Chúa Jêsus
phán: “Nếu ai muốn làm đầu”. - Câu này nói về sự lãnh đạo
Những người
lãnh đạo là những người đứng ở vị trí tiên phong. Họ phải là người đầu tiên xác
định thực tại, vẽ nên tương lai và chỉ dẫn con đường đến đó. Những người lãnh đạo
là những người đi đầu cho một thực tế mới.
Một tác giả tên
là Robert Greenleaf đã nói về hai đường lối lãnh đạo.
Một là trở
thành một thủ lãnh cô độc trên một cơ cấu có thứ bậc.
Hai là thành người lãnh đạo nguyên tắc- người đứng đầu
giữa vòng những người đồng lao. “primus inter pares”
Sự lãnh đạo
không hiệu quả.
Chúa Jêsus đã tạo ra sự bối rối khi Ngài nói: “còn ai
trong các ngươi muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi mọi người”
Các môn đồ hiểu
ý nghĩa của “ làm đầu”
Nhưng họ lúng
túng về việc trở thành tôi mọi. Từ “tôi
mọi” : ở trong câu này là “ doulos”.
Vào thế kỷ thứ
I, nô lệ là những người ở dưới đáy của xã hội.
Họ bị mua bán
như những đồ vật.
Một nô lệ doulos
không có bất kỳ đặc quyền hay quyền lợi, không được quyền có bất kì khát khao
hay ước ao nào cả, chỉ có những mạng lệnh từ chủ mà thôi.
Những môn đồ,
người Do Thái từ chối trở thành nô lệ cho người khác.
Đó là những gì
mà sách Xuất Ê-Díp-Tô ký nói đến. Những người Do Thái khước từ bức tranh về sự
lãnh đạo của Chúa Jêsus ngay từ ban đầu bởi vì nó quá lạ lẫm, họ không thể ghép
các mảnh của bức tranh ấy lại với nhau.
Làm thế nào mà bạn
có thể làm đầu bằng cách trở nên một người ở dưới đáy xã hội?
Trở thành nô lệ
có liên quan đến vài vấn đề như: mất của cải, phân rẽ khỏi quê hương, bị những
người chủ gian ác lạm dụng, mất sự tự do cá nhân, và tất nhiên, không có quyền
chọn lựa.
Trở thành nô lệ
có nghĩa là từ bỏ những quyền lợi cá nhân. Đây là bước đầu tiên để làm đầu giữa
vòng dân sự Chúa. Tại sao lại như vậy?
Bạn không thể trở thành một đầy tớ cho đến khi
nào bạn từ bỏ quyền được người khác phục vụ.
Sự cao trọng
trong việc phục vụ những người khác có thể không bao giờ có được nếu bạn cứ
khăng khăng rằng mình có quyền được người khác phục vụ.
Từ bỏ quyền được
phục vụ có mang lại cho bạn lợi ích gì không? Làm thế nào mà việc đó nâng cao
khả năng trở thành người lãnh đạo trên tinh thần đầy tớ của bạn?
Richard Foster
giúp chúng ta nhận ra rằng từ bỏ quyền được phục vụ chắc sẽ dẫn đến sự tự do.
“Khi chúng ta chọn
lựa trở thành một đầy tớ, chúng ta từ bỏ quyền cai trị và điều này mang đến sự
tự do lớn lao.”
Nếu chúng ta tình nguyện lựa chọn bị lợi dụng
thì sau đó sẽ không thể bị thao túng.
Khi lựa chọn trở thành đầy tớ, chúng ta từ bỏ
quyền quyết định sẽ phục vụ ai, khi nào và trở nên luôn sẵn sàng và có thể chịu
đựng công kích hay xúc phạm.
Từ bỏ quyền được
phục vụ giải phóng chúng ta để phục vụ người khác .
Lựa chọn đúng chỗ và làm việc như một nô lệ sẽ cất bỏ những rào cản khiến mọi người phân
rẽ.
Chúng ta sống
trong một nền văn hóa mà cá nhân là trung tâm vũ trụ.
Khi điều đó diễn
ra, quyền lợi của cá nhân được đặt trên nhu cầu của người khác. Chỉ khi những
quyền lợi được từ bỏ, sự phục vụ mới diễn ra.
