Bạn có
thấy mình được Chúa kêu gọi để trở
nên người lãnh đạo không?
Nếu có, bạn phải
từ bỏ niềm kiêu hãnh của
bản thân.
Sự
lên mình kiêu ngạo
hủy hoại người lãnh đạo
Sự
kiêu ngạo
thúc đẩy bạn tìm kiếm những vị trí bạn nghĩ mình xứng đáng hơn là bằng
lòng phục vụ nơi Chúa đã chọn
sẵn cho
mình.
Sự kiêu ngạo đặt bạn lên trên người khác và cho rằng bạn xứng đáng nhận được sự phục vụ từ họ.
Sự kiêu ngạo che mắt bạn khỏi(làm cho bạn không thấy được) những yếu điểm của bản thân cũng như thế
mạnh của người khác.
Sự kiêu ngạo khiến bạn xây dựng những rào chắn thay vì những cây cầu.
Sự kiêu ngạo đẩy sứ mệnh và những người liên quan cùng thực hiện sứ mệnh với bạn xuống hàng thứ yếu.
Lời
cảnh cáo của Kinh thánh về sự kiêu ngạo.
Châm ngôn 16:5
Phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê hô va;
Quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt.
Quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt.
Châm ngôn 16: 18
Sự
kiêu ngạo
đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.
Châm ngôn 16:19
Thà khiêm nhượng mà ở với
người nhu
mì, còn hơn là chia của
cướp cùng kẻ kiêu ngạo.
Mathiơ5:3
“Phước
cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!”
Sự
nghèo thiếu trong tâm
linh là biểu hiện của sự
sẵn sàng cho vương quốc của Đức
Chúa Trời.
Người
đàn bà góa hèn mọn
Mác12:41-44
Mác12:41-44
41Đức
Chúa Jesus ngồi đối ngang cái rương đựng tiền dâng, coi dân chúng bỏ tiền
vào thể nào. 42Có lắm người giàu bỏ(
ném vào) nhiều tiền; cũng có một mụ góa nghèo kia đến
bỏ hai đồng tiền ăn một
phần tư xu.
43Ngài bèn kêu môn đồ mà phán rằng: Quả thật,
ta nói cùng các ngươi, mụ goá
nghèo đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thảy những
người đã bỏ vào. 44vì mọi người khác lấy
của dư mình bỏ vào, còn mụ nầy nghèo cực
lắm, đã bỏ hết của
mình có, là hết của có để nuôi mình.
Người
thâu thuế
Luca18:9-14
Luca18:9-14
9Ngài lại
phán thí dụ nầy về kẻ
cậy mình là người công bình và khinh dể kẻ khác: 10“Có hai người
lên đền thờ cầu nguyện:
một người Pharisi và một người thâu thuế.
11Người Pharisi đứng cầu nguyện
thầm như vầy: Lạy Đức
Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi
không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không
phải như người thâu thuế nầy. 12Tôi kiêng ăn một
tuần lễ hai lần, và nộp
mọt phần mười về
mọi món lợi của tôi.
13“Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt
lên trời, đấm ngực mà rằng:lạy Đức Chúa Trời,
xin thương xót lấy
tôi, vì tôi là người có tội.
14“Ta nói cùng các ngươi, người nầy trở
về nhà mình, được xưng công bình hơn người kia; vì ai tự nhắc mình lên sẽ
phải hạ xuống, ai tự
hạ mình xuống sẽ được
nhắc.
“Thằng
nằm mộng” Giô sép
Sáng thế ký 37, 38-46, Đọc về cuộc đời của Giô sép.
Giai đoạn
1. Kẻ nằm mộng trẻ tuổi Giô sép
- Người con trai được thương yêu nhất.
- Kẻ nằm mộng.
- Lực lưỡng-Vẻ ngoài ưa nhìn.
- Những sự kiện này có mối liên hệ gì với( giúp ích gì cho) kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời Giô-sép?
Giai đoạn
2: Giô sép- kẻ nô
lệ
- Bị anh em ganh ghét và chối bỏ.
- Nô lệ.
- Bị vu oan, bị bắt vào tù.
- Những sự kiện này có mối liên hệ gì với( giúp ích gì cho) kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời Giô-sép?
Giai đoạn
3: Giô sép- vị thủ tướng tài ba
- Được Pharaôn cất nhắc đề bạt.
- Có quyền uy tối thượng.
- Nắm giữ sự sống các anh em trong tay mình.
- Những sự kiện này có mối liên hệ gì với( giúp ích gì cho) kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời Giô-sép?
Phao lô và Gia cơ nói về
sự khoe mình
- “vì biết rằng hoạn nạn sanh ra sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy. Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn.” (Roma5:3-5)
- “hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục.” (Jacơ 1:2-3)
Người
lãnh đạo sống theo ý muốn Chúa không phải luôn là người tài năng, có tiếng và nổi bật.
Họ là những người cần
phải hạ mình để chính Chúa uốn
nắn tỉa sửa và có đầy
đủ phẩm chất để
lãnh đạo theo ý Ngài.
Anh hùng cơ đốc
- John Wesley
- Plus några fler……