Thi thiên 147:
Khá ca ngợi Chúa vì là việc tốt lành.
Ca ngợi là điều tốt nhưng phải ca ngợi hiệp với Lễ nghi nữa.
1Sử 25:7
288 người được trả lương để thường xuyên ca hát cho God. Những
người này học để hát cho tốt lành.
God đã ban cho cái giọng hát, âm nhạc của các dân tộc thiểu
số tốt hơn người kinh.
Khi đi đến một cộng đoàn nào hãy chú ý hai điều: Lễ và Nhạc.
Sống phải có lễ nghi, lễ độ. Cha không ra cha con không ra con
không có lễ nghĩa là xấu lắm.
Hãy nghe âm nhạc của dân tộc đó: cÓ những loại nhạc la?m cho
người ta mê muội, yếu đuối.
Nghe cái âm nhạc thì chúng ta biết được đạo đức của dân tộc đó.
Âm nhạc khôi phục lại văn hóa.
Nhạc của Tin Lành là nhạc bác học, nhạc hàn lâm, nhạc cao cấp.
+ Vua Ê xê chia: cha mẹ say mê hát để lại cái tốt cho con cái mình.
Đức Giê hô va đã cứu tôi, trọn đời tôi sẽ đàn và hát để ca
ngợi Đức Giê hô va.
Ê sai 38:
Đa vít rất sốt sắng trong sự ca ngợi God, ông khích lệ cả dân
sự của God ca ngợi Ngài. Hãy học Đa vít xưa.
+ hát không phải là hét. Hát đúng, hát mạnh mẽ.
+ hát vang tiếng thắng trận.
Thi thiên 47:
2. Đứng trên đôi chân của mình
+ nói
Tự quản trị ( 2 cor2: chót)
Tự nuôi dưỡng ( HT đừng nhìn sang bên đại tây dương, thái bình dương)
Tự truyền bá (
Lê HP nói:
Tự diễn tả
Chân lý không thay đổi nhưng bài hát phải thay đổi. Phải phù
hợp với dân tộc mình.
+ Cả Hội thánh chăm lo người hầu việc Chúa như thế mới được
gọi là tăng trưởng.
+ lớn thuyền thì lớn sóng
+ có hai cái nhà, một cái gửi nên thiên đàng, một cái thì để ở.
+ phải đạt được 4 chữ tự.
3. Dạy ấu nhi tinh thần cứu dân tộc thế giới
+ Họ có chương trình may áo cho từng đứa trẻ muốn làm những
gì nó muốn. Em nào muốn làm Ms và cấp học bổng.
+ HT họ có tới 500 em nhỏ muốn làm Ms trong tương lai.
+ ở Hàn quốc có 37 người tự xưng mình là Giê xu Christ. Có
một người tự xưng là Đức Chúa, có một người tên là Đức
Chúa Trời chết ghi mộ bia. Rất nhiều tà giáo.
+ Ông bà mình nói: lấy lạc bỏ xương
+ Họ rất sốt să?ng cầu nguyện, buổi tối dành cho dũng sĩ CN
tại hàn quốc.
+ thời của Martinluther: có ông linh mục vừa đánh trống vừa
nói: tiền vào trong đáy thùng đây, linh hồn kẻ chết thăng ngay
thiên đàng.
+ bình sinh không có CN chết rồi mới CN nhưng không được nhậm.
+ Rô ma 16: có runia là nữ sứ đồ. Trong HT đầu tiên đều có cả
người nam và nữ là sứ đồ.
Khá ca ngợi Chúa vì là việc tốt lành.
Ca ngợi là điều tốt nhưng phải ca ngợi hiệp với Lễ nghi nữa.
1Sử 25:7
288 người được trả lương để thường xuyên ca hát cho God. Những
người này học để hát cho tốt lành.
God đã ban cho cái giọng hát, âm nhạc của các dân tộc thiểu
số tốt hơn người kinh.
Khi đi đến một cộng đoàn nào hãy chú ý hai điều: Lễ và Nhạc.
Sống phải có lễ nghi, lễ độ. Cha không ra cha con không ra con
không có lễ nghĩa là xấu lắm.
Hãy nghe âm nhạc của dân tộc đó: cÓ những loại nhạc la?m cho
người ta mê muội, yếu đuối.
Nghe cái âm nhạc thì chúng ta biết được đạo đức của dân tộc đó.
Âm nhạc khôi phục lại văn hóa.
Nhạc của Tin Lành là nhạc bác học, nhạc hàn lâm, nhạc cao cấp.
