Sự Lãnh Đạo Ở Trong Chúa Giê-xu

Chủ đề học: Sự Lãnh Đạo Ở Trong Chúa Giê-xu
Chúa Giê-xu dẫn dắt bầy chiên của Ngài như thế nào? Chúng ta sẽ học cách cư xử từng hành động trong từng hoàn cảnh và chúng ta sẽ học và cư xử như Ngài. Chúa Giê-xu chính là mẫu mực của chúng ta.
Chúa Giê-xu Ngài muốn tham dự vào trong cuộc đời chúng ta.
I.               Giới Thiệu: Chúa Giê-xu Khuôn Mẫu Lãnh Đạo Trên Tinh Thần Tôi Tớ.
Chúa Giê-xu có tinh thần của một tôi tớ:
Chúng ta là người lãnh đạo cách cư xử của chúng ta rất quan trọng, Chúa Giê-xu chính là mẫu mực của chúng ta, càng ngày chúng ta càng phải giống Chúa hơn, Ngài ban cho chúng ta Thánh Linh và khiến chúng ta sanh lại. Và Ngài cũng muốn chúng ta được trang bị để hoàn thành công tác Ngài rao cho cách hiệu quả hơn.
Kinh Thánh: Mat 20:26 28: “Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi; 27 còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. 28 Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.”
+ Người mẹ của Giăng và Gia Cơ muốn xin cho các con cảu mình một đứa ngồi bên phải và một đứa ngồi bên trái và Chúa giải thích cho người đàn bà rằng: “Song ai lớn hơn hết trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi.”
Ngài muốn trước hết chúng ta là một đầy tớ, sự lãnh đạo nó lien quan đến cách cư xử, thái độ của chúng ta, chúng ta sẽ phục vụ người khác như thế nào?
+ Kẻ nào trong các ngươi muốn làm người lớn thì phải làm đầy tớ, phải phục vụ. chúng ta là những đầy tớ của Đức Chúa Trời. nói là đầy tớ nhưng chúng ta không phải là đầy tớ. Mình thường sai khiến người khác hơn là phục vụ mọi người.
Chữ “đầy tớ” có nghĩa là một người làm tôi mọi, chúng ta không được kêu gọi để cai trị mọi người, nhưng chúng ta được kêu gọi để nhấc cao mọi người lên, chúng ta cũng chỉ cho người khác về cách lãnh đạo của Nước Đức Chúa Trời như thế nào? Chúng ta một mặt là lãnh đạo, mặt kia cũng phải làm đầy tớ, làm sao chúng ta kết hợp lại hai vấn đề này với nhau.
Chúa muốn làm cho chúng ta trở lên vũ khí sắc bén.
·      Những khuôn mẫu lãnh đạo
Nhiều quyển sách ngoài đời đã dạy chúng ta phải leo lên vị trí cao nhất, Chúa Giê-xu đang ngồi trên Ngôi của Ngài, Ngài ngồi cao nhất là không phải Ngài leo trèo lên nhưng Ngài hạ thấp nhất để được Cha tôn cao.
Lãnh đạo có nghĩa là phục vụ, chúng ta phải huấn luyện nhiều người khác để lãnh đạo cùng chúng ta, chúng ta cần nhiều lãnh đạo tương lai, chúng ta không thể cứ nắm lấy quyền kiểm soát người khác, chúng ta sợ mất vị trí, địa vị. Nhưng chúng ta phải theo gương mẫu của Chúa Giê-xu về sự phục vụ thật là gì?
Chúa Giê-xu Ngài có một sứ mạng, sứ mạng của Chúa Giê-xu là đến trên trần gian, Ngài không chỉ đến chỉ để bước đi trên mặt nước, hay cung cấp cho kẻ đói, sứ mạng của Chúa Cứu Thế đến để chịu khổ, để làm giá cứu chuộc, ban cho chúng ta sự sống qua chính sự chết của Ngài trên thập tự giá, sự phục sinh là bằng chứng cho sự đắc thắng.
Khải tưởng của Chúa Giê-xu đó chính là Nước Chúa được mở ra, Ngài đã mở ra cho chúng ta hiểu nước của Chúa là như thế nào, và chúng ta đã nhận được cơ nghiệp Ngài ban đó chính là Thánh Linh của Ngài, chúng nếm trải kinh nghiệm Thiên đàng trên đất.
