Sự
trả lời của Chúa Jesus cho Giăng và Gia-Cơ là nền tảng cho nguyên tắc
thứ hai về sự lãnh đạo
trên tinh thần đầy tớ :
Người lãnh đạo trên tinh thần đầy tớ
đi theo chúa Jesus hơn là tìm kiếm
một địa vị.
- “Đi theo” là cốt lõi của việc trở thành một lãnh đạo trên tinh thần đầy tớ.
- Từ “ Môn đồ” có nghĩa là “ người học hỏi”
- Để học về Chúa Jesus là để đi theo Ngài.
- Ngày nay hội thánh dường như trở nên quá quan tâm vào những người có tham vọng để lãnh đạo hơn là những người sẵn lòng đi theo.
- Một điều khiến chúng ta ngạc nhiên là người lãnh đạo được nói đến rất nhiều trong khi những người đi theo lại quá ít , đặc biệt là giữa vòng cơ đốc nhân tin theo Kinh thánh. Kinh thánh đề cập tương đối ít về sự lãnh đạo và khá nhiều về “ môn đệ hóa”. Chúa Jesus không kêu gọi Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ và Giăng trở thành những người lãnh đạo ngay lập tức. Ngài phán : “ hãy theo ta”.
Chúa Jesus kêu gọi những môn đồ
hãy theo Ngài. Họ sẽ thành những người lãnh đạo chỉ
khi Chúa Jesus trao quyền cho họ để
lãnh đạo. Ngài trao quyền cho các môn đồ bằng cách yêu cầu
họ trước tiên phải theo Ngài.
Sứ
mạng cần làm theo
- Sự lãnh đạo bắt đầu với sứ mạng.
- Không có sứ mạng thì cũng không có nhu cầu hay động lực để lãnh đạo.
- Chúa không bao giờ kêu gọi dân sự của Ngài làm những điều mà họ tự mình có thể làm được.
- Nếu không, họ sẽ không cần đến Chúa
- Lãnh đạo theo nguyên tắc Kinh thánh luôn luôn bắt đầu với một sứ mạng vừa tầm từ Chúa qua sự kêu gọi từ nơi Ngài.
Tấm
gương về
sự lãnh đạo trong tinh thần đầy tớ.
v Giô-
Sép:
Ông trở thành người lãnh đạo sau khi Chúa đặt trong lòng ông một khải tượng
đễ bảo vệ dân giao ước
của Ngài.
v Môi
Se:
trở thành người lãnh đạo của Chúa khi ông đi theo sự kêu gọi
của Ngài trên đời sống mình, đó là ra mắt
Pha-ra-on với sứ điệp : “ Đức
Giê- Hô- Va phán : hãy để
dân ta đi.”
v Gidein:
Ông sẽ không bao giờ trở thành người
lãnh đạo nếu ông từ chối
làm theo sứ mạng của Chúa đi giải
cứu các chi phái Isơ-ra-en khỏi tay người Mi-di-an.
v Đa
Vít:
trở thành vua khi Chúa thông qua
Sa-mu-ên xức dầu cho ông làm vua. Ông hạ mình đi theo kế hoạch của
Chúa để nhận lấy Ngôi vị
của Issrael. ông đã không
tìm kíếm theo đuổi nó.
v Ê-sai:
Ông trở thành một nhà lãnh đạo tiên tri khi Chúa kêu gọi ông đưa ra một sứ điệp
về hi vọng và sự đoán phạt
cho dân Israel.
v Nê-hê-mi:
Trở thành một vị lãnh đạo
xuất sắc khi Đức Chúa Trời
giao trách nhiệm xây dựng lại bức
tường bao quanh
Giê-ru-sa-lem cho ông.
v Ê-xơ-tê:
trở thành người lãnh đạo khi Chúa, thông qua Mạc-đô-chê kêu gọi
bà hãy ra mắt vua để bảo vệ
phần dân xót của Ngài.
v Phi-e-rơ:
trở thành lãnh đạo của hội
thánh đầu tiên sau khi
Chúa Jesus giao phó trách nhiệm
cho ông và những người khác.
v Phao-lô,
vị đại sứ đồ:
ông lãnh đạo từ một
sứ mạng rõ ràng đó là mở rộng phạm
vi ân điển của Đức Chúa Trời
cho những người không phải Do Thái.
