chi. Ngài đã hứa sẽ xóa tội lỗi con như mây đậm để
làm con trở nên tinh sạch trong danh Ngài. Con xin khiêm cung xưng mọi lỗi lầm
của con ra trước mặt Chúa. Trong ngày qua, con đã .... (xưng ra những điều xấu mình đã
phạm). Con thật buồn lòng vì đã có những ý nghĩ, lời nói, hành vi không đẹp
lòng Chúa. Con xin ăn năn từ bỏ và cầu xin huyết thánh của Con Đức Chúa Trời
tẩy sạch mọi tội lỗi con và làm cho con sạch mọi điều gian ác.
Cầu xin Đức
Thánh Linh đời đời ngự vào làm chủ đời sống con, dẫn dắt con đi trên con đường
ngay thẳng của Ngài. Xin hãy chỉ dạy con, sửa trách con, khích lệ con và ban
cho con sức lực để sống mạnh mẽ vững vàng, làm ánh sáng cho đời, và muối của
đất. Xin cho con luôn tràn đầy niềm vui thanh khiết. Xin cho con giữ được tấm
lòng bình an trong mọi cảnh ngộ, và tình yêu chân thật đối với mọi người.
Ha-lê-lu-gia! Con ca tụng Chúa vì không gì sung sướng bằng được ở trong Ngài.
Con xin
dâng lên Chúa lòng biết ơn về sự đãi ngộ của Chúa đôí vơí con và gia đình con.
Con cảm ơn Chúa vì trong ngày qua Chúa đã . . .(kể lại những phước lành đã
nhận được trong ngày).
Lạy Chúa
nhân từ, dù cả đời nầy chìm trong bóng tối đi nữa, con cũng biết rằng ngày mai
bình minh sẽ tới, và Chúa là mặt trời công bình sẽ soi sáng đời con. Xin
hãy giữ hồn trí con luôn ngưỡng vọng nơi Ngài.
Giờ đây con
trao phó hồn thân con trong bàn tay phù hộ của Ngài. Xin hãy ban cho con một
giấc ngủ ngon, bồi dưỡng sức lực cho con, để sáng mai dậy, con đón nhận một
ngày mới tươi đẹp của Ngài.
Con hết
lòng cầu nguyện trong danh Cứu Chúa Giê-su yêu dấu. A-men.
5. KHI ĐI LÀM
Lạy Chúa,
bây giờ (chúng) con sẽ lên đường để đi làm. Xin Chúa
bảo hộ (chúng) con suốt chặng đường cho đến khi (chúng) con đến đích bình an. Xin cho tâm trí (chúng) con được an vui thảnh thơi tin cậy
vững vàng nơi tình yêu và quyền năng vô hạn của Chúa.
Xin Chúa
chuẩn bị mở đường cho công việc (chúng) con sẽ làm hôm nay, và tay Chúa phù
trợ cho (chúng) con được may mắn tại sở làm. Cầu
xin Chúa cho(chúng) con
biết cư xử như con cái của sự sáng ở giữa thế gian và sẵn sàng nói về Chúa cho
người khác biết. Con xin chân thành cảm tạ Ngài. Con cầu nguyện những điều nầy
trong danh Chúa Giê-su. A-men.
6. KHI MỞ CỬA TIỆM
Kính lạy
Chúa, thế gian và mọi vật ở trong đó đều thuộc về Ngài. Con cảm ơn Chúa đã ban
cho con cửa hàng nầy để giúp nuôi sống gia đình con. Cửa hàng nầy là của Chúa,
mọi vật dụng, hàng hóa, tiền bạc lưu chuyển trong cửa hàng nầy là của Chúa. Con
chỉ là kẻ quản lý những của cải Ngài giao cho con. Xin Chúa ban cho con sự khôn
ngoan để quản lý tốt những gì Ngài trao cho con. Xin Chúa cho con cư xử với
khách hàng như đại diện của Chúa tại đây. Xin Chúa giữ gìn tâm tư con luôn
trong sạch, không vương mắc những điều tham lam, ghen ghét, tranh cạnh, gây gổ.
Xin Chúa cho con có tấâm lòng thanh thản tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù
thuận dù nghịch.
Kính lạy
Chúa, Chúa đã phán rằng bạc và vàng thuộc về Ngài, và Ngài sẽ ban sự thịnh
vượng cho kẻ nào tin cậy và yêu mến Ngài. Xin Chúa cho con vui vẻ, khoan hòa,
rộng rãi với mọi người, trong mọi trường hợp, và ngữa trông sự ban ơn dư dật
của Ngài. Xin Chúa cho con khôn ngoan, biết cất của báu mình trên thiên đàng,
cho con biết sử dụng của cải vật chất Chúa ban cho để phục vụ Ngài, Hội Thánh
và đồng loại, không phải chỉ bo bo ích kỷ dành tiêng cho bản thân và gia đình
con. Xin ban cho con một ngày hạnh phúc tràn đầy không phải trong tiền bạc mà
trong niềm biết ơn đối với Đấng luôn chăm sóc yêu thương con. A-men.
7. KHI VÀO LỄ ĐƯỜNG CHUẨN BỊ
THỜ PHƯỢNG
a. Kính lạy Đức Chúa Trời đời đời, Chúa yêu dấu của con.
Sáng (chiều, tối) hôm nay con đến đây để kính thờ
Ngài là Đấng tạo hóa, nuôi dưỡng và cứu chuộc con. Giờ nầy xin Chúa cất ra khỏi
tâm trí con những bận bịu của trần gian. Xin tha thứ và tẩy sạch khỏi lòng con
những lo âu, tính toán, hờn giận, và ghen ghét. Xin cho tâm tư con được hội
thông với Chúa. Xin Thánh Linh Chúa hướng dẫn con để con có thể ca ngợi, cầu
nguyện, dâng hiến và dự thánh lễ cách đẹp lòng Ngài.
