Bài 1: ĐỨC THÁNH
LINH
Chào
mừng quý vị đến với loạt bài nếp sống siêu nhiên và chữa bệnh nhờ ân tứ Thánh
Linh.
Các
ân tứ Thánh Linh không chỉ để giúp chúng ta thờ phượng Chúa khi đi nhà thờ mà
thôi mà các ân tứ Thánh Linh là một nếp sống.
Trong
thư tín II Cô rinh tô 13:13 “ Nguyền xin
ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông
của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!”
Câu
Kinh Thánh này nói về sự thông công với Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời có Ba ngôi, nhiều khi chúng ta nghĩ Đức Chúa Trời là Đức
Chúa Cha, Đức Chúa Con là Đức Chúa Giê xu, nhưng chúng ta khi nghĩ về Đức Thánh
Linh thì chỉ coi Ngài như là một cái quyền năng nào đó mà thôi chứ không phải
là một Đấng. Và người Công giáo xem Chúa Thánh Linh chỉ là một ….
Nhưng
không phải vậy đâu, Đức Thánh Linh là một Đấng. Chính vì vậy mà chúng ta cần
phải học biết để có một mối tương giao với Đức Thánh tương tự giống như chúng
ta có một mối tương giao mật thiết như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con vậy.
Thánh
Kinh bảo rằng: Chúng ta cần tương giao với Đức Thánh Linh và cũng hãy bước đi
với Đức Thánh Linh, sống với Đức Thánh và trở nên một người bạn với Đức Chúa
Thánh Linh. Ha-lê-lu-gia!
Trong
sách I Sa-mu-ên 10:6 thì Sa-mu-ên nói với Sau-lơ rằng:
“ Thần của
Đức Giê-hô-va sẽ cảm động ngươi trong quyền năng rồi ngươi sẽ nói tiên tri cùng
chúng, rồi ngươi sẽ được thay đổi thành một người khác” (theo bản NIV).
Khi Thánh Linh giáng trên chúng ta với quyền năng
của Ngài, chúng ta sẽ được biến hóa, chúng ta không còn là một người tự nhiên
như trước nữa nhưng chúng ta là một người có nếp sống siêu nhiên. Chúng ta là
một người hoàn toàn trở nên mới.
Khi
Chúa Thánh Linh đến trên chúng ta với quyền năng của Ngài thì khi đó như
Sa-mu-ên đã nói rằng: “ ngươi sẽ nói tiên
tri” và nói tiên tri là một trong những ân tứ của Đức Thánh Linh.
Và
ân tứ Đức Thánh Linh sẽ tác động trong đời sống chúng ta bất cứ nơi nào chúng
ta đi. Khi Thánh Linh giáng trên
chúng ta với quyền năng của Ngài, chúng ta sẽ biến thành một người khác, chúng
ta sẽ bước đi trên mặt nước thuộc linh y như là Phi-e-rơ bước ra khỏi chiếc
thuyền.
Trong thư Ê-phê-sô 1:19-20 “và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có
lòng tin, là lớn dường nào”
Ở
đây, nói về quyền năng vô hạn của Ngài đối với những người tin là lớn dường
nào, và với quyền năng đó Chúa đã tạo dựng nên muôn vật và vũ trụ này.
Và chính quyền năng đó Chúa đã bày tỏ
với chúng ta, đối với những người có lòng tin Chúa thì sẽ kinh nghiệm được
quyền năng vô hạn đó của Đức Chúa Trời.
Câu
Kinh Thánh này nói tiếp: “ y theo phép
tối thượng của năng lực mình, 20 mà Ngài đã
tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho
ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời,”
Đây
chính là quyền năng đã khiến Chúa Giê xu từ kẻ chết sống lại, và Ngài đã bày tỏ
quyền năng đó đối với chúng ta tất cả những kẻ có lòng tin vào Lời Đức Chúa
Trời. Quyền năng làm cho Chúa Giê xu sống lại cũng được thể hiện trong đời sống
của chúng ta. Ha-lê-lu-gia!
