Maurice Maeterlinck nói: Nếu có người không thưởng thức được
những điều tôi đã viết, tôi lấy làm lạ thật; nhưng nếu có
người lại thưởng thức được, tôi cũng lấy làm lạ thật.
+ Không ai có thể lấy ngao mà lường biển
+ Học từ mới: " Ước lệ"
+ Lão tử nói với khổng tử: " Lời nói của ông là lời nói
của những kẻ nay đã xương tàn cốt rụi"
+ Ngư?̀i quân tử đắc thời thì đi xe, không đắc thời thì tay
vịn nón lá mà đi chân.
+ Cười là tiếng ca đắc thắng ( Marcel Pagnol)
+ Cười làm tăng hồng huyết cầu, nó làm cho lá lách ta n?? lớn hơn.
+ Bergson cũng định nghĩa tiếng cười cách khác là đem: " hình
thức máy móc mà tròng lên sự sống"
Câu chuyện: Có người đến hỏi một đạo sĩ về thuật trường
sinh bất lão. Đạo sĩ bảo phải tiết dục, ăn sương nằm gió, xa
lánh đàn bà, cấm ăn cao lương mỹ vị thì mới có thể trường
sinh: Người ấy nói: Như thế thọ đến nghìn năm cũng chả có
ích gì! Thà chết yểu còn hơn.
+ người không cười mất sự nhanh nhẹn và mất cả lòng nhân ái nữa.
+ Vừa trang trọng vừa hài hòa
+ Giê xu đã chết, nhưng đâu phải chỉ chết vì tội l?̃i của con
người, mà chết vì cái ngu xuẩn của con người: " Họ làm mà
không hiểu việc họ làm"
+ Cái thông bệnh của lòai người là tưởng rằng: " Đời đục
cả, một mình ta trong, ??̀i say cả một mình ta tỉnh"
+ Kẻ biết ít cho không ai bằng mình
+ một gốc cây gẫy trong dãy núi to
+ Trung Quốc nằm trong bốn biển cũng giống hạt lúa ở trong kho.
+ người đối với vạn vật, khác nào một sợi lông trên mình ngựa.
+ Bậc đại trí xét việc xa gần, thấy nhỏ không cho là ít,
thấy lớn không cho là nhiều.
+ việc đã qua không ưu tư, việc đương thời không bận lòng.
+ Xét việc lưng vơi thì không vui, mất không buồn.
+ Muốn lấy chỗ cực tiểu của mình mà cần hiểu tận chỗ cực
đại là mê loạn, là ngu xuẩn.
+ Chỗ biết của người không bằng chỗ họ không biết
+ Bậc đại nhân hành động không gây hại cho ai mà cũng không ân
huệ cho ai.
+ Không coi kẻ canh cửa là hèn
+ Không vì tiền của mà tranh, cũng không lấy sư? nhượng làm quý.
+ Biết đông tây nghịch nhau mà không có nhau không được
+ Vật thì có chết có sống, đừng trông cậy nó ở lúc thành
tựu, một vơi một đầy: Không hình thức nào đ??ng vững mãi.
+ Không ai thêm được tuổi, không ai chặn được thời
+ Một nhà khoa học nguyên tử lực hiện đại đã long trọng tuyên
bố: " Chính những cái vô hình chỉ huy những cái hư?u hình"
+. Socrate: " Điều mà tôi biết rõ nhất là tôi không biết gì cả"
+ Câu phương ngôn: " Lòng người đàn ông dễ thay đổi như trời thu"
+ Câu phương ngôn: " Nếu người ta ngồi ba năm tr?n một tảng đá
thì tảng đá đó cũng sẽ nóng".
- Kiên nhẫn, dịu dàng, âu yếm, kín đáo của người vợ.
+ Câu tục ngữ sau để sống: " Khi hoa anh đào đã tàn, không
phải lấy sự tiê?c thương mà làm cho hoa nở lại được"
+ " Tri túc, tri chi ( biết đủ, biết dừng lại)
+ Voltaire nói: Đẹp là gì? Là con cóc cái đối với con cóc
đực của nó.
+ Thước có khi lại ngắn, mà tấc có khi lại dài; vật có chỗ
không đủ, mà trí có chỗ không sáng.
+. Hàn tín dụng quân: " Dụng nhân như dụng mộc" Trong trời
đất, không vật nào là vật bỏ, chỉ vì ta không biết dùng do
thành kiến mà phí uổng nhân tài đất nước"
+ Giàu, đâu phải có hại đến đạo đức; nghèo, cũng đâu phải
có lợi cho đạo đức. Giàu hay nghèo là một vấn đề thuộc
ph?̉m chứ không phải thuộc lượng...
+ Người tự do là tự do, không phải nhờ giàu mới tự do, cũng
không phải bị nghèo mà mất tự do.
+ Sinh sinh chi vị dịch nghĩa là phải có tử mới co? sinh, cái
cũ phải chấm dứt mới sinh được cái mới.
+ Aurobindo Ghose có nói: " Thầy là một điều kiện cần thiết;
Thầy cũng là một trở ngại". Ông thầy giỏi là người không có
đệ tử, tức là người đã giúp cho đệ tử mình không cần dùng
đến mình nữa"
+ Trang tử có viết: " Khổng tử dường như chưa phải là bậc
chí nhân! Ông ta làm gì mà đông đệ tư? thế! Vậy ông không biết
rằng đối với bậc cao nhân có nhiều đệ tử là tự tạo cho
mình có nhiều gông cùm xiềng xích sao? Người đệ tử phải
thoát khỏi ông thầy, và ông thầy cũng phải thóat khỏi đệ tử
của mình mới là người đắc đạo".
+ Bậc Thánh nhân nói với đệ tử: " Kìa là mặt trăng, nhìn
theo ngón tay ta ta thấy. Nhưng đừng quên ngón tay ta không phải
mặt trăng". Có thấy ngón tay, có nhìn theo ngón tay và có
quên ngón tay thì mới thấy trăng.
+ Mặt trời rọi ánh sáng giúp cho trăm hoa đua nở, nhưng cây
nào trổ hoa nấy.
+ Aldous Huley: " Những bậc thầy tinh thần của nhân loại đều
là những người hết sức bi quan và lạc quan"
+ Một nhà văn trào lộng của Tây phương có viết: " Một ngàn
việc tiến, chín trăm chín mươi chín việc lùi: đó là tiến
hóa"
Friday, March 29, 2013
,
March 29, 2013
.
Labels:
Ý Đẹp Lời Hay
Related link
Latest Features
Weather
Facebook comments