Xin Chúa ở
cùng Hội Thánh Ngài suốt cả thì giờ nầy cũng như khi chúng con ra về. Con thành
kính cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su. A-men.
b. Kính lạy Đức Chúa Trời, Chúa đã dạy con nhớ ngày nghỉ đặng
làm nên ngày thánh, nên con đến tại thánh đường này để tôn thờ Chúa. Con cảm tạ
Chúa vì tình thương của Chúa đã kéo chúng con đến với Ngài. Lạy Chúa, linh hồn
con rất khao khát Ngài, xin Chúa hiện diện trong sự thờ phượng hôm nay, cho
linh hồn con được no nê sung mãn trong nguồn phước dư dật của Ngài. Con
rất cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su yêu dấu của con. A-men.
c. Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha từ ái của con. Giờ nầy con cùng
với con cái Ngài họp tại thánh đường nầy để thờ phượng Ngài.
Ha-lê-lu-gia, con cảm tạ Cha vì dòng huyết yêu thương của Con Ngài đã đổ ra vì
tội lỗi con để cứu chuộc con vào nhà đời đời của Ngài. Con cảm tạ
Cha đã ban Thánh Linh vào lòng con để con có thể yêu mến Ngài và gọi Ngài là
Aba, Cha.
Cha Thánh
ôi, tình yêu của Ngài thật lớn lao sâu thẳm vô cùng, xin Cha đổ đầy tình yêu ấy
trong lòng con để con có thể yêu thương mọi người, kể cả kẻ thù con. Xin cho
con luôn luôn được bình an vui mừng trong Ngài trọn đời. Xin cho con cam đảm để
đi trọn con đường thập tự giá với Chúa yêu dấu của con. Xin cho con quyết tâm
và bền chí phục vụ Chúa như chính Chúa đã lìa bỏ thiên đàng để đến phục vụ loài
người chúng con.
Cầu xin Đức
Thánh Linh dạy dỗ, nâng đỡ con, giúp cho con mỗi ngày một hiểu biết sâu nhiệm
hơn về mọi lẽ thật của Chúa.
Chúa ôi,
con trải lòng con ra trước mặt Ngài, xin hãy phán dạy con, soi sáng con để con
nghe tiếng Ngài và vâng theo. Xin cho mỗi con cái Chúa tại đây tấm lòng sẵn
sàng tiếp nhận lời hằng sống của Ngài. Cầu xin Chúa nuôi dưỡng linh hồn con
cùng tất cả anh chị em con bằng đạo lành của Ngài, cho chúng con cùng lớn lên
về cả phẩm hạnh cũng như số lương. Con ca ngợi tôn vinh Cha cùng với Đức Chúa
Con và Đức Thánh Linh đời đời vô cùng. A-men.
8. KHI DÂNG HIẾN
Kính lạy
Cha nhân từ. (Chúng) Con xin cảm tạ Ngài vì bao nhiêu ơn
lành Ngài đã ban cho đời sống (chúng) con. Lời Chúa dạy (chúng) con hãy lấy tài vật hoa lợi đầu mùa mà
tôn vinh Chúa. Giờ đây (chúng)
con xin vâng lời dâng lên Ngài lễ vật nầy để bày tỏ lòng biết ơn của (chúng) con. Xin Chúa nhận lấy của dâng nầy và
sử dụng cho công việc nhà Chúa, mở mang Hội Thánh của Ngài. Con xin thành tâm
cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su. A-men.
9. KHI RA VỀ
Kính Lạy
Đức Chúa Trời, con cảm tạ Chúa vì những phước lành Ngài ban cho con trong giờ
thờ phượng. Giờ dây con ra về, xin Chúa đưa đường con đi bình an, nuôi dưỡng
ngọn lửa tin yêu trong lòng con luôn luôn, để bất kỳ đi tới đâu, con cũng làm
vinh danh Ngài là Chúa Ba Ngôi quyền năng đời đời. A-men.
10. CHO GIA ĐÌNH
Tạ ơn Đức
Chúa Trời là Cha đời đời của con, Ngài đã ban cho con một mái ấm gia đình để
cùng chia sẻ buồn vui, sang hèn với nhau. Chúa muốn chúng con sống hạnh phúc và
cùng nhau vui hưởng những ơn lành Ngài ban cho loài người chúng con, nhưng lắm
khi chúng con đánh mất những điều quí báu ấy, chỉ vì chúng con không sống theo
ý Ngài. Chúng con đã để cho những thói quen xấu, những lời nói thiếu suy nghĩ,
những hành vi bộc phát, gây tổn thương cho nhau và làm vẩn đục bầu không khí
yêu thương mà Chúa muốn thấy nơi gia đình chúng con. Lạy Cha nhân từ, xin tha
tội cho chúng con, xin tẩy rửa chúng con bởi dòng huyết cứu rỗi mà Con Ngài đã
đổ ra vì chúng con. Xin Thánh Linh đời đời ban cho gia đình chúng con những
kinh nghiệm tươi mới trong quyền năng Ngài. Xin Chúa cho chúng con biết nhìn
nhau bằng con mắt yêu thương bao dung của Ngài. Xin Chúa cho chúng con
biết chấp nhận nhau như Chúa đã chấp nhận chúng con vậy. Xin Chúa giúp
cho con biết tự phán xét mình hơn là xét đoán chỉ trích người khác, cho con
thấy lỗi của mình hơn là lỗi của ngươì khác; cho con biết lắng nghe, biết phân
tích và biết phục thiện. Xin Chúa cho chúng con chậm giận, mau tha thứ, và lấy
lòng nhân từ mà đối đãi với nhau.
