Suy tư, chăn trở việc Chúa

Suy tư, chăn trở việc Chúa

mình sẽ làm gì cho Chúa, suy tư làm cách nào để hoàn thành được công việc Chúa rao, lo cho chính mình, cho HT giữ được như nàng dâu tinh sạch khi chàng rể đến.
Nghĩ về ta nhớ lại sự nhiệt thành buổi ban đầu, chịu cực khổ thế nào? Vẫn hân hoan, mạnh mẽ. Còn bây giờ?
Có những suy tư, có những chăn trở tưởng chừng như lo lắng, nhưng đó lại là lo lắng, suy tư chăn trở tích cực,
Những đêm dài không ngủ được, bồn chồn, thao thúc, buồn vui lẫn lộn, vắt tay lên chán, chẳng phải lo việc sự đời, ăn gì, sống sao cho đủ mặc. Mặc dầu thiếu thốn ngổn ngang. Nhưng dường như sự suy tư, chăn trở công việc thiêng liêng hút hết những bận tâm của đời thường. Quay nghiêng bên hữu nóng cháy tâm linh, xoay nghiêng bên tả ta bừng dậy kêu xin. Kêu xin mình không dửng dưng trước tha nhân, kêu xin Chúa cho ta giữ được tâm tình tầm thường, kêu xin Chúa cho ta mau nghe chậm nói, chậm giận, kêu xin Chúa cho ta yêu thương đủ, nhịn nhục đến điều, kêu xin Chúa cho ta rùn vai vác nặng giống như chi phái Y-sa-ca ở bên, đồng hành, cầu thay với các anh chị em mình. Ta vui khi thấy ngọn cờ của các phái khác ngước cao, ta vui khi thấy sự chiến thắng của anh em mình, giữ cho ngọn cờ của chi phái khác luôn vươn cao bay xa là trách nhiệm chung, là tinh thần cao thượng của người thuộc về Đấng Christ.
Sự suy tư ấy, lòng trăn trở ấy, sự lo lắng ấy như một cơn khát trong tâm linh muốn hoàn thành, làm tốt những gì Chúa đang kêu gọi đặt để.
Có lời bài thánh ca.
Mai đây về gặp Chúa dâng gì cho Chúa.
Trả lẽ tay trắng thôi sao.
Không? Chẳng ai mang tay trắng mà đến với Ngài cả.
Tôi sẽ dâng gì cho Chúa khi gặp Ngài mai đây?
Chúng ta sẽ dâng sự chiến thắng cho Ngài, chúng ta dâng những sự chiến thắng nào? Sự chiến thắng trong đời sống theo Chúa. Chúng ta dâng cho Chúa con người mới, đời mới, tiếng nói mới, việc làm mới cho Ngài. Chúng ta không thể mang theo con người cũ đi gặp Chúa được, vì con người đam mê tội lỗi, đã bị tiêu diệt với Chúa Cứu Thế trên thập giá rồi.
Chúng ta sẽ dâng những linh hồn được cứu về cho Chúa
Ban mai thức dậy? Hôm nay ta sẽ làm gì cho Chúa? Góp lực, góp sức mình cho Chúa đây, cho anh chị em mình đây.
Suốt cả ngày không làm được gì cho Chúa, nếu không chia sẻ Phúc Âm thì khốn khó cho tôi thay, trong lòng chẳng vui chút nào? Dẫu có lúc đang ở trong siêu thị, phố phường, đông đúc mà tâm linh vẫn dường như đang tìm điều gì đó, đói khát mong chờ cơ hội được phục vụ Chúa thì mới thỏa lòng. “dù đá có biến thành vàng thì lòng người vẫn không thỏa mãn” (Ngạn ngữ Trung Hoa).
Tôi sẽ làm gì cho Chúa hôm nay và mai đây...
Ôi sức cùng, tiền thiếu, thiếu phương tiện, ngày nay chúng ta thường đứng nơi đầu cùng đất để hút gió bên tây phương, hay đông phương mà chẳng ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ của tôi đến từ Đức Giê-Hô-Va. Đức Chúa Trời ban cho ít cũng sẽ đủ dùng, vì Ngài biết chúng ta cần dùng đến mực nào?
Nếu chúng ta có đủ phương tiện – nhưng lòng băng giá, khô cứng thì tất cả chỉ vô ích mà thôi. Không có sức mạnh nào lớn hơn và thay thế được sức mạnh của tấm lòng bên trong: vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.
Xin cho con sung mãn nơi Ngài, để thỏa cơn khát, để chia sớt nhiều hơn thu nhận. để quan tâm hơn là đòi quan tâm.

Related link

Latest Features

Weather

Facebook comments