Đây là lai lịch thật của con trẻ sanh ra cho Mary trong đêm ấy tại thành
Bếtlêhem cách đây 2000 năm.
Đối với kiến trúc sư, Ngài là hòn đá góc.
Đối với chủ nhà băng, Ngài là báu vật kín
giấu.
Đối với thợ làm bánh, Ngài là bánh hằng sống.
Đối với thầu xây dựng, Ngài là cái nền chắc
chắn.
Đối với y bác sĩ, Ngài là Vị Y Sĩ Đại Tài.
Đối với nhà giáo dục, Ngài là vị giáo sư bậc
thầy.
Đối với nhà nông, Ngài là Chủ của mùa gặt.
Đối với người bán hoa, Ngài là hoa huệ trong
trũng.
Đối với nhà địa chất, Ngài là vầng đá của mọi
thời đại.
Nhưng đối với bạn thì Jêsus là ai chứ? Bạn có nhận biết Ngài chưa? Có phải bạn
đang nhìn biết Jêsus nầy? Có phải Ngài là Cứu Chúa của bạn không?
Đặc điểm của
Thánh Luca là thường dùng thì hiện tại.
“ hôm nay”
Lu 2:11 “ ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng
Cứu-thế, là Christ, là Chúa.”
Lu 19:9 “ Đức Chúa Jêsus bèn
phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà nầy, vì người
nầy cũng là con cháu Áp-ra-ham.”
Lu 23:43 “ Đức Chúa Jêsus đáp
rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi
sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.”
Bác sĩ, Luca
hay nhấn mạnh đến hôm nay, lời của Chúa không phải chỉ là lời cho quá khứ 700
năm, 2000 năm trước, Chúa Giê xu cũng không phải Chúa Giê xu của quá khứ, nhưng
Ngài là Đấng hôm qua, ngày nay cho đến muôn đời không bao giờ thay đổi.
Lời Chúa là lời
cho hôm nay, lời mà quý vị đang nghe hôm nay ở đây ngay hôm nay.
Hôm nay là ngay
chính thời điểm này, chính giờ này, chính lúc này, không phải là ngày mai.
Dù bạn có trôi lạc
tới đâu và hư mất cỡ nào, thì Ngài vẫn đến để tìm và cứu bạn. - David Roper
Tác giả sách Phúc Âm Luca không
bàn đến những ngoại cảnh Giáng Sinh như:
Hoặc Tác giả sách Phúc Âm Luca
không tập trung vào chuồng chiên máng cỏ, các Bác sĩ đông phương, hay là các
mục đồng chăn chiên. Nhưng Luca đã làm nổi bật vai trò của một vị Cứu tinh nhân
loại giải thoát con người ra khỏi bóng đêm tội lỗi và sự chết là Chúa Cứu Thế Giê
xu.
Tác giả của sách Luca 15 mô tả
một chùm dụ ngôn, trong chùm dụ ngôn ấy, Luca mô tả Cứu Chúa của Luca
như một người chăn chiên đi tìm con chiên lạc bị lạc mất.
Cứu Chúa của Luca giống như
một người đàn bà nghèo đi tìm đồng bạc mất, và cuối cùng Cứu Chúa
của Luca là một người Cha nhân hậu đầy lòng thương xót luôn luôn ngóng
trông những đứa con lạc mất quay trở về.
CHÚA ĐẾN TÌM VÀ CỨU là những động
từ diễn tả tình yêu của Cứu Chúa
CHÚA ĐẾN TÌM VÀ CỨU là tin vui mà Đức Chúa Trời đã dành cho
loài.
ITi 1:15 15 Đức Chúa Jêsus
Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng
đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu.
Mỗi chúng ta phải có một cái đèn trong ban đêm cụ Ms Phan đình
liệu nói
Các giáo chủ đời này chỉ là các cái đèn mang sông, đèn pin
Chúa Giê xu đến giống như mặt trời mọc và các giáo chủ chỉ
là các cái đèn mà thôi.
Đến ngày sau rốt những cái đèn pin không còn cần nữa, vì
Ngài phán với chúng ta bởi con Ngài.
Ngài như là mặt trời, Ngài chói sáng của Đức Chúa Trời,
Ngài là sự sáng của thế gian.
