HƯỚNG
DẪN LÀM MC ĐÁM CƯỚI- “THEO THỂ TRYỆN NGẮN.” ( Tác giả: Đào Văn Hiền)
THÔNG
BÁO 1.
Kính
thưa quý vị! Hiện nay chiếc xe hoa hạnh phúc chở cô dâu và chú rể sắp về đến
hôn trường. Vậy ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời các ông bà, cô dì
chú bác cùng toàn thể các bạn thanh niên nam nữ hãy mau chóng rảo bước về với
hôn trường nhà trai.
Vâng!
Chỉ it phút nữa thôi là cô dâu sẽ có mặt tại gia đình nhà trai. Vậy ban tổ chức
chúng tôi xin kính mời và kính báo.
THÔNG
BÁO 2.
Kính
thưa quý vị. Theo đồng hồ của ban tổ chức chúng tôi, hiện nay đã đến giờ làm lễ
thành hôn cho hai bạn trẻ Công Thành sánh duyên cùng Thuý Loan vậy ban tổ chức
xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các bạn nam thanh
nữ tú ở bên ngoài, hãy vui lòng gác lại câu chuyện riêng của mình tiến vào
trong hôn trường để gia đình được đón tiếp. Xin kính mời và xin cảm ơn.
Mỹ
Chi nhẹ nhàng bước lên lễ đài, trên tay cầm chiếc Note 10.1 hiệu Sam Sung, đeo
chiếc microphone nhỏ xíu. Quay xuống lễ đài nở một nụ cười tươi tắn, với chất
giọng cực kì truyền cảm nàng nói:
"Kính
thưa Hội Thánh, kính thưa quan viên hai họ các vị quan khách và toàn thể các
bạn trẻ có mặt trong buổi hôn lễ của Công Thành sánh duyên cùng Thúy Loan.
Lời
đầu tiên cho phép tôi được thay mặt cho Hội Thánh Sức Sống Mới và hai họ xin
gởi tới quí vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất."
“Kính thưa quí vị "Các cụ nhà ta có
câu"
"Yêu
nhau mấy núi cũng leo
Mấy
sông cũng lội mấy đèo cũng qua.
Yêu
nhau chẳng ngại đường xa
Một
ngày không tới đi ba bốn ngày!"
Quý
vị biết không? Chú rể Công Thành đã nói với cô dâu Thuý Loan rằng:
"Ước
gì anh lấy được nàng
Để
anh đem gạch Bát Tràng về xây
Xây
dọc rồi lại xây ngang
Xây
hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân.”
Và
rồi cô dâu Loan cũng thỏ thẻ nói với chú rể Thành rằng:
Anh
ơi:
"Trăng
tròn chỉ đẹp hôm rằm
Tình
em tháng tháng, năm năm vẫn tròn."
Vâng!
Đó chính là những lời mộng ước của những đôi lứa đang yêu nhau, khi yêu nhau ai
mà chẳng mong muốn được chung sống với người mình yêu trong cùng một mái ấm gia
đình, để cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, cùng nhau vun trồng hạnh phúc cho tương
lai và giờ đây niềm tin yêu ấy, niềm hạnh phúc ấy đã đến với đôi bạn trẻ của
chúng ta.”
"Vậy
chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật dài, thật nồng nhiệt để chúc mừng cho
đôi uyên ương hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay."
Cả
hội hôn cùng đứng lên vỗ tay rào rạt hoà lẫn với đoạn nhạc đệm trong bài thánh
ca "Đám cưới tại Cana ."
Kính
thưa quí vị!
Đề
tài tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc vẫn luôn là đề tài nóng bỏng nó đã làm cho các nhà văn, nhà thơ từ cổ đến
kim đã phải tốn biết bao nhiêu là giấy mực. Có ai đó đã nói rằng:
“Nếu
ta có thể lấy cây rừng để làm bút. Lấy hết nước biển để làm mực, và lấy cả bầu
trời xanh để làm giấy” Thì cũng không nói hết được tình yêu... Vâng! Với tâm
tình đó ban ca đoàn của Hội Thánh Sức Sống Mới sẽ tôn vinh Chúa với bài thánh
ca. ‘Tình yêu trong Chúa.’ Thưa quý vị. Chúa là nguồn của tình yêu tôi cầu xin
Ngài ban cho hai bạn trẻ của chúng ta cứ mãi mãi yêu nhau cho đến trọn
đời."