Trong
Phúc Âm Luca 4:18 “ Thần của Chúa ngự
trên ta; Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo;”
Chúng
ta biết khi Chúa Giê xu bắt đầu chức vụ của Ngài, khi Chúa Giê xu đến trần gian
để làm người, và Ngài tạm gác bỏ tất cả quyền năng của Ngài sang một bên, Ngài
đến trần gian với hình dạng, thể xác của một con người.
Trong
30 năm đầu của Chúa Giê xu trên trần gian Kinh Thánh không ghi lại một phép lạ
nào, nhưng đến một ngày Chúa Giê xu được Báp têm trên một dòng sông Giô-đanh và
thần của Đức Chúa Trời tức là Đức Thánh Linh đã đến trên Ngài một cách quyền
năng, bắt đầu từ đó có nhiều phép lạ xảy ra.
Trong
Phúc Âm Luca 4:18-19 là lúc Chúa Giê xu bắt đầu chức vụ của Ngài Thánh Kinh ghi
lại rằng: “18 Thần
của Chúa ngự trên ta;
Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do;
Và để đồn ra năm lành của Chúa.”
Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do;
Và để đồn ra năm lành của Chúa.”
Thần
của Đức Giê Hô Va sẽ ngự trên chúng ta ngày hôm nay, quyền năng của Đức Giê hô va cũng sẽ ngự trên chúng ta
hôm nay.
Khi
thần của Đức Giê hô va ngự trên chúng ta thì chúng ta sẽ được biến đổi thành
một người mới, chúng ta sẽ nói tiên tri và chúng ta sẽ kinh nghiệm được quyền
năng của Chúa tuôn tràn qua đời sống chúng ta.
Trong
thư Rô-ma 8:11 “Lại nếu Thánh Linh của
Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng
làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh
Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.”
Thần
của Đức Chúa Trời tức là Đức Thánh Linh mà Phao lô đang nói với chúng ta, Đấng
đó đang sống trong mỗi chúng ta, chúng ta có Chúa Thánh Linh sống ở trong lòng
của mình.
Phúc
Âm Luca 24:29 Chúa Giê xu phán rằng: “
Các ngươi sẽ mặc lấy quyền năng từ trên cao”
Minh
họa: Khi chúng ta tiếp nhận Đức Thánh
Linh giống như chúng ta mặc lấy một bộ quần áo mới, tức là chúng ta đang mặc
lấy quyền năng từ trên cao, khi chúng ta bước đi thì quần áo cũng đi theo tôi,
khi tôi đi đâu thì quần áo cũng đi theo đó, khi tôi mặc lấy quyền năng của Chúa
từ trên trời thì khi tôi đi đến đâu thì quyền năng cũng đi theo đó, khi tôi
vươn tay ra và đặt tay trên những người bệnh thì quyền năng của Chúa cũng sẽ đi
theo với bàn tay của tôi.
Tôi
sống động trong quyền năng của Chúa Thánh Linh.
Tiên
tri Giô-ên 2: 28-29 “Sau đó, ta sẽ đổ
Thần ta trên cả loài xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri;
những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ
xem sự hiện thấy. 29 Trong những ngày đó, dầu
những đầy tớ trai và đầy tớ gái, ta cũng đổ Thần ta lên.”
Khi
Đức Thánh Linh bắt đầu được đổ xuống trong đời sống chúng ta thì bắt đầu chúng
ta sẽ sống một đời sống siêu nhiên, chúng ta sẽ sống với quyền năng của Ngài và
các ân tứ Đức Thánh Linh sẽ tuôn tràn trong đời sống chúng ta.
Đức
Chúa Trời đang đổ thần của Ngài trên khắp mọi nơi trên thế gian này trong đó có
mỗi đời sống của chúng ta.
Chúng
ta sẽ mặc quyền năng từ trên cao, và chúng ta được làm điều đó qua việc Báp têm
trong Đức Thánh Linh.
Trong
Phúc Âm Luca 3:16 Giăng nói- “Phần ta làm phép báp têm cho các ngươi
bằng nước; song có một Đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây giày
Ngài. Chính Ngài làm báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa”
(LuLc 3:16b).
Chúa
Giê xu Ngài chính là Đấng làm Báp têm cho chúng ta, và Chúa Giê xu hiện đang có
mặt ở đây để làm Báp têm cho chúng ta bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.
