Giăng 3:
Sự Tái Sanh
Đây là lẽ đạo rất quan trọng.
I/. Định nghĩa: Tái sanh là công việc của Đức Thánh Linh.
- Gió muốn thổi đâu thì thổi thì người sanh lại cũng vậy.
- Tái sanh là hoàn toàn mới không?
- Ai nói là chưa hoàn toàn mới?
Tâm linh, bản chất mới.
Bề ngoài không có đổi mới, thân thể, đẹp xấu. Về phần xác.
- sự đổi mới, biến hóa của thân thể chờ đến khi gặp Chúa.
Người nào sanh ra một lần thì chết hai lần.
- có hai sự chết: chết của thân thể và chết đời đời.
- từ trong bụng mẹ đã mang mầm móng tội lỗi.
- Đức Thánh Linh thay đổi hồn linh hư hoại của chúng ta được đổi mới.
Không phải vì đeo thẻ Ms, không phải làm Mục sư, chức vụ là
tái sanh. Hãy nhìn về Giu đa có chức vụ, lại làm thủ quỹ.
- để tái sanh chúng ta phải có loại đức tin hiệu nghiệm.
+ tin vào pháp lạ, ma quỷ cũng tin, tin Chúa trong đời này
thôi thì không được cứu.
+ Người cha đã ôm l?́y đứa con hoang đàng và hôn nữa.
+ đeo nhẫn là có quyền trong tài sản.
+ con bò mập: bê chứ không già, cha đãi anh như một thượng khách.
Chúng ta trở về và làm hòa với Cha thiên thượng.
1. Đức tin của lý trí ( ma quỷ cũng tin)
2. Đức tin phép lạ ( cn được lành nhưng Chúa không biết.
3. Đức tin tạm thời ( Giu đa theo Chúa nhưng không trung tín)
4. Đức tin hiệu nghiệm
5. Đức tin sống đạo( tin thể hiện mỗi ngày bằng đời sống)
không phải chỉ có trong trí, trong lòng mà là phải sống đạo.
+ chúng ta đã được tái sanh chưa? Vợ chồng tái sanh chưa? Tín
đồ tái sanh chưa? Có đạo nhưng chưa chắc đã gặp Chúa, người
đàn bà Sa ma ri có đạo nhưng chưa được cứu.
+ có người không muốn làm việc Chúa
+ có thể có thể làm việc
+ có thể khiến người khác làm việc.
Hãy giúp mọi người kinh nghiêmđươcj tái sanh.
Nếu người thân đang bị rắn cắn thì làm gì?
Hãy tiếp tục kinh nghiệm sự tái sanh và giúp người khác kinh
nghiệm sự tái sanh. Vì chỉ tái sanh mới thấy Nước Đức Chúa
Trời.
Sự Tái Sanh
Đây là lẽ đạo rất quan trọng.
I/. Định nghĩa: Tái sanh là công việc của Đức Thánh Linh.
- Gió muốn thổi đâu thì thổi thì người sanh lại cũng vậy.
- Tái sanh là hoàn toàn mới không?
- Ai nói là chưa hoàn toàn mới?
Tâm linh, bản chất mới.
Bề ngoài không có đổi mới, thân thể, đẹp xấu. Về phần xác.
- sự đổi mới, biến hóa của thân thể chờ đến khi gặp Chúa.
Người nào sanh ra một lần thì chết hai lần.
- có hai sự chết: chết của thân thể và chết đời đời.
- từ trong bụng mẹ đã mang mầm móng tội lỗi.
- Đức Thánh Linh thay đổi hồn linh hư hoại của chúng ta được đổi mới.
Không phải vì đeo thẻ Ms, không phải làm Mục sư, chức vụ là
tái sanh. Hãy nhìn về Giu đa có chức vụ, lại làm thủ quỹ.
- để tái sanh chúng ta phải có loại đức tin hiệu nghiệm.
+ tin vào pháp lạ, ma quỷ cũng tin, tin Chúa trong đời này
thôi thì không được cứu.
+ Người cha đã ôm l?́y đứa con hoang đàng và hôn nữa.
+ đeo nhẫn là có quyền trong tài sản.
+ con bò mập: bê chứ không già, cha đãi anh như một thượng khách.
Chúng ta trở về và làm hòa với Cha thiên thượng.
1. Đức tin của lý trí ( ma quỷ cũng tin)
2. Đức tin phép lạ ( cn được lành nhưng Chúa không biết.
3. Đức tin tạm thời ( Giu đa theo Chúa nhưng không trung tín)
4. Đức tin hiệu nghiệm
5. Đức tin sống đạo( tin thể hiện mỗi ngày bằng đời sống)
không phải chỉ có trong trí, trong lòng mà là phải sống đạo.
+ chúng ta đã được tái sanh chưa? Vợ chồng tái sanh chưa? Tín
đồ tái sanh chưa? Có đạo nhưng chưa chắc đã gặp Chúa, người
đàn bà Sa ma ri có đạo nhưng chưa được cứu.
+ có người không muốn làm việc Chúa
+ có thể có thể làm việc
+ có thể khiến người khác làm việc.
Hãy giúp mọi người kinh nghiêmđươcj tái sanh.
Nếu người thân đang bị rắn cắn thì làm gì?
Hãy tiếp tục kinh nghiệm sự tái sanh và giúp người khác kinh
nghiệm sự tái sanh. Vì chỉ tái sanh mới thấy Nước Đức Chúa
Trời.