Cô Hạnh kính mến,
Đời người thật là mỏng manh, mỏng giòn quá phải không cô, cho đến ngày hôm nay, Chúa cho cô cháu mình chỉ sống như hơi nước hiện ra một nát rồi lại tan biến ngay, như hoa nơi đồng nội sớm nở tối lại tàn.
Ấy vậy mà Chúa vẫn thương cho cô cháu mình được gặp nhau, được hiểu nhau và được cùng nhau hầu việc Chúa. Cháu thật được phước vô cùng, tự hào và vinh dự vô cùng khi có một người tôi tớ của Chúa hy sinh, liều bỏ mọi sự cốt để cứu người.

Trong những ngày tháng qua, cháu cảm đông vô biên bởi Chúa dùng cô cách mạnh mẽ, cô thật can đảm, bất chấp tất cả mọi trở ngại, đau đớn, khó khăn và gạt nước mắt đi để nhìn lên Chúa và bước đi trong sự kêu gọi của Ngài.
Cháu tin rằng: Chúa dùng cô cách rất đặc biệt, không phải ai cũng có được ơn ấy. Khi cô đi hầu việc Chúa Maquỷ nó rất căm phẫn nên tìm mọi cách để làm cho cô nản lòng, muốn bỏ cuộc, hoặc một điều gì đó còn vương vấn, còn chưa tháo cởi ra được.
Nhưng cháu tin Chúa Thánh Linh đang ngự trong cô sẽ thêm sức và ban quyền năng để khiến cô khinh mọi điều sỉ nhục, vứt bỏ mọi sự phía sau mà bươn theo những sự ở đằng trước, cốt giật giải là sự sống đời đời đang bày ra trước mắt chúng ta.

Làm việc với cô, cháu rất hạnh phúc, và an tâm, tin tưởng mọi điều, cháu thật sự rất mong muốn cô hãy bước đi luôn theo đường ấy cô nhé. Đừng để những cảm xúc xen lấn, lấn át chúng ta.

Cô hãy tiếp tục hãy cùng bước đi với cháu và xây dựng vương quốc Ngài cô nhé. Cháu tin chắc rằng: Nếu cô cứ trung tín bước đi, không xây qua bên hữu hoặc bên tả thì sẽ kết quả tuyệt vời.
Mỗi ngày cháu cầu nguyện cho cô để mặc lấy năng lực của Chúa và lòng được thổi lửa để có thể trở thành những ngọn đuốc đốt cháy mọi tấm lòng băng giá nhất.
Hãy tiếp tục ở bên cháu và hãy giúp đỡ cháu trong công việc Nhà Ngài. Cảm ơn cô vì tất cả tấm lòng và công khó của cô đã hy sinh vì cháu cùng gia đình cháu.
Cầu xin Chúa ban phước bội hậu và mở đường trên cuộc đời cô cùng gia đình. Xin đừng quên hình ảnh nước chảy từ hòn đá cô nhé.
Thương cô rất nhiều!

Muốn thật hết lòng.

Related link

Latest Features

Weather

Facebook comments