Trong
Công vụ 1:5 Chúa Jêsus phán, “Trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp
têm bằng Đức Thánh Linh”
Đây
là giai đoạn cuối cùng của Chúa Giê xu khi Ngài còn ở trần gian, trước khi Ngài
trở về với Đức Chúa Cha.
Xuống
đến câu 8 “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng
trên các nguơi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại
thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất”.
Tôi
thưa với quý vị trong buổi tối hôm nay, quý vị và tôi sẽ nhận lấy quyền phép
khi Chúa Thánh Linh giáng trên quý vị. Khi Chúa Thánh Linh giáng trên chúng ta,
chúng ta sẽ tiếp nhận quyền phép của Ngài, và quý vị sẽ được biến đổi thành một
người mới.
Đây
chính là điều Chúa Giê xu đã phán: Chúa Thánh Linh giáng trên chúng ta để chúng
ta có thể làm chứng về Chúa Giê xu cho thế giới, đây là quyền năng giúp chúng
ta làm công việc của Chúa Giê xu.
Công
vụ 2: 1-4 Chúa Giê xu đã trở về với Đức
Chúa Cha, lúc đó các môn đệ đang nhóm nhau lại, Thánh Linh giáng xuống đầy dẫy
trên họ và họ bắt đầu nói một thứ tiếng khác mà họ chưa bao giờ học cả.
Một
phép lạ đã xảy ra trong miệng của họ, họ nói một thứ ngôn ngữ mà Chúa Thánh
Linh cho họ nói.
Và
Phi-e-rơ đã giải thích trong bài giảng của ông trong Công vụ 2: 38b “ anh em sẽ lãnh sự ban cho của Đức Thánh
Linh”
Đây là một món quà, mà chúng ta không cần phải
làm gì hết, chúng ta cũng không cần phải năn nỉ mà xin, chúng ta cũng không cần
phải chờ đợi, chúng ta chỉ cần mở lòng ra để tiếp nhận sự ban cho Đức Thánh
Linh. Chúng ta chỉ cần vươn tay ra để tiếp nhận quyền năng của Chúa, tiếp nhận
sự ban cho Đức Thánh Linh bởi đức tin, tiếp nhận một cách nhưng không mà thôi.
Và
chính Chúa Giê xu có mặt ở đây để làm Báp têm cho chúng ta trong Đức Thánh
Linh. Ha-lê-lu-gia!
II.
HÃY CẦU XIN SỰ BAN CHO CỦA ĐỨC THÁNH LINH.
LuLc
11:11-13 “Trong các ngươi có ai làm cha, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng?
hay xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết
cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng
ban Thánh Linh cho những ai xin Ngài sao!”.
Cha
chúng ta ở trên trời luôn sẵn sàng ban ân tứ của Ngài cho chúng ta.
A.
Sự nói tiếng lạ .
Dấu
hiệu nói tiếng lạ luôn đi cùng với việc nhận lãnh sự ban cho của Đức Thánh
Linh.
Chúa
Jêsus phán rằng: “Này là dấu chỉ cho những ai có lòng tin... họ sẽ dùng tiếng
mới mà nói” (Mac Mc 16:17b)
Phao-lô
chép rằng: Ông nói được các thứ tiếng trên trời và thiên sứ (ICo1Cr 13:1a).
Phao-lô
đã giải thích rằng điều này đến bởi Đức Thánh Linh, qua tâm thần chứ không qua
trí khôn của ông.
Thiên
sứ không bao giờ chấm dứt trong việc ngợi khen Chúa.
ICo1Cr
14:14 “Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng
trí khôn tôi lơ lửng.”
RoRm
8:26-27 “Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng
ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng nhưng chính Đức
Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.
Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là
theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.”
Chúng
ta phải nhận lấy Lời Chúa và cầu nguyện trong Thánh Linh.
Eph
Ep 6:17-18 “Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh
Linh, là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi
thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó
và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.”
