(Đức
Chúa Jesus)
Sanh ra
Lánh nạn
tại xứ Egyptô
Sinh trưởng
tại xứ Nazareth, trở thành người thợ mộc
như cha mình.
Năm 30 tuổi
bắt đầu thi hành chức vụ trong vòng ba năm rưỡi.
CHÚA JESUS Ý THƯC RÕ THỜI
ĐIỂM- Ngài là một người lãnh đạo biết chờ đợi.
Lần
đầu tiên là khi mẹ Ngài bảo rượu
đã hết trong tiệc cưới tại
Cana. Ngài đáp trong Giăng 2:4 rằng
“Hỡi người đàn bà kia, ta với ngươi có sự
chi chăng? Giờ ta
chưa đến.”
Giăng, trước giả
sách phúc âm, ký thuật
trong Giăng 13:1 về đêm
Chúa Jesus bị nộp: Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Jesus biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đã đến rồi.
Chúa Jesus thưa với Cha rằng Thưa cha, giờ
đã đến, xin làm
vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha.
- “Bạn không thể vừa mất kiên nhẫn vừa hạ mình khiêm nhu”
- Sự mất kiên nhẫn khiến chúng ta phản ứng lại những điều đang xảy ra thay vì chờ đợi sự hướng dẫn thiên thượng.
- Giờ( thời điểm) của Đức Chúa Trời có thể không phải là giờ( thời điểm) của chúng ta, nhưng thời điểm của Ngài luôn luôn phù hợp.
- Có thể bạn đang chờ đợi đến đúng thời điểm Chúa dành cho cuộc đời bạn. Có thể bạn cảm thấy những gì bạn đang làm lúc này chẳng ích lợi gì cho sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời mình hay sứ mệnh Chúa muốn bạn hoàn thành. Hãy kiên nhẫn. Chờ đợi. Hãy tìm một nơi yên tĩnh, yên tịnh lắng nghe tiếng phán của Ngài. Bạn sẽ sớm khám phá được rằng: nếu bạn tập chú vào thời điểm của Chúa trong hiện tại, bạn sẽ thấy được thời điểm Ngài dành cho bạn trong tương lai.
- Lòng khiêm nhu cùng sự chờ đợi là một phần trong nếp sống của người lãnh đạo phục vụ. Sự tin cậy thiên thượng cùng lòng kiên nhẫn phó thác cho phép người lãnh đạo phục vụ thực hiện sứ mệnh Chúa giao. Sự khiêm nhường và nhẫn nại trang bị để người đó hoàn thành mục đích cuộc đời mình.
- Làm thế nào một người có thể đi theo sự dạy dỗ và noi theo tấm gương Jesus nếu lời Ngài dạy quá đối nghịch với thói quen vốn có của con người? Bạn làm gì để đưa những chân lý này vào cuộc sống?
- Chỉ khi bạn cam kết đi theo Chúa Jesus, bạn mới có thể áp dụng nguyên tắc lãnh đạo phục vụ đầu tiên này vào đời sống. Bạn phải quyết định hướng cuộc đời mình theo hình mẫu Chúa Jesus hay đi theo quan điểm và cách làm của thế gian? Bạn cần trả lời câu hỏi: AI LÀ CHỦ CỦA ĐỜI TÔI?
- KHÔNG AI LÀM ĐẦY TỚ VÔ CHỦ
- Bạn không thể trở thành người lãnh đạo phục vụ như Chúa Jesus nếu không tôn ngài làm Chủ
- (Mathiơ 6:24) “Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời lại còn làm tôi manon nữa”.
- Hãy lựa chọn: chủ của bạn( được đánh vần) là E-G-O(cái tôi) hay G-O-D( Chúa).
- Những người lãnh đạo không tôn Chúa Jesus làm Chủ chỉ có thể phục vụ bản thân bất kể họ có nghĩ mình là người phục vụ vĩ đại cho lý tưởng và cho nhân loại.