Con cảm ơn
Chúa đã ban cho con một người vợ/chồng
.. (kể
ra những đức tính của vợ:
dịu hiền, thuần hậu, yêu thương, giỏi giang, lanh lợi, tháo vác, biết lo cho
chồng con v.v..: của chồng : hiền lành chung thủy, khôn ngoan,
hiểu biết, hoạt bát v.v.. )
Con cảm ơn
Chúa vì trong (nhiều) ngày qua vợ/ chồng con đã...(kể ra
những điều vợ hay chồng đã làm cho mình).
Cầu xin
Chúa ban phước cho vợ/ chồng con được sức khỏe dồi dào. Xin Chúa chữa lành bịnh ...(kể ra nếu có), cho vợ/
chồng con sớm phục hồi để trở lại làm việc, phục vụ, và cùng với chúng con thờ
phượng Ngài.
Xin Chúa
giúp cho vợ/ chồng con thấy được khuyết điểm...(kể ra) cũng xin giúp cho con lựa lời xây dựng
để cho vợ/ chồng con nhìn biết sự thật và sớm sửa đổi để giữ cho gia đình được
đầm ấm.
Con cảm ơn Chúa
vô cùng vì những viên ngọc báu Ngài đã ban cho con (kể ra những tên con). Xin Chúa giúp cho vợ chồng con biết
nuôi dưỡng các con trong đạo lành của Ngài. Xin Chúa khai tâm mở trí cho
chúng nó sớm hiểu biết yêu mến lời Chúa, mời Chúa làm chủ cả cuộc đời
chúng nó, và có sự sống của Chúa trong lòng. Xin Chúa cho chúng con biết cách
cư xử để làm gương cho chúng nó, dạy dỗ trách phạt chúng nó bằng tình yêu của
Chúa để giúp chúng nó đi trong đường ngay lành.
Cầu Chúa
ban ơn cho.. .(kể tên con). Con
cảm ơn Ngài đã cho em .. .(kể những điều tốt của con). Xin Chúa cho em .. (kể ra những nhu cầu thể chất cũng như tâm linh và
xin Chúa đáp ứng).
(Ngoài ra, có thể dựa vào những lời trên
để cầu nguyện thêm cho cha mẹ, anh chị em v.v..)
Ôi Chúa
thật đáng tôn vinh đời đời! Nguyện Ngài được sáng danh trong gia đình con.
Nguyện cho gia đình con là nơi Chúa ngự trị mãi mãi. Nguyện Ngài làm chủ nơi
nầy và ràng buộc chúng con lại với nhau bằng sợi dây ân tình của Ngài.
Ha-lê-lu-gia! Con ca ngợi Ngài và cầu xin những điều trên trong danh Đấng Cứu
Chuộc con. A-men.
11. CHO HỘI THÁNH
(trong giờ cầu nguyện tại nhà hay
tại nhà thờ )
Kính lạy
Đức Chúa Trời toàn năng, Thiên Phụ của chúng con, con xin cảm tạ ơn Cha đã kêu
gọi chúng con là những kẻ lưu lạc trở về nhà Cha và cứu chuộc chúng con để làm
một dân thuộc riêng về Ngài. Ngài đã rửa sạch chúng con bởi huyết báu của Con
Ngài và thánh hóa chúng con bởi quyền năng Thánh Linh Ngài, và khiến chúng con
hiệp thành một Thân trong Con Ngài. Con không thể nào đủ lời đủ tiếng nói hết
lòng biết ơn của con.
Con cảm tạ
Chúa vì những anh chị em có tinh thần gánh vác công việc Chúa và dâng hiến cho
nhà Chúa. Xin Chúa ban ơn lành dồi dào trên họ những phưóc vật chất cũng như
tâm linh. Xin Chúa giúp chính mình con cũng như mỗi con cái Chúa có thêm đức
tin để dành nhiều thì giờ thờ phượng Chúa, học hỏi lời Chúa, cầu nguyện tương
giao với nhau, và làm công tác phục vụ Ngài. Xin Chúa cho mỗi chúng con nhìn
thấy phước lành trong sự dâng hiến để mở lòng rộng rãi cho công việc Ngài. Xin
cho chúng con luôn nhớ đến mạng lịnh trọng đại của Chúa, dẫn dắt bà con bạn bè
đến với Chúa.
Xin Chúa
ban cho những anh chị em mới tin nhận Chúa (có thể kể tên) niềm vui thỏa
phước hạnh trong Ngài. Xin Chúa giúp cho họ ham mến lời Chúa, siêng năng học
hỏi nhóm họp thờ phượng Chúa, để lớn lên trong sự hiểu biết Chúa.
Xin Chúa
thăm viếng Ban Thanh Niên, cho họ có sự cường tráng trong tâm linh cũng như thể
xác, có nhiệt tâm phục vụ Chúa, có nhiều khả năng ân tứ để làm công việc Ngài.
Xin Chúa cho họ sẵn sàng vâng theo tiếng Chúa gọi để dâng mình phục vụ Chúa
trọn đời. Xin Chúa cũng sắp đặt đời sống lứa đôi cho các thanh niên nam nữ, để
họ tiến tới hôn nhân trong thánh ý Ngài.
Xin Chúa
ban phước cho các em thiếu niên nhi đồng, cho chúng nó yêu mến Chúa, xa lánh
cám dỗ của tuổi trẻ, chăm chỉ học hành, vâng lời cha mẹ, giúp đỡ gia đình, để
sau nầy lớn lên trở thành môn đồ trung kiên của Ngài, và công dân hữu ích cho
xã hội.