Khoảng cách vời vợi khiến cho sự hiểu biết của
loài người về Đấng Tạo Hóa ngày càng nhạt nhòa lu mờ theo dòng trôi của lịch
sử. Hố sâu thăm thẳm khiến cho con người ngày càng mù lòa về gốc tích của mình
và về chính mình.
Tội ác càng gia tăng. Bóng đêm càng dày đặc. Con
người càng lạc lối như Kinh Thánh có xác định: "Tất cả
nhân loại chúng ta giống như đàn chiên lạc lối; mỗi người tẻ tách đường ngay,
chọn riêng một nẻo đường cong quẹo" (Ê-sai 53:6)
Nhưng dù nhân loại đã phản nghịch với Đấng tạo
dựng ra mình, Thiên Chúa vẫn trông ngóng theo chúng ta mỗi ngày, từ thế hệ này
qua thế hệ kia.
Là người Cha nhân từ, Ngài đớn đau chua xót khi
thấy tội lỗi và sự mù lòa tâm linh đang xô đẩy tất cả chúng ta vào hố diệt vong
đời đời.
Qua suốt chiều dài lịch sử của nhân loại, Đấng Tạo Hóa đã
dấy lên dân tộc Do-thái, Ngài đã sử dụng nhiều tiên tri và sứ giả của tuyển dân
này để gởi đến cho nhân loại, vô số những sứ điệp và lời nhắn nhủ khác nhau,
nhưng chung quy chỉ là: "Con ơi, con hãy quay trở lại với Ta. Con ơi, con
hãy trở về nhà với Ta. Ta thương yêu con đời đời. Từng ngày, từng ngày, Ta
trông đợi con trở lại với Ta, con của Ta ơi!".
Kinh Thánh khẳng định: “Chẳng có một người nào suốt
đời làm điều phải mà không phạm tội” (Truyền Đạo 7:20)
Con người, từ bao đời nay, đã ra công gắng sức để vượt qua khoảng cách
vời vợi này, để trở lại vườn Ê-đen phước hạnh năm xưa, bằng những nấc thang
triết lý, bằng những nỗ lực tôn giáo của mình, bằng những bậc thang thành tích
trong tu tập và công đức, nhưng tất cả chỉ là hoài công vô ích, vì tội lỗi đã
thâm nhập trong tất cả những suy nghĩ và hành động của con người, như Kinh
Thánh có chép: “Chúng con tất cả đều ô uế, xấu xa. Cả đến
những việc đạo đức của chúng con cũng như giẻ rách thối tha, bẩn thỉu. Chúng
con tất cả đều héo rụng như lá vàng mùa thu.” (Ê-sai 64:6)
Tiên tri Ê-sai cũng diễn tả trước số phận của Chúa Cứu Thế rằng: “Ngài bị loài người khinh dể, khước từ; Ngài là Con Người đau
thương, quen chịu sầu khổ. Chúng ta thấy Ngài liền ngoảnh mặt, bĩu môi, khinh
miệt, không thèm đếm xỉa” (Ê-sai 53:3)
Nhà bác học Newton , một người hữu
thần, đang ngồi trong văn phòng thì một người bạn, và cũng là một triết gia,
nhưng vô thần, tới thăm. Người bạn trầm trồ một cách thích thú mô hình vũ trụ
bằng thủy tinh để trên bàn cuả Newton . Người bạn muốn mua
một cái y như thế, nên hỏi: “Anh mua cái này ở đâu vậy? Ai làm mà đẹp thế?”
Loài chim “pelican” dám xé thịt mình để nuôi con! Những
tình yêu đáng nể đó đã nói lên một cách hùng hồn rằng: Phải có một kho tình yêu
lớn lắm đứng sau mọi loài động vật.
Đức Khổng Tử dạy: “Thuận Thiên giả, tồn; Nghịch Thiên giả,
vong”. = Người hợp với Trời thì còn; Người trái ý Trời thì mất.
Đức Phật dạy: “Đời là bể khổ”, và Ngài dạy “Nếu nước biển
chỉ có một vị là mặn, thì đạo của ta cũng chỉ có một mục đích là giải thoát”.
Giáo
sĩ Do Thái Israel Baal Shem Tov (1698-1760) kể một câu chuyện: "Một lần,
một nhạc sĩ tài năng tuyệt vời đã đến thị trấn nọ, đứng ở một góc đường và bắt
đầu chơi nhạc. Người ta dừng lại để lắng nghe, họ say mê đến không thể rời đi.