Rick Warren nói:
“Tại
sao chúng ta tồn tại như là một hội thánh?”
Bạn
không có nền tảng, sự thúc đẩy
hay phương hướng
cho chức vụ của mình đến
khi nào bạn hiểu được mục
đích tồn tại của hội
thánh.
Đức
Chúa Trời đang tìm kiếm những người
lãnh đạo trên tinh thần đầy tớ,
những người trước tiên đi theo sứ
mạng Chúa giao phó trên đời sống họ
để sau đó dẫn đến những
chức vụ, hội thánh đúng mục
đích.
Chỉ
những mục sư đi đúng mục đích mới có thể dẫn
dắt hội thánh đi đúng mục đích.
“Đi theo” có nghĩa là vâng lời,
không phải là làm theo ý
mình.
Giăng và Gia-cơ ngây thơ trả lời câu hỏi
của Chúa Jesus rằng: “ Chắc chắn rồi,
tại sao không?”
Họ
đồng ý với mọi việc
để có cơ hội lãnh đạo với vua.
Họ
đã bỏ qua sự khó nhọc của
sự lãnh đạo trên tinh thần đầy tớ,
thay vào đó họ nhìn vào sự xa hoa của một vị
trí trong vương quốc.
- Trước khi bạn đoán xét các con trai của sấm sét, hãy nhớ rằng chúng ta cũng giống như họ thôi.
- Cũng như vậy, chúng ta muốn được ở hàng đầu khi chúa Jesus chiến thắng kẻ thù Ngài. Chúng ta quên rằng sự chịu khổ với Chúa Jesus đến trước việc đồng cai trị với Ngài.
- Jesus muốn Giăng và Gia- Cơ biết rằng để đi theo Ngài , họ phải trả giá cả đời sống họ.
- Rất nhiều lần chúng ta, những con người đầy tham vọng lãnh đạo, đồng ý với bất cứ điều gì mà có thể giúp chúng ta đạt được vị trí đó. Chúng ta một cách tự nhiên theo đuổi quyền lực để có thể ra lệnh cho người khác và chung hưởng những đặc quyền từ vị trí lãnh đạo.
- Nhưng sự giảng dạy của Chúa Jesus về lãnh đạo trên tinh thần đầy tớ không ủng hộ những khát khao và nổ lực như vậy của con người. Chúa Jesus dạy rằng chúng ta học hỏi bằng cách học làm theo.
- Những lãnh đạo trên tinh thần tôi tớ phần lớn được tạo dựng không phải để chỉ huy người khác nhưng để vâng lời người chỉ huy họ.
- Một người lãnh đạo có kết quả luôn là người bày tỏ Đấng Christ, là vị lãnh đạo thật của hội thánh Ngài.
- “ Vâng lời” là nền tảng của việc đi theo Chúa Jesus.
- Phi líp 2:8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự !
- Vâng lời bắt đầu với việc chú ý lắng nghe, không phải chỉ nghe những lời của người khác. Hành động là đáp ứng của sự vâng lời. Chúa Jesus đáp ứng với Cha Ngài trong sự vâng phục vì cớ tình yêu dành cho Cha mình.
- Vâng phục đơn giản chỉ là chuyển những gì bạn nghe thành hành động. Trước tiên, để trở thành “một người đi theo” bạn phải sẵn lòng vâng phục bất kỳ người nào đang lãnh đạo bạn.
- Vâng phục không phải là hành động quỵ lụy trước một nhà độc tài, nó là hành động của tình yêu và sự tôn trọng.
