Có thể đọc tòan bộ Kinh Thánh trong năm mươi bốn giờ, với
tốc độ hai trăm năm mươi chữ một phút.
+ Có người nói " nghiên cứu cốt ở việc mài đũng quần trên
ghế, cho đến khi đã nắm vững được đề tài!"
+ Một tiểu thư có lần bình luận với Huân tước Northeliffe: "
Thackeray mới sáng thức dậy đã thấy mình nổi tiếng rồi."
Huân Tước Northeliffe trả lời: " Khi buổi sáng vừa ló rạng,
Thackeray đã viết tám tiếng đồng hồ mỗi ngày suốt mười lăm
năm rồi. Người thức dậy thấy mình nổi tiếng thì lâu nay đã
không ngủ.
+ Có câu nói rất hay: " Ai muốn vì cớ Đức Chúa Trời để nói
nhiều với con người, thì phải vì cớ con người mà nói nhiều
với Đức Chúa Trời."
+ Một chức vụ mà không cầu nguyện thì vừa vô quyền vừa vô ích.
+ Thần học phải luôn luôn đi kèm với đầu gối học.
+ Bởi lời cầu nguyện làm đựơc càng nhiều hơn, Hơn cả thế
gian này từng mơ ước. Vì vậy, hãy để tiê?ng của họ Dấy lên
như suối trước mặt ta ngày và đêm. Vì con người có hơn gì
chiên hay dê Nuôi sự sống mù quáng bên trong não nó, Nếu, biết
Đức Chúa Trời, sao họ không đưa tay lên c?̀u nguyện, Cho chính
mình, và cho những người gọi họ là bạn.
+ Có câu châm ngôn của đời: " Thanh sạch đứng kế sau sự tin kính,"
+ " Các ngươi là kẻ mang khí giới Đức Giê Hô Va, hãy la?m cho
sạch mình!" ( Ê Sai 52:11).
+ Ngay thẳng trong công việc làm ăn, thật thà trong lời nói,
nếp sống đạo đức, tâm trí suy nghĩ lành mạnh, tánh tình
điềm tĩnh, công bình trong hành động và kính sợ Chúa trang
tâm tánh.
+ Người ta nói rằng Cơ Đốc Giáo xuất hiện trên thế giới không
phải là được miễn thuế, nhưng luôn luôn có khỏan thuế đính
kèm theo ( xem tít 2:11-14).
+ Có người nói: " Nếu bên trong chúng ta không có điều thuộc
về bên trên chúng ta, chúng ta sẽ nhanh chóng đầu hàng những
điều ở chung quanh chúng ta."
+ Một vị truyền đạo trẻ có lần nhận được lời khuyên thật
hay này từ một tín hữu lớn tuổi: " Hãy cẩn thận lo cho tính
cách của con thì Chúa sẽ lo cho danh tiếng của con."
+ Tính cách là phẩm chất mà một ngươ?i có được, danh tiếng
là điều người khác nghĩ về người đó. Đức Chúa Trời quan tâm
đến con người của chúng ta hơn là công việc của chúng ta.
+ Có người đã từng nói về vi? truyền đạo có nếp sống buông
tuồng nhưng rất có tài hùng biện: " Khi ông ở trên bục giảng,
tôi ước gì ông đừng bao giờ bước xuống; khi ông xuống khỏi
bục giảng rồi, ước gì ?ng đừng bao giờ trở lên nữa."
+ Chiếc đồng hồ bỏ túi và đồng hồ treo tường đều có cùng
mục đích, là để báo thời gian. Nhưng Nếu chiếc đồng hồ bỏ
túi bị hư, chỉ chủ nhân của nó bị ảnh hưởng; nhưng nếu đồng
hồ treo nơi công cộng bị hư, hàng trăm người bị nhầm.
+ Cố khuấy ân tứ chưa có trong chúng ta sẽ nhanh chóng khuấy
rắc rối quanh ta.
" Kẻ nào tự khoe khoang giả dối về lễ vật mình, tợ như có
mây có gió mà không có mưa." ( Cham 25:14).
Quyển sách: Người giảng và việc giảng dạy.
+ Ghi lại điểm chính câu nói hay của tác giả.
- Trang số 45 " Luật sư có thể phát triển năng lực lớn lao
trong nghề nghiệp của mình mà không nhất thiết phải yêu thương
thân chủ của mình. Thầy thuốc có thể thích thành công lớn
lao mà chẳng hề yêu thương bệnh nhân. Thương nhân có thể vươn
đến đỉnh cao thịnh vượng mà chẳng hề yêu thương khách hà.
Nhưng người giảng không bao giờ có thể trở thành con gặt thật
sự cho Đấng Christ nếu không có lòng yêu thương tha thiết sâu
đậm linh hồn hư mất".
+ Có m?̣t vị truyền đạo có lần nhận định với tiến sĩ Bonar:
" Tôi yêu giảng." vị tiến sĩ giỏi này trả lời: " Anh có yêu
người mà anh giảng cho họ không?"
+ Yêu thích nổi trước công chúng, được phơi mình cho người
khác chú ý, khen ngợi, đã làm hư hỏng rất nhiều người giảng
đạo. Lòng người ấy trở lên kiêu ngạo.

