KHẢ NĂNG THÂU NHẬN VẤN ĐỀ THẦN HỌC BÀI 8


Giáo Lý Thần Học
Khả Năng Thâu Nhận Vấn Đề Thần Học Và Tâm Linh
CON NGƯỜI CHO RẰNG: VIỆC ĐỨC CHÚA TRỜI MẶC KHẢI NHƯ VẬY NHƯNG LIỆU KHẢ NĂNG CỦA LOÀI NGƯỜI CÓ THỂ THÂU NHẬN ĐƯỢC SỰ MẶC KHẢI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG?
Bàn về vấn đề này nhà thần học danh tiếng wiliam Sest đã viết và nói như sau: Thánh kinh có rất nhiều chỗ viết nói đến khả năng hiểu biết của trí óc loài người tùy thuộc vào Đấng tạo hóa, không một trí óc nào của loài người mà không lệ thuộc vào Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời theo thư Gia cơ đã chép là: Cha sáng láng của mọi sự.
Đức Chúa Trời ban mọi mỹ đức cho loài người, Ngay cả khả năng suy luận của loài người cũng là một món quà mà Đức Chúa Trời đã ban cho mọi người.
Loài người có thể hiểu biết, nhận thức, suy luận v.v... vì Đấng Tạo Hóa đã ban khả năng ấy cho họ.
Ông Wiliam Sest viết rất đúng, mặc dầu từ xưa tới nay vẫn có những người phủ nhận sự thực hữu của Đức Chúa Trời và khả năng của loài người là khả năng bẩm sinh chứ không phải do Đấng Tạo Hóa ban cho họ.
Nhưng nếu chúng ta chấp nhận có Đấng Tạo Hóa dựng nên loài người thì chúng ta phải thành thật nhận rằng: tất cả mọi mỹ đức, khả năng, tài năng của loài người đều do Đức Chúa Trời ban cho họ.
Đức Chúa Trời ban cho loài người khả năng biết suy luận, và khả năng suy luận này giúp cho loài người khả năng thâu nhận, tiếp nhận, hiểu biết sự mặc khải của Đức Chúa Trời.
Khả năng suy luận của loài người theo 4 điểm sau đây:
1.     Suy luận là khả năng để biết sự thật
Dầu đôi khi chúng ta không hiểu, nhưng chúng ta biết sự thật, chẳng hạn chúng ta biết một hột lúa gieo xuống đất thì sẽ mọc nên thành một cây lúa. Nhưng hiểu rõ được cấu trúc và tiến trình mọc và lớn nên của cây lúa như thế nào thì rất ít người hiểu. Dầu không hiểu nhưng chúng ta biết đó là một sự thật.
Chúng ta cũng không thể hiểu được làm thế nào Chúa Giê-xu vừa có nhân tính vừa có thiên tính nghĩa là Chúa Giê xu vừa là một Đức Chúa Trời hoàn toàn vừa là một con người hoàn toàn. Nhưng chúng ta vẫn biết được chân lý này và chấp nhận.
2.     Suy luận là khả năng suy xét một vấn đề có đáng tin hay không?
Có những việc mà khả năng suy luận của chúng ta không cho phép chúng ta tin được, chẳng hạn như có ai đó nói với bạn rằng: Có một con bò vừa mới nhảy một cái là lên tới mặt trăng. Chắc chắn bạn sẽ cười mà không thể nào tin được.
Tuy nhiên cũng có những việc có vẻ như khó tin nhưng là sự thật nhưng đã thực sự đã xảy ra, ví dụ như trong Thánh kinh có ghi lại phép lạ nươc biển rẽ ra làm đôi và đây là việc khó tin. Nhưng nếu chúng ta tin rằng đó là một phép lạ mà Đức Chúa Trời làm một phép lạ để bảo vệ dân tuyển của Ngài, thì khả năng suy luận cho phép chúng ta chấp nhận chuyện này đáng tin và có thật.
Vì chính khả năng suy luận này bảo chúng ta rằng: Đức Chúa Trời có thể làm được những việc đó.
3.     Suy luận là khả năng xét bằng chứng của sự kiện
Trong lĩnh vực tôn giáo đức tin đóng một vai trò rất quan trọng, nhưng nếu tin mà không xét đến những bằng chứng của điều mình tin thì đức tin trở thành phi lý hoặc mê tín.
Vì vậy mà khả năng suy luận đòi hỏi phải xét đến bằng chứng của sự kiện mà chúng ta tin, chẳng hạn như sách Phúc Âm chép rằng: Chúa Giê-xu sống lại 3 ngày sau khi bị xử tử và chúng ta tin sự kiện này vì khả năng suy luận của chúng ta suy xét và thấy rằng: Bốn người chép Phúc Âm đều là những người đáng tin cậy và những người đương thời gặp Chúa Giê-xu khi Ngài sống lại không phải là những người nói dối.
Nhờ có khả năng suy luận và xét bằng chứng như vậy, chúng ta mới kiểm chứng được niềm tin của chúng ta là thật.
4.     Khả năng suy luận giúp chúng ta sắp xếp sự kiện thành có hệ thống.
Một đống gạch, gỗ, si măng v.v... chưa phải là một cái nhà cũng vậy khi sự mặc khải được sắp xếp thành một hệ thống thì mới có thể đem lại cho chúng ta một niềm tin vững chắc.
Công việc sắp xếp này chính là do khả năng suy luận, chính vì vậy, suy luận chiếm một chỗ đóng rất quan trọng trong thần học.
Ngoài khả năng lý trí hay khả năng suy luận mà chúng ta vừa bàn trên thì chúng ta còn cần thêm thì trong vấn đề nhận thức các vấn đề thần học hoặc giáo lý thần học chúng ta cần đến một khả năng nữa mà tôi tạm gọi là khả năng tâm linh.
Khả năng tâm linh thực ra chỉ là một nối nói để chỉ về mối tâm giao giữa người tin với Đức Chúa Trời, khi chúng ta đã ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để được tha tội và được làm con của Đức Chúa Trời thì đồng thời Đức Thánh Linh ngự vào tâm hồn chúng ta để làm giáo sư dạy chân lý của Đức Chúa Trời cho chúng ta, soi sáng và hướng dẫn chúng ta hiểu và làm theo lẽ thật của Chúa trong Thánh Kinh.
Thánh kinh cũng dạy rằng: Chúa Thánh Linh còn lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta ( Rô ma 8:26)
Cũng trong thơ Rô ma 8:14 có chép rằng: hết thảy người nào được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn thì đều là con cái của Đức Chúa Trời, hay nói cách khác những ai làm con của Đức Chúa Trời thì những người ấy được Đức Thánh Linh dẫn dắt, hướng dẫn, soi sáng v.v...
Khả năng tâm linh chính là công tác của Đức Thánh Linh làm trong tâm linh của những người tin, khi chúng ta để cho Đức Thánh Linh hoàn toàn làm chủ cuộc sống của chúng ta thì tâm linh của chúng ta được phát triển đến cao độ. Khiến chúng ta duy trì một mối tâm giao chặt chẽ với Đức Chúa Trời, khiến chúng ta biết Chúa nhiều hơn, hiểu Chúa nhiều hơn đây chính là điều Thánh Kinh nói rằng: được đầy dẫy Chúa nhiều hơn.



Related link

Latest Features

Weather

Facebook comments