Một hồi sau quy tụ thành một đám đông hát hò, nhảy nhót theo điệu nhạc tuyệt
vời. Một người đàn ông bị điếc đi ngang tự hỏi: Thế giới đã bị điên hết rồi à?
"
Giới
thiệu:
Giê-xu
tên một người đàn ông Do Thái rất nghèo đã sinh ra trên mảnh đất sa
mạc nhỏ bé, đầy nắng gió và sỏi đá Y-sơ-ra-ên.
Người
là ai? mà sự hiện hữu chỉ trong 33 năm đã chia đôi dòng lịch sử nhân
loại
Ảnh
hưởng cả thế giới suốt hơn 20 thế kỷ qua.
Năm
sinh của người được kể là năm thứ nhất
khởi đầu cho Dương Lịch mà chúng ta đang sử dụng cho đến ngày
nay.
Vậy
Chúa Giê-xu là ai? Xin mời quý vị
và các bạn tìm câu trả lời qua buổi tối hôm nay với chủ đề:
Kính chào các quý vị, hân hoan chào đón quý vị
cùng tham dự buổi tối Giáng Sinh với chủ đề:
+
+ Do Thái hiện lên giữa vùng trung đông sa mạc khô cằn
như một ốc đảo sinh tươi, hấp dẫn, đầy sức sống.
Diện tích Y-sơ-ra-ên không quá tám ngàn dặm vuông,
tức là tương đương 1/16 diện tích Việt Nam, 16 nước Do Thái cộng lại
mới chỉ bằng đất nước Việt Nam hình chữ S của chúng ta.
+ đi thuyền trên hồ Ga-li-lê, nội bộ trên đường phố
Giê-ru-salem, nhìn ngôi mộ trống, đặt bàn chân mình trên những đoạn
đường mà Chúa đã đi qua. Tôi cảm nhận được tình yêu, ân sủng, thiên
đàng tuyệt vời cao quý.
+ Bết Lê hem là một làng quê nhỏ một cổ thànhn của
người Ca-na-an, còn được gọi là thành Đa-vít nằm về hướng tây nam
chừng sáu dặm.
+ Bết-lê-hem đã trở thành đất thánh khi Chúa Giê-xu
đã giáng sinh cách đây hơn hai ngàn năm.
+ vì Chúa Giê-xu
chào đời bên một vách đá bìa làng Bết-lê hem.
+ vào thế kỷ thứ 6 hoàng đế trết si ân đệ nhất xây
dựng mở mang đại giáo đường ngay chỗ Chúa Giê-xu đã sinh ra và đại
giáo đường này có tên là: Nhà Thờ Giáng Sinh.
Cửa vào nhà thờ rất thấp, người ta phải cúi mình
thì mới đi vào bên trong được.
+ vào thế kỷ thứ tư hoàng đế conetin mới bỏ lệnh
cấm đạo, tín hữu phải âm thầm giữ đức tin đến hơn 300 năm đạo Chúa
mới bắt đầu được công khai.
+ Nơi Chúa Giê-xu sinh ra được đánh dấu 14 cánh.
+ Sự giáng sinh của Chúa Giê-xu là do thiên sứ báo
chứ không phải là con người báo
Khải 1:17-18
Không ai trên trần gian này dám công bố: Ta là Đấng
trước hết, không ai trên trần gian này dám công bố rằng: Ta cầm chìa
khóa của Thiên đàng và âm phủ.
Không ai trên trần gian này dám công bố ta đã sống đã
chết rồi lại sống lại nữa.
Như vậy là Đức Chúa Giê-xu Christ Ngài từ trời đến.
Tiên tri Mi chê cho chúng ta biết rằng: Gốc tích của
Chúa là từ đời xưa và từ trước vô cùng.
Không phải là mới đây. Không ai trên trần gian này dám
công bố gốc tích của mình hết.
Đức Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất từ trời đến được
loan báo bởi thiên sứ.
+ Chúa Giê-xu là một người con hiếu thảo với cha mẹ
vì KT nói rằng: Ngài chịu lụy dưới cha mẹ mình.