Kết
thúc bài hát, tiếng nhạc êm dần, êm dần… Tiếng nói dễ thương của cô MC xinh đẹp
lại vang lên.
"Kính
thưa quý vị. Trải qua năm đợi tháng chờ, bây giờ hạnh phúc bây giờ là đây. Trải
qua năm tháng của cuộc đời mỗi con người, ai cũng phải cố gắng đi tìm một nửa
của cuộc đời mình và ngày hôm nay. Chú rể Thành và cô dâu Loan đã chính thức
nhận ra rằng họ chính là một nửa cuộc đời của nhau. Tình yêu của họ đã được Đức
Chúa Trời là Đấng Tạo Hoá sắp đặt, an bài, trải qua thời gian dài tim hiểu ngày
hôm nay tình yêu của họ đã được đơm hoa kết trái.
Thì
giờ thiêng liêng, trọng đại này. Xin kính mời Mục sư lên cầu nguyện xin Chúa
ban phước cho đôi bạn, hạnh phúc, suốt đời.”
Không
ai bảo ai cả hội hôn đều đứng lên. Cúi đầu, nhắm mắt… Khi lời cầu nguyện kết
thúc mọi người đều đáp AMEN.
Mỹ
Chi nói lớn: "Xin cảm ơn!
“Kính
thưa quý vị. TÌNH YÊU LÀ GÌ? Nhà thơ Xuân Diệu đã nói:
“Làm
sao cắt nghĩa được tình yêu
Có
nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó
chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng
mây nhè nhẹ gió hiu hiu.”
Tình
yêu luôn là một ẩn số mà không có một nhà văn, nhà thơ nào có thể định nghĩa
được.
Chính
vì thế các nhạc sĩ đã viết nên những nốt nhạc thăng trầm, những cung điệu du
dương về chủ đề YÊU để khi ai nghe đến, thì con tim mình rung động và trong
lòng sẽ cảm nhận được sự ngọt ngào, sự nóng cháy, sự trọn vẹn của tình yêu.
Và
giờ đây một giọng nam cao rất ngọt ngào, rất truyền cảm sẽ gửi đến quý vị một
nhạc phẩm “Tình yêu thương” ( ICorinhto 13) xin kính mời một con cái của Chúa.
Vừa
nói Mỹ Chi vừa lùi về phía sau, đưa tay chỉ về phía bạn thanh niên đang cầm
microphone đứng kế bên...
Tiếng
nhạc du dương hoà cùng giọng hát ngọt ngào của một thành viên trong ban ca đoàn
khiến cho người nghe phải lịm lòng. Kết thúc bài hát là những tiếng vỗ tay,
những thiếu nữ đua nhau lên tặng hoa, khiến cho hôn trường xôn xao như bầy chim
sẻ ríu rít tranh mồi vào buổi sáng.
Xin
cảm ơn tiếng hát rất ngọt ngào và bài hát rất ý nghĩa của bạn.
Kính
thưa quí vị. Giờ đây mọi nhân vật quan trọng của chúng ta đều đã có mặt trên
hôn trường. Xin quý vị cùng hướng tầm
mắt về sân khấu để chứng kiến giây phút thiêng liêng, hạnh phúc nhất của đôi
uyên ương.
Xin
mời cô dâu và chú rể hãy đứng lên, quay mặt xuống khán đài nở một nụ cười thật
rạng rỡ, để tỏ lòng cảm ơn tới tất cả những người thân yêu của hai bạn đã đến
nơi đây chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn. Xin các bác “phó nháy” hãy quay ống
kính của mình về phía đôi trai tài gái sắc ngay trong thì giờ này! Để ghi lại
những giây phút lịch sử, thiêng liêng quan trọng nhất của cuộc đời họ!