Xin Chúa
ban ơn cho các bậc cha mẹ trong các Ban Nam giới, Nữõ giới, để họ làm gương cho
con cái trên đường theo Chúa. Xin Chúa cho họ có đủ sức khỏe, sự khôn ngoan, để
giáo dục con cái và góp phần xây dựng Hội Thánh và cộng đồng.
Xin Chúa
thăm viếng các cụ già, cho họ được sâu nhiệm trong Chúa, có một đời sống cầu
nguyện bền bỉ, nêu gương đức hạnh cho con cháu, đem kinh nghiệm mình giúp đỡ
thế hệ trẻ. Xin Chúa cho họ giữ được sức khỏe để chẳng những sống vui mà còn
đem lại phước hạnh cho mọi người.
Xin Chúa
ban ơn cho ban lãnh đạo Hội Thánh chúng con và những anh chị em đảm trách các
công việc của Ngài. Xin Thánh Linh hướng dẫn họ, ban cho họ có ân tứ và đồng
tâm hiệp ý để làm mọi việc được kết quả vinh hiển danh Chúa.
Đặc biệt
xin Chúa ở cùng Mục Sư trong thánh vụ Chúa giao cho ông tại đây. Xin Chúa xức
dầu Thánh Linh trên tôi tớ Ngài để ông giảng dạy với quyền năng thiên thượng,
chăm sóc các con chiên của Chúa với ân tình của Ngài. Xin Chúa soi sáng cho ông
trong mọi công tác quản trị và phát triển nhà Chúa, ban cho ông những khải
tượng để đưa Hội Thánh tới những chân trời mới trong sự phục vụ Ngài. Xin Chúa
Thánh Linh thúc giục mỗi anh chị em chúng con trong Hội Thánh hăng hái
tham gia phục vụ Chúa, hợp tác với Mục Sư trong công tác mở mang nước Chúa,
cùng với Mục sư xông pha vào đồng lúa chín vàng ở thế gian để gặt cho Chúa một
mùa gặt thật lớn trước khi Chúa Giê-su trở lại.
Trong vòng
anh chị em con, có ai đau yếu (nếu
biết tên thì kể ra), xin Chúa thương xót chữa lành cho họ. Nếu anh
chị em con có những sai phạm nào, xin Chúa tha thứ cho, chỉ cho họ biết để họ
ăn năn phục hồi lại mối quan hệ thân thiết với Chúa, hầu cho được tươi mới cả
phần hồn lẫn phần xác, con rất cảm ơn Chúa.
Nếu có ai (có thề kể tên) hoạn nạn buồn rầu, con cầu xin Đức
Thánh Linh là Đấng an ủi, là bà mẹ dịu hiền của chúng con, đem những tiếng lòng
thở than không thể nói ra được của anh chị em con mà trình dâng lên cho Cha
chúng con trên trời. Xin Cha can thiệp cứu giúp anh chị em con, như Ngài đã
luôn luôn cứu giúp dân Ngài thuở xưa khi họ bị khốn khổ và kêu cầu Ngài.
Nếu có ai (có thể kể tên) đang gặp nan đề trong đời sống không
thể nào giải quyết được, xin Chúa mở trí mở lòng họ để họ được sự khôn ngoan
sáng suốt với niềm tin cậy vững vàng nơi Chúa, khiến cho mọi sự suy nghĩ và
hành động của họ chẳng những đem lại kết quả tốt đẹp cho họ mà còn làm vinh
hiển danh Ngài, con rất cảm ơn Ngài.
Nếu có ai (có thể kể tên) bị mất đức tin lìa xa Chúa, chạy theo
những thú vui hay danh lợi của đời nầy, cầu xin Chúa đoái thương cảnh tỉnh họ.
Xin Chúa dùng roi yêu thương sửa trị họ, nhắc nhở họ sớm quay về chuồng chiên
của Ngài, hầu linh hồn họ được an nghỉ trong bóng che chở của Ngài.
Con xin
dâng lên Chúa tất cả Hội Thánh của con, trong đó có cả con đây, là những con
cái yêu quý của Chúa, là bầy chiên khờ dại của Ngài. Nguyện xin Ngài chăn giữ
chúng con, đưa chúng con vào đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tịnh của Ngài, cho
đến khi chúng con được vào nước vinh hiển của Cha chúng con trên trời, cùng với
Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh đời đời. A-men.
12. CHO NGƯỜI CHƯA TIN HAY ĐÃ BỎ CHÚA
Kính lạy
Đức Chúa Trời là Cha từ ái của con. Ngài yêu tất cả mọi người không phân
biệt ai hết. Chúa không muốn cho một ai hư mất nhưng muốn cho mọi người đều
được cứu. Bởi vậy con đến với Chúa, hết lòng kêu cầu Ngài đoái thương linh hồn
của (ông, bà, anh, chị, em) ... đang lưu lạc trên con đường
riêng xa cách Chúa. Cầu xin Thánh Linh Chúa dẫn dắt ... vào lẽ thật của Ngài.
Con nhân
danh Chúa mà trói buộc quyền lực của thế giới tối lăm vô hình đang vận hành
trên... khiến ... không thấy được tình yêu và ánh sáng của Ngài. Trước kia con
cũng ở trong cảnh đó, nhưng quyền năng của huyết báu Con Đức Chúa Trời đổ ra
trên thập tự giá đã giải thoát cho con. Bởi vậy, con sẽ tiếp tục cầu nguyện cho
đến khi... được giải thoát hoàn toàn.