+ Vua Ê xê chia: cha mẹ say mê hát để lại cái tốt cho con cái mình.
Đức Giê hô va đã cứu tôi, trọn đời tôi sẽ đàn và hát để ca
ngợi Đức Giê hô va.
Ê sai 38:
Đa vít rất sốt sắng trong sự ca ngợi God, ông khích lệ cả dân
sự của God ca ngợi Ngài. Hãy học Đa vít xưa.
+ hát không phải là hét. Hát đúng, hát mạnh mẽ.
+ hát vang tiếng thắng trận.
Thi thiên 47:
2. Đứng trên đôi chân của mình
+ nói
Tự quản trị ( 2 cor2: chót)
Tự nuôi dưỡng ( HT đừng nhìn sang bên đại tây dương, thái bình dương)
Tự truyền bá (
Lê HP nói:
Tự diễn tả
Chân lý không thay đổi nhưng bài hát phải thay đổi. Phải phù
hợp với dân tộc mình.
+ Cả Hội thánh chăm lo người hầu việc Chúa như thế mới được
gọi là tăng trưởng.
+ lớn thuyền thì lớn sóng
+ có hai cái nhà, một cái gửi nên thiên đàng, một cái thì để ở.
+ phải đạt được 4 chữ tự.
3. Dạy ấu nhi tinh thần cứu dân tộc thế giới
+ Họ có chương trình may áo cho từng đứa trẻ muốn làm những
gì nó muốn. Em nào muốn làm Ms và cấp học bổng.
+ HT họ có tới 500 em nhỏ muốn làm Ms trong tương lai.
+ ở Hàn quốc có 37 người tự xưng mình là Giê xu Christ. Có
một người tự xưng là Đức Chúa, có một người tên là Đức
Chúa Trời chết ghi mộ bia. Rất nhiều tà giáo.
+ Ông bà mình nói: lấy lạc bỏ xương
+ Họ rất sốt să?ng cầu nguyện, buổi tối dành cho dũng sĩ CN
tại hàn quốc.
+ thời của Martinluther: có ông linh mục vừa đánh trống vừa
nói: tiền vào trong đáy thùng đây, linh hồn kẻ chết thăng ngay
thiên đàng.
+ bình sinh không có CN chết rồi mới CN nhưng không được nhậm.
+ Rô ma 16: có runia là nữ sứ đồ. Trong HT đầu tiên đều có cả
người nam và nữ là sứ đồ.
Kinh Thánh: Thi 100
Đầy lòng vui mừng mà đến trước mặt Chúa, cả trái đất cũng
hãy ca ngợi Chúa.
Thi Thiên 47: 1
Hãy cất tiếng thắng trận cho Đức Giê Hô Va.
Khi chúng ta vào giờ thờ phượng, chúng ta hãy hết lòng ca ngợi Ngài.
- Làm thế nào có thể giảng mạnh mẽ, nóng cháy. Và ông nói:
bài giảng nào cũng là sứ điệp chót, sứ điệp nào cũng khẩn
cấp.
Hãy vang tiếng thắng trận ca ngợi Đức Chúa Trời.
Công vụ không dậy: thầm nguyện mà hãy cất tiếng lên cầu
nguyện. Cầu nguyện như một trận mưa lớn.
- hãy dâng lên Chúa của lễ bằng cả tấm lòng chúng ta cách mạnh mẽ.
Mỗi người được Chúa ban cho cách không xiết kể: 2 Cô 14:
Cảm ơn Chúa lớn tiếng, chứ không thầm nguyện.
Ê phê sô 3: 1-6
Ngài đã xuống phước cho chúng ta, Chúa đã đổ xuống rồi, đủ
các thứ phước thiêng trên trời.
Chúa ở đâu có thiên đàng ở đó, sống ngày trời trên đất.
- Chúng ta trước là nô lệ của tội lỗi, nhưng Ngài đã trả
một giá rất cao để chuộc chúng ta.
Từ " con nuôi" chúng ta vốn là nô lệ, chúng ta được cứu chuộc
để tr?̉ nên con cái Ngài, được công bố. Khi chúng ta sanh bởi
Đức Chúa Trời, chúng ta là con ruột.
Còn con nuôi là đủ tư cách, đủ trưởng thành để nhận gia tài.
Con nuôi không phải là rẻ ra?c mà là có quyền thừa kế.
- Có muôn vàng thiên sứ ca ngợi sự giáng sinh của Chúa.
Hê 13:15 hằng dâng tế lễ.