HÃY DÀNH CHÚT THÌ GIỜ
NHÌN VÀO LÒNG MÌNH VÀ TRẢ
LỜI NHỮNG CÂU HỎI SAU:
- 1, Tôi đã xưng nhận chính việc lấy mình làm trung tâm là nguyên nhân dẫn đến tội lỗi và ngăn cản Chúa làm chủ trên đời sống tôi chưa? 1 Sam 15:26
- 2, Tôi đã xưng nhận Chúa Jesus là Chủ cuộc đời tôi chưa? Roma 10:9
- 3, Tôi hay là Đấng Christ đang điều khiển đời tôi? Galatians 2:20
- 4, Tôi đã bày tỏ sự sẵn sàng hạ mình trước người khác hay đang vui sướng vì kiếm được chỗ ngồi cao nhất?
BƯỚC
ĐẦU TIÊN-SỰ LỰA CHỌN QUYẾT ĐỊNH
- Câu trả lời cho những câu hỏi này mô tả mối quan hệ với Đấng Christ. Phần còn lại trong bài học chỉ là vô ích nếu Chúa không nắm quyền kiểm soát trên mọi lĩnh vực của đời sống bạn.
- Nếu ngay bây giờ bạn muốn thực hành điều này, hãy dành chút thời gian cầu xin Đấng Christ trở nên Đấng Cứu Rỗi và là Đức Chúa Trời của đời sống bạn. Khi bạn đã làm như vậy, hãy gọi cho một người bạn hay một mục sư đề nghị họ cùng cầu nguyện với bạn.
Nguyên tắc
lãnh đạo phục vụ đầu
tiên là
- “Người lãnh đạo phục vụ hạ mình xuống và chờ đợi Đức Chúa Trời nhắc mình lên”.
- Bạn vừa mới khởi đầu cuộc hành trình sẽ dần dần thay đổi tấm lòng và cách bạn lãnh đạo người khác. Đó là hành trình suốt đời, sẽ luôn thách thức sự khôn ngoan đời nầy và những bản năng tự nhiên của bạn. Đó là hành trình mà bạn chỉ có thể “ phó mặc đường đi nước bước của mình”. Nhưng,đây chẳng phải là cuộc hành trình đáng để khám phá hơn bất kì hành trình nào khác sao?
Học và
suy ngẫm
- Khi bạn nghĩ về khái niệm Khiêm nhường, điều gì hiện lên trong tâm trí bạn đầu tiên? Nếu được biết đến như một người khiêm nhường, những điều bạn lo lắng là gì?
- Liệt kê ra những cách áp dụng từ sự dạy dỗ “hãy ngồi chỗ chót” của Chúa Jesus vào đời sống hằng ngày. Điều này có xảy ra tại nơi bạn sinh sống không?
Tấm gương của Chúa Jesus trong Philip 2
giúp bạn hiểu như thế nào về sự
khiêm nhu như là một
cách sống?
- Dựa trên sự nắm bắt bài học của bạn, niềm kiêu hãnh đóng vai trò gì trong đời sống người lãnh đạo phục vụ?
- Diễn tả cách nhìn của bạn về khái niệm” chờ đợi Đúc Chúa Trời nhắc bạn lên”. Hãy liệt kê những ví dụ từ bài học và từ đời sống cá nhân để nhấn mạnh nguyên tắc này.
- Chia sẻ thí dụ, kinh nghiệm chờ đợi trong âm thầm, chờ đợi trông mong và( hoặc) sự chờ đợi-nản lòng. Bạn học được những gì từ các kinh nghiêm đó?
Tóm tắt
lại hiểu biết của
bạn về nguyên tắc lãnh đạo phục vụ
đầu tiên. Liệt kê ba cách bạn có thể áp dụng
nguyên tắc này vào công
việc lãnh đạo của bạn
tuần này