Kính
thưa quí vị. Ngày hôm nay chú rể Công Thành của chúng ta thật là thỏa lòng mong
ước vì chú rể đã từng nói với cô dâu rằng:
"Hoa
hồng đẹp nhất mầu hồng
Tình
yêu đẹp nhất là vợ chồng thủy chung."
Nhưng
bí quyết nào giữ được sự thủy chung?
Giờ
này kính mời Mục Sư lên dùng Lời Chúa để nhắc nhở và dạy dỗ hai bạn.
“Sống
kính sợ Chúa mà vâng phục nhau” và yêu thương nhau.
Cũng
xin mục sư làm lễ hôn phối cho hai bạn.
Mục
Sư bước lên lễ đài ông từ tốn nói:
Kính
thưa quý vị.
Hôn
nhân là một Thánh Lễ đã được Đức Chúa Trời thiết lập từ buổi ban đầu, để ban
phước cho loài người. Nhờ hôn nhân mà có gia đình và dòng dõi của loài người còn
đến ngày nay. Gia đình là một tổ ấm mà loài người tìm được an ủi để vui sống
suốt cuộc đời. Đức Chúa Trời rất quý gia đình của loài người.
Đức
Chúa Trời dạy về hôn nhân trong sách. (Sáng thế ký 2:18-24) Như sau:
a. Vợ là người giúp đỡ chồng:
Bên
cạnh Ađam có vô số đủ loài súc vật, song không có con nào giúp đỡ ông một cách
thích hợp. Ađam cần có một người giống như mình làm vợ…
b.
Vợ là của chồng:
Đức
Chúa Trời đã lấy một xương sườn của Ađam mà dựng nên một người nữ và đưa đến
làm vợ của Ađam. Ađam biết ngay: ‘‘Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi
thịt tôi mà ra’’…
c.
Vợ chồng là một:
Không
những là một xác thịt mà cùng một linh hồn, nên cả hai bằng lòng lìa cha mẹ mà
gắn bó với nhau. Vợ chồng là bạn trăm năm, an ủi, giúp đỡ nhau nhiều nhất, đến
nỗi người chồng thành công là nhờ vợ, người vợ hạnh phúc là nhờ chồng…
Đức
Chúa Trời dạy về bổn phận gia đình trong sách (Êph 5:22-33 & I.Phi 3:1-7)
như sau:
a.
Vợ phải phục tùng chồng trong mọi sự như Hội Thánh phục tùng Cứu Chúa:
Người
nữ phải tìm một người chồng xứng đáng cho mình phục tùng như vậy. Đó là lý do
Tân Ước dạy: ‘‘Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin…’’, cũng như Cựu Ước dạy:
‘‘Đừng bắt một con bò mang ách chung với một con lừa’’(II.Cô 6:14 & Phục
22:10). Nếu hai người không đồng ý với nhau thì không thể đi chung một con
đường hay ở một nhà (Amốt 3:3). Nếu sáng Chúa nhật, vợ đi nhà thờ, chồng đi nhà
hát thì buồn biết bao…
Vợ
phải phục chồng trong mọi sự, miễn là chồng phục tùng Đức Chúa Trời trong mọi
sự, như Hội Thánh đã phục tùng Cứu Chúa trong mọi sự, vì Cứu Chúa phục tùng Đức
Chúa Trời trong mọi sự…
Phierơ
bảo: ‘‘Hỡi người làm vợ, hãy phục tùng chồng mình, hầu cho nếu có người nào
không vâng theo đạo, dầu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ
cũng hóa theo’’. Đây là trường hợp vợ chồng lấy nhau trước khi tin Chúa, sau
này vợ tin Chúa mà chồng chưa tin…
‘‘Ai
tìm được một người vợ tức là tìm được một điều phước và hưởng được ân điển của
Đức Giêhôva…. Người vợ nhân đức là mão triều thiên cho chồng nàng…. Giá trị
nàng trổi hơn châu ngọc’’. (Châm 18:2; 12:4; 30:10) Ân điển và quyền năng của
Đức Chúa Trời đã tạo ra những người vợ như thế, như các bà Thánh xưa, trong đó
có Sa-ra. Bây giờ cũng không thiếu.
b.
