Danh Ngôn

Chỉ những người không sợ chết là đáng sống.

Only those are fit to live who are not afraid to die.

Douglas MacArthur


+*+*+ Đầu óc dùng để tranh luận; nhưng cần có con tim để an ủi. -- Samuel Chadwick
+*+*+ Đức Chúa Trời xoa dịu nỗi đau bên ngoài bằng sự bình an bên trong. -- Thomas Watson
+*+*+ Thung lũng chúng ta có thể có nhiều hận thù và nước mắt; nhưng hãy nhìn lên ngọn đồi nơi có Đức Chúa Trời và các thiên sứ, cảnh thiên đàng; Ngài luôn chăm sóc chúng ta bởi quyền năng và ân điển vô tận, đang khi các thiên sứ chuẩn bị chào đón chúng ta về Nhà Cha. -- Billy Graham
+*+*+ Trong thế giới đảo điên này, có sự khác biệt rất lớn giữa sự bình an và bất an, giữa buồn đau và vui mừng. Nhưng trong đôi mắt Chúa không có sự khác biệt. Vì nơi đâu có đau đớn, sẽ có sự chữa lành. Nơi đâu có khóc lóc, sẽ có nhảy múa vui mừng. Nơi đâu có nghèo khổ, sẽ có hy vọng nơi Thiên quốc. -- Henri J. M. Nouwen
+*+*+ Khi Đức Chúa Trời tra tay vào, mọi sư đều có thể được. Hãy hy vọng, và luôn sống với hy vọng. Chúa có quyền năng và phép lạ kỳ diệu làm cho điệu nhạc than khóc trở thành bản thánh ca vui mừng. -- Charles Swindoll
+*+*+ Giống như mùa đông chuẩn bị cho mùa xuân, sự khó khăn thử thách sẽ chuẩn bị cho sự thánh hóa linh hồn cho vinh quang. -- Richard Sibbes
+*+*+ Những bản thánh ca dịu dàng hòa hiệp với Lời Kinh Thánh ưa thích. Đây là món quà an ủi mọi con tim trong sự bảo bọc của Đấng Chăn Chiên. ......... Bạn đang yếu đuối? Sờn lòng? Lo lắng? Chán nản? Khó khăn? Áp lực? Hãy xem lại mối Liên Hệ cá nhân với Chúa? Có phải Chúa là mục đích ưu tiên của cuộc đời bạn không? Tôi tin rằng áp lực cuộc đời càng lớn bao nhiêu, bạn càng cần (dành thời giờ) đến gần Chúa cách riêng tư bấy nhiêu. -- Kay Arthur
+*+*+ Sự đau buồn là con đường khó khăn đôi khi chúng ta phải đi một mình, đôi khi đi với những người thân, và luôn luôn đi với Chúa. Lời Kinh Thánh và sự cầu nguyện là hai người bạn đồng hành tốt nhất để hướng dẫn chúng ta đến với sự an ủi và chữa lành của Chúa. -- Robert M. Hamma
+*+*+ Lạy Chúa, xin giúp con trong sự thiếu đức tin. Khi đang đau buồn, con thường hay quên Chúa luôn hằng đang chăm sóc con. Con quên rằng chính Chúa đã giúp con vượt qua những thử thách. Con quên rằng Chúa đã bảo vệ con trong vòng tay yêu thương. Con quên rằng Chúa đã đau buồn với nỗi đau của con. Con quên rằng Chúa yêu con. Con quên rằng linh hồn con luôn quan trọng với Chúa. Lạy Chúa, hãy đem con đến với sự hiện hữu của Ngài -- giúp con nhận biết tình yêu của Ngài. Chữa lành và cứu rỗi linh hồn con. Cảm tạ Chúa đã luôn kiên nhẫn ở cùng con, dầu trong lúc thiếu đức tin. -- Timothy Dailey
+*+*+ Đôi khi chúng ta sợ làm phiền Chúa với những khó khăn của mình, vì nghĩ rằng điều đó quá nhỏ nhoi với Đấng tạo hóa đang chăm sóc cả nhân lọai. Nhưng hãy nhớ rằng bất cứ nan đề nào, nhỏ hay lớn, Chúa đều yêu thương quan tâm đến như cha mẹ chăm sóc con cái. Vì tình yêu Ngài dành cho chúng ta không thể dùng cân để lường, dùng thước để đo. Tình yêu của Ngài vô hình ... vật chất và sự hiểu biết ở thế gian không thể nào dùng để đo lường được. -- R. A. Torrey
+*+*+ Lạy Chúa yêu thương, có nhũng ngày gánh nặng đè nặng đôi vai; khi đường đời khó khăn và dài vô tận; khi bầu trời xám đen và sắp có giông bảo; khi cuộc đời không có âm nhạc ca mừng và tâm hồn cô đơn; và linh hồn dường như đã mất niềm hy vọng. Xin Chúa Rọi Sáng đường đi, cho chúng con nhìn thấy bầu trời tươi sáng với những Lời Ngài hứa. Xin Chúa đem âm nhạc làm can đảm tấm lòng; đem niềm hy vọng làm bạn đồng hành với những anh hùng đức tin và các thánh của mọi thời đại; và làm sống lại niềm tin trong tâm linh để chúng con có thể làm chúng và khuyến khích những bạn đồng hành trong bước đường đời. Nguyền xin mọi vinh quang đều thuộc về Cha. Amen. -- Augustin
+*+*+ Bạn không cần phải cô đơn trong sư đau buồn! Sự an ủi đang chờ đón bạn, thêm vào sụ vui mừng. Và tất cả sẽ đến từ Đấng Cứu Thế Jêsus Christ. Ngài đã rời thế gian trong sự đau thương để bạn tin và có sự vui mừng. Ngài đã tạm thời từ chối niềm vui để cùng vui với bạn nơi thiên quốc. Ngài đã sẵng lòng chọn khốn khó, cô đơn để bạn có niềm hy vọng, không còn phải cô đơn, khốn khó và đau buồn. Hãy tin. -- Joni Eareckson Tada
+*+*+ Sự đau thương thật nhẹ khi so sánh với những tội lỗi chúng ta vi phạm. Sự buồn khổ nhẹ khi so sánh với sự thương khó Chúa Jêsus phải chịu vì chúng ta. Nhưng có lẽ tất cả khó khăn thật rất nhẹ so sánh với niềm vui vĩnh cữu đang chờ đón chúng ta. -- Arthur W. Pink 

Related link

Latest Features

Weather

Facebook comments