Tan Vỡ Trong Đêm Gia Thừa




Theo phong tục Việt Nam , trong đêm giao thừa, là giờ phút từ năm cũ chuyển sang năm mới, mọi người trong gia đình sẽ quây quần bên mâm cơm với nhiều thức ăn đặc sắc, thơm ngon, và được trình bày đẹp mắt. Những lời chúc tụng tốt lành cho công ăn, việc làm, sức khỏe, bình an... cũng được trao đổi với nhau trong bữa ăn này.
Năm qua, gia đình nhỏ chúng tôi đã quyết định sẽ ăn mừng và đón giao thừa theo cách mới. Chúa Thánh Linh đã cảm động lòng chúng tôi từ vài hôm trước, cả hai vợ chồng chúng tôi đều có chung một quyết định, nhưng không ai nói cho ai. Gần đến lúc giao thừa chúng tôi mới bầy tỏ điều Chúa Thánh Linh đã đặt trong lòng mỗi người. Khi tôi nói với nhà tôi là: "Đêm nay Chúa muốn chúng ta thuộc riêng về Ngài, chúng ta cần đến với Ngài;" thì vợ tôi cũng nói rằng: "Em có ý định cũng sẽ nói với Anh như vậy."
Bắt đầu lúc mười một giờ ba mươi, vợ chồng chúng tôi đã cầu nguyện với Chúa. Tôi thật sự lạ lùng vì thấy cách Chúa hiện diện, vận hành mạnh mẽ. Chúng tôi vừa cầu nguyện một lúc thì được Chúa đụng chạm tấm lòng cách sâu sắc. Sự hiện diện của Ngài ngập tràn trong căn nhà, bao trùm lên chúng tôi. Chúng tôi đã bắt đầu tan vỡ, chúng tôi thấy sự thôi thúc trong tấm lòng để cầu nguyện, tra xét theo tinh thần của Thi-thiên 139 và Thi-thiên 51:
Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi;
Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi;
Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng,
Xin dắt tôi vào con đường đời đời.
(Thi-thiên 139: 23-24)
Đức Chúa Trời ôi! Hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch,
Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.
(Thi-thiên 51:10)
Chúng tôi được Chúa Thánh Linh cáo trách mạnh mẽ để ăn năn, xưng tội lỗi của mình; những tội lỗi mà mình không biết, vô tình; những tội lỗi kín dấu trong bao năm; những tội lỗi tưởng chừng như nhỏ nhặt; những tội lỗi mà mình tưởng là đã ăn năn, nhưng chưa thực ăn năn, rứt bỏ. Kinh-thánh sách Châm-ngôn nói:
Ai có thể nói: Ta đã luyện sạch lòng mình,
Ta đã trong sạch tội ta rồi?
(Châm-ngôn 20:9)
Trước sự hiện diện của Ngài, chúng tôi ăn năn, xưng tội lớn tiếng không ngại ngùng, e thẹn gì. Chúng tôi đã ăn năn khi không vâng lời Chúa những việc tưởng chừng nhỏ nhặt. Nếu không vâng lời Chúa từ một việc nhỏ thì sao có thể vâng lời Chúa những điều lớn lao. Sự trói buộc và gánh nặng, không được cất bỏ cho đến chừng mọi tội lỗi được xưng ra cách cẩn thận, chân thành nhất. Tấm lòng chúng tôi đau đớn rất thiết về cách ăn, nết ở, cách hầu việc Chúa của mình đã làm Chúa Thánh Linh buồn.
Khi tra xét cẩn thận về đời sống của mình và được Chúa Thánh Linh chỉ ra những tội lỗi sâu xa nhất mà chúng tôi đã vấp phải; càng làm chúng tôi tan vỡ, đau đớn, ăn năn về cách sống và ứng xử với nhau trong vai trò làm chồng, làm vợ, từ lời ăn, tiếng nói chưa đẹp lòng Chúa, chưa vừa lòng nhau. Có những điều chúng tôi đã làm tổn thương nhau, thì giờ đây chúng tôi đã chạy đến với Ngài xin Ngài tha thứ; rồi vợ chồng cũng tha thứ cho nhau nữa. Mắt lòng thánh sạch sẽ ý thức rằng: xúc phạm, làm tổn thương người được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời thì chẳng khác chi làm mất hình ảnh của Đức Chúa Trời trong mình. Mọi vết bẩn, mọi cái dằm nhỏ, cây đà lớn: những việc nhỏ nhen, ích kỷ, những việc bới lông tìm vết, mọi sự bất khiết, thiếu hụt và bất toàn đã được huyết huyền nhiệm của Đấng Christ thanh tẩy, được tình yêu và sự bao dung của Ngài đối với mỗi người che lấp.
Sống có tiếng tốt thôi chưa đủ vì có khi mình đóng kịch trước mặt người khác nhưng “Nầy, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong” (Thi-thiên 51:6). Cách ăn, nết ở phải nên thánh còn khó hơn nhiều, sâu hơn, cao hơn và xa hơn nhiều nếp sống có tiếng tốt. Điều này đòi hỏi chúng ta phải chạy đến với Chúa, cầu xin Ngài súc sạch, thanh tẩy chiếc bình của mình thường xuyên hơn. Một đời sống thuộc linh yếu là một đời sống không dám ăn năn, không dám từ bỏ tội lỗi thầm kín nhất.