Một ngày kia chúng ta sẽ được cùng ở với Chúa Giê-xu trên Thiên đàng, tất cả bộ tộc được hiệp cùng với nhau, chúng ta hiện diện trong Ngai của Ngài, Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta khải tượng và con đường nào chúng ta phải đi.
Lãnh đạo có nghĩa là phục vụ, sứ mạng là của Chúa là trở lên Đấng Mê-si a chịu khổ, khải tượng của Ngài chính là Vương Quốc của Ngài.
Thánh Kinh: Philíp2: 1-11
Chúng ta nhìn thấy tâm tình của Chúa Giê-xu
Cô-lô-se 1:15-16
Đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời, trước tất cả mọi vật dựng nên, những vật thấy được và cả những vật không thấy được, mọi vật được dựng nên ở trong Ngài, vì Ngài, nhờ Ngài.
Chúa đã hạ mình xuống rất thấp để đến với mỗi chúng ta, Ngài đến sanh ra ở nơi giữa chuồng xúc vật, có ai trong chúng ta được sanh ra ở chuồng súc vật không.
Ngài đến không ở với người sang trọng, Ngài đến hạ mình xuống chứ không phải giáng leo nên cao. Ngài cũng không được sanh ra trong một gia đình quyền thế. Khi được sanh ra thì Ngài phải trốn chạy khỏi xứ Do Thái, như người tị nạn đi vào xứ Ê-díp-tô, Ngài trở lại Na-xa-rét, và Ngài làm nghề thợ mộc. Giô-sép là một người thợ mộc.
Chúa Giê-xu khởi sự chức vụ của Ngài, Ngài lìa ra đình cùng với các môn đồ của Ngài, Ngài không có chỗ mà gối đầu, Ngài càng bước thấp hơn nữa.
Sau gần 3 năm rưỡi, Ngài đã bước đến sự tận cùng của sứ mạng đó là Ngài chết thay cho chúng ta, Ngài đã xuống dưới đáy của mọi sự, Ngài đã bước xuống-bước đi- bước xuống cho đến tận đáy thấp của mọi sự, để rồi chính Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao. Không phải Ngài tự dấy lên, Ngài cũng không lên cao với vị trí của vị trí mình đã từ bỏ, mà Đức Chúa Cha đã đem Ngài lên rất cao, cao hơn hết mọi danh. Đó là nơi Chúa ngự hôm nay.
Mô hình trong Hội Thánh giống như hình tam giác, và người lãnh đạo thường ở trên đỉnh.
Nhưng đối với Chúa Giê-xu thì người lãnh đạo phải ở dưới cùng nhất, chúng ta phải hết sức mình để đi xuống, đi xuống chứ không phải trên đỉnh. Chúa Giê-xu đã làm gương cho chúng ta, để chúng ta noi dấu chân Ngài, hãy xuống thấp, vị trí tôi tớ, sự phục vụ sẽ được Chúa nâng lên. Chúng ta không phải là chăm chú không phải cố neo trèo cho cao.
Hành trình thuộc linh không phải cố gắng càng ngày càng neo cao, mỗi ngày càng đi xuống thấp hơn, thấp hơn, Ngài đổ đầy long chúng ta những khao khát, ước muốn.
Tâm tình muốn neo cao là rất khác xa với khuôn mẫu của Chúa Giê-xu, chúng ta không thể đánh mất đi hình ảnh của một tôi tớ, phục vụ.
Ngài không bao giờ phục vụ cái tôi của Ngài, cái khuôn mẫu của Chúa Giê-xu là luôn luôn hạ mình xuống.
Chúng ta thường thích ngồi ghế đầu, gần với những người nổi tiếng mà không muốn phục vụ như một tôi tớ.
·      Những câu Kinh Thánh nói về sứ mạng của Chúa Giê-xu:
Ê-sai 61:1-2 “Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; 2 đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu;”
Mác 10:45 “
Nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng: người khác phải phục vụ mình, nhưng chúng ta phải nhìn vào Chúa Giê-xu, Ngài đến không phải để được người ta phục vụ, mà là phục vụ kẻ khác.
Luca19:10: “
Các môn đồ đồng đi với Chúa Giê-xu trên thế gian thì vẫn không hiểu được sứ mạng của Ngài, họ nghĩ rằng: Chúa là Đấng Mê-si-a. Họ chưa nắm bắt hết được sứ mạng và sự dạy dỗ của Ngài.
