Khi dân sự đang thử định nghĩa
những giá trị mới, người lãnh đạo có trách nhiệm trình bày những giá trị đích
thực từ trong hiểu biết và cách sống.
Công nhận những giá trị đích thực
đã được gắn kết chặt chẽ và sống theo những giá trị đó có thể xây dựng sự hiệp
một và tính hiệu quả trong hội thánh.
Người lãnh đạo trên tinh thần
đầy tớ từ bỏ quyền lợi riêng để tìm kiếm sự cao trọng trong việc phục vụ người
khác.
Khái niệm về sự cao trọng và sự lãnh đạo đã từng rất xa lạ
với các môn đồ Chúa Jesus theo cùng một cách như đối với chúng ta ngày nay.
Nghịch lý là một phần trong
cuộc sống mà những người theo Chúa Jesus không được e ngại khi đối diện.
Cuộc đời thường không như người ta
mong muốn, không đơn giản chỉ là trắng đen, lên xuống, tới lui.
Nghịch lý thường là một phần trong
phong cách của người lãnh đạo.
Chúa Jesus đã minh họa một lối lãnh
đạo đầy nghich lý. Ngài áp dụng lối lãnh đạo này tùy thuộc vào từng đối tượng
và hoàn cảnh:
Ngài hiền lành như chiên con nhưng
cũng mạnh mẽ như một sư tử.
Ngài mềm mỏng nhưng cứng rắn khi bị
bất công dồn vào chân tường.
Ngài hòa đồng nhưng dành nhiều thời
gian ở riêng một mình.
Ngài nhu mì nhưng luôn nắm quyền kiểm
soát.
Ngài không có một trình độ học vấn
nhất định nhưng giảng dạy đầy dẫy uy quyền.
Ngài tuân thủ mọi nguyên tắc nhưng
đả phá mọi nghi lễ sai trật.
Ngài là bạn hữu của những người bị
từ khước nhưng cũng dùng bữa chung với những người cao trọng trong xã hội.
Chúa Jesus cũng sử dụng những
nghịch lý trong sự giảng dạy của Ngài. Chúa Jesus dạy,
39 Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ
mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được.Matt 10:39
16 Đó, những kẻ rốt sẽ nên đầu và kẻ
đầu sẽ nên rốt là như vậy. Matt 20:16
31 Ngài lấy ví dụ khác mà phán rằng:
Nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình;
Matt 13:31
12 Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ
xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên.Matt 23:12
Những điều nghịch lý đem đến cho
người lãnh đạo quyền năng để có thể bắt được khải tượng cho dù không hề dễ
dàng.
Những hình ảnh có vẻ đối nghịch
nhau tạo nên lực đẩy cần thiết khiến chúng ta muốn tìm ra lẽ thật.
Những người lãnh đạo vĩ đại sử dụng nghịch lý để chỉ rõ giá
trị của một thực tế mới.
Chúa Jesus định nghĩa sự cao trọng và sự lãnh đạo với nghịch
lý.
Những hình ảnh làm rối trí các môn đồ khi xưa cũng như gây cản
trở cho một số người ngày nay. Vậy bức tranh toàn cảnh Ngài muốn nói đến là gì?
Chúa Jesus vẽ sự cao trọng như là một công việc của người đầy
tớ. Ngài định nghĩa sự lãnh đạo như một nơi dành cho người nô lệ.
Cả hai bức tranh dường như méo mó đối với những người nhìn
vào đó qua lăng kính của nền văn hóa họ đang sống.