Trong thời gian cầu nguyện từ mười một giờ ba mươi cho đến bốn giờ sáng, lòng chúng tôi nhẹ nhàng bình an vô cùng. Chúng tôi cảm nhận sự giải phóng hoàn toàn của Chúa trên chúng tôi, gương mặt chúng tôi sáng lên, lòng sung sướng, bình an, vui mừng khôn xiết. Tôi đã cười reo trong hạnh phúc và nói với vợ tôi rằng: “Mình được tự do quá, sung sướng quá.” Đây chắc chắn là món quà vô giá mà Chúa muốn dành cho vợ chồng chúng tôi. Đó cũng là kết quả của sự ăn năn thật và lời cầu nguyện khao khát; ước muốn mãnh liệt trong tâm linh muốn sống một đời sống thanh sạch, gây dựng một gia đình thanh sạch để sống một năm mới thật mới. Một con người mới, một gia đình mới là món quà đầu tiên mà chúng tôi dâng lên Ngài trong một năm.
Quả thật, sự ăn năn thật đã vang dội suốt một năm trong gia đình chúng tôi. Kết quả của sự ăn năn thật kéo chúng tôi tới gần lòng Ngài hơn, khiến chúng tôi yêu Ngài hơn, vâng lời Ngài hơn, và kéo chúng tôi tới gần nhau hơn. Trong mười lăm ngày tết, chúng tôi đã đọc trọn bộ Kinh- thánh, và có thể các bạn cho rằng chúng tôi đọc khoán, nhưng lòng chúng tôi tiếp tục được rửa sạch bằng nước trong là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời. Chúng tôi yêu thích lời Chúa và đọc Lời Ngài như chưa bao giờ được đọc vậy. Lòng mới sẽ tìm gặp được Lời mới là lời của sự sống, bổ linh hồn lại.
Khi chúng tôi đã được Chúa thanh tẩy xong, Ngài đã ban cho chúng tôi nhiều lời hứa quý giá để sống một năm mới vui hưởng ơn Chúa trong sự thành tín lớn lao của Ngài. Và, Ngài thật quá thành tín! Cho đến ngày hôm nay, Ngài đã ban cho chúng tôi cách trọn vẹn.
Với tư cách là một người hầu việc Chúa, tôi ý thức rằng mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm tôi đã giảng biết bao nhiêu sứ điệp, nhưng có khi đời sống và hôn nhân của chính tôi vẫn cũ chẳng có gì khá hơn. Một người có thể giảng hàng trăm bài giảng nhưng nếu không làm theo lời mình giảng, thì không bằng một người chỉ giảng một bài giảng mà biết ăn năn, vâng lời. Sứ điệp đã giảng sẽ bị chính người giảng xé nát bằng việc người ấy không làm giống như mình đã giảng. Một đời sống luôn biết ăn năn, sẽ tạo nên một gia đình biết ăn năn, một Hội Thánh biết ăn năn và tất cả được thanh sạch.
Đời sống ăn năn, biết từ bỏ mọi tội lỗi là bắt đầu một đời sống mới, kéo người khác sẽ mới theo. Giá trị của sự ăn năn là cực kỳ quan trọng và lớn lao: sự ăn năn sẽ giải phóng chúng ta, khiến chúng ta được tự do, hoàn toàn cắt đứt với lối sống, tâm tính cũ của mình. Sự ăn năn thật không chỉ làm vui thỏa chúng ta, nhưng cũng mang sự vui mừng đến cho người khác. Sự ăn năn thật là con đường dẫn đến sự sống thuộc linh sung mãn.
Biết bao lần chúng ta cảm động, rơi nước mắt khi nghe giảng và chúng ta tưởng đó là chứng tích của sự ăn năn; nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn quay lại với tội lỗi, vẫn bị trói buộc với các thói hư tật xấu, thì chưa phải là ăn năn thật. Trong đời sống vợ chồng, khi chưa đến với Chúa thì mỗi người còn cáo buộc lẫn nhau: lỗi anh, lỗi cô; nhưng khi cả hai nắm tay nhau cùng đến với Chúa, thì cả hai sẽ nói: chúng ta đã phạm tội với Chúa và cả hai chúng ta cùng sai.
Hãy nghe lời cầu nguyện thống thiết của Vua Đa-vít trong Thi-thiên 51, chúng ta sẽ thấy một con người tan vỡ, xé lòng mình trước mặt Chúa. Nếu hôm nay đời sống mình và gia đình mình vẫn còn chưa cắt đứt mối liên hệ với tội lỗi và chưa hết lòng ăn năn từ bỏ tội lỗi, thì hãy đau thương, khóc lóc, đổi vui ra buồn, đổi cười ra khóc đi thôi. Hãy thưa với Chúa như Đa vít đã cầu nguyện trong thái độ khiêm cung, hạ mình; của lễ như vậy đẹp lòng Cha mình xiết bao.
Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương:
Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu.
(Thi-thiên 51:17)
Hãy đón Chúa bằng lòng mới, bình mới, mùi thơm của Đấng Christ sẽ lan tỏa.
Quân Nguyễn

Related link

Latest Features

Weather

Facebook comments