Con cầu xin
Đức Thánh Linh theo dõi và vận hành trên ... để cất khỏi tâm trí... những suy
nghĩ, lý luận chống Chúa, hoặc thái độ lơ là đối với Chúa, đồng thời rọi ánh
sáng trời vào linh hồn của... để... tỉnh ngộ và hạ mình xuống đầu phục Ngài.
Lạy Chúa,
dù việc cứu rỗi giải thoát cho ... có khó như lạc đà chui qua lỗ kim, thì Chúa
đã phán rằng Ngài vần có thể làm được. Xin Chúa hãy thực hiện lời hứa của Ngài.
Con thiết tha cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su, Đấng Cứu Chuộc con. A-men.
13. KHI LÊN ĐƯỜNG ĐI XA
Kính
lạy Đức Chúa Trời, giờ nầy (chúng) con sắp lên đường để đi.. .Xin Chúa
sai thiên sứ Ngài phù hộ (chúng) con, che chở (chúng) con khỏi mọi hiểm nguy bất ngờ
như Chúa đã giữ gìn Gia cốp tôi tớ Ngài khi xưa trên bước đường ly hương đơn
độc. Xin Chúa kiểm soát mọi hành vi tư tưởng (chúng) con để (chúng) con không hành động sai lầm, hoặc có
những suy nghĩ không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa cho (chúng) con khôn ngoan để đối phó với những
tình huống bất thường, cho(chúng) con
gặp dược những người tốt giúp đỡ (chúng) con khi cần đến, và cũng chỉ dạy (chúng) con biết cách giúp đỡ người khác khi
họ cần. Xin Chúa bao phủ giữ gìn những người ở nhà được mọi sự bình an dưới
bóng cánh che chở của Ngài. Con xin dâng lời tạ ơn Chúa. Nhân danh Chúa Giê-su
yêu dấu của (chúng) con. A-men.
14. CHO NGƯỜI KHÁC LÊN ĐƯỜNG
Kính lạy
Chúa yêu thương, Đấng phù hộ dân Ngài suốt 40 năm trong sa mạc hiểm nguy thiếu
thốn. Ha-lê-lu-gia, chúng con ca ngợi sự thành tín của Chúa. Giờ nầy con xin
trao phó... trong cánh tay quyền năng của Ngài. Cầu Chúa che chở phù hộ ...suốt
chặng đường từ đây đến... cho cuộc hành trình của ... được bình an và vô sự.
Xin bàn tay có dấu đinh của Đấng Cứu chuộc chúng con, bàn tay đã chiến thắng ma
vương cùng mọi quyền lực tối tăm, dẫn đưa (anh,
chị, em) con suốt đường cũng
như giữ gìn chúng con ở nhà bình an cho đến khi chúng con gặp lại nhau. Con
thành tâm cầu nguyện trong danh Cứu Chúa Giê-su yêu dấu . A-men .
15. KHI DỜI TỚI NHÀ MỚI
Kính lạy Đức Giê-hô-va Di-rê, Đấng sắm sẵn nhu cầu cho con
cái Ngài (Sáng thế ký 22 :14).
Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã dự bị cho chúng con ngôi nhà nầy cho nhu cầu ăn ở
của chúng con. Xin Chúa đến làm chủ kiểm soát ngôi nhà nầy cùng mọi người ở
trong đó. Xin Chúa giúp chúng con dành căn nhà làm nơi thờ phượng tôn vinh
Ngài. Xin Chúa bao phủ che chở chúng con khỏi mọi tai ương bất ngờ cũng như
những âm mưu hãm hại của kẻ ác. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Cứu
Thế Giê-su . A-men .
16. KHI XIN VIỆC LÀM
Kính lạy
Chúa, giờ đây con chuẩn bị gặp gỡ người tuyển chọn con. Xin Chúa ban cho con
bình tĩnh để ứng đáp trôi chảy, và có thể trình bày rõ ràng cho người ta thấy
khả năng của con. Xin hướng dẫn môi miệng của con để con có thể gây được ấn
tượng tốt trong tiếp xúc. Nếu Chúa thấy con có thể làm viêc nầy, và đây là ý
Chúa muốn cho con làm thì xin Chúa cảm động người có thẩm quyền để họ vui lòng
chấp nhận con.
Con xin cảm
tạ Chúa, dù Ngài đặt con trong bất cứ môi trường nào. Ý Chúa trên đời sống con
là tốt đẹp hơn hết mọi sự. Xin Chúa giúp con vâng theo sự tể trị dẫn dắt của
Ngài. Con biết rằng Chúa luôn luôn chăm sóc con, cho nên lòng con an vui, biết
rằng Chúa sẽ ban cho con công việc làm thích hợp, dù con có được công việc nầy
hay không. Con xin giao thác mọi đường lối con trong tay Chúa và cầu nguyện
những lời nầy trong danh Chúa Giê-su, Đấng Chăn Chiên nhân từ của con. A-men.
17. KHI NHẬN CÔNG TÁC
Kính lạy
Chúa yêu dấu. Con được trao phó công tác... (kể
ra). Con không dám cậy mình
khôn ngoan tài giỏi để bảo đảm thành công. Con cũng không lo sợ mình không đủ
khả năng. Con biết rằng Chúa luôn luôn ở bên cạnh con và Ngài hứa ban khôn
ngoan cho những ai tin cậy Ngài. Xin Chúa mở trí cho con sáng suốt thấy được
những gì cần phải làm. Xin Chúa cho con gặp được những người bạn tốt để chỉ dẫn
cho con những gì con chưa biết. Xin Chúa cho người quản đốc, chủ nhân có sự
thông cảm hiểu biết trong khi họ theo dõi công việc của con. Xin Chúa giúp
con khiêm nhường hòa nhã với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai. Xin cho con
biết đặt vinh hiển danh Chúa trên hết, và làm mọi sự như làm cho Chúa, chứ
không phải cho người ta. Và cuối cùng, xin đừng để con tự mãn, kiêu căng khi
thành công, hoặc ngã lòng thối chí khi thất bại. Vì xa Chúa, thì dầu thành công
cũng rơi vào hố thẳm, nhưng nếu có Chúa, thì hoàn cảnh dù tệ hại đen tối thế
nào, cũng có thể biến thànhh tốt đẹp sáng sủa. Con cầu nguyện những lời nầy
trong danh Chúa Cứu Thế Giê-su. A-men.
