Gia Dinh Gieo Giong

Phần 4: Tiếng Gọi Của Thần Học Viện Nha Trang

Thần Học Viện Nha Trang: Tiếng Gọi Của Lịch Sử

1_610x454Hoithanh.com - Sau khi Mục sư Kiều Toản về với Chúa vào tháng 12/1998, Bà Trương Thị Hồng Sâm (QPMS Kiều Toản) tiếp tục khiếu nại lên các cấp chính quyền về tình trạng của cơ sở Thần Học Viện Nha Trang. Những bức tâm thư được viết để gửi tới nhiều Hội Thánh, quý tôi con cái Chúa khắp nơi kêu gọi sự cầu nguyện cho công việc Chúa tại nơi đây. Cùng với những bức tâm thư, Hoithanh.com cũng xin được gửi đến quý tôi con Chúa chùm ảnh về sự đổi thay của Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang ngày ấy và bây giờ.

Phần 4: Tiếng Gọi Của Thần Học Viện Nha Trang
1_600x253
2_623x700
3_640x700
4_571x700
5_597x700
6_605x700
7_643x700
8_581x700
9_579x700
10_743x700
11_560x700
12_565x700
13_586x700
14_594x700
15_530x700
16_600x408
17_585x500
18_600x473
19_600x262
20_585x700
21_569x700
22_575x700
23_575x700
24_545x700
25_575x700
26_571x700
27_568x700
28_733x700
29_600x248
30_569x700
31
Tu sửa lại vào ngày 3/9/2000

32_428x550
33_408x550
34_437x550
Những Khắc Khoải Của Cả Một Thế Hệ...
Tín hữu Tin Lành tại Việt Nam một thời đã từng tự hào về Thánh Kinh Thần Học Viện tại Hòn Chồng Nha Trang. Mọi người đều kỳ vọng nơi này sẽ trở thành cái nôi phát triển của giới tri thức Tin Lành. Mục sư Vũ Văn Cư trong bài giới thiệu đọc tại Thần Học Viện ngày 5/9/1971 đã phát biểu: 
“Trông vào tương lai, cao vọng và ước vọng của Thần Học Viện sẽ biến thành một khu Đại học của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam một ngày gần đây với những phân khoa như: Cao Học Thần đạo, Đại học Sư phạm, Đại học Y Dược, v.v….   Vì ngoài trách nhiệm đem Tin Lành cứu rỗi cho đồng bào, chúng ta là những con cái của Chúa còn có bổn phận góp phần trong việc xây dựng một xã hội Việt Nam lành mạnh và tươi đẹp theo tinh thần của Cơ Đốc giáo.”  (Thánh Kinh Báo, tháng 11, 1971, tr 13)
Chẳng bao lâu sau lời phát biểu ấy, “cái nôi” Thánh Kinh Thần Học Viện này đã vụt khỏi tầm tay Giáo hội mà không có nguyên nhân chính đáng. Lãnh đạo Hội Thánh Tin Lành Việt Nam rất nhiều lần lên tiếng kêu oan, khiếu nại lên các cấp chính quyền; con cái Chúa khắp nơi đã khẩn nguyện cầu thay. Tại địa phương, Hội thánh Tin Lành Vĩnh Phước không thôi cầu nguyện cho vấn đề ‘xin Nhà Nước trao trả lại cơ sở TKTHV cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.’ Các tôi tớ Chúa tỉnh Khánh Hòa bao nhiêu lần lên tiếng trực tiếp với các Bậc Cầm quyền, nhưng cũng chỉ được nghe rằng: “Chuyện Thần Học Viện là lịch sử đã đi vào dĩ vãng rồi, đừng nhắc lại nữa…từ nay chớ hề nhắc đến Thánh Kinh Thần Học Viện Hòn Chồng Nha Trang…. Giả như, nếu HTTLVN muốn có lại một cơ sở Đào tạo thì phải chứng minh được nhu cầu thực tế… thì Nhà Nước sẽ chỉ cho một nơi nào đó khác…”
Với chủ trương mới, Nhà Nước mở rộng lãnh vực Giáo dục đào tạo bằng cách cho phép thành lập các trường Tư thục. Thế thì việc cho phép các Tôn giáo đảm nhiệm một phần nào việc Giáo dục, ắt sẽ đem lợi ích nhiều cho xã hội. HTTLVN liệu có thể thực hiện hoài bảo này chăng?
Hiện nay, Hội thánh Tin Lành Việt Nam  vỏn vẹn chỉ có Viện Thánh Kinh Thần học ở Quận II Tp HCM, là nơi đào tạo duy nhất hợp pháp. (*)
Sinh viên ra trường chỉ đạt đến cấp Cử Nhân Thần Học. Về số lượng trường đã ít, về học vị thì bị đóng khung; thế thì không lẽ HTTLVN phải dậm chân tại chỗ và bị ở mãi trong khuôn khổ đó sao? Cho đến bao giờ HTTLVN mới vươn lên được?
Từ thời Viện Trưởng Mục sư Ông Văn Huyên đã nuôi hoài bảo: “Chắc chắn Chúa sẽ gọi các Mục sư và anh em khác hiện còn du học ở hải ngoại, sau khi học xong chương trình Tiến sĩ, hoặc Cao học sẽ lần lượt trở về cộng tác và khuyếch trương Thánh Kinh Thần Học Viện đây, cậy ơn Chúa nâng lần lên cấp Đại học hảo mỹ góp phần xây dựng nhà Chúa mở mang nước Ngài theo kịp đà tiến triển như phải có.” (Trích TKB tháng 9/1971. Tr 13)
Toàn thể con cái Chúa và giới lãnh đạo Hội Thánh Tin Lành ưu tư gì cho tương lai Hội thánh, sẽ làm gì để tiếp nối bước tiến của các bậc tiền nhân? Câu trả lời dành cho mỗi con cái Chúa. Amen.
(*) VTKTH hiện thời tọa lạc trên khu đất ở Bình Trưng Q. 2, vốn là đất mà các Hội Thánh vùng Sài Gòn tạo nhằm mục đích làm Nghĩa Trang.   
1_535x4002_524x400
3_546x400

4_538x400
5_540x400
6_545x400

7a

Về hướng Tây, có hai căn nhà Giáo sư dọc theo đường chính (dấu tròn màu đỏ),
bây giờ đã bị san bằng để chuẩn bị cho một dự án  lớn
8_536x400

Hai căn nhà của Giáo sư đã bị san bằng thành đất trống
9.1_554x400
9.2_533x400

11_650x348
12_545x400
13_544x400 

1_542x400
2_542x400
3_539x400
4_540x400
5_540x400
6_555x400
7_538x400
8_542x400
9_534x400
10_538x400
11_540x400
12_539x400
13_543x400

14_535x400
15_552x400
16_534x400
17_531x400
18_536x400
19_531x400
20_544x400 

1_524x400
2_537x400
3_536x400
4_539x400
5_542x400
6_523x400

7_537x400
8_532x400
9_537x400

10_540x400
11_543x400
12_550x400
13_545x400

14_650x328
35_518x550
Bà Quả Phụ Mục Sư Kiều Toản

Related link

Latest Features

Weather

May - 2025
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       

Facebook comments