Hết
thảy tín đồ đầy dẫy Đức Thánh Linh đều nói tiếng lạ là bằng chứng cho việc nhận
báp têm Thánh Linh, hằng ngày họ vẫn tiếp tục tôn vinh và ngợi khen Đức Chúa
Trời bằng ngôn ngữ siêu nhiên mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Vì thế, họ nói
lời mầu nhiệm trong tâm thần mình.
ICo1Cr
14:2 "Vì người nào nói tiếng lạ, thì không phải nói với người ta, bèn là
với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu, ấy là trong tâm thần mà người kia nói
lời mầu nhiệm."
Chúng
ta được gây dựng bởi việc nói tiếng lạ. Phao-lô nói rằng: "Kẻ nói tiếng lạ
tự gây dựng lấy mình" (ICo1Cr 14:4a)
C.
Phao-lô đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nói tiếng lạ .
Phao-lô
chép rằng "Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn
hết thảy anh em" (ICo1Cr 14:18).
Phao-lô
cũng đã chép rằng: "Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả..." (ICo1Cr
14:5a). Ở câu 39 Phao-lô lại nói "....đừng ngăn cấm về việc nói tiếng
lạ."
B.
Chúng ta phải khởi sự nói .
1.
Khi chúng ta nhận lãnh sự đổ đầy Thánh Linh chúng ta phải khởi sự nói, không
phải tiếng của xứ mình mà là “các thứ tiếng khác ”
a.
Cong Cv 2:4 “Hết thảy đều được đổ đầy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng
khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói.”
b.
Ở đây có hai phần: phần Đức Chúa Trời và phần Con Người.
2.
Tất cả ngôn ngữ là những lời nói được tạo thành bởi sự nối kết của những âm
khác nhau. Nếu Đức Thánh Linh cho chúng ta khả năng, hay cảm hứng nói như trong
ngày Lễ Ngũ Tuần, chúng ta phải khởi sự nói, nhưng không phải bằng ngôn ngữ
chúng ta biết. Cũng như các tín đồ đầu tiên, chúng ta phải khởi sự nói những âm
thanh lớn tiếng.
3.
Khi chúng ta bắt đầu hướng đôi mắt chúng ta nơi Chúa Jêsus, bởi đức tin chúng
ta cầu xin và tiếp nhận báp-têm trong Đức Thánh Linh, chúng ta phải khởi sự
nói. Chúng ta sẽ nói như họ đã làm trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Rồi Đức Thánh Linh
sẽ bắt đầu ban cho chúng ta khả năng. Phần của chúng ta là khởi sự nói, Chúa sẽ
luôn làm phần của Ngài và ban cho chúng ta khả năng. Trong giây phút của đức
tin đó, phép lạ sẽ xảy ra trên môi miệng chúng ta.
Hãy
cầu nguyện như thế này
Lạy
Cha Thiên Thượng,
Con
cám ơn Cha vì món quà cứu rỗi của Ngài!
Nhưng
Cha ôi, con muốn có được mọi ân tứ mà Ngài dành cho con!
Con
muốn nhận ân tứ của Đức Thánh Linh! Con cần quyền năng của Thánh Linh trong đời
sống con!
Lạy
Chúa Jêsus, con nài xin Ngài ban báp-têm Thánh Linh trên con! Con nhận lãnh ân
tứ này trong đức tin!
Ngay
bây giờ, Cha ôi, con giơ cánh tay con lên trong sự ngợi khen Ngài.
Con
bắt đầu mở ra và lớn tiếng ngợi khen Ngài, nhưng không phải bằng ngôn ngữ mà
con biết.
Giống
như trong ngày Lễ Ngũ Tuần, con sẽ khởi sự nói.
Và
khi con khởi sự nói, con tạ ơn Cha, Đức Thánh Linh sẽ ban cho con khả năng để
làm điều này!
Ngay
bây giờ với cánh tay giơ lên trong sự ngợi khen Chúa, bạn hãy ngợi khen Ngài.
Khởi sự nói bằng những lời thì thầm. Những dòng sông nước sự sống sẽ bắt đầu
tuôn chảy ra từ bạn, khi Đức Thánh Linh bắt đầu đem đến cho bạn một sự hà hơi
để nói ra lớn.