Giáo Lý Thần Học 2
Bài 2: Tầm Quan Trọng
Của Thần Học
Tại sao chúng ta thường mất công
sắp xếp giáo lý trong thánh kinh lại để cho có hệ thống thành môn học để làm
gì?
Trước hết chúng ta thấy bất cứ
môn học nào đều được sắp xếp cho có hệ thống cho rễ học, rễ hiểu hơn, thần học
cũng vậy, trong lĩnh vực học vấn sự hiểu biết của con người không chỉ là một mớ
sự kiện hỗn độn mà là sự kiện được sắp xếp lại có thứ tự, có hệ thống. Trí óc của
chúng ta không thể thỏa mãn với một mớ sự kiện mà chúng ta biết được về Đức
Chúa Trời, về loài người và về vũ trụ. Nhưng chúng ta muốn biết mối quan hệ giữa
Đấng Tạo Hóa và loài thọ sinh cũng như các vật thọ tạo khác.
Nếu chúng ta có một khung vải,
chúng ta có đủ loại mực, chúng ta có cây bút, chúng ta có nước, chúng ta có đủ màu
sắc, nhưng đó chưa phải là một bức tranh. Nhưng dưới bàn tay của một họa sĩ thì
khung vải đó, màu đó, nước đó, bút đó sẽ biến thành một bức tranh có giá trị.
Thần học cũng như vậy, chúng ta có thể đọc Thánh kinh và tìm hiểu biết được nhiều
giáo lý trong Thánh Kinh. Nhưng những hiểu biết đó có vẻ lộn xộn. Vì vậy thần học
là một cố gắng để sắp xếp những hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời về loài
người về vũ trụ, về tội lỗi về sự cứu rỗi. V.v...và sắp xếp lại cho có thứ tự,
cho có hệ thống, để giúp chúng ta rễ học rễ hiểu hơn. Đó là lý do thứ nhất, tại
sao chúng ta phải mất công sắp xếp những giáo lý trong Thánh Kinh lại thành một
môn học có hệ thống gọi là Thần Học.
Lý do thứ hai của Tầm quan trọng
của môn thần học: là sự đe dọa của hệ thống triết học đối với Hội Thánh và đối
với mỗi chúng ta ngày hôm nay.
Triết học ngày nay hầu như đã trở
thành một khí cụ của những chủ thuyết phủ nhận sự thực hữu của Đấng Tạo Hóa, hoặc
chủ thuyết đa thần, hay là hoài nghi. Nếu chúng ta không có kiến thức về giáo
lý thần học, về Kinh Thánh và biết sắp xếp sự hiểu biết của chúng ta thành một
hệ thống, thì trước sự tấn công quỷ quyệt của những chủ thuyết này, thì đức tin
của chúng ta sẽ rễ ràng bị lung lay.
Mục đích của Môn thần học không
phải là để cho chúng ta cãi lý với những chủ thuyết của đời này nhưng là để
chúng ta giữ vững được niềm tin và giáo lý của chúng ta.
Lý do thứ ba: Tầm Quan Trọng Của
Môn Thần Học là kiến thức Thần học sẽ đào tạo chúng ta thành những con người có
nguyên tắc Thánh Kinh, người đời có những nguyên tắc sống của họ. Chúng ta là
người tin Chúa, chúng ta phải có nguyên tắc sống của chúng ta và nguyên tắc sống
đó đã được trình bày trong Thánh Kinh.
Nếu chúng ta thực sự có kiến thức
thần học, thì chắc chắn chúng ta sẽ sống theo những nguyên tắc của thần học, tức
là của Thánh Kinh, dĩ nhiên chúng ta cần phải cẩn thận đừng để cho kiến thức thần
học trở thành một mớ lý thuyết suông, hoặc là kiến thức thần học đem lại cho
chúng ta tính kiêu căng, tự phụ cho mình là giỏi hoặc là cho rằng mình hơn người
khác.
Kiến thức thần học phải được sử dụng
như là cái khuôn để đào tạo con người chúng ta theo nếp sống mới của Thánh
Kinh. Mặt khác, kiến thức thần học khi đem áp dụng vào thực tế thì sẽ giúp chúng
ta phục vụ Chúa và phục vụ người một cách hữu hiệu hơn. Cuộc sống của chúng ta
sẽ tốt đẹp nếu được hướng dẫn theo những nguyên tắc Thánh Kinh mà chúng ta đã học
tập qua bộ môn thần học.
Tóm lại, môn thần học rất quan trọng
vì ba lý do căn bản sau đây:
1.
Thần học giúp chúng ta học Lời Chúa trong Thánh
Kinh một cách có hệ thống rễ hiểu và rễ nhớ.
2.
Thần học giúp chúng ta giữ vững được niềm tin
trước sự tấn công của các chủ thuyết đời này.
3.
Thần học giúp chúng ta xây dựng đời sống tâm
linh và phục vụ Chúa một cách hữu hiệu hơn.
Câu hỏi:
1.
Tại
sao môn thần học có thể giúp cho chúng ta học giáo lý trong Thánh Kinh một cách
rễ ràng hơn?
2.
Tại
sao môn thần học có thể giúp chúng ta giữ vững niềm tin?
3.
Trong
lĩnh vực Chúa và phục vụ Chúa kiến thức thần học cần thiết như thế nào