Chồng phải yêu vợ như Cứu Chúa yêu Hội Thánh
Vì
yêu Hội Thánh, Cứu Chúa đã giáng trần, phó thân chịu chết để làm cho Hội Thánh
trong sạch, thánh khiết, vinh hiển. Không phải một lần mà suốt dòng lịch sử,
Cứu Chúa Hằng Sống vẫn nuôi sống, chăm sóc, bảo vệ Hội Thánh khi ra, khi vào
một cách chu đáo, hơn mẹ đối với con.
Tình
yêu không ích kỷ, chồng không buộc vợ phải làm gì cho mình, mà phải buộc phải
làm gì cho vợ, sẵn sàng mưu cầu hạnh phúc cho vợ. Tình yêu không hề thay đổi.
Nếu tình yêu thay đổi, không phải là tình yêu thật.
Chồng
yêu vợ từ ngày thành hôn cho đến ngày răng long đầu bạc vẫn yêu và càng yêu đằm
thắm hơn (Châm 5:18-19). Đức Chúa Trời đã mượn tình yêu chồng vợ mà nói lên
tình yêu của Ngài đối với dân Y-sơ-ra-ên: ‘‘Ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời…
Phải, ta lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi’’. (Ô-sê 2:19 & Giê 31:3)
c.
Chúa cấm ly dị
‘‘Đức
Giê hô va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ mà ngươi đãi nó
cách phỉnh dối, dầu rằng nó là vợ ngươi và là vợ giao ước của ngươi. Vả, hơi
sống của Đức Chúa Trời dầu có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì
sao chỉ làm nên một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các người khá
cẩn thận trong tâm thần mình, chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lúc trẻ tuổi.
Vì Giêhôva Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng: Ta ghét người nào bỏ
vợ... (Ma-la-chi 2:14-16). Thánh Linh cũng nghiêm khuyên: ‘‘Mọi người phải tôn
trọng hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ
gian dâm cùng kẻ ngoại tình’’ (Hêb 13:4).
Mục
sư đã dùng Thánh Kinh để dạy dỗ về cách sống trong đời sống vợ chồng.
Đoạn
ông nói tiếp.
“Bây
giờ mời hai con hãy đứng lên.”
Mục
sư dõng dạc hỏi chú rể:
“Trước
mặt Đức Chúa Trời Ba Ngôi, trước mặt Hội Thánh và mọi người chứng kiến ở đây!
Công Thành con có hứa rằng. Con sẽ yêu thương Thúy Loan như Chúa yêu Hội Thánh,
cho dù có mạnh khỏe hay đau yếu, giầu hay nghèo, vui hay buồn thì con vẫn ăn ở
trọn tình vẹn nghĩa với vợ của con cho đế suốt đời không?”
Mỹ
Chi đưa microphone cho chú rể.
Công
Thành nói lớn: “Con đồng ý”
Cũng
câu hỏi như vậy. Mục Sư hỏi Thúy Loan.
Thúy
Loan cũng nói. “Con đồng ý”
Với
chất giọng trầm, ấm Mục Sư nói. “Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi giúp hai con giữ
trọn được những lời hứa trọng thể này.”
“Hai
con có kỉ vật nào trao cho nhau không?” Mục sư hỏi.
Chú
rể mở chiếc hộp nhỏ hình trái tim lấy cặp nhẫn đưa cho Mục sư.
Giơ
cặp nhẫn lên cao cho mọi người cùng thấy. Mục Sư nói rằng:
“Cặp
nhẫn này là kỉ vật biểu minh cho tình yêu của Công Thành và Thúy Loan đối với
nhau”
Mục
sư đưa cho chú rể một chiếc nhẫn. Công Thành đeo vào ngón áp út của Thúy Loan
rồi nói: “Kể từ đây anh nhận em làm vợ của anh”
Mục
sư cũng trao cho cô dâu một chiếc nhẫn. Nàng đeo vào ngón tay của Thành và nói:
“Kể từ đây em nhận anh làm chồng của em.”
