Ngọc Anh thân mến,
Em thật được phước khi Chúa đã chọn em để trở thành con cái của Ngài, và em thật vô cùng được phước khi em được ở trong nhà của Ngài là Hội Thánh của Chúa Giê-xu yêu dấu của chúng ta.
Ngọc Anh phải biết cảm tạ cách sâu xa về sự cứu rỗi của Chúa em nhé, và em hãy chân thành trong việc bước đi với Chúa mỗi ngày, hãy cẩn thận trong đời sống của mình, đừng buông thả đời sống của mình. Chúa biết hết và nhìn thấy mọi điều phải không em?
Trong những ngày tháng qua, em thật sự thay đổi rõ rệt, làm việc chăm chỉ và rất trung tín với những việc được giao phó. Đó chính là dấu hiệu của một đời sống tăng trưởng và đổi mới trong Thánh Linh của Ngài.
Em hãy tiếp tục sống cho Ngài và hãy bước đi cùng với anh để xây dựng Hội Thánh của Ngài em nhé.
Em rất quan trọng trong Hội Thánh, anh thấy Chúa có ban ơn cho em rất nhiều, có điều Chúa đang chờ đợi em cũng thay đổi cho phù hợp với sứ mạng Ngài giao phó cho em.
Em hãy trung tín và trung tín và trung tín em nhé!
Hãy chịu khổ của người giảng Tin lành, hãy là người lính của Chúa Giê-xu không màng đến sự đời, đừng nặng lòng về thế gian làm gì. Hãy nhớ mọi của cải dưới thế gian này là của Chúa, cho nên trong tình thương, tương thân, yêu mến. Anh nài xin em hãy vâng theo Lẽ thật em nhé. Đừng ích kỉ và hãy phó thác mọi sự cho Chúa. Hãy có đức tin và thực hành đức tin đó.
Cảm ơn em đã ở bên anh trong những ngày qua, hãy tiếp tục ở bên anh và cùng anh xây dựng Hội Thánh Ngài trên đất em nhé. Em là ánh sáng và là muối của đất phải ảnh hưởng ra thế giới bằng đời sống và việc rao giảng Phúc âm của Chúa cho mọi người. Cầu xin Chúa mở rộng lòng em toang ra để cho Ngài chiếm hữu ngự trị. Amen.
Muốn thật hết lòng!