Gia Dinh Gieo Giong

NIỀM VUI THẬT

ĐỀ TÀI: NIỀM VUI THẬT
KINH THÁNH:
Thưa Hội Thánh, trong thế gian đã tạo lên rất nhiều niềm vui, niềm vui bên các bữa tiệc, niềm vui bên những bạn nhậu, niềm vui có xe mới, niềm vui có nhà mới, niềm vui vì được thăng chức, niềm vui vì đạt được nhiều thành quả trong công việc. vv..
Nhưng đó không phải là niềm vui thật, đó chỉ là những niềm vui tạm bợ, chóng qua mau, vì xe mới rồi cũng sẽ cũ, nhà mới rồi cũng bị lỗi thời, bạn bè rồi cũng qua đí, thăng chức rồi cũng sẽ hết.
Nhưng hôm nay, tôi xin giới thiệu đến quý vị, một niềm vui đích thực, một niềm vui không phai tàn, một niềm vui xuất phát từ bên trong tấm lòng, tâm linh. Một niềm vui ngay trong cả nghịch cảnh.

Có một bài thơ đã mô tả niềm vui thật như sau:
Bạn thường cười chê sao tôi ngu dại,

Sống có bao lâu? Không hưởng thụ đời?

Làm việc bao ngày xác thân bải hoải,

“Chủ nhật” cuối tuần không chịu vui chơi.


Thú vui ngoài kia đang chờ nhiều lắm,

Bia rượu, bạc bài, ăn hút…sao chê?

Không dạo phố phường, xi-nê, mua sắm,

Khiêu vũ không màng, câu cá không mê?


Bạn ơi! Chớ cười cho tôi ngu dại,

Vì…sống bao lâu – mãi chạy theo đời?

Ngụp lặn giữa dòng thế gian bại hoại,

Xa Đức Chúa Trời, chết mất mà thôi.



Nhiều cuộc vui chơi đưa vào cạm bẩy,

Tan vỡ gia đình, hủy hoại thân, danh.

Có Chúa trong đời, lòng vui biết mấy,

Thì sá chi niềm vui tạm mong manh.


Dù suốt tuần dài mưu sinh quần quật,

Khiêu vũ không mê, câu cá không màng.

Dâng Chúa – biệt riêng trọn ngày Chúa Nhật,

Đi thờ phượng Ngài, xa mấy không than.


Cùng anh chị em mừng vui gặp lại,

Vang tiếng cười dòn, rộn rã hàn huyên.

Bước vào nhà Cha, tâm hồn thư thái,

Cầu nguyện, tôn vinh, tan biến ưu phiền.


Bạn ơi! Đây là niềm vui thật sự,

Không giống như niềm vui tạm nhân gian.

Tôi nhận được khi đời mình Chúa ngự,

Ngài ban bình an, phước hạnh muôn vàn.

Đó là một bài thơ nói về niềm vui thật, niềm vui thật không đến từ câu cá, từ khiêu vũ, hay từ mua sắm. Niềm vui thật đến từ chính Đức Chúa Trời và phần thứ nhất chúng ta sẽ học đó là:

I. Đức Chúa Trời Ban Niềm Vui Thật
Lời Chúa trong sách tiên tri Ê-sai 61:3 có chép: “Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; 2đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu; đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển.”

Đây là một lời tiên tri chỉ về Đấng Mê-si-a, Ê-sai nói tiên tri về Chúa Cứu Thế Jê-sus là Đấng sẽ được xức dầu bởi Đức Thánh Linh để giảng Tin-Lành, và lời tiên tri này đã được ứng nghiệm cho Chúa Jêsus khi Chúa Jêsus vào nhà hội để giảng và Ngài đã trích dẫn trong sách Luca 4:18-19.
Xin Chúng ta cùng mở ra lời Chúa!
“ Đức Chúa Jêsus đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. 17 Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài, Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng:
18 Thần của Chúa ngự trên ta;
Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo;
19 Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha,
Kẻ mù được sáng,
Kẻ bị hà hiếp được tự do;
Và để đồn ra năm lành của Chúa.
20 Đoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. 21 Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó.”

Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm hoàn toàn cho Chúa Jêsus, và sứ mạng của Ngài là khiến kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, kẻ bị cầm tù được tha, và rịt lành mọi kẻ buồn rầu.

Thưa Hội Thánh, trước khi chúng ta chưa có Chúa Jêsus, thì chúng ta bị nô-lệ cho tội lỗi, chúng ta nô-lệ cho Ma-quỷ, chúng ta ngồi trong bóng tối, chúng ta bị những dục vọng, xác thịt sai khiến. Và điều đó khiến cho cuộc đời chúng ta buồn rầu mà không thấy niềm vui thật sự.
Nhưng khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jêsus vào đời sống của mình, lúc đó chúng ta từ chỗ tối qua sáng, từ bị phu tù được tự do, từ chỗ bị hà hiếp, cầm tù thì chúng ta được Chúa giải phóng.