+
Giáng sinh sưu tầm
Mừng Chúa giáng sinh chứ không phải là mừng giáng sinh.
Thưa quý vị, nếu lấy Chúa Giê-xu ra khỏi sự kiện giáng sinh,
thì giáng sinh không còn ý nghĩa và cũng chẳng cần kỷ niệm để làm gì?
Thánh Kinh cho chúng ta biết: Chúa Giê xu giáng sinh vào đời
đó là một ngày phước cho nhân loại.
Tối nay, tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em cùng tìm hiểu
xem tại sao Chúa Giê-xu giáng sinh lại trở thành nguồn phước cho nhân loại.
1/. Ngày có một tin tức tốt lành được công bố
Thiên sứ phán: đừng sợ chi…
Hiệu quả của tin tức tốt lành, sự vui mừng lớn
Châm ngôn 25:35 Tin Lành ở xứ xa đến….
Cho người mát mẻ
Ít nữa một lần trong đời chúng ta đã từng trông đứng trông
ngồi để chờ đợi một tin tức nào đó.
Tiến hóa hay tạo nên
Mục sư Tôn thất bình
Loài người
Người là vàng, còn của là
Tác giả của tây
phương nói:tôi rất yêu thương loài người ở khắp nơi xa, chỉ ghét người trong
hàng xóm thôi
Có người khác nói: tôi thấy loài người là một khối bụi đất,
sống động vô giá trị
Có người nói: thượng đế sang tạo loài người nhưng sang tạo
vào cuối tuần khi Ngài đã mệt rồi.
Hai con mắt của chúng ta nó hay hơn cái máy chụp hình:
Vì cái máy chụp hình nó cần phải có phim, phải rửa, chụp
hình đứng , rồi vài năm nó hư, nhưng con mắt là diệu kỳ, hai con mắt thấy chiều
rộng và chiều sâu.
Đức Chúa Giê-xu là người
Căn nguyên
Mục đích Ngài đến.
Phật thích ca nói: ta là ngón tay chỉ đường
Còn Chúa Giê-xu là Đấng trung bảo
Ngài không chỉ đến thế gian hai ba ngày hay một hai năm
Ngài sống ở trung tâm điểm địa cầu, phía bắc là Âu châu, phía
nam là Phi châu, phía tây là Mỹ châu và phía đông là Á châu.
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự cứu rỗi chứ không phải
bán.
Đưa Chúa Vào Đời
Luca1:26-38
Chúa Cứu Thế đã vào đời để
đem sự cứu rỗi cho nhân loại
Có một nhân vật rất quan
trọng mà chúng ta không thể bỏ qua được,
1854 giáo hoàng bi e thứ 9
đã công bố rằng chinh nữ ma-ri vô nhiễm nguyên tội
Chúng ta phải thừa nhận chân
giá trị một người được ơn trước mặt Chúa
Chúng ta phải thật sự tôn
trọng trước một người để đưa Chúa Cứu Thế vào đời
Và chúng ta cũng học rằng:
người được ơn của Chúa là người như thế nào?
Ma ri là người có đặc ân đưa
Chúa vào đời
Bà ma ri có tâm tình đặc
biệt, và tâm tình của Ma-ri ngày xưa, cũng là tâm tình chúng ta cần có ngày hôm
nay,
Để có người biết Chúa thì rõ
ràng phải cần có con người để giới thiệu c\Cứu Chúa cho trần gian
Có 3 điều mà chúng ta thấy
trong trinh nữ Ma-ri
1/. Sự quên mình của trinh
nữ Mari
Quê ma ri ở Na-xa-rét một
thị trấn nhỏ ở tại xứ Ga-li-lê
Đây không phải là vùng nổi
tiếng, có thể trinh nữ ma ri sinh ra trong một gia đình bình thường không phải
giàu có.
Bằng chứng là khi họ đem
chúa Giê xu đến đền thờ thì họ chỉ dâng hai con chim bồ câu thay cho chiên.
Nhưng về gia thế thì Ma ri
sinh ra trong một dòng họ Vua Đa vít như chúng ta thấy trong gia phổ của Chúa
Giê-xu
Đây là chính gia phổ của
Chúa Giê-xu
Hai gia phổ có sự khác nhau
Luca khi chép thì dựa vào
thân thế của ma ri
Ma thi khi chép dựa vào thân thế của Giô sép
Giô sép là chàng trai đạo
đức.
