Những Điều Cần Căn Rặn
ITi 1:3 3 Ta nay nhắc lại mạng lịnh mà ta đã truyền cho
con, khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan, con phải ở lại
Ê-phê-sô, để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, Tit 1:5 5 Ta đã để con ở lại Cơ-rết đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và theo như ta đã răn bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành.
1/. Truyền giáo
Vào
giữa tháng 10 tôi sẽ đi truyền giáo tại Tây Nguyên, những năm về trước như quý
vị cũng biết là cứ một năm là tôi sẽ đi huấn luyện và truyền giáo ở những vùng
dân tộc thiểu số. Nhưng hai năm nay, do sinh con thứ hai và kinh tế cũng khó
khăn lên muốn đi cũng không có tiền đi. Hội Thánh thì lại càng khó khăn, nhưng
mỗi lần tôi đi thì Hội Thánh đều giúp thêm cho sự đi đường của tôi.
Việc
huấn luyện và truyền giáo không phải là do tổng hội hay tổ chức của loài người
sai phái đi, cũng chẳng bao giờ có một đồng tiền truyền giáo nào của tổng Hội,
chúng tôi đã giúp đỡ rất nhiều người hầu việc Chúa được lớn lên trong Chúa mà
không phải tiền của bất cứ tổ chức nào dâng hiến cả. Chỉ có đi bằng đức tin và
đi tới đâu thì Chúa tiếp trợ cho tới đó.
Chính
vì thế mà mỗi lần tôi đi hầu việc Chúa ở xa, thì những người trong Liên Hữu Cơ
Đốc chỉ biết tôi đến thăm gia đình anh trai của tôi mà thôi, tôi cũng chẳng đến
với một Hội Thánh nào thuộc giáo phái tổ chức liên hữu cả.
Nhưng
Chúa đã mở ra cho tôi những cơ hội và cánh đồng rất rộng lớn tại những nhà thờ
thuộc CM. Tôi hầu việc Chúa cho những người thuộc nhà thờ.
Cuộc
đời tôi được Chúa cứu lên biết ơn Chúa mà dấn thân theo sự kêu gọi của Chúa.
Tôi không bước đi theo giáo phái tổ chức nhưng tôi bước đi theo sự chỉ dẫn của
Chúa. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ ham hố vị quyền. Vì tôi học theo gương
của Chúa sống càng từ bỏ thì quyền năng của Chúa càng được nhân cấp, càng hy
sinh thì càng kết quả.
Ngay
cả Hội Thánh nhỏ bé này cũng vậy, ngay từ ngày đầu tôi về đây để dẫn dắt quý vị
đứng trên chân của mình và hướng nhìn lên Chúa và bước đi với Ngài, chúng ta không
lệ thuộc vào giáo hội.
Bằng
chứng là: Tất cả cho đến ngày nay, sự dạy dỗ và đường hướng của Hội Thánh này
không đến từ giáo Hội nhưng đến từ Lời của Chúa.
Hội
Thánh cần phải nương cậy và nhìn lên Chúa mà sống mà bước đi.
Từ
xa xưa cho đến ngày nay, Đức Chúa Trời cũng đã thành lập những cơ cấu tổ chức
trong đó có những con người cùng cộng tác với nhau để xây dựng vương quốc của
Chúa.
Nhưng
tổ chức, giáo phái chỉ là những phương tiện chứ không phải là cứu cánh, chỉ là
những.
Tôi
đã và đang nhìn thấy càng ngày Hội Thánh càng nặng về tổ chức, giáo phái thì
càng xa rời Chúa, càng ít lệ thuộc vào Chúa. Mà cậy vào những chiến lược và
khôn ngoan của loài người thì nhiều. Hội Thánh càng ngày càng đánh mất quyền
năng và mất uy quyền của Lời Chúa.
2/. Tôi đứng đây để nói với quý vị một
lời rất chân thành như thế này.
Hội
Thánh không phải của giáo hội, của tổ chức nào cả. Hội Thánh là của Chúa Giê xu
Christ. Không giáo hội nào có thể mua được Hội Thánh, Hội Thánh được mua lại,
được chuộc lại bởi huyết của Chúa Giê xu Christ.
Hội
Thánh cũng không phải là của tôi, do tôi mà Hội Thánh mới được thành lập và tồn
tại. Hội Thánh là của Chúa và do Ngài khai sinh và lãnh đạo và kiện toàn.
