Gia Dinh Gieo Giong

TÔI NHỚ - QUÂN NGUYỄN

Ngày lang thang không bến bờ hạnh phúc
Biết bao nhiêu tủi nhục rỗi hờn
Trăm lỗi cực một nắng hai sương
Chưa tròn tuổi gồng gánh đã kề bên
Với bát cơm gậy dép lệch đôi
Lê đôi bước trên đường nhô sỏi đá
Mẹ dắt con trong chiều tà nắng gió
Trầm trong mưa lội suối cõng trên lưng
Bàn chân ai hằn gân, đầy vết nứt
Hết cuộc đời nào xóa hết niềm thương
Con vẫn nhớ mà nay càng nhớ
Nhớ những ngày mẹ dắt con đi
Lang thang dưới nắng xứ người
Thương con khóc mắt quầng tím ngắt
Gầy xanh xao, miệng vẫn cười vang
Con vẫn nhớ phía trước đường còn khó
Mất mẹ rồi con phải gánh giang sang.
                                    Quân Nguyễn


Related link

Latest Features

Weather

June - 2025
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       

Facebook comments