Gia Dinh Gieo Giong

Vạn Lý Trường Thành

Những lời hứa của Châm ngôn 14:34 có thể được chạm trên mộ bia của nhiều nền văn minh: “Sự công bình làm cho nước cao trọng, song tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc”. Chúng ta cứ tưởng mình có thể xây dựng sứ sở trên tổng sản lượng quốc gia hoặc bảo vệ tổ quốc bằng vũ khí, nhưng Đức Chúa Trời thì nói rằng đất nước được xây dựng bằng phẩm hạnh của dân tộc.
            Dân Trung Hoa thời cổ muốn tránh đám dân dã man tràn xuống từ phương Bắc, đã xây bức Vạn Lý Trường Thành. Bức tường vĩ đại dài 1500 dặm, rộng từ 4 đến 12 thước và cao từ 6 đến 15 thước. Bức tường quá cao, kẻ thù không leo nổi, quá dày không triệt hạ được và quá dài không đi hết được.
            Thế nhưng suốt một năm đầu có bức tượng. Trung Hoa đã bị xâm lược ba lần. Hàng rào an ninh bị chọc thủng bằng cách nào? Kẻ thù chỉ cần mua chuộc người giữ cửa thành là có thể tiến vào dễ dàng. Lỗi lầm thảm hại trong việc phòng vệ của Trung Hoa là họ đã dùng của cải để xây dựng bức tường nhưng lại lơ là trong việc xây dựng phẩm hạnh của những người giữ thành.
            Một hệ thống phòng vệ tốt hơn, cuối cùng cũng sẽ không bảo vệ được đất ước. Nhưng chúng ta có thể góp phần bảo vệ an ninh bằng cách trở nên “không vít, không tì, không chỗ trách được giữa một thế hệ gian ác hàng loạt” Phi-líp 2: 15
Một Quốc Gia Chỉ Hùng Mạnh Ngang Với Phẩm Hạnh Của Công Dân Nước Đó

Related link

Latest Features

Weather

April - 2025
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       

Facebook comments