Giáo Lý Thần Học Bài 4

Normal 0 false false fal...






Giáo Lý Thần Học
Bài 4:
II/. Đức Chúa Trời mặc khải qua lịch sử
Ngoài thiên nhiên, thì Đức Chúa Trời đã mặc khải chính Ngài qua lịch sử nữa. Chúng ta có thể lấy trường hợp của sách tiên tri Đa-ni-ên trong Thánh Kinh Cựu Ước để làm ví dụ điển hình.
Đa-ni-ên một người kính sợ Chúa bị bắt lưu đày làm nô lệ tại đế quốc Ba-by-lôn, trong nghịch cảnh Đa-ni-ên vẫn một mực kính sợ Chúa vì vậy Đức Chúa Trời đã ban cho ông sự khôn ngoan thông sáng lạ thường.
Đa-ni-ên được triều đình Đê-bu-cát-nết-sa mời làm cố vấn : hãy nghe lời ca tụng của Đa-ni-ên: Ca tụng danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng, Ngài ban cho mùa màng....
Chiêm bao mà vua Nê-bu-cát-nết-sa thấy và Đức Chúa Trời mặc khải cho Đa ni ên  biết và giải thích lại như sau:
Khi nhà vua đang suy nghĩ về tương lai của thế giới thì Đức Chúa Trời đã cho ông ta thấy một pho tượng khổng lồ. Pho tượng này có đầu bằng vàng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và vế bằng đồng, ống chân thì bằng sắt còn bàn chân thì nữa sắt, nửa đất sét.
Pho tượng đứng vững vàng cho đến khi có một khối đá lớn khổng lồ, không do tay loài người đục ra bay đến đụng vào bàn chân nửa sắt nửa đất, và khiến cho pho tượng sụp đổ vàng bạc, sắt và đất sét đều tan nát trở nên như rơm rác bay trên sân đạp lúa khi gặp gió. Tuy nhiên khối đá lớn thì hóa ra một hòn núi lớn và lan tràn khắp đất. Đó là điềm chiêm bao mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã thấy. Và Đức Chúa Trời đã cho ông Đa-ni-ên biết điềm chiêm bao đó. Đức Chúa Trời chẳng những cho ông Đa-ni-ên biết điềm chiêm bao mà còn biết ý nghĩa của giấc chiêm bao này.
Pho tượng là lịch sử thế giới từ thời đế quốc Ba-by-lôn cho đến ngày tận thế. Đầu bằng vàng là đế quốc Ba-by-lôn của đại đế vua Nê-bu-cát-nết-sa đương thời, ngực và tay bằng bạc là đế quốc Mê-đô-ba-tư, bụng và vế bằng đồng là đế quốc Hy-lạp, ống chân bằng sắt là đế quốc La-mã còn bàn chân nửa sắt nửa đất sét là sau khi đế quốc La mã sụp đổ hay nói cách khác là thời đại hiện nay của chúng ta.
Vầng đá lớn đã đập tan pho tượng là vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ thiết lập khi Chúa Giê-xu trở lại trần gian này. Lịch sử thế giới đã chứng minh điềm chiêm bao về pho tượng này là đúng, sau thời đại cực thịnh của đế quốc Ba-by-lôn từ năm 605 – 539 TCN. Một đế quốc là Mê-đô-ba-tư tuy không hùng mạnh bằng đế quốc ba-by-lôn nhưng cũng như là Bạc không quý bằng Vàng. Nhưng đế quốc Mê-đô-ba-tư cũng đã thống trị thế giới từ năm 539 -331 TCN. Kế đó đế quốc Hy-lạp dưới được hưng thịnh quyền chỉ huy của đại đế A-lịch-sơn cho đến khi đế quốc La-mã nên lắm quyền cai trị thế giới.
Sau khi đế quốc La-mã bị sụp đổ từ năm 476 cho đến nay, thế giới không còn ở dưới quyền lãnh đạ của một vua hay một đế quốc nữa mà đã bị phân hóa như tình trạng nữa sắt nửa đất sét của bàn chân pho tượng trong giấc chiêm bao.
Thời đại phân hóa về chính trị và quyền hành này như hiện nay, chính là thời đại cuối cùng trước ngày tận thế xảy ra. Đức Chúa Trời sẽ kết thúc lịch sử loài người bằng sự ra đời của vương quốc của Ngài khi Chúa Giê xu trở lại trần gian này, thiết lập một nước vững mãi mãi như vầng đá lớn trong chiêm bao về pho tượng.
