Ê phê sô 1:3-6
Học thì phải hỏi.
" Con hôm nay có câu hỏi nào hay không" Sốlat là một triết gia
hy lạp. Phải suy nghĩ động não để có như?ng câu hỏi hay.
Một người có câu hỏi hay thì có câu đáp hay.
Ma-la-chi 2:10
Hết thảy chúng ta chẳng phải có chung một Cha sao? Đức Chúa
Trời là Thiên phụ.
Công 17:29 " hết thảy đều là dõng dõi Đức Chúa Trời"
Mỗi con người đều mang hình ảnh của God, dù ngay cả tên tội
phạm đi chăng nữa.
Chúng ta luôn có thái độ tôn trọng người khác, chúng ta cũng
không khinh thường Hô?i Thánh khácn vì chúng ta có chung một
cha.
Cây cỏ và muôn vật đều chung một nguồn, chúng ta được phép
sử dụng nó, chứ không được phép chà đạp nó.
+ Con loạn nghịch và con của sự thạnh nộ, con của sự hư mất.
Ê phê sô 2:
Con loạn nghịch và con của sự thạnh nộ thì còn hy vọng, conf
hy vong an nan.
Nhung con cua su hu mat thi khong con hy vong dau, nhu Giu da la nguoi
co kha nang lam moi lam thu quy.
Nhung cai hay cai gioi khong y nghia gi khac.
+ Con trai của Đức Chúa Trời
+ con ruột của Đức Chúa Trời
+ Con nuôi của Ngài.
Tất cả những danh xưng này đều là minh họa, chúng ta nghĩ
theo cách thông thường.
- hình ảnh con ruột là gắn bó, mật thiết với nhau giữa Chúa
và chúng ta, thân hơn cả cha ruột.
- Trí khôn còn tối nhưng tâm linh bừng sáng.
Chúng ta rất là ngọt ngào, thân thiết hơn cả cha ruột: A Cha!
Rô ma 8, Êphe1
- chúng ta kinh nghiệm mình là con ruột
+ Hình ảnh con nuôi ( Ga la ti 4)
- trước đây chúng ta là nô lệ tội lỗi và chúng ta được mua
về. Nói về con nuôi là nói về người thừa kế.
Tái sanh để làm con ruột, hình ảnh con đỏ trong Đấng Christ.
Con nuôi là đủ tư cách đóng ấn, có quyền trên sản nghiệp.
Đây là từ ngữ minh họa để nói lên người đủ tư cách.
+ Con trai của Đức Chúa Trời
- thời Do thái thì con trai đầu lòng được hưởng gấp đôi.
- Kinh thánh không giống ngoài xa hội, không phân biệt nam hay
nữ, hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời.
Con trai của God có nghĩa là hết thảy đều hưởng gia tài,
không phân biệt.
+ Danh phận làm con ( Ê phê sô 1:5)
Là hành động vừa có tánh pháp lý, vừa do ân điển của God.
+ cái thang công đức không thể giữ trọn được, chỉ đứt một
mất thôi là dớt xuống.
Cả ngàn cái mắt xích tốt hết còn chỉ một cái mắt đứt là vất hết.
Phạm một tội là tội nhân, Đức Chúa Trời có luật công lý
thiên thượng và chúng ta không thể thỏa đáp được công lý thiên
thượng vì chúng ta là một tội nhân.
Một người nô lệ không hưởng được gia tài.
+ trước tòa của God Ngài công bố pháp lý thiên thượng là
chúng ta được làm con.
Ân điển là ân ban cho kẻ không xứng đáng.
+ đức tin chỉ là phương tiện để nhận thôi.
Chúa Giê xu chết cho chúng ta là vô giá không tính được.
- đức tin không phải là công đức
- đức tin là tiếp nhận ân điển của God
+ Có phải khi chúng ta đặt mình vào trong Chúa Giê xu thì
chúng ta được địa vị làm con của Ngài không?
Câu trả lời là không. Mà là Chúa đã đặt mình vào trong
chúng ta nên chúng ta mới có được địa vị làm con Đức Chúa
Trời.
- có lời của bài thánh ca: ôi sao Giê xu lại yêu được một
người khốn nạn này,
Có bài khác nói: Điều này là thật sao? Ngài lại yêu tôi.
+ Nhận biết Chúa là quý hơn hết, còn mọi sự đều là rơm rác.
- bài thánh ca: làm con vua thánh trên đàng, đay là những vương
tử thiên đàng, không do xứng đáng của mình mà do ân điển
Chúa.
Đừng bao giờ kể công lao.
1Cor 10
Tôi nay là người thế nào là nhờ ân điển của Chúa.
+ Thần học căn bản của ( Charsari) do nhà xuất bản Moody.
+ thần học hệ thống
+ Thần học Osen
Nghèo nhiều thứ không sao, nhưng Ms không được nghèo sách.
Phao lô nói: là người giảng đạo phải chăm chỉ đọc sách.
Phải thật giỏi về thần học, vì giảng về Chúa không thể
giảng sai được.
Những người bạn của Gióp đều nói về Chúa, nhưng trong Gióp
42: các ngươi nói về ta cách không xứng đáng.
Học thần học để nói về Chúa cách xứng đáng.
Về học thuộc Gióp 42: 7
Học thần học để nói v?̀ Chúa cách xứng đáng.
Câu hỏi: tôi tớ Chúa với con cái Chúa cái nào quan trọng hơn.
Những từ ngữ trong kinh thánh có tính cách minh họa.
Tôi tớ Chúa nói đến sự phục vụ tận tụy, chứ không phải là
địa vị nô lệ.
Phao lô xưng mình là tôi tớ Đức Chúa Giê-xu Chrít. Chúa là tôi
tớ lý tưởng của God. Ê sai 52:13-
Phílip 2: trở nên tôi tớ
Tôi tớ không phải nói đến địa vị cao thấp mà là nói đến sự
phục vụ.
- không phải chỉ Ms là tôi tớ Chúa mà là cả nam nữ người
nào tình nguyện hạ mình, tận tụy phục vụ Chúa.
* Làm con cái của Chúa đư??c ơn phước gì.
Từ một nô lệ đến
Chúng ta không còn cái sợ hãi, mặc cảm của người nô lệ.
+ hai nhà quý tộc gặp nhau: người này hỏi người kia: anh có
thấy người nào hấp hối chưa? Người kia đáp chưa?
Làm nô lệ không có quyền gì hết, không có luật pháp nào bảo
vệ gì hết.
+ làm nô lệ cả đời đau khổ, nhục nhã, sợ hãi. Bây giờ thoat
khỏi lòng rất bình an, làm con vua thánh trên trời.
2. Được tha thứ mọi tội
- được mãn án,
Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu Ngài làm cho tội lỗi tôi
xa cách tôi bấy nhiêu.
Mọi tội lỗi của chúng ta được thanh tẩy bởi huyết của Chúa
và Ngài không nhó tới nó nữa.
Michê 7:9
Thái tử nước áo đến nước anh: đứa trẻ đố thái tử: cái gì
trắng hơn tuyết?
Thái tử không biết, và đứa trẻ nó: đó là tấm lòng của con.
Giê rê mi nói: lòng con người là dối trá hơn mọi vật.
Thi 51:7 trắng hơn tuyết
Trong Ê sai thì nói trắng như tuyết.
Cái tấm lòng thối tha, dối trá nhưng Chúa làm cho trắng hơn tuyết.
" Cái người năng động nhất cũng không năng động bằng một nửa
con chim sẻ"