Người biết lắng nghe không phải là người luôn im lặng mà là
người biết nói khi cần thiết. Kảntheine Whitehorn nhà báo
người Anh)
Hãy yêu nhau dù có thể chia tay, còn hơn không được yêu lần
nào" ( Lord Tennyson nhà thơ người Anh.
Hôn nhân chỉ là một khái niệm, nuôi dưỡng tình yêu trong hôn
nhân mới là một hành trình dài lâu.. Tác giả người Anh.
Kỹ năng quan trọng nhất trong mọi kỹ năng là không bao giờ
dùng hai từ trong khi chỉ một từ là đủ. ( Thomas Jefferson
tổng thống thứ 3 của Mỹ)
Chúng ta cần có một vốn từ phong phú hơn những từ đã có
sẵn. Vậy sao chúng ta không chủ động tạo ra chúng. ( Winston
Churchill Thủ tướng Anh)
Tôi không tranh cãi với anh mà tôi đang nói chuyện với anh. (
James Whistler Nghệ sĩ người Mỹ)
Cách nói cũng quan trọng không kém nội dung cần nói. ( tục ngữ)
Một bài diễn thuyết hay giống như một chiếc đầm dạ hội của
phụ nữ, nó phải đủ dài để bao phủ toàn bộ chủ đề và đủu
ngắn để mọi người thấy hấp dẫn. ( R.A. Butler Chính khách
người Anh)
Không kh ơi được đúng mạch cử tọa trong vòng mười phút đầu
tiên, bài diễn thuyết của ban sẽ trở nên nhàm chán. ( Louis
Nizer luật sư người Mỹ)
Đừng bao giờ tự ca ngợi bản thân, danh tiếng sẽ được tạo ra
từ những gì bạn để lại. ( Wilson Mizner biên kịch người Mỹ)
Người thông minh biết tận dụng ưu thế vượt trội, Người tự tin
biết khai thác ưu thế nội lực. Người giỏi giang biết tạo ưu
thế cạnh tranh.
Nhà triết học Socrates có câu danh ngôn: " Điều mà chúng ta
biết được, chính là tự hiểu mình còn ngu dốt"
Cây không tỉa cành thì không mọc thẳng người không học hỏi
thì ngu dốt.
Người đời có câu nói ví von: " Sách như núi cao, chăm chỉ cần
cù thì tìm được lối lên, sự học như biển cả mênh mông, khổ
luyện miệt mài chính là con thuyền đưa ta đến bến bờ"
Trong ngành giáo dục Trung Quốc có câu danh ngôn: " Tích lũy
càng dầy sức bật càng mạnh" về chuyện học hành hãy giành
một khoảng thời gian dài để tích lũy kiến thức.
Hễ còn sống là phải học, kẻ thù khó đánh bại nhất chính
là buông lỏng bản thân mình.
Mao trạch Đông đã nói rằngah Học sinh không những phải đọc
các cuốn sách có chữ mà còn phải đọc các cuốn sách không có chữ. Học mọi thứ trong thiên hạ, trong tự nhiên.
Hãy quan sát cuốn sách cuộc đời bằng chính đôi mắt của mình.
Hãy đọc cuốn sách đường đời. Tức là những cuốn sách không
có chữ đây là chủ trương của đại văn hào Lỗ Tấn.
Lãnh tụ người da đen lừng danh Martin Lutheking đã nói: mỗi
một việc trên đời làm tốt được đều nhờ nuôi hy vọng trong
lòng.
Tìm mua quyển sách tôi tự học.
Lễ ký có nói: " Ngọc bất trác, bất thành khí, nhân bất
học, bất tri lý" có người dich là: ngọc chẳng mài, chẳng ra
chi. Người mà chẳng học, trí tri đâu tường.
Trang tử nói: người bắn cung mà còn để ý đến việc bắn cung
của mình là người bắn chưa tinh. Kẻ lội mà còn để ý đến
cái lội của mình là người lội chưa giỏi. Phải biết quên thị
phi đi, thì cái tâm mình mới th?ng suốt được cái lẽ thị phi.