Chúng ta nhìn xem thời cuộc thế giới, nước này lên nước kia xuống, lãnh tụ này lên lãnh tụ kia xuống v.v... như là những thành tích của loài người nhưng như lời ca tụng của ông Đa-ni-ên ngày xưa: Đức Chúa Trời là Đấng phế lập các vua.
Đức Chúa Trời đã mặc khải hàng mấy nghìn năm trước cho Đa-ni-ên biết diễn tiến của lịch sử vì Ngài là Đấng Chủ Tể của vũ trụ này. Chính Ngài biết trước dòng lịch sử của nhân loại.
Dân tộc Do thái cũng là một thí dụ khác điển hình về sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua cõi lịch sử. Dân tộc Do thái xuất xứ từ một người mà ra, người ấy là Áp-ra-ham được Đức Chúa Trời kêu gọi và hướng dẫn. Lịch sử của dân tộc Do thái chứng minh một cách cụ thể rằng: khi nào họ giữ lòng tôn thờ Đức Chúa Trời và vâng theo lời dạy của Ngài qua các vị tiên tri thì họ được hưng thịnh.
Dù chỉ là một dân tộc nhỏ bé và ít người, nhưng dân tộc Do thái vẫn hùng mạnh giữa một khối người đông đảo thù nghịch như khối Ả rập hiện nay. Nhưng khi nào dân tộc Do thái sa ngã bỏ Chúa thì họ bị trừng phạt nặng nề.
Đức Chúa Trời từng để cho các dân tộc khác chiến thắng dân tộc Do Thái cai trị họ, nhưng khi dân tộc Do thái trở lại cùng Đức Chúa Trời ăn năn thay đổi thì Chúa giúp họ đánh đuổi được quân xâm lược và dành lại chủ quyền.
Cách Đức Chúa Trời đối sử với dân tộc Do thái cũng là một hình thức mặc khải điển hình để cho các dân tộc khác tìm hiểu về Đức Chúa Trời.
Tóm lại, chúng ta có thể nói rằng: Đức Chúa Trời đã mặc khải chính Ngài một cách phổ quát qua lịch sử loài người. Không ai có thể biết được và giải nghĩa được giấc chiêm bao duy chỉ có một người là Đa-ni-ên, ông là người kính sợ Chúa nên Ngài đã biểu lộ cho ông biết được ý nghĩa của giấc chiêm bao pho tượng.
III/. Đức Chúa Trời mặc khải qua lương tâm
Đức Chúa Trời chẳng những mặc khải chính mình Ngài cho loài người biết qua cõi thiên nhiên, qua tiến trình lịch sử của nhân loại mà Ngài còn mặc khải chính Ngài qua lương tâm của con người nữa.
Trong con người chúng ta thường có một tiếng nói mà chúng ta thường gọi là tiếng nói của lương tâm, tiếng nói của lương tâm chỉ cho chúng ta biết đâu là phải đâu là trái, lương tâm không có sức mạnh để bắt chúng ta phải hành động đúng hay sai. Nhưng lương tâm chỉ cho chúng ta biết hành động nào đúng và hành động nào sai.
Vì vậy, chúng ta có thể nói lương tâm là tiếng nói, là bảng chỉ đường cho con người rằng có một Đấng toàn thiện, toàn mỹ tuyệt vời và Đấng đó là Đấng Tạo Hóa.
Tiếng nói của Lương tâm không đủ cho chúng ta biết rõ về Đức Chúa Trời hoặc biết được phương pháp cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã dành cho loài người trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Nhưng tiếng nói của lương tâm được xem như hình thức mặc khải đơn giản đầu tiên thôi thúc chúng ta tìm hiểu hình thức mặc khải đặc biệt của Đức Chúa Trời đối với loài người.
Tiếng nói lương tâm dù yếu ớt đến mấy, cũng cho chúng ta biết rằng lương tâm phần nào phản ánh Đấng chân thiện mỹ là Đức Chúa Trời.


<p>   Normal  0          false  false  fal...</p>

Related link

Latest Features

Weather

Facebook comments