Sự phục vụ có thể
diễn ra, nhưng nó sẽ là tự phục vụ chính mình hơn là tập trung vào người khác.
Học tập phục vụ
bắt đầu từ việc noi theo Người Thầy.
Trở thành nô lệ của Đức Chúa Trời là cách
chúng ta “làm đầu” giữa những người
ngang hàng với mình.
Trở thành nô lệ không phải là một phần cảm xúc
tự nhiên trong chúng ta. Làm thế nào để chúng ta có thể hiểu được nguyên tắc
này?
Tôi nói theo
cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy, anh em từng đặt chi
thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt
chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy. 20 Vả, khi
anh em còn làm tôi mọi tội lỗi, thì đối với sự công bình anh em được tự do. 21
Thế thì anh em đã được kết quả gì? Ấy là quả mà anh em hiện nay đương hổ thẹn;
vì sự cuối cùng của những điều đó tức là sự chết. 22 Nhưng bây giờ đã được
buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được
lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng. 23 Vì tiền công
của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời
trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. Roma 6:19-23
Tìm kiếm sự cao
trọng trong phục vụ bắt đầu từ việc từ bỏ quyền được phục vụ của chính bạn.
Nguyên tắc lãnh
đạo trên tinh thần đầy tớ có thể là điều
khó lĩnh hội nhất ngày nay.
Chúng ta có quá
ít những kiểu mẫu đương thời để quan sát
và bước theo.
Nhiều thế kỷ trôi qua đã ngăn cách chúng ta khỏi
bối cảnh dạy dỗ của Chúa Jêsus.
Làm thế nào để nguyên tắc này trở thành một phần
trong cách lãnh đạo của bạn?
“Song trong các ngươi không như vậy” !
Chúa Jesus bất ngờ chuyển bài giảng
của Ngài từ tư tưởng hiện thời sang quyền ưu tiên trong thiên quốc khi nói rằng:
“Song trong các ngươi không như vậy” (Mác 10:43)
Lời tuyên bố này là dấu hiệu của sự
hiện diện Đức Chúa Trời.
Đi theo Chúa Jesus có nghĩa là luật
lệ cũng thay đổi, quang cảnh thì khác biệt và con đường kết thúc trong một chân
trời khác.
“Song trong các ngươi không như vậy”
bày tỏ rằng nước thiên đàng đang trong tầm tay.
Những ai đi theo Chúa Jesus phải nhận
biết rằng sự khôn ngoan thông thường và những phương cách quyền lực không phải
là cách tốt để dẫn dắt dân sự của Đức Chúa Trời.
Bằng cách nói:“Song trong các ngươi không như vậy” Chúa
Jesus đã chỉ ra sự khác biệt giữa phương cách lãnh đạo trong thế gian này và
cách mà Ngài dẫn dắt các môn đồ mình.
Xin hãy nhớ rằng những người
lãnh đạo không xem Chúa Jesus như Đấng
có thẩm quyền tối cao trên đời sống họ sẽ không đi theo những sự dạy dỗ về sự
cao trọng và sự lãnh đạo của Chúa Jesus.
Một cách tự nhiên, khi không có sự
hiện diện của Thần Linh Chúa và những giá trị của Vương quốc Ngài trong đời sống
chúng ta, chúng ta không thể tiếp nhận những định nghĩa hoặc những hành động
hàm chứa trong lời Ngài được.
Không có Thần Linh của Chúa Jesus
trong tấm lòng và tâm trí chúng ta, chúng ta sẽ hướng về cách của tự nhiên để
trở nên cao trọng và đứng ở hàng đầu.
Những người không có mối tương giao
với Chúa Jesus có thể tán đồng, đánh giá cao sự khôn ngoan của Ngài nhưng họ
không thể sống theo sự dạy dỗ của Ngài cách trọn vẹn được.
Một tấm lòng được đặt trong mối
tương giao với Người Thầy là cần thiết trước khi bạn có thể biết và hiểu ý
nghĩa của sự cao trọng thật cùng sự lãnh đạo trong vương quốc của Đức Chúa Trời
là thể nào.