Hằng là thường xuyên, dâng tế lễ bằng sự ca ngợi mỗi ngày.
Thi 119: mỗi ngày tôi ca ngợi Chúa bảy lần, thường xuyên ca ngợi Chúa.
- 40 năm trong Sa mạc dân Y sơ ra ên đã lằm bằm, cằn nhằn và chết hết.
Tại sao chúng ta lại cứ cay đắng và cằn nhằn.
Thi thiên 22:
Ngài ngự giữa sự ngợi khen, nhưng khi chúng ta cằn nhằn chúng
ta đang đẩy Đức Chúa Trời ra xa.
Phàm làm việc gì cũng phải cảm tạ.
Phao lô và Si la bị cùm ở trong tù, họ đa? ca ngợi thay vì bất mãn.
Hãy ca ngợi Chúa dầu trong hoàn cảnh bất hạnh.
- Vui mừng trong sự thương khó của Chúa.
- Vua Đa vít đã thuê 280 người hằng ngày dâng tế lễ sự ca ngợi.
Ca ngợi không phải để trình diện - mà để ca ngợi Vua Thiên đàng.
- hãy bỏ đi mọi điều kêu rêu, mắng nhiếc. Mà hãy dâng tế lễ
cảm tạ Chúa.
Đầy lòng vui mừng mà đến trước mặt Chúa, cả trái đất cũng
hãy ca ngợi Chúa.
Thi Thiên 47: 1
Hãy cất tiếng thắng trận cho Đức Giê Hô Va.
Khi chúng ta vào giờ thờ phượng, chúng ta hãy hết lòng ca ngợi Ngài.
- Làm thế nào có thể giảng mạnh mẽ, nóng cháy. Và ông nói:
bài giảng nào cũng là sứ điệp chót, sứ điệp nào cũng khẩn
cấp.
Hãy vang tiếng thắng trận ca ngợi Đức Chúa Trời.
Công vụ không dậy: thầm nguyện mà hãy cất tiếng lên cầu
nguyện. Cầu nguyện như một trận mưa lớn.
- hãy dâng lên Chúa của lễ bằng cả tấm lòng chúng ta cách mạnh mẽ.
Mỗi người được Chúa ban cho cách không xiết kể: 2 Cô 14:
Cảm ơn Chúa lớn tiếng, chứ không thầm nguyện.
Ê phê sô 3: 1-6
Ngài đã xuống phước cho chúng ta, Chúa đã đổ xuống rồi, đủ
các thứ phước thiêng trên trời.
Chúa ở đâu có thiên đàng ở đó, sống ngày trời trên đất.
- Chúng ta trước là nô lệ của tội lỗi, nhưng Ngài đã trả
một giá rất cao để chuộc chúng ta.
Từ " con nuôi" chúng ta vốn là nô lệ, chúng ta được cứu chuộc
để tr?̉ nên con cái Ngài, được công bố. Khi chúng ta sanh bởi
Đức Chúa Trời, chúng ta là con ruột.
Còn con nuôi là đủ tư cách, đủ trưởng thành để nhận gia tài.
Con nuôi không phải là rẻ ra?c mà là có quyền thừa kế.
- Có muôn vàng thiên sứ ca ngợi sự giáng sinh của Chúa.
Hê 13:15 hằng dâng tế lễ.
Hằng là thường xuyên, dâng tế lễ bằng sự ca ngợi mỗi ngày.
Thi 119: mỗi ngày tôi ca ngợi Chúa bảy lần, thường xuyên ca ngợi Chúa.
- 40 năm trong Sa mạc dân Y sơ ra ên đã lằm bằm, cằn nhằn và chết hết.
Tại sao chúng ta lại cứ cay đắng và cằn nhằn.
Thi thiên 22:
Ngài ngự giữa sự ngợi khen, nhưng khi chúng ta cằn nhằn chúng
ta đang đẩy Đức Chúa Trời ra xa.
Phàm làm việc gì cũng phải cảm tạ.
Phao lô và Si la bị cùm ở trong tù, họ đa? ca ngợi thay vì bất mãn.
Hãy ca ngợi Chúa dầu trong hoàn cảnh bất hạnh.
- Vui mừng trong sự thương khó của Chúa.
- Vua Đa vít đã thuê 280 người hằng ngày dâng tế lễ sự ca ngợi.
Ca ngợi không phải để trình diện - mà để ca ngợi Vua Thiên đàng.
- hãy bỏ đi mọi điều kêu rêu, mắng nhiếc. Mà hãy dâng tế lễ
cảm tạ Chúa.