Tiền
bạc không phải là đích đến, nó chỉ là phương tiện đưa ta đến đích mà thôi.
Tiền
sẽ định đoạt chất lượng ngôi nhà bạn sống và môi trường mà con bạn lớn lên.
Giàu
có đồng nghĩa với tự do, ổn định và an tâm.
Triết
gia Socrates đã nói một câu nổi tiếng rằng: " Đời không suy ngẫm thì chẳng
đáng sống"
Ba
trăm năm trước, Voltaire đã nói rằng: " công việc tồn tại để cứu rỗi chúng ta khỏi ba điều xấu xa: buồn tẻ, bần
cùng và trụy lạc.
Mất
công việc là mất đi chân dung của con người mình.
Ngay
chính bạn còn không vui với việc mình làm thì bạn mong gì người khác công nhận
hay ấn tượng với kết quả bạn mang lại.
Áitotle:
" Nơi nào tài năng thiên bẩm của bạn đáp ứng được nhu cầu của thế giới,
thì đó chính là nghề nghiệp dành cho bạn. Hai yếu tố, khả năng cá nhân và nhu
cầu thế giới chính là lời thức tỉnh tuyệt vời để bạn nhận ra sự nghiệp đời
mình.
Phần
thưởng cao quý nhất mà công việc mang lại không phải là thứ bạn nhận được, mà
nó vẽ nên chân dung con người bạn ra sao.
"
Jim Rohn, triết gia về kinh doanh hàng đầu nước Mỹ, từng nói: " Người
nghèo có một chiếc tivi lớn. Người giàu có một thư viện lớn"
Vaillant
thuộc trường đại học Harvard đã đưa ra một kết luận sau 70 năm nghiên cứu: ông
đã tìm ra bảy yếu tố chính giúp con người sống khỏe mạnh vào những năm cuối
đời, về thể chất lẫn tinh thần:
1. Kiến thức
2.
Hôn nhân bền vững
3.
Cân nặng hợp lý
4.
Tập thể dục
5.
Không hút thuốc
6.
Không nghiện rượu
7.
Biết thích nghi với hoàn cảnh
Vaillant
nói: " Điều quan trọng trong cuộc sống chính là mối quan hệ của bạn với
những người xung quanh"
Thành
công thật sự không nằm ở riêng cá nhân ta.
Ralph
Waldo Emerson nổi tiếng có câu: " Bạn là người duy nhất có thể mang lại
bình yên cho bản thân. Chỉ với những nguyên tắc sống, bạn mới có được cảm giác
đó."
Nghệ
thuật lãnh đạo là vừa đạt kết quả bạn muốn, vừa củng cố niềm tin.
Trải
qua đêm dài thì mới thấy bình minh đang tới.
Những
nốt trầm của cuộc đời là lẽ tự nhiên.
Hãy
dành thời gian và tiền bạc để lưu giữ những ký ức đáng nhớ hơn là khuân về thêm
đồ đạc.
Khổng
tử đã dạy: " Kiềm thúc bất nghiêm, phụ huynh bất năng cấm ước tử đệ vi
cường, tri tình tàng nặc tội nhân." ( Làm cha mà không dạy con lễ nghĩa
thì cũng nặng tội không thua gì điều nó phạm)
Peter
DeVries từng miêu tả mẹ là người có vai trò " đón con một lần trong phòng
sanh để rồi tiếp tục đưa đón con cả đời"
Ngạn
ngữ Trung Hoa có câu: " Dục tốc bất đạt" lúc nào cũng nóng vội chẳng
giúp người khác ưa bạn hơn.
Nhà
triết học Trung Quốc Lâm Ngữ Đường từng viết rằng: người khôn không vội, kẻ vội
thường không khôn.
William
Henry Channing diễn tả cuộc sống chậm rãi, thư thả của ông như một " Bản
Giao Hưởng":
Biết
sống hài lòng trong điều kiện hạn chế, mưu cầu vẻ tao nhã chứ không phải xa
hoa, tinh tế chứ không phải thời thượng; sống sao ho xứng đáng chứ không cần
người khác ngưỡng mộ, sống đời sung túc chứ không cần giàu sang... siêng học
hỏi, biết trầm ngâm, hành động ngay thẳng, ăn nói nhẹ nhàng, biết ẩn thân chờ
thời, không bao giờ vội; đó chính là bản giao hưởng của tôi.
Đừng
bao giờ đứng khi ta có thể ngồi, và đừng bao giờ ngồi khi ta có thể nằm nghỉ.