Đề tài: Cột Mốc Quan Trọng Đưa Đến Thành Công
Thánh Kinh: II Sử Ký 34:1-8
Nhập đề:
Thần đồng tám tuổi
Tiểu sử của Giô-si-a được tìm thấy trong II Các Vua 24:1-20.
Xem IIVua 22:1-2.
Chỉ nói đến mẹ không nói đến cha của Giô-si-a - đ
Những tiền bối, cha ông, gia đình của Giô-si-a làm điều ác trước mặt Chúa hằng hữu. Giô-si-a sống trong một gia đình chống nghịch Chúa, tiểu sử xấu. Nhưng Giô-si-a lại không đi theo con đường của cha ông, tổ phụ mình.
Thánh Kinh nói: Giô-si-a được tám tuổi thì lên ngôi làm vua, một câu hỏi được đặt ra là: làm sao một em bé tám tuổi lại có thể lãnh đạo một vương quốc đầy xáo trộn, bộn bề.
Biết bao những danh nhân hào kiệt, biết bao những bậc anh hùng, đất lành chim đậu thiếu gì nhân tài: mà lại để cho một đứa trẻ tám tuổi lên ngôi. Dù cho Cha truyền con lối đi nữa thì Giô-si- a đã để lại cách cai trị điều hành đất nước rất thành công.
Và hôm nay chúng ta sẽ xem vài điểm chính, đây là những cột mốc đáng nhớ trong đời Giô-si-a. Ông để lại tiếng thơm trong Kinh Thánh và để lại gương muối của đất ánh sáng cho thế gian.
Trước hết chúng ta thấy Giô-si-a là một con người thiện lành trước mặt Chúa.
Chúa Giê-xu phán: Nhìn trái thì biết cây, hễ cây nào tốt thì xanh trái tốt, Giô-si-a là một con người thiện lành, từ bên trong vị vua tám tuổi đã xuất hiện những phẩm hạnh thật đáng quý, rất kính.
Nếu ông không phải là một người lành thì ông không thể có việc làm thiện lành được, ông làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va.
Điều thiện là điều gì? Theo từ điển “ thì làm điều thiện không chỉ làm những điều ngay thẳng, công chính trước mặt Chúa, mà con là những điều cao thượng, đáng kính, không khuất tất, không hổ thẹn với lương tâm mình.
Phao lô nói: “IICo 4:2 2 nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín. Chúng tôi chẳng theo sự dối gạt, và chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi tỏ bày lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng.”
Chúng ta có phải là những con người thiện lành không? Chúng ta có đang khéo che dấu những lỗi lầm trước mặt Chúa không?
Thánh kinh nói: Kẻ dấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót.
Chúng ta cứ nghĩ rằng: một đứa trẻ mới tám tuổi cần gì phải làm và chưa cần nghĩ đến những việc thiện lành, cứ vui chơi, làm điều gì mình thích.
Thánh nói: Tr 11:9 “ Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét.”
Chúng ta có biết Giô-si-a làm vua được bao nhiêu năm không? Ba mươi mốt năm, mà đây là vị vua cai trị Giê-ru-sa-lem, mọi văn minh, tinh hoa, phồn thịnh. Và ngôi của Giô-si-a đã bền vững, dẻo dai, bền bỉ. Vì bí quyết của ông là luôn làm những điều ngay thẳng, không che dấu gì trước Chúa, luôn làm điều cao trọng, không làm những điều tiểu nhân, luôn làm những điều thánh khiết, không làm những gì tựa như điều ác. Một vị vua tám tuổi đã thành công nhờ việc luôn sống và làm ngay thẳng trước mặt Chúa.
Tôi với các anh chị em, các bạn có phải là người đang hướng đến, những việc làm ấy không?
Xin Chúa Cha xét và tha thứ cho chúng ta.
Cột mốc thứ hai trong đời của Giô-si-a rất đáng nhớ đó là:
Năm thứ tám đời người trị vì, khi người hãy còn trẻ tuổi thì đã khởi tìm kiếm Đức Giê-hô-va.
Như vậy lúc này Giô-si-mới được mười sáu tuổi, tuổi mười sáu là tuổi trăng tròn của các thiếu nữ, một lứa tuổi tóc em đuôi ghà, một lứa tuổi má ửng hồng khi gặp đúng đối tượng.
Lứa tuổi mười sáu, thích chăm chút về bản thân hơn, nhất là thích mua sắm, vui chơi. Nhưng Giô-si-a thì khác. Năm mười sáu tuổi ông bắt đầu tìm kiếm Đức Giê hô va.
Với bản chất của thiếu niên thanh niên, thì việc tìm tòi khám phá, những điều mới lạ là điều khó tránh khỏi, và có nhiều người đã bị vấp ngã ở tuổi này, nếu tuổi này vấp ngã thì khó vực dậy hơn bất cứ thời điểm nào khác.