+ " cẩu nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân" mỗi ngày một
mới hơn, sáng hơn, tự do hơn, rộng hơn, sâu hơn.
+ Lời khắc trên bồn tắm của vua Thành Thang ngày xưa. Và cũng
chính là lý tưởng của Pasteur: " Cao lên, cao hơn lên, cao lên
mãi"
+ Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã, có nghĩa
là Biết, thì biết là mình biết, không biết thì biết là
mình không biết, ấy mới thực sự là biết.
+ học thức là một vấn đề thuộc " Phẩm", chứ không phải thuộc lượng.
+ Goethe, lúc mà danh vọng của ông lên đến tột độ, ngày kia
dạo trên bờ sông thành Naples gặp một tên ăn mày nằm ngủ phơi
mình trong ánh nắng. Ông dừng chân tự hỏi: Ta và kẻ ăn mày
này, ai hạnh phúc hơn ai?"
+ Học thức là cài gì còn lại khi mình đã quên tất cả.
+ trang tử nói: " Đời sống ta có hạn mà sự học hỏi thì vô hạn"
+ có hai thứ học vấn: học về bề sâu và học về bề rộng.
+ Victor Duruy nói: Phải có một cái học tổng quát để phụng
sự cho nghành chuyên môn của mình"
+Khi yêu một ai đó hãy chỉ nên yêu người đủ thôi, vừa đủ để
cảm nhận sự ngọt ngào, vừa đủ để hờn ghen, vừa đủ để khi
xa một chút cũng nhớ ở trong tim.
- nhưng cuối cùng đã vượt qua chữ đủ ấy. Trong tình yêu thì
làm gì có chỗ cho vừa đủ chứ?
- tìm mua quyển sách: Sức mạnh của ngôn từ ( nhà xuất bản trẻ)
người biết nói khi cần thiết. Kảntheine Whitehorn nhà báo
người Anh)
Hãy yêu nhau dù có thể chia tay, còn hơn không được yêu lần
nào" ( Lord Tennyson nhà thơ người Anh.
Hôn nhân chỉ là một khái niệm, nuôi dưỡng tình yêu trong hôn
nhân mới là một hành trình dài lâu.. Tác giả người Anh.
Kỹ năng quan trọng nhất trong mọi kỹ năng là không bao giờ
dùng hai từ trong khi chỉ một từ là đủ. ( Thomas Jefferson
tổng thống thứ 3 của Mỹ)
Chúng ta cần có một vốn từ phong phú hơn những từ đã có
sẵn. Vậy sao chúng ta không chủ động tạo ra chúng. ( Winston
Churchill Thủ tướng Anh)
Tôi không tranh cãi với anh mà tôi đang nói chuyện với anh. (
James Whistler Nghệ sĩ người Mỹ)
Cách nói cũng quan trọng không kém nội dung cần nói. ( tục ngữ)
Một bài diễn thuyết hay giống như một chiếc đầm dạ hội của
phụ nữ, nó phải đủ dài để bao phủ toàn bộ chủ đề và đủu
ngắn để mọi người thấy hấp dẫn. ( R.A. Butler Chính khách
người Anh)
Không kh ơi được đúng mạch cử tọa trong vòng mười phút đầu
tiên, bài diễn thuyết của ban sẽ trở nên nhàm chán. ( Louis
Nizer luật sư người Mỹ)
Đừng bao giờ tự ca ngợi bản thân, danh tiếng sẽ được tạo ra
từ những gì bạn để lại. ( Wilson Mizner biên kịch người Mỹ)
Người thông minh biết tận dụng ưu thế vượt trội, Người tự tin
biết khai thác ưu thế nội lực. Người giỏi giang biết tạo ưu
thế cạnh tranh.
Nhà triết học Socrates có câu danh ngôn: " Điều mà chúng ta
biết được, chính là tự hiểu mình còn ngu dốt"
Cây không tỉa cành thì không mọc thẳng người không học hỏi
thì ngu dốt.