Tôi
đã thấy nhiều chức vụ bị gục ngã vì đã nhận Hội Thánh là của tôi, do tôi, nhờ
tôi. Họ đã bị Đức Chúa Trời tước hết vinh quang khi cố gắng chiếm lấy vinh
quang cho mình. Hãy dâng vinh quang cho Chúa khi mình đã hết sức và đầy cố
gắng.
Chúng
ta không là gì cả, và sẽ chẳng bao giờ là gì cả. Chúng ta chỉ là công cụ, là
phương tiện mà qua đó Đức Chúa Trời dùng để xây dựng Hội Thánh mà thôi.
Tôi
đứng đây để nói với quý vị rằng: Đừng bao giờ có bất cứ một người nào có tư
tưởng, muốn kể lể công lao của mình ở đây cả, đừng một ai xứng đáng nhận một
mảy máy vinh quang của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời không nhường sự vinh
hiển của Ngài cho bất cứ con người nào khác.
Ngài
không trao cho con người tất cả vinh quang, nhưng những ai chịu khổ vì Ngài thì
Ngài sẽ chia sẻ vinh quang của Ngài cho người ấy.
3/. Phong Chức Mục Sư.
Vào
đầu tháng 11 tới đây, Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc tổ chức khẩu vấn Mục sư, tức là
có chương trình công nhận và tấn phong chức vụ Mục sư cho những người hầu việc
Chúa.
Và
đây là cái nhìn của tôi về vấn đề này:
Trước
hết, sự kêu gọi là phải xuất phát từ Chúa, phải được Đức Chúa Trời bổ nhiệm và
tấn phong trước khi con người hay tổ chức công nhận.
Tổ
chức, giáo hội chỉ xác nhận, chứng thực sự kêu gọi chứ không phải là con người
kêu gọi một người vào chức vụ Mục sư.
Theo
Thánh Kinh thì một người hội đủ những điều kiện sau mới có thể được phong chức
Mục sư.
Về
Kinh Nghiệm Với Chúa
Về
Thời Gian hầu việc Chúa
Về
Ân tứ Chúa kêu gọi
Về
sự trưởng thành thuộc linh. V.v… chắc khi khác chúng ta sẽ học về những điều
kiện này.
Tôi
nhấn mạnh câu này: “ Đừng thăng tiến địa vị nhưng hãy thăng tiến phẩm chất” “
Đừng chỉ thăng tiến chức vụ nhưng hãy sống mỗi ngày có nhiều bông trái hơn”
Có
nhiều người chẳng có bằng cấp hay chức danh gì cả nhưng họ lại kết quả, và mang
được nhiều người về cho Chúa. Còn người có nhiều bằng cấp, chức danh thì chỉ
tranh quyền đoạt lợi, ích kỷ và thất bại.
Tuy
nhiên, tôi cũng khích lệ quý vị hãy táo bạo và mạo hiểm để dấn thân sâu hơn,
cao hơn, và rộng hơn trong chức vụ hầu việc Chúa. Để thử sức mình hơn.
Như
vậy, Hội Thánh của Chúa ở đây, có một người chị em sẽ tham gia khẩu vấn Mục sư.
Ai
tham gia khẩu vấn thì phải trải qua 100 câu hỏi trong 6 quyển sách mục vụ như:
1/.
Thần Học Tinh Tuyển
2/.
Vững Tin Trong Thánh Chức
3/.
Kinh Nghiệm Người Truyền Đạo
4/.
Thiên Chức Công Bố Phúc Âm\
5/.
Chức Vụ Quản Trị
6/.
Sơ Lược Lịch Sử Kinh Thánh
Phải
học và trả lời 100 câu hỏi và đến khi sáu vị mục sư trong ban thường vụ họ nhặt
hỏi bất kỳ câu nào trong 100 câu hỏi ấy thì trả lời được sẽ đỗ.
Từ
giờ đến giữa tháng 10 tức là hết tuần thứ hai của tháng 10 trước khi tôi đi xa,
thì tôi sẽ cố gắng trả lời tất cả 100 câu hỏi này: tức là tôi đã làm sẵn và Đánh
máy cẩn thận và đưa cho Cô Xiêm Học. Đây cũng là sự cố gắng và nỗ lực của tôi
trong việc giúp đỡ, đóng góp cho sự tăng trưởng của chức vụ.