·      Xác định người đầy tớ trong các thí dụ:
-       Mat 13: Ẩn dụ về người đi gieo giống: người gieo giống chính là người phục vụ.
-       Mat 13: “Ẩn dụ cũng là người gieo giống là người phục vụ”
-       Mat 13:33-35 “Ẩn dụ men” Phụ nữ nặng nhọc nắn bột để làm bánh chính là hình ảnh của người phục vụ.
-       Mat13:44-46 “Ẩn dụ Nước thiên đàng” Người lái buôn chính là người phục vụ.
-       Chúng ta thường thấy cái kết quả sau cùng thôi còn đằng sau đó là sự phục vụ cực nhọc.
-       Mat13: “Ẩn dụ” về cá “ Ngừơi đánh cá chính là người phục vụ”
Không phải vui sống trên tàu nhưng làm việc cực nhọc trên tàu nữa. người chài lưới là người phục vụ cực nhọc.
·      Mat 25: Những câu chuyện về khải tượng:
-       Mười người nữ đồng trinh
-       Các ta lâng: Người đầy tớ, quản gia mới nhận được các ta lâng.
-       Tâm tánh và bản chất của người đầy tớ trong câu chuyện ẩn dụ: Chúng ta cần phải trở lên người phục vụ đầy tớ.
-       Năm người nữ đồng trinh, năm người nữ dại, đèn mà không có dầu thì vô dụng, tất cả mười ngừơi nữ đồng trinh có đèn nhưng chỉ có năm người khôn dự trữ dầu trong.
-       Tất cả cơ đốc nhân đều có đèn hết, nhưng không phải cái đèn nào cũng cháy.
-       Chúng ta phải huấn luyện, dạy dỗ, nhắc nhở Hội Thánh phải sẵn sang chuẩn bị chờ đón phục vụ chàng rể.
-       Năm người nữ khôn ngoan biết đựơc Lẽ Thật, họ biết họ phải làm gì.
-       Rất tệ hại nghiêm trọng nếu chúng ta biết hết mà lại ngủ, Chúa nhìn chúng ta như là đầy tớ của Ngài.
-       Chúng ta không có nắm bắt nối suy nghĩ của đời này để lãnh đạo, áp dụng trong Hội Thánh, đây không phải là cách lãnh đạo của chúng ta.
-       Cách của Chúa Giê-xu là hạ mình xuống, và tiếp tục hạ mình rất thấp, rất thấp trước khi được tôn cao.
·      Chúa Giê-xu lãnh đạo người khác bằng việc chăm xem vào khải tượng khi sứ mạng đựơc hoàn thành.
Chúa Giê-xu chỉ cho các môn đồ hiểu rằng: khi sứ mạng được hoàn tất thì mọi sự nó sẽ trở lên thế nào?
II/. Bẩy Nguyên tắc lãnh đạo như Chúa Giê-xu.
Nguyên tắc 1: Ngài hạ mình xuống để rồi Đức Chúa Trời nhấc Ngài lên. bản chất chúng ta là không có hạ mình.
Nguyên tắc 2: Ngài luôn tìm biết ý của Đức Chúa Cha, Ngài làm theo ý của Cha Ngài. người đầy tớ phải tìm biết ý muốn của Chúa, một người lãnh đạo đầy tớ luôn đi theo tấm gương của Chúa Giê-xu.
Có quá nhiều người ngày nay cho mình quá cao trọng, và coi trọng mình, có nhiều người lãnh đạo có ơn, tài năng đã sa ngã vì cớ đã không đi theo ý muốn Ngài, họ muốn làm chủ và cai trị người khác.
Chúa Giê-xu đã hạ mình xuống như một người đầy tớ, nô lệ. người vĩ đại là người đầy tớ, là phục vụ người khác. Chúng ta đang tìm kiếm sự vĩ đại nào, chúng ta đang tìm sự vĩ đại của con người, hay chúng ta tìm kiếm sự vĩ đại trong sự phục vụ làm đẹp long người chủ là Chúa chúng ta.
Nguyên tắc :
Chúa Giê-xu từ chối là một người lãnh đạo ngồi đầu bàn, nhưng Ngài hành xử là một đầy tớ phục vụ, nô lệ.
