Gia Dinh Gieo Giong

Sự chuẩn bị của Đấng Phục sinh




Bài hát: Giê xu con suy tôn Ngài
Bầu trời truyền rao
Nguyện đời tôi dâng Chúa
Bố cục dàn bài: Chúa Phục Sinh
Kinh Thánh: Giăng 21: 1-14 và Phi líp 4:19
Đề tài: Sự chuẩn bị của Đấng Phục sinh
Lời chào:
Trong khi sự sợ hãi bao trùm với các môn đồ nhưng Ngài đã
hiện ra ban bình an cho họ.
Lần khác Chúa hiện ra với họ trong đó có Thô ma.
Chúa hiện ra cho bảy môn đồ tại Ti-bế-ri-at. Họ không biết
phương hướng cho cuộc đời.
Trong khi họ chờ đợi họ đã đòi đi đánh cá.
Ti bê ri át chính là biển hồ ga li lê. Lý do họ lấy tên ti bê
ri át là họ lấy tên một vị hoàng đế. Tên của vị hoàng đế
để đặt cho hồ ga li lê.
Phi e rơ đã khởi xướng đi đánh cá.
Họ đi ra khơi tràn đầy hy vọng - sau một đêm họ trở về đều
không có gì. Họ thất bại chua chát.
Kinh nghiệm nỗ lực, nhiệt thành chưa chắc đã đem lại su thanh
công và niềm vui.
Nhung Cuu Chua đã hiện ra.
I. Tạo niềm vui trong lúc tuyệt vọng.
Họ làm việc hết sức siêng năng - nhưng mang con thuyền về
không. Thân thể mệt mỏi ướt át. Ngài đã phán với họ, thả
lưới bên tay phải.
Bên tay phải và tay trái cách nhau không có xa. Nhưng họ vâng
lời, họ không hỏi lại làm sao. Họ vẫn vâng lời. Kết quả
thành công tuyệt vời với hơn 153 con cá. Tuyệt vọng xua đi. Niềm
vui trong lúc tuyệt vọng là niềm vui tốt nhất.
Chúa đã chuẩn bị cho họ để ban ra lời giáo huấn sắp tới.
Chúng ta không kinh nghiệm được Chúa thì chúng ta có thể cảm
nhận rằng: theo Chúa là mệt mỏi, nặng lề.

II. Tạo ấm áp trong lúc lạnh lẽo
Khi niềm vui là nhu cầu cho tinh thần thì nhu cầu cho thân thể
là ấm áp.
Pa lét tin thường có tuyết rơi vào mùa đông họ đã làm việc suôt đêm.
Thấy được nhu cầu lên Chúa đã chuẩn bị đống lửa sửoi ấm họ.
Chúa phục sinh săm sẵn cho chúng ta những ngọn lửa yêu thương của Ngài.
Tình yêu giữa chúng ta với Chúa, giữa vợ với chồng, giữa
cha mẹ với con cái.
Ngọn lửa yêu thương sẽ tạo lên sự ấm áp trong mỗi lòng chúng ta.

III. Tạo lo đủ trong lúc đói.

Các môn đồ không chỉ mệt lạnh nhưng có thể rất đói nữa.
Cơn đói sẽ tạo ra ước mơ giản dị. Họ ước mơ được ăn.
Chúa phục sinh biết rõ lên Ngài đã sắm sãn.
Bánh và cá là niềm hạnh phúc.
Chúa phục sinh biết được mọi nhu cầu và sắm sẵn mọi điều
cho chúng ta.
Ê sai
Đức giê hô va sẽ cứ dắt đưa ngươi...
Bước di với Chúa chúng ta không còn khô cằn nữa.
Mỗi chúng ta có kinh nghiệm được suối mát của Chúa cho riêng mình.

IV. Tạo điều kiện để gợi lại ký ức
Ngài hỏi: hỡi các con không có gì ăn gì hết sao? Điều này
gợi lại cho họ hơn 3 năm về trước ràg: cũng tại bờ biển này
Ngài đã gọi họ hãy theo ta.
Họ phải trở nên tay đánh lứoi người chứ không phải lưới cá.
Họ được ăn lo nê trong đồng vắng.
Đống lửa đã nhắc ông chối chúa ba lần khi thầy bị thương khó
còn mình thì gần đống lửa.

Related link

Latest Features

Weather

May - 2025
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       

Facebook comments