Tôi
cũng sẽ gởi cho Cô Hoa một bản, y như bản tôi gởi cho cô xiêm, Tôi muốn chị
phải học thật cẩn thận, tôi không muốn chị tham gia, nhưng tôi muốn chị học để
tốt cho chức vụ trong khi phục vụ Chúa.
Tôi
biết trong những ngày qua, chị đã rất cố gắng, nỗ lực trong việc phục vụ công
việc Chúa, và tôi nhận thấy tâm huyết của chị đã dành cho công việc nhà Chúa là
rất lớn. Tôi đã không đề cử chị vì cớ lý do:
Tôi
muốn cá tính của chị, phẩm chất của chị phải đến trước địa vị. “ Chị hãy nhớ
lời tôi căn rặn: “ Đừng mong thăng tiến trong địa vị nhưng hãy thăng tiến trong
phẩm chất”
Hãy
cứ trau rồi phẩm chất, và để Chúa rèn luyện kỹ lưỡng bản thân mình, có như vậy
sau này mới không sa ngã.
Tôi
đã chứng kiến những con người chạy theo địa vị, chức quyền nhưng không chịu
trau rồi tâm tánh, kết cuộc là chức vụ họ thất bại, và làm gương xấu.
·
Hai chị hãy nhớ!
·
Người được tôi đề
cử cũng là vì tôi cũng quan sát và thử nhận biết động cơ của con người ấy.
·
Và người không
được tôi đề cử là tôi cũng đang quan sát thử xem thái độ của con người ấy.
Có
thể không ai hiểu câu nói ấy: Nhưng tôi biết hai chị hiểu được điều tôi nói.
Và
trong những ngày vừa qua, tôi cũng nhận ra được động cơ, và thái độ của từng
người một.
4/. Lời chào tạm biệt
Hôm
nay, Hội Thánh chia tay một người chị em lại phải trở về Hàn Quốc đó là: Cô
Mai.
Từ
hôm Cô về chẳng được nhiều, chỉ có hơn một tuần. Nhưng từ ngày cô về không bỏ
một buổi nhóm nào, ngay cả kiêng ăn cầu nguyện cũng tham gia. Tôi hoan nghênh
tinh thần của người chị em này. Đây chính là sự gương mẫu cho mỗi chúng ta noi
theo.
Đáng
lẽ, trước khi đi phải có chút quà để gửi tặng cô như thế mới phải phép nhưng
Hội Thánh đã không làm được. Mong Cô Cảm Thông cho.
Chút
nữa, Cả Hội Thánh sẽ cầu nguyện cho ngày thứ này cô đi trở về Hàn Quốc được mọi
sự tốt lành và bình an của Chúa bao phủ, che trở.
Và
cũng chụp chung với các con cái của Chúa một bức hình để đi xa nhớ về Hội Thánh
và cầu nguyện cho Hội Thánh.
5/. Thông báo
Tuần
sau, tôi sẽ đi giảng ở Hội Thánh khác, tôi đã mời Mục sư Lâm đến giúp đỡ chúng
ta về Lời Chúa.
Và
Cô Hợi tuần sau sẽ hướng dẫn: Xin Chúa sức dầu trên chức vụ của Cô.
Cho
học câu gốc. và đây là lịch của tháng 10 và tháng 11. Trước khi đi xa tôi đã
lên lịch hết rồi, các tôi tớ của Chúa cứ thế đến phiên mình mà cậy ơn Chúa làm
cho thật tốt.
6/. Thay người thủ quỹ
Trong
một vài tháng gần đây, chị Hường đã cầm quỹ của Hội Thánh, nhưng do chị Hường
phải đi làm công ty thường xuyên phải nghỉ không nhóm được. Lên nay tôi quyết
định sẽ thay đổi người thủ quỹ.
-
Cô Hợi là người
trung tín
-
Bà Thảo đã có
kinh nghiệm nhiều năm ( về vấn đề tài chính của Hội Thánh tôi để cho Hội Thánh
chọn lựa, tôi không tham dự hay đưa ra ý kiến)
7/. Từ nay đến giữa tháng 10
Tôi
đi truyền giáo nếu có ai cảm động dâng ít, tùy theo lòng mình, không bắt buộc
ai thì hãy dâng hiến. khi dâng hiến đưa cho chị xiêm nói đây là tiền tôi dâng
hiến cho truyền giáo của Mục sư.
Kẻ
ra trận và người ở nhà phần thưởng bằng nhau nếu chúng ta không đi được thì hãy
giúp đỡ cho bước chân của các tôi tớ Chúa thêm xa hơn.