- Chúa Jesus nói Ngài biết chúng ta yêu Ngài bao nhiêu qua cách chúng ta vâng theo những mạng lệnh của Ngài (Giăng 15:10, 14). Vâng phục một ai đó là bày tỏ sự tôn trọng và tình yêu đối với họ.
- Giăng15: 10 Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài.
- Lãnh đạo với tinh thần tôi tớ trong vương quốc ngài có nghĩa là làm theo Chúa Jesus như khi Ngài phục vụ người khác và chịu khổ thay cho họ.
- Những người lãnh đạo trên tinh thần đầy tớ đi theo Chúa Jesus trước tiên là bằng cách làm những gì ngài phán bất kể trong hoàn cảnh nào.
- Mác 10:38-39
Làm thế
nào để tôi biết mình trước tiên là một “người đi theo” ?
- Đi theo Chúa Jesus là khiêm nhường hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời. Nó không phải là một hành động tự nhiên. Chúng ta có khuynh hướng tự điều khiển đời sống của mình, tự đặt mục tiêu và theo đuổi nó mà không chú ý vào những điều thuộc về Đức Chúa Trời.
- Làm thế nào để biết mình đang theo Chúa Jesus chứ không phải đang tìm một điạ vị?
Rất đơn giản, trước tiên bạn
hãy đặt mình vào vị trí của Giăng và Gia-Cơ,
Hoàn tất lời
xưng nhận này : Tôi giống như Giăng và Gia Cơ vì……
Tham vọng về
một chỗ bên cạnh Chúa Jesus trong vương quốc Ngài nhiều hơn là ước muốn đi theo Chúa Jesus tới thập
tự giá.
Những
điều là động lực giúp bạn
hoàn tất mọi sự bạn
làm và đạt được mọi
điều bạn có. Điều gì lôi bạn dậy vào buổi
sáng? Điều gì giữ bạn lại
văn phòng hay trường học quá hơn giờ bình thường?
Hãy làm một danh
sách……
Có sự
công nhận, quyền lực và thế
lực trong danh sách của bạn?
“Tôi đang làm gì để vâng phục sự kêu gọi
về sứ mạng của
Chúa trên cuộc đời mình?
Liệu
hành động của tôi có phản ánh những gì tôi nghe Chúa phán bảo tôi phải làm không?
Nếu
bạn đang mang sứ mạng xây dựng
hội thánh của Đấng Christ, bạn
sẽ làm gì để xây dựng hội
thánh theo đúng mục đích?
Bạn
sẽ nói gì với chính mình và những người khác về
những điều bạn thật
sự tin.
- Hỏi và suy gẫm
- Bạn xem mình là người đi theo hay lãnh đạo? Làm một danh sách về những thuận lợi và bất lợi của việc trở thành môt “người đi theo” và một người lãnh đạo .
- Bạn giống Giăng và Gia-cơ như thế nào? Bạn khác hai người tìm kiếm địa vị này ở điểm nào?
- Liệt kê ví dụ về những nơi bạn thấy “ địa vị ngang với quyền lực để lãnh đạo” trong tổ chức mà bạn là một thành viên.
- Jesus thử lòng Giăng và Gia-Cơ bằng cách hỏi liệu rằng họ có sẵn lòng theo Ngài lên thập tự giá không? Họ trả lời “ Vâng”. Vậy sự đáp ứng của bạn là gì?
- Bạn đồng ý hay không đồng ý với lời phát biểu này? “ nếu không có sứ mạng, không có nhu cầu hay động cơ gì để lãnh đạo”. Hãy đưa ra ví dụ để bổ sung cho ý kiến của bạn.
- Hãy dùng lời của bạn viết lại nguyên tắc thứ hai của sự lãnh đạo trên tinh thần đầy tớ. Liệt kê 3 cách bạn có thể làm để áp dụng nguyên tắc này trong tuần này.