18. TRƯỚC GIỜ HỌC
Kính lạy
Chúa, giờ nầy con sẽ bắt đầu buổi học. Lời Chúa hứa ban sự khôn ngoan cho những
ai kêu xin Ngài. Xin Chúa soi sáng tâm trí con để có thể tiếp thu mau chóng
những điều học hỏi. Nhưng điều quan trọng là xin Chúa gìn giữ con để con biết
giữ phẩm cách cao quý của một người thuộc về Ngài, Xin Chúa ở với con trong mọi
lời nói và hành vi cử chỉ để đời sống của con lưu truyền ân huệ cho những người
chung quanh. Con thành tâm cầu nguyện những lời nầy trong danh Chúa Giê-su.
A-men.
19. TRƯỚC KHI THI CỬ
Kính lạy
Chúa, trước giờ thi nầy, con xin trao phó tâm trí con cho Ngài. Xin thần linh
khôn ngoan ban cho con sự sáng suốt để hiểu và làm bài một cách tốt đẹp. Xin
Chúa giúp con luôn giữ được bình tĩnh, cho con biết nhận thức rằng kết quả của
thi cử dù thế nào cũng không quan trọng bằng giữ tấm lòng ngay thẳng trước mặt
Chúa. Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su. A-men.
20. TRƯỚC KHI THI ĐẤU THỂ THAO
Kính lạy
Chúa, giờ nầy (chúng) con sẽ thi đấu với anh chị em con. Xin
Chúa ở với con (chúng con mỗi
người), cho (chúng) con giữ được tinh thần thoải mái bình
tĩnh trong thi đấu. Xin Chúa giúp (chúng) con đem hết khả năng nghệ thuật để tạo
được sự thành công tốt đẹp. Xin Chúa cũng nhắc nhở (chúng) con luôn nhớ rằng thắng bại không phải
là điều quan trọng mà tấm lòng thanh thản vui tươi, hòa nhã, khiêm nhường trong
mọi cảnh ngộ mới là điều đẹp lòng Ngài. Trong danh Đấng hạ mình và hi sinh trên
thập tự giá vì con. A-men.
21. KHI GẶP HOẠN NẠN
Lạy Chúa là
Đức Chúa Trời Ba Ngôi, con ca tụng Ngài, con tạ ơn Ngài. Đường lối Ngài thật là
công bình, công việc Ngài thật có phép tắc. Quyền tể trị vô song thuộc về Ngài.
Vinh hiển cao trọng thuộc về Ngài. Dù con đang ở trong hoàn cảnh khốn cùng, bị
bão lung lay, mất sự yên ủi, nhưng con tin cậy Ngài. Vì lời Ngài là sống động
và linh nghiệm được thành tựu bởi sự thành tín của Ngài. Ngài dắt con qua lửa,
nhưng lửa không hề cháy xém con. Ngài dắt con qua nước, nhưng nước không hề làm
ngập đầu con. Trong cơn khốn khó tai ương nầy, Chúa ơi, xin cho con nhìn thấy
Ngài, đụng chạm được Ngài, hầu cho con có thêm năng lực Ngài để con yên lặng,
chịu đựng trong sự vui mừng, ngợi khen. Xin cho con nhìn thấy, kinh nghiệm sự
giúp đỡ của Ngài, hầu cho con được ích lợi trong sự tăng trưởng tâm linh. Vì
mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho người yêu mến và kính sợ Ngài. Xin cho con bước
đi trong sự đầu phục trọn vẹn để chờ đợi trong đức tin, trong vui mừng, thời
điểm mà Ngài mở đường cho ra khỏi. Ha-lê-lu-gia! Tạ ơn Ngài. Con cầu nguyện
trong danh Chúa Giê-su, Đấng Giải Cứu con. A-men.
22. KHI ĐAU ỐM
Kính lạy
Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng ra trời và đất cùng loài người chúng con. Ngài
dựng nên chúng con thật rất tốt lành và toàn vẹn y theo quyền tối thượng của ý
muốn Ngài. Nhưng vì tội lỗi của chúng con đã đánh mất sự vinh hiển của Ngài và
hậu quả chúng con phải gánh chịu là sự rủa sả của bịnh tật và sự chết. Kính lạy
Chúa Giê-su, con ca ngợi ân điển lớn lao cuả Ngài, tình yêu tuyệt đối cuả Ngài
đối với loài ngừơi chúng con. Ngài đã vì chúng con mà chịu vết, vì sự gian ác
của chúng con mà bị thương, bởi sự sửa phạt Ngài chịu mà chúng con được bình
an, bởi lằn đòn của Ngài mà chúng con được lành bệnh. Chúa ơi, Ngài đã đến thế
gian nầy để cứu con, tha thứ tội cho con và chữa lành mọi tật bệnh trong thân
thể và linh hồn con.