Ha-lê-lu-gia! Nếu chúng ta hiểu được Tin-mừng của Chúa Jêsus đã thay đổi số phận, cuộc đời chúng ta thì chúng ta sẽ rất vui mừng phải không thưa quý vị!


Tiên tri Ê-sai rao giảng cho các độc giả thời bấy giờ và cũng cho chúng ta ngày nay rằng: “Chúa Cứu Thế Jêsus đã băng bó những tấm lòng tan vỡ, tuyên cáo cho các nô lệ được tự do, và mở cửa ngục tù để phóng thích những người bị xiềng xích, để công bố năm đặc ân của Chúa và ngày tưởng thưởng của Thượng Đế, để an ủi tất cả những người tang chế khóc than, để nức lòng ca ngợi thay vì buồn rầu nặng trĩu”

Quý vị ơi! Quý vị không cần phải buồn rầu nữa, quý vị không phải ngồi trong tro bụi nữa, nhưng quý vị được đồng ngồi ở các nơi cao trên trời, được đồng quốc với các thánh đồ, anh chị em không cần phải khóc lóc nữa, vì:

Sự khóc lóc đến trọ ban đêm,
Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng.

Không còn tang chế nữa, không còn nặng trĩu nữa. Chúa muốn chúng ta hát lên bài hát chiến thắng. Chúa muốn chúng ta biết về thân phận, địa vị của chúng ta, chỗ đứng của chúng ta là con vua thánh trên trời, chúng ta được hưởng trọn vẹn niềm vui thật, sự do thật Chúa ban cho.

Niềm vui thật không đến từ những thú vui, niềm vui thật do chính Đức Chúa Trời ban tặng.
Anh chị và tôi đã được cứu rỗi! chúng ta nhớ đến lời thánh-vịnh 20 câu 5 rằng: “Chúng tôi sẽ vui mừng về sự cứu rỗi ngươi, Và nhân danh Đức Chúa Trời chúng tôi, dựng các ngọn cờ của chúng tôi lên.”

Quý vị đã được cứu rỗi chưa? Quý vị có đang vui mừng về sự cứu rỗi không? Hay quý vị chỉ cảm thấy vui khi Chúa ban cho quý vị những áo quần, nhà cửa, xe cộ, bạn bè. Điều vui mừng hơn hết là quý vị vui mừng về quý vị được sự cứu rỗi.
Nhiều người tin Chúa lâu năm quá, cho nên không còn cảm thấy vui mừng về sự cứu rỗi nữa, chúng ta không còn cảm thức về sự cứu rỗi nữa. Cho nên, chúng ta xem nhẹ sự cứu rỗi, và không thấy niềm vui khi theo Chúa.


Tác giả Thánh vịnh số 30 câu 11 có chép: “Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, Mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng;”
Trong thi-thiên 30 này tác giả dường như bị kẻ thù bao vây tấn công, nhưng Chúa đã giải cứu Đa-vít, trong câu 2 của thi-thiên này nói cho chúng ta biết dường như tác giả bị một chứng bịnh nào đó và tác giả được Chúa chữa lành, được Ngài giải cứu chính vì lẽ đó, mà Đa-vít đã kinh nghiệm rằng: 

Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, Mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng.
Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi lanh vuốt, và hàm sư tử, Ngài cũng đã chữa lành bệnh tật của chúng ta.

" Hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước."(Psalm 37:4)

Minh họa: Khi một người chưa tin Chúa bao giờ gương mặt cũng héo hon, buồn rầu, tấm lòng thì trịu nặng. Nhưng khi tin Chúa và theo Chúa chúng ta thấy gương mặt người ấy rạng rỡ, nụ cười vui thỏa, tấm lòng bình an.
Một người có niềm vui là một có dấu hiệu của một đời sống gặp Chúa, một người có niềm vui thật là người có dấu hiệu của một đời sống thay đổi, một người có niềm vui là một người có bông trái của Đức Thánh Linh.

