Anh Nhật kính mến,
Trong suốt những năm tháng qua, em được biết anh, gần anh nhưng cho đến lúc này em mới thật sự cảm nhận anh là người đang cùng làm việc với em. Em rất cảm động bởi trong anh đã đứng dậy và cùng em để bước đi trong sự phục vụ Ngài.
Em rất tôn trọng và kính yêu anh, em thật sự xem anh như là người anh của mình, có chuyện gì em cũng muốn cùng với anh chia sẻ và thông công trong bước đường hầu việc Chúa.
Em tin Chúa đang dùng anh cách rất đặc biệt và Ngài sẽ ban ơn trên anh để có thể hoàn tất được những điều Chúa kêu gọi anh. Sự hiện diện của anh làm khiến Hội Thánh được khích lệ rất lớn. Em luôn luôn cầu nguyện cho anh được sức khỏe, và công việc của anh để xin Chúa mở đường cho anh có thời gian để cùng hầu việc Chúa.
Ai ở trong Hội Thánh cũng nhận thấy anh thật sự đang thay đổi rất mạnh mẽ và có sự vui mừng rất lớn, sự sống của Chúa ở trong anh đang tuôn tràn ra bên ngoài. Anh đã có rất nhiều ân tứ, ta lâng Chúa ban, Ngài đã cho anh có thời gian để đến bây giờ anh phải đứng dậy rồi Ngài sẽ chiếu sáng cuộc đời của anh.
Cuộc đời của chúng ta thật sự không còn gì để mất nữa phải không anh, đây chính là thời điểm chúng ta sẽ ra đi kết quả cho vương quốc của Ngài.
Đức Chúa Trời rất cần anh và muốn dùng anh, em rất muốn anh đi cùng với Hội Thánh đến ngày cuối cùng trước thời trung cuộc này.
Anh hãy tiếp tục bước đi và cùng nhau sẽ hầu việc Cha trên trời anh nhé. Em thương anh rất nhiều, và vinh dự khi được đồng hành cùng anh trên những ngày còn lại trên đất.
Hãy ở bên em, đồng công với em và chúng ta cùng nhau làm công việc của Chúa.
Mong muốn thật hết lòng!