Hôm nay con
tin cậy và giao phó con trong cánh tay nhơn từ đời đời của Ngài. Xin tha thứ
cho con và chữa lành tật bệnh của con. Con không biết nhờ cậy ai ngoại trừ
Ngài, Đấng đã dựng nên con trong lòng mẹ con cách đáng sợ lạ lùng. Ngài biết rõ
hơn bác sĩ tế bào nào trong thân thể con bị ảnh hưởng của thời tiết, thức ăn,
tội lỗi, mà bị hư hỏng. Xin ra tay chữa lành cho con, sửa lại những chỗ cong
khom, làm mới và mạnh mẽ con từ đỉnh đầu cho đến bàn chân. Nhân danh Chúa
Giê-su con công bố sự chữa lành của Ngài trên thân thể con khỏi (bệnh gì nói rõ ra). Con
tạ ơn Ngài và cầu xin những điều nầy trong danh Đấng Chữa Lành thể xác cũng như
linh hồn. Ha-lê-lu-gia. A-men
23. KHI YẾU ĐUỐI SA NGÃ
Lạy Đức
Chúa Trời chí thánh, Cha yêu thương của con, Ngài luôn lấy sự nhân từ làm vui
thích và chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Con nhận biết tội lỗi con phạm cùng
Ngài (nói rõ tội gì). Ôi Chúa, Ngài biết địa vị ti tiện và
yếu đuối của con. Xin thương xót và tha thứ con. Xin giải cứu con khỏi vũng bùn
kẻo con lún chăng, để con không bị hoàn toàn ném xa đời đời. Con có khuynh
hướng thua bại và yếu đuối trong khi chống lại tư dục mình, vì vậy con đã sa
ngã và lấy làm hỗ thẹn trong sự hiện diện thánh khiết của Ngài. Chúa Giê-su yêu
quí ơi, con ca ngợi huyết Ngài đã đổ ra để con được tha tội. Huyết Ngài vẫn còn
hiệu nghiệm giờ nầy để rửa sạch những gian ác, lỗi lầm con đã phạm. Tạ ơn Ngài
là Đấng Toàn năng, lòng ăn năn thống hối Chúa không khinh dể đâu. Xin hãy khiến
con mạnh mẽ với sự can đảm đắc thắng từ trời. Lạy Chúa Thánh Linh, Đấng bày tỏ
sự đắc thắng của Chúa Giê-su ở trong con, xin vận hành, làm mạnh mẽ tâm trí,
linh hồn, thân thể con và cho con được đầy dẫy chính Ngài, hầu tiêu diệt xác
thịt và con ngừơi cũ luôn quấy nhiễu con. Con tin cậy và biết ơn Ngài. Con ca
tụng Ngài trong danh Chúa Giê-su. A-men
24. KHI CÓ XÍCH MÍCH
Lạy Chúa,
con đang bối rối và mất bình an trong lòng vì cớ sự xung đột gây tổn thương
giữa con với người anh (chị) em con. Con đã quá xem nặng lời
nói, đã ngu dại không biết giữ yên lặng và dành sự phán xét cho Chúa. Con đã
phản ứng nông nổi trước sự phê phán chỉ trích của loài người. Con đã để cho ma
quỉ có lợi thế gây thương tích cho Thân Thể Chúa. Ôi Chúa, xin đầy dẫy chính
Ngài trong con, hầu cho con có lòng nhịn nhục của Ngài trong giờ nầy. Ôi lạy
Chúa Giê-su, Đấng đang ở trong con và người anh (chị) em con, xin khai trí và lòng chúng
con để hiểu lẽ mầu nhiệm của sự hiệp một của các chi thể trong Thân Ngài. Xin
hạ chúng con xuống, cho chúng con ăn ở với nhau cách nhân từ như Đức Chúa
Trời đã tha thứ cho chúng con trong Chúa Giê-su. Xin hướng lòng chúng con về
Chúa để yêu Ngài và không còn yêu chính mình nữa, mà sẽ sống vì Ngài và vì mọi
người. Con đã bị thương vì không phòng thủ bốn bên bằng khiên thuẫn nhịn nhục
của Ngài. Nhưng giờ nầy, con sẽ đến giải hòa với anh (chị) em con với tấm lòng hạ mình và yêu
thương của Chúa để Ngài kết hiệp chúng con lại và phục hồi chúng con trong tình
yêu đời đời của Ngài. Con tạ ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su, Đấng
giải hòa tội nhân chúng con với Đức Chúa Trời chí thánh. A-men.
25. CHO ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC
Kính lạy
Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng loài người chúng con và ban cho chúng con vô số ân
huệ lớn lao khi chúng con sống trên trần gian nầy. Ngài đã định ranh giới cho
các dân tộc và nắm vận mạng chúng con trong bàn tay đại năng của Ngài.
Ngài đã ban
cho chúng con một đất nước đẹp đẽ, trù phú, với biết bao tài nguyên sản vật của
núi đồng, sông biển, cùng với mùa màng thời tiết thuận hòa, để cho chúng con
được vui hưởng cuộc sống. Nhưng lạy Chúa, chúng con đã phụ ơn Ngài. Chúng con
đã không quản lý đúng đắn những điều Ngài ban cho chúng con. Trái lại, chúng
con đã lạm dụng chúng cho những mục đích tham lam ích kỷ, khiến cho môi trường
bị uế nhiễm, sinh thái mất cân bằng, tác hại đến mùa màng, thời tiết, và sự
sống của mọi người, mọi loài. Xin Chúa tha tội cho chúng con. Xin Chúa dạy cho
chúng con biết quí trọng mọi tạo vật của Ngài, và bảo vệ chúng cho mọi người và
các thế hệ về sau cùng chung hưởng.