Người đời có câu nói ví von: " Sách như núi cao, chăm chỉ cần
cù thì tìm được lối lên, sự học như biển cả mênh mông, khổ
luyện miệt mài chính là con thuyền đưa ta đến bến bờ"
Trong ngành giáo dục Trung Quốc có câu danh ngôn: " Tích lũy
càng dầy sức bật càng mạnh" về chuyện học hành hãy giành
một khoảng thời gian dài để tích lũy kiến thức.
Hễ còn sống là phải học, kẻ thù khó đánh bại nhất chính
là buông lỏng bản thân mình.
Mao trạch Đông đã nói rằngah Học sinh không những phải đọc
các cuốn sách có chữ mà còn phải đọc các cuốn sách không có chữ. Học mọi thứ trong thiên hạ, trong tự nhiên.
Hãy quan sát cuốn sách cuộc đời bằng chính đôi mắt của mình.
Hãy đọc cuốn sách đường đời. Tức là những cuốn sách không
có chữ đây là chủ trương của đại văn hào Lỗ Tấn.
Lãnh tụ người da đen lừng danh Martin Lutheking đã nói: mỗi
một việc trên đời làm tốt được đều nhờ nuôi hy vọng trong
lòng.
Tìm mua quyển sách tôi tự học.
Lễ ký có nói: " Ngọc bất trác, bất thành khí, nhân bất
học, bất tri lý" có người dich là: ngọc chẳng mài, chẳng ra
chi. Người mà chẳng học, trí tri đâu tường.
Trang tử nói: người bắn cung mà còn để ý đến việc bắn cung
của mình là người bắn chưa tinh. Kẻ lội mà còn để ý đến
cái lội của mình là người lội chưa giỏi. Phải biết quên thị
phi đi, thì cái tâm mình mới th?ng suốt được cái lẽ thị phi.
+ " cẩu nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân" mỗi ngày một
mới hơn, sáng hơn, tự do hơn, rộng hơn, sâu hơn.
+ Lời khắc trên bồn tắm của vua Thành Thang ngày xưa. Và cũng
chính là lý tưởng của Pasteur: " Cao lên, cao hơn lên, cao lên
mãi"
+ Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã, có nghĩa
là Biết, thì biết là mình biết, không biết thì biết là
mình không biết, ấy mới thực sự là biết.
+ học thức là một vấn đề thuộc " Phẩm", chứ không phải thuộc lượng.
+ Goethe, lúc mà danh vọng của ông lên đến tột độ, ngày kia
dạo trên bờ sông thành Naples gặp một tên ăn mày nằm ngủ phơi
mình trong ánh nắng. Ông dừng chân tự hỏi: Ta và kẻ ăn mày
này, ai hạnh phúc hơn ai?"
+ Học thức là cài gì còn lại khi mình đã quên tất cả.
+ trang tử nói: " Đời sống ta có hạn mà sự học hỏi thì vô hạn"
+ có hai thứ học vấn: học về bề sâu và học về bề rộng.
+ Victor Duruy nói: Phải có một cái học tổng quát để phụng
sự cho nghành chuyên môn của mình"
+Khi yêu một ai đó hãy chỉ nên yêu người đủ thôi, vừa đủ để
cảm nhận sự ngọt ngào, vừa đủ để hờn ghen, vừa đủ để khi
xa một chút cũng nhớ ở trong tim.
- nhưng cuối cùng đã vượt qua chữ đủ ấy. Trong tình yêu thì
làm gì có chỗ cho vừa đủ chứ?
- tìm mua quyển sách: Sức mạnh của ngôn từ ( nhà xuất bản trẻ)
Bác sỹ tốt nhất trên đời này là ăn uống điều độ và luôn
luôn giữ được tâm trạng bình tĩnh vui vẻ.
Nếu không thể như cây tùng hiên ngang giữa trời đất thì xin
làm cây xanh tươi tốt bên sườn núi.
Câu hay học từ sách
luôn giữ được tâm trạng bình tĩnh vui vẻ.
Nếu không thể như cây tùng hiên ngang giữa trời đất thì xin
làm cây xanh tươi tốt bên sườn núi.