Thương Vợ

 

Trong Chuyến truyền giáo ít ngày tại tây nguyên, một mình gần rừng rậm, không
ngủ được vì thương Vợ, thương Con bèn làm mấy câu thơ tặng Vợ.
gởi mấy câu thơ này đến Những người nữ, tần tảo, sớm khuya lo cho
chồng, cho con, lòng tôi ngưỡng mộ, trân quý lắm lắm. Hy vọng những đức
ông Chồng sẽ yêu thương, quan tâm, san sẻ tới Vợ mình hơn.
Một người thân thương đã đọc và sửa lại giúp cho sáng nghĩa hơn.

CẢM TẠ, NGỢI KHEN ĐỨC CHÚA TRỜI. (Thi 103: 1-6)

Tạ ơn Chúa cho con có mặt trên đời
Con giá trị như biết bao người khác
Đời con sẽ như biển hồ thu man mác;
Yên nghỉ trong Cha, vui thỏa diệu kì.

Thơ Thương Vợ

Lúc ở xa nhà trong những chặng đi
Thương vợ con dù chưa giúp được gì
Tận sâu thảm bỗng trào lên niềm thương nhớ
Bởi khuôn mặt em vẫn luôn rãng rỡ
Ngay cả khi em trong lúc bần hàn!
Ngay cả khi thân hình em mảnh khảnh,
Bởi tháng ngày vất vả chăm con.
Anh ước ao bù đắp lại cho em
Xong chỉ biết trông chờ vào Thượng Đế
Em hiểu không, thế gian là "gian thế"
Không thể trông vào ngay cả người thân.
Nghĩ đến đây lòng anh như dao cắt
Hình bóng em trong trái tim mình
Nhớ em lắm và cả con yêu quý.
Giờ này ngủ chưa hay thao thức chờ anh
Anh đang nhớ mẹ con em và mong đến khi về
Dưới nhà tranh nhưng tình nồng ấm
Giữa sự quan phòng "dưới Bóng Cánh Toàn Năng" (Thi 91: 1 -2)
Em yêu ơi, em có hiểu hay chăng;
Có những lúc anh thầm suy nghĩ'
Tại sao em vào trong cuộc đời anh'
Trong thiếu thốn, trên cuộc đời vất vả
Có phải anh nghĩ suy hơi vội vã
Mà quên rằng Đức Chúa Trời đã kết hợp chúng ta
Thành làm một để rồi Ngài xử dụng,
Cho vương quốc Ngài
Trong thời thế giới sắp tận chung!...

Em và anh hãy cùng vang tiếng;
Ca ngợi Cha là Đấng nhân từ,
Đấng sắm sẵn, Đấng hay làm phép lạ,
Để năng quyền Ngài bày tỏ trên ta!

Đêm 10.10.10

Thầm mong ước muốn từ lâu
Tin lành xuyên thế giới vào trong tấm lòng
Hôm nay đài đã về rồi,
Tận tay tín hữu, cả nhà được nghe.
Tiếng cười rạng rỡ chuyện trò,
Bàn về tần sóng, và giờ phát thanh
Hôm nay có cả người chăn
Tận tình chỉ dẫn còn gì phải lo
Lời Chúa thật rất bổ cho
Hồn linh tươi sáng, bình an tràn trề.
Thân thương kết nối qua đài
Dựng xây hội thánh vững bền tình Cha.
Người người dù có ở xa,
Luôn kêu xin Chúa cho đài phát thanh
Chẳng ngừng mòn mỏi bên tai
Dạy khuyên nâng đỡ qua lời của Cha
Dù cho năm tháng trôi qua,
Trái thường đậu mãi trong lòng tín nhân
Ngày 19/10/2010
N. Q. H

Related link

Latest Features

Weather

Facebook comments