Lạy Chúa,
nước nào có Chúa làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ
nghiệp thật có phước thay! Xin Chúa thương xót dân tộc chúng con. Xin Thánh
Linh Chúa soi sáng cho đồng bào chúng con biết ăn năn từ bỏ những điều gian ác,
tham lam, bất công, bất nghĩa, vô tín, mê tín, mà quay về tiếp nhận tình thương
và sự tha thứ của Chúa, đầu phục tôn thờ Ngài, để được an hưởng phước lành của
Ngài.
Xin Chúa cho các
nhà cầm quyền biết rằng họ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa khi được Ngài
đặt vào địa vị cai trị đất nước. Xin Chúa cho họ có sự khiêm nhường biết tôn
kính Chúa, mưu cầu công bình tự do hạnh phúc cho mọi nguời, và có sự khôn ngoan
để thực thi những chính sách kế hoạch tốt đẹp đem lại phồn vinh, an lạc cho xứ
sở.
Cầu xin
Chúa cho mỗi người chúng con nhận biết sự tể trị tối cao của Ngài. Xin Chúa đem
chúng con trở lại với Ngài và ban cho chúng con mọi ơn lành mà Ngài đã dự bị
cho chúng con từ khi sáng thế. A-men.
CHƯƠNG 4
NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN DANH TIẾNG
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA
THÁNH FRANCIS Ở ASSISI (thế kỷ 13)
thường gọi là Kinh Hòa
Bình
Lạy Chúa,
Xin
hãy dùng con làm công cụ hòa bình của Ngài.
Nơi nào có hận thù, xin cho con gieo ra tình thương;
Nơi nào có thương tổn, xin cho con mang lại tha thứ;
Nơi nào có nghi ngờ, xin cho con đem laị niềm vui;
Nơi nào có thất vọng, xin cho con gieo ra hy vọng;
Nơi nào có bóng tối, xin cho con chiếu ra ánh sáng;
Nơi nào có thảm sầu, xin cho con mang lại niềm vui.
Kính lạy Đấng Chủ Tể Thiên Thượng!
Xin hãy giúp con tìm an ủi người
hơn là để được người an ủi;
tìm hiểu biết ngừơi
hơn là để được người hiểu biết;
tìm yêu thương người
hơn là để được người thương
yêu.
Vì khi chúng con hiến dâng là lúc chúng con được nhận lãnh;
khi
chúng con tha thứ là lúc chúng con được thứ tha;
khi chúng con chết đi là lúc chúng con được sinh vào cõi sống đời đời.
*
* *
Lord,
Make me an instrument of your peace;
Where there is hatred, let me sow love;
Where there is injury, pardon;
Where there is doubt, faith;
Where there is despair, hope;
Where there is darkness, light;
Where there is sadness, joy.
O Divine Master,
Grant that I may not so much seek
to be consoled as to console;
to be understood as to understand;
to be loved as to love.
For it is in giving that we receive.
It is in pardoning that we are pardoned.
It is in dying that we are born to eternal
life.
LỜI CẦU NGUYỆN
CỦA MỤC SƯ REINHOLD
NIEBUHR
Xin Đức Chúa Trời cho con được thanh thản
chấp nhận những điều con không thể
thay đổi,
cho con can đảm để thay đổi những
điều có thể thay đổi được,
và cho con khôn ngoan để phân biệt được
điều nào có thể và điều nào không
thể đổi thay.
*
* *
God, grant me the serenity
to accept the things I can not change,
courage to change the things I can,
and wisdom to know the difference.
KẾT QUẢ CỦA SỰ CẦU NGUYỆN
Sau một thời gian cầu nguyện, tôi nhận
thấy những thay đổi sau đây trong cuộc sống tôi, trong gia đình, hay trong
người quen thân của tôi:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NHẬT KÝ CẦU NGUYỆN
VẤN ĐỀ CẦU
NGUYỆN
|
NGÀY BẮT ĐẦU
|
NGÀY KẾT QUẢ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHƯƠNG 5
LỜI KINH THÁNH DẠY VỀ SỰ CẦU NGUYỆN
"Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ đuợc
cứu." Rôma 10:13
"Có mấy lời như ấn đóng rằng: Chúa
biết kẻ thuộc về Ngài; lại rằng: Phàm nguời nào kêu cầu danh Chúa thì phải
tránh khỏi sự gian ác." II Timôthê 2:19
"Nguời nào xây tai không khứng nghe
Luật Pháp Chúa, lời câù nguyện nguời ấy cũng là một sự gớm ghiếc." Thi thiên 28:9
"Nhuợc bằng dân sự ta, là dân
đuợc gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại,
bỏ con đuờng tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ
khỏi tai vạ." II Sử ký 7:14
"Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện
của kẻ khốn cùng, chẳng khinh dễ lời nài xin của họ." Thi thiên 102:1
"Phần tôi, tôi cứ tiếp tục cầu nguyện
cho đồng bào, nếu không, tôi có tội với Chúa." II Samuên 12:23 Bản Diễn Ý
"Phàm nguời nhơn đức đều cầu nguyện
cùng Chúa trong khi có thể gặp Ngài." Thi thiên 3:6
"Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho;
ta sẽ tỏ cho nguơi những việc lớn và khó, là những việc nguơi chưa từng
biết." Giêrêmi 33:3
"Ví bằng các nguơi cứ ở trong ta, và
những lời ta ở trong các nguơi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ đuợc
điều đó." Giăng 15:7
"Mọi điều các nguơi xin trong
lúc cầu nguyện, hãy tin đã đuợc, tất điều đó sẽ ban cho các nguơi." Mác
11:24
"Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các
nguơi sa vào chuớc cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu
đuớí." Mathiơ 26:11
"Sự cuối cùng của muôn vật đã gần;
vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện." I Phierơ 4:7