Thành
và Loan cùng quỳ gối, đặt tay nhau lên quyển Kinh Thánh. Mục Sư cầu nguyện chúc
phúc cho gia đình mới. Đoạn ông long trọng công bố:
"Kính
thưa quý vị. Trước mặt Đức Chúa Trời Ba Ngôi, trước mặt Hội Thánh và mọi người
chứng kiến ở đây. Tôi xin được công bố đây là gia đình mới của “Ông Bà Lê Công
Thành”
“Một
tràng pháo tay chúc mừng cho gia đình mới của Công Thành và Thúy Loan.” Mỹ Chi
nói lớn.
Cả
hôn trường đều vỗ tay rào rạt… Pha lẫn tiếng hò reo của các bạn trẻ, “Hôn đi…
Hôn nhau đi…?”
Mỹ
Chi phỏng vấn chú rể. “Hai bạn có nghe thấy mọi người đang yêu cầu hai bạn làm
gì không?” Thúy Loan cúi xuống hơi cười thẹn, còn Công Thành vừa gật vừa cười.
Mỹ Chi được đà nói tới:
“Bây
giờ hai bạn đứng quay mặt nhìn nhau, Tôi sẽ đếm từ một đến năm trong khoảng
thời gian này hai bạn phải hôn nhau để tỏ thành ý của mình với mọi người. Bắt
đầu! Năm… Bốn… Ba…” Đếm tới ba thì Thành và Loan đã trao cho nhau nụ hôn thật
ngọt ngào.
Dưới
hôn trường các bạn trẻ lại hò reo. “Nữa đi… Hôn nữa đi…” Mỹ Chi cắt ngang.
“Kính
thưa quí vị! Nghi thức hôn phối vừa rồi đã nói lên rằng kể từ ngày hôm nay Công
Thành và Thúy Loan đã chính thức nên vợ thành chồng họ sẽ cùng nhau chia sẻ
ngọt bùi mà Đấng Tạo Hóa đã ban tặng cho riêng hai người từ nay về sau và mãi
mãi.”
Kinh
thưa quý vị. Thay cho những lời chúc tốt đẹp nhất. Ban ca đoàn của Hội Thánh
Sức Sống Mới, xin gửi đến cô dâu, chú rể cùng toàn thể hội hôn bài thánh ca.
“Lời chúc lứa đôi”
Trong
lúc ca đoàn đang kết đoạn điệp khúc: “Chúc cho lứa đôi yêu thương nhau luôn
luôn… Chúc cho hai người dệt tình yêu mến thương…” thì Mỹ Chi nói lớn:
“Kính
thưa quý vị. Buổi lễ thành hôn của Công Thành và Thúy Loan đến đây đã khép lại.
Thay mặt cho Hội Thánh Sức Sống Mới, thay mặt cho cô dâu, chú rể cùng hai họ.
Xin cảm ơn toàn thể quý vị đã bớt chút thời gian, đến đây chúc mừng cho hai bạn
Công Thành và Thúy Loan. Cầu xin Chúa chúc phúc lành cho toàn thể quý vị.
Ngày
Chúa Nhật trong trong tuần hai vợ chồng Thành Loan đứng trước Hội Thánh cảm ơn
Mục Sư, ban ca đoàn nhất là cô MC Mỹ Chi đã biên soạn một chương trình rất xúc
tích, ngọt ngào phù hợp với một đám cưới tại tư gia, đem lại sự phước hạnh và
tiếng khen giữa dân ngoại.
Mỹ
Chi ngồi bên dưới cười tủm tỉm… Nhưng Mỹ Chi còn vui hơn cả những lời khen
tặng. Đó là cô đã viết xong đầy đủ một chương trình hướng dẫn làm MC đám cưới
để sau này những ai làm MC cho hôn lễ giống như của Thành và Loan có thể tham
khảo.