BAI TAP LAP BO CUC

Bài tập: Luca 1: 6 – “GIỮ ĐỜI SỐNG CÔNG BÌNH”
Ai giữ đời sống công bình? Êlisabet và Xachari – gia đình vợ chồng thầy tế lễ, người tin Chúa 
Giữ đời sống công bình như thế nào?
-    trước mặt Chúa : không phải công bình đối với con người, vì tiêu chuẩn con người khác với Chúa.
-    vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được:
Thời đó có rất nhiều lời dạy của thầy thông giáo và người Pharisi, nhiều lời dạy truyền khẩu và rất nhiều người giữ còn hơn lời dạy của Chúa, nhưng hai vợ chồng ông bà giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa,
không phải chỉ giữ một số điều mà là giữ mọi điều
lại còn giữ cách không chỗ trách được: nghĩa là rất đẹp lòng Chúa. 
Giữ đời sống công bình khi nào?
-    họ son sẻ: Thời đó, nếu một người không có con bị coi là bị rủa sả, và rất là nhục nhã, giống như bị Chúa rủa sả vậy. Nhưng họ không những không trách Chúa trong hoàn cảnh đó, mà vẫn kính sợ Chúa, giữ đời sống trung tín với Chúa.
-    Ông bà đã già: mà vẫn giữ, rất trung tín. Vì giữ các nghi lễ cũng như điều răn của Chúa rất nhiều, nhưng dầu họ đã già, không nhanh nhẹn như hồi trẻ, nhưng vẫn giữ không chỗ trách được đối với Chúa.

BÀI TẬP: I Giăng 1:9 “SỰ THA TỘI”
tại sao cần sự tha tội?
ai cần sự tha thứ?
- chúng ta: người tin Chúa. Câu này không nói về người chưa tin Chúa. Trên con đường tin Chúa có lúc mình vẫn yếu đuối, phạm tội nhưng hãy nhờ Chúa. Đừng bao giờ nghe tà giáo nói “tin Chúa rồi không phạm tội gì hết nữa”, đó là không đúng.
Đấng ban sự tha tội
Phương cách nhận sự tha tội
ĂN NĂN: nhận tội à đau xót à quyết định từ bỏ à quay lại với Đức Chúa Trời . (Giống như một người lính tập đi hành quân, chỉ huy hô 1,2 họ đi, rồi hô đứng lại đứng, đằng sau quay và họ làm đó).
o    Giuda: (bán Chúa): nhận tội à đau xót à từ bỏ à không trở lại với Đức Chúa Trời nên đó là hối hận.
o    Phi-e-rơ : nhận tội à đau xót à từ bỏ à quay lại với Chúa. = ăn năn
è vấn đề không phải bán Chúa hay chối Chúa mà vấn đề là có quay trở lại với Đức Chúa Trời.

Lẽ phải và lẽ thật:
-    lẽ thật: chân lý, là lơi Đức Chúa Trời, thời nào cũng đúng, hoàn cảnh nào cũng đúng cả. giống như viên kim cương đối với thời nào hay người nào cũng có giá trị hết.
-    lẽ phải: có thể thay đổi, có thể người này cho là phải, người kai lại không.
à Chúa Jesus đến thế gian để làm chứng về lẽ thật nghĩa là gì? Giăng 1:18 ai cũng biết Đức Chúa Trời, biết Đấng tạo hoá nhưng Chúa Jesus đến để bày tỏ Cha. Người chưa tin Chúa không bao giờ dám gọi Trời bằng Cha, nên Chúa Jesus đến bày tỏ Cha cho họ, và muốn làm con trời thì phải “tin nhận Ngài” (Giăng 1:12).
Cầu nguyện quan trọng là cầu từ tấm lòng.

BÀI TẬP: Miche 6:8 – SỰ KHIÊM NHƯỜNG
Tại sao phải khiêm nhường? vì Chúa đòi hỏi. Tại sao không nói khuyên, dạy mà lại dùng chữ đòi? Vì nó có nghĩa là bắt buộc phải làm.
Khiêm nhường với ai? Khiêm nhường với Chúa. Chúa nói khiêm nhường với Chúa mà không với con người vì có nhiều người làm bộ khiêm nhường với người khác mà lòng không vậy, khiêm nhường với Đức Chúa Trời là Chúa biết hết mọi sự, khiêm nhường với Chúa hay với người khác Chúa đều thấy ngay.
Người cần khiêm nhường là ai? Dân Chúa


Đức tin là nhận lãnh nhiều nhất
Yêu thương là làm được nhiều nhất
Khiêm nhường là giữ được nhiều nhất.

Related link

Latest Features

Weather

Facebook comments