Như vậy một trinh nữ ma ri ở
một thị trấn nhỏ và có một tương lai đẹp đẽ được một người thanh niên đạo đức,
gương mẫu con nhà hoàng tộc rất trọng nghĩa.
Chắc chắn đôi vợ chồng này
chắc chắn là đôi vợ chồng hạnh phúc ở trong Chúa.
Trong lúc đang chờ đợi
Trước cái lễ
Mat 1:19
Ông Phan khôi dùng chữ để
nhẹm
Để tức là li dị
Nhẹm tức là không công khai
Ông không muốn người yêu bị
ném đá chết theo luật phép, và ông âm thầm từ hôn nhưng Đức Chúa Trời đã có kế
hoạch.
Vốn có hình God
Hình là bản thể, Chúa gác
lai, tự hạn chế chính mình, Ma ri nghĩ đến công việc của Đức Chúa Trời.
2/. Sự vâng phục trọn vẹn
Mình là tôi tớ của Ngài
Bài
Giảng Mục Sư Rick Warren P1- TL100NAM
Tôi xin kính chào quý vị
trong Chúa Giê-xu Christ
ở trong Chúa Giê xu Christ
không có phân biệt chân hay là tay
có 9 chục triệu người sống
rải rác khắp nơi trên thế giới vì thế tiếng việt là ngôn ngữ rất quan trọng
Eessai 46
Lúc này Ê sai rất nản lòng,
ông đang than phiền với Chúa: con mệt lắm, con thấy công việc thất bại, con
chưa thấy kết quả, và việc này không có mục đích không có kêt quả, và con muốn
bỏ chức vụ
Nhưng Chúa không an ủi vỗ về
Ê sai Chúa không đối xử với Ê sai như một đứa trẻ. Nhưng đây chính là sứ điệp
mà Chúa muốn nói với Ê sai.
Cái khải tượng của con, khải
tượng của con quá nhỏ. Ta gọi con không phải chỉ cho người Do thái mà thôi, ta
quan tâm đến toàn dân tộc thế giới chứ không phải chỉ Do Thái mà thôi.
Ta đã dựng con nên cho cả
muôn dân muôn nước, ta dùng con cho sự vang quang khắp toàn cầu, hãy suy nghĩ
lớn hơn.
Không chỉ suy nghĩ chỉ đem
Phúc âm tới đồng bào VN mà thôi
Chúa muốn đem Phúc âm đến
toàn á châu.
Nước của chúng ta quá nhỏ so
với trung quốc, ấn độ, mỹ hoặc nga
Nếu chúng ta học Lịch sử thì
chúng ta biết
Chúa luôn luôn dùng việc nhỏ
để làm những việc lớn, Chúa không chọn cái đế quốc hùng mạnh của Ai cập để
truyền bá phúc âm hay tin lành của Chúa.
Chúa không sai con của Chúa
là Đấng Cứu Thế sinh ra ở trong đế quốc la mã
Chúa đã chọn một cái nước
rất là nhỏ đó là quốc gia DO Thái
Và Chúa nói rằng: ta sẽ bày
tỏ vinh quang của ta qua cái nước nhỏ này
Chú ý: Có thể thiên sứ đến
nói với ma ri và phán rằng: ngươi sẽ sanh một trai
Nhưng ma ri có thể nói rằng:
tôi là ai, con rất nhỏ, con rất tầm thường.
Nhưng Chúa chọn những con
người tầm thường đó để Ngài vào đời.
Nếu chúng ta đang nản lòng,
thì là vì cái khải tưởng hay tầm nhìn của chúng ta quá nhỏ
Có 3800 bộ lạc khắp nơi trên
thế giới chưa có tin Chúa
Nếu chúng ta muốn biết Chúa
Giê xu Christ đã quan tâm đến con người như thế nào thì chúng ta hãy nhìn lên
thập tự giá
Hai tay Ngài giang ra trên
thập tự giá, hai tay Ngài bị đóng đinh trên thập giá, Chúa nói với chúng ta là
vì yêu các ngươi mà ta phải chịu chết
Ta yêu các con thà chết chứ
nếu không có các con
Trong 365 ngày kế tiếp những
con người đi vào trong âm phủ