Anh chị em ơi! Thanh niên Tin Lành, Thanh Niên Cơ Đốc đang tìm gì? Quý anh chị đến đây là vì ai, tìm ai?
Chúng ta đang tìm kiếm điều gì? Có phải là một bằng cấp, có phải là một công việc, có phải là một nửa kia của mình, điều đó tốt. Nhưng điều đó vẫn chưa phải là quan trọng nhất, trước nhất và cần nhất.
Vì điều cần nhất, quan trọng nhất, thành công nhất, vững bền nhất đó là khởi tìm kiếm Đức Giê-hô-va.
Khởi là một quyết định, một mục tiêu, một đích nhắm đến, một cuộc đua. Giô-si-a đã khởi đầu cuộc đời, khởi đầu tuổi thanh xuân, khởi đầu cuộc lãnh đạo, điều hành đất nước bằng cách Tìm kiếm Đức Giê Hô va.
Mục tiêu cao nhất, quyết định lớn nhất, cuộc đua duy nhất của Giô-si-a là tìm kiếm Đức Giê hô va.
Một vị vua biết làm điều thiện, ngay thẳng, cao thượng, thánh khiết khi mới lên ngôi, sau tám năm ông đã tiếp tục đưa cuộc đời sang cột mốc thứ hai đó là Khởi tìm kiếm Đức Giê hô va.
Anh chị em của tôi ơi! Chúng ta mỗi ngày, mỗi sáng thức dậy, trước khi đi ngủ quý anh chị em đã gặp Ngài chưa? Đã tìm kiếm ý Ngài cho một ngày chưa? Anh chị đã vào nơi vắng vẻ giống thầy mình để tương giao, với Chúa chưa?
Thánh đồ Giăng nói: anh chị em được giao thông với nhau và giao thông với Đức Chúa Trời. Chúng ta có khi giao thông nói chuyên, tương giao với con người, với bạn bè. Nhưng một ít thì giờ dành cho Chúa cũng chẳng có. Nếu khi anh chị em thấy tấm lòng mình đang cằn cỗi, đang ghì mài trong tội lỗi mà không thoát ra được.
Hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn kêu xin Chúa tha thứ, phục hồi. Nếu mối tương giao của chúng ta bị gẫy đổ, ngăn cách thì cuộc sống này còn gì ý nghĩa của đời sống Cơ Đốc, còn gì là con người mới nữa.
Ch 8:17 17 Ta yêu mến những người yêu mến ta,Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta.
Quý anh chị em ta chẳng thể yêu Chúa được nếu mình không đến gần Ngài, và tìm kiếm mặt Ngài.
Chúa hứa: Ch 8:35 35 Vì hễ ai tìm được ta, thì gặp sự sống,
Và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va;
ISu 16:10 10 Hãy lấy danh thánh Ngài làm vinh;
Phàm ai tìm cầu Đức Giê-hô-va, khá vui lòng!
Cột mốc thứ ba của Giô-si- a khi làm vua là: Năm thứ mười hai vua quét sạch đất nước Giu-đa và kinh đô không còn một miếu thần trên đỉnh các đồi núi, cũng không còn tượng nữ thần A-sê-ra, hoặc tượng chạm, tượng đúc nào. [HĐ]
Ông đã đem sự thờ phượng Đức Chúa Trời trở lại, và quét sạch những sự thờ lạy tượng chạm, trên các nơi cao. Vua đã không còn thu hẹp với cá nhân, hoặc với một nhóm. Mà là toàn bộ lãnh thổ vua cai trị.
Một khi chúng ta đi từ đổi mới này đến đổi mới khác, cuộc đời chúng ta chứng tỏ là người thuộc riêng về Chúa, thì cần phải công khai chứng tỏ niềm tin của mình nơi Chúa cho mọi người thấy. Đó là tôi không còn thờ cúng nữa, tôi không còn bắt chước tổ phụ làm điều ác, phạm tội trọng trước mặt Chúa nữa.
Khi một người đổi mới – người ấy sẽ không làm những gì mình thích hoặc làm để đám đông khen tặng nữa, mà là điều mình làm có đẹp lòng Chúa không?
Chúng ta tin Chúa mà vẫn đi tìm những thầy bói, thầy cúng, hoặc tin vào những thẻ bài, thì sự thờ phượng mới của chúng ta chẳng thể nào làm đẹp Đức Chúa Trời.
Phá sạch, đốt sạch tượng chạm, trong các nơi cao, các núi các gò, nơi nào có hình tượng, đốt thành tro, nghiền thành bụi, còn đền Đức Giê hô va thì được sửa lại, dọn dẹp, sửa lại.
KL: Nhắc lại những gì đã chia sẻ, kết thúc bằng câu chuyện.