Vì trái của Thánh Linh là vui mừng.
Nhìn vào gương mặt, chúng ta cũng biết được một người ở với Chúa là bao nhiêu. Một người ở với Chúa, có Chúa, sống trong Chúa, gặp Chúa là người có niềm vui thật sự.
Minh họa: Có lời của bài thánh ca:
Khi Jesus vô lòng, như hoa xuân tưng bừng
Với khúc hát hoan ca.
Tiêu tan bao âu sầu, không lo toan nghi ngờ
Lúc Chúa ngự trị cõi lòng ta.
Điệp Khúc:
Lòng mừng vui từ khi ta có Chúa,
Cứ hát khen dù trong cơn nguy nan
Chúa dắt đưa đến yên vui,
Sống trong Ngài đất như Thiên Đàng.
Khi Jesus vô lòng, như hoa xuân tưng bừng
Với khúc hát hoan ca.
Tiêu tan bao âu sầu, không lo toan nghi ngờ
Lúc Chúa ngự trị cõi lòng ta.

II. Niềm Vui Thật Vượt lên Trên Hoàn Cảnh
Niềm vui của thế gian là vui khi thuận cảnh, khi thành công. Nhưng niềm vui trong Chúa là niềm vui vượt lên trên cả ngịch cảnh.
Là con cái của Chúa, chúng ta không tránh được những nghịch cảnh, hoạn nạn trong đời sống.
Vì Chúa Jêsus đã nói trước rằng: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian”
Sứ đồ Phi-e-rơ thì nói: “Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu;”

Làm sao một người chịu thử thách trăm chiều lại có thể vui mừng được, vì sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng: Sự thử thách của chúng ta chỉ tạm và chóng qua mà thôi. Sự thử thách của chúng ta sẽ nhanh qua thôi, vì Chúa chẳng để sự gì quá sức chúng ta đâu, trong mọi sự Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi.

Sứ đồ Phi-e-rơ khích lệ như sau: “ Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót.”( IPhi 4:13)

Sứ đồ Phao-lô khi còn trong ngục khám, ông bị tù vì rao giảng Phúc-âm của Chúa, trong hoàn cảnh trong ngục tù, ông đã bày tỏ cho chúng ta thấy ông là một con người có niềm vui thật sự, niềm vui từ nơi Chúa, ông có niềm vui trong Chúa.
Niềm vui trong Chúa là niềm vui mà ngay cả trong nghịch cảnh, hoạn nạn vẫn thấy hy vọng, vẫn có được sự bình an, vẫn có sự vui mừng thật sự.

Trong lúc ông ở trong tù, thì ông đã viết rất nhiều lá thư gửi cho các tín hữu ở khắp nơi, đặc biệt là lá thư Phi-líp.
Lúc ông viết lá thư Phi-líp là lúc ông đang bị trong tù ở Rô-ma.

Nhưng trong lá thư Phi-líp chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô kêu gọi các độc giả rằng: Hãy vui mừng, hãy vui mừng, hãy vui mừng lên.
Từ câu 4-7 “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.”
Làm sao một người ở trong tù ngục lại có thể vui mừng và đưa ra mạng lệnh cho chúng ta là hãy vui mừng.

Chỉ có Chúa mới có thể làm cho ông vui mừng thật sự mà thôi, chính ông đã khám phá ra rằng: Mọi niềm vui khác sẽ qua đi, nhưng niềm vui trong Chúa thì còn lại đời đời, niềm vui của đời này sẽ tạm bợ, và niềm vui của đời chỉ vui khi thành công, hoặc thuận lợi. Nhưng người theo Chúa, người tin Chúa, người ở trong Chúa có niềm vui thật sự ngay trong bão tố, nghịch cảnh, và hoạn nạn.

Minh họa: Khi bà ngoan vì cớ theo Chúa chịu gặp bao nhiêu khó khăn, khổ ải, bắt bớ, vu khống, thiệt thòi.
Nhưng bà nói với chúng tôi rằng: bà lúc nào cũng cảm thấy trong lòng có sự bình an, có niềm vui thật. vẫn ngủ ngon, vẫn ăn ngon, vẫn làm cách không mệt mỏi vì bà kinh nghiệm được có Chúa ở trong lòng của mình.

Sứ đồ Phoa-lô viết thư khi ở trong khám tù, suốt 30 năm đã bị công kích, đánh đập, ném đá, bạc đãi, đủ làm cho các vị thiên sứ phải kinh ngạc. Tuy nhiên, ông VUI MỪNG tràn ngập.

Một lần nữa ông khẳng định cho chúng ta rằng:
Phi 4:10   Tôi được rất vui mừng trong Chúa, vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa; anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện.”

Rồi cũng trong thư tín I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16 Phao lô kêu gọi các tín hữu đang sống tại thành phố Tê-sa-lô-ni-ca rằng: “ Hãy vui mừng mãi mãi”

Thánh-Gióp bị mất bảy người con trai, ba người con gái, bảy ngàn chiên, ba ngàn lạc đà, nhà cửa bị sập, bò lừa bị quân thù chiếm, các tôi tớ đều bị giết.
Trong hoàn cảnh đó ông đã kinh nghiệm được niềm vui thật sự là gì khi ông viết: “Ngài khiến cho người ta hát vui mừng trong ban đêm” ( Giop 35:10 ) 

Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời; và những tù phạm đều nghe. 26 Thình lình, có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động; cùng một lúc, các cửa mở ra, xiềng tù phạm thảy đều tháo cả. (Cong 16:25)


Thi 4:7   Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó,
Dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật.