Ngài đã trang bị cho những người đi theo để trở lên gương mẫu lãnh đạo đầy tớ, Ngài phán: hãy đi ra để khiến người khác trở lên môn đệ Ngài.
Ba-na-ba là người đáng được ngưỡng mộ, Phao lô bị mọi người no ngại, ông đã đi về quê hương của Phao lô tại tạt sơ để đưa ông vào chức vụ, Phao lô dần lớn lên trong chức vụ, lớn lên trong ân tứ.
Ba-na-ba rất vui sướng khi nhìn thấy tên của ông đứng phía sau Phao lô, ông hãnh diện vì đã dẫn dắt bông trái của ông trong chức vụ của Phao lô.
Một người lãnh đạo làm đầy tớ là người san sẻ trách nhiệm cho người đi theo mình.
Chúa Giê-xu xây dựng cái đội hình cho toàn thế giới – chúng ta phải làm theo đội, cần có những ân tứ khác nhau, và Chúa Giê-xu đã làm mẫu mực cho chúng ta trong điều này. để hoàn thành khải tượng phải đứng chung với nhau, cùng đem họ đi theo khi phục vụ.
-       phải nhân cấp chính mình lên, phận sự của chúng ta phải huấn luyện các môn đệ.
-       Ngài đã đầu tư cuộc đời thời gian của Ngài vào trong mười hai con người đó, tất cả trong chúng ta đều có long kiêu ngạo, rất khó khi sống khiêm nhường, chúng ta cần có đội, và làm theo đội để cũng canh chừng cho chúng ta.
-       Chúng ta được dựng nên để trở lên người đồng lao, đồng công, phải làm việc theo đội hình. Nguyên tắc Thiê Thuợng.
·      Chỗ ngồi trên cùng:
-       Luca14:8-11
Chúa Giê-xu được mời vào nhà của một người rất quan trong, vì lúc này Ngài là giáo sư rất được nổi danh và Chúa đến với một đội hình môn đồ.
Trong đá tiệc thì ai cũng muốn ngồi tìm chỗ cao nhất, khi vào bàn tiệc thì đừng có chọn chỗ cao nhất mà phải ngồi chỗ thấp nhất.
-       Chúng ta thường không nhận ra vị trí lãnh đạo thật sự của Chúa Giê-xu là ở bên ngoài, ở giữa đoàn dân đông chứ không phải ở nơi cao, tại vị trí bàn đầu, chỗ trên cùng.
-       Hãy phục vụ và dấy người khác lên, và lấy chính mình gương và nhân cấp mỗi ngày.
-       nếu chúng ta thích ngồi chỗ nổi bật nhất trong Hội Thánh thì chúng ta đã chọn chỗ sai lầm rồi, chỗ của chúng ta là phục vụ, phục vụ chứ không phải đầu bàn, trên cùng.
-       Tôi đã trình bầy một mẫu mực như thế nào cho bầy chiên, chúng ta có trình bầy mẫu mực ở tree đỉnh, phải nghe tôi hay chúng ta trình bày mẫu mực của Chúa Giê-xu hạ mình xuống, hạ mình xuống, phục vụ, rửa chân cho các môn đồ.
-       Chúng ta đang có mẫu mực nào và đang theo mẫu mực nào, chúng ta đừng có xấu hổ khi ở bên ngoài, giữa đám đông phục vụ.
·      Những người noi theo khuôn mẫu Đấng Christ sẽ chẳng bao giờ ngại ngùng giúp đỡ những công việc nhỏ nhặt .
·      Hãy vắn khăn và đem chầu trở lại
-       Trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội của các tổ chức và Hội Thánh, địa vị quan trọng hơn sự phục vụ.
-       Chúng ta cần có tâm tình và thái độ của Chúa Giê-xu trong đời sống và uốn nắn người khác cùng đi theo.
·      Hai câu hỏi:
1.   bạn đã bao giờ nghĩ về Chúa Giê-xu ở vị trí của người lãnh đạo, và cái đặc điểm nào mô tả về Ngài rõ rang nhất.
2.    bạn đã bao giờ suy nghĩ Chúa Giê-xu là đầy tớ chưa, và đã nghĩ và chưa thì tại sao?
3.    

Related link

Latest Features

Weather

Facebook comments