Tác giả thi-thiên thứ 4 câu 7 kinh nghiệm được niềm vui nhiều hơn kẻ có nhiều lúa mì, rượu nho dư dật.
Thường người đời vui mừng khi được thạnh vượng, giàu có. Nhưng niềm vui đó chóng qua mau, nhưng niềm vui ở trong Chúa là dù chúng ta không có dư giả gì lắm, không có thịnh vượng cho lắm. Nhưng chúng ta vẫn có niềm vui thực sự trong đời sống của mình. Vì biết rằng có Chúa chăn nuôi đời tôi thấy thỏa lòng, dù nghèo vật chất.

Tiên tri Ha-ba-cúc cũng đã kinh nghiệm được niềm vui thật là niềm vui đến từ Đức-giê-hô-va, niềm vui thật ở trong Đức-giê-hô-va. Dầu khi cây nho không ra trái, bầy chiên dứt khỏi giàn, song tác giả vẫn tuyên bố mạnh mẽ rằng: “Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va,
Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.”
 ( Ha 3:18 )

IICo 6:10   10 ngó như buồn rầu, mà thường được vui mừng; ngó như nghèo ngặt, mà thật làm cho nhiều người được giàu có; ngó như không có gì cả, mà có đủ mọi sự!

III. Ích Lợi Của Niềm Vui Thật
“ Hỡi anh em, sau hết, anh em hãy vui mừng trong Chúa! Tôi chẳng hề sợ phiền mà lại viết những điều nầy cho anh em nữa, vì ấy là có ích cho anh em.”  ( Phi-líp 3:1)

Các chuyên gia tâm lý và tâm thần đã khám phá ra mối liên hệ giữa hài hước (yếu tố gây cười) và sức khỏe thể chất. Cười mang lại nhiều lợi ích tích cực với sức khỏe. Nhiều nghiên cứu khoa học phát hiện thấy cuộc sống sẽ tốt hơn khi con người cười. Đây là một số tác dụng với sức khỏe: - Tăng tiết các hoóc môn tích cực như endophins (hoóc môn giảm đau tự nhiên) và serotonin (hoóc môn điều hòa tâm trạng). - Thúc đẩy sức đề kháng vì cười làm giảm các hoóc môn tiêu cực và tăng hoóc môn tích cực. Nụ cười còn làm tăng số lượng và mức độ hoạt động của các kháng thể chống viêm nhiễm. - Có tác dụng tích cực với huyết áp. - Giúp thư giãn và giảm căng thẳng. - Tăng tần số hô hấp và cải thiện chức năng phổi. - 20 giây cười thoải mái tương đương với tác dụng của 5 phút chèo thuyền. - Cười giúp thể dục cho khoảng 15-20 cơ mặt. - Kích thích nhiều vùng não. - Những người hay cười sẽ phục hồi sau bệnh và phẫu thuật nhanh hơn. Một số nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân có tính cách vui vẻ sẽ phải sử dụng thuốc gây mê ít hơn bệnh nhân khác. - Giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành.

1. Niềm vui mừng chính là một phương thuốc hay

Ch 17:22   22 Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay;
Còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo.

Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. (Ne 8:10 )


IV. Bí Quyết Để Có Được Niềm Vui Thật
1.     Tin nhận Chúa Jêsus Christ.
Cả thiên đàng sẽ vui mừng khi thấy một kẻ tội lỗi ăn năn quay trở về tin nhận Ngài.
Lu 15:7   Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừngcho một kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn.

Lu 15:5   Khi đã kiếm được, thì vui mừng vác nó lên vai;

Thi 20:5   Chúng tôi reo mừng nghe anh được cứu
Nhân Danh Chúa, treo cờ tạ ân
Xin Ngài đáp ứng mọi lời anh cầu nguyện.
[HĐ]

2.     Yêu mến lời Chúa Thi 19:7 
Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại;
Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan.
Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng;
Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa.

Thi 119:14   14 Luôn vui mừng vì lời Chúa phán,
Như người được trân châu bảo vật.[HĐ]


3.     Ngợi Khen Chúa
Gia 5:13   13 Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? hãy hát ngợi khen.

4.     Đến Nhà của Chúa
Thi 122:1   Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng:
Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va.

Related link

Latest Features

Weather

May - 2025
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       

Facebook comments