Gia Dinh Gieo Giong

BÊ-THA-NI TỎA DẦU THƠM

Năm xưa, Chúa Giê-xu đã phán cùng các môn đồ rằng: 11 vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn. ( Mat 26:11) Dầu thơm đã tỏa ra tại Bê-tha-ni, dầu thơm đã tỏa ra trong nhà Si-môn tại Bê-tha-ni, các môn đồ hết thảy đều ngửi thấy mùi thơm ấy, họ không chỉ ngửi thấy mùi thơm mà còn thấy dầu được đổ rời rộng, lếnh láng lên trên đầu Cứu Chúa. ra từ chiếc bình ngọc quý giá. Dầu đổ trên đầu Cứu Chúa, dầu không đổ vung phí, dầu không đổ trên đầu các môn đồ hay sàn nhà, dưới chân. Dầu đổ cách tự nguyện hiến dâng, yêu kính, tôn ngợi Cứu Chúa. Thử hỏi rằng: nếu một trong các môn đồ hay cả phái đoàn truyền giáo có một chai dầu quý giá như thế liệu họ có làm và sẵn lòng đập bể bình để đổ trên đầu Thầy mình hay không. Câu trả lời là: không? Vì họ nói sẽ bán dầu ấy để lấy tiền bố thí chia cho người nghèo. Họ không dám dâng hiến cho Cứu Chúa là thầy, là chủ của họ thì làm sao họ lại có thể làm cho những kẻ nghèo được. Họ không đổ trên người lân cận nhất với họ, Ngài lo cho họ từng giấc ngủ, yên ủi mỗi khi họ ngã lòng, đói thì Ngài cung ứng, Ngài là bóng mát cho cuộc đời giữa những Sa mạc, gắt gao. Ngài là dòng sông sự sống của họ, Ngài là bánh từ trời khiến họ lo đủ, vui thỏa, Ngài dìu dắt họ đi qua những cơn bão tố, Ngài là nguồn bình an vô tận trong khi họ kinh hãi, Ngài là vầng đá khiến họ nương cậy vững an, Ngài là Ánh sáng soi mọi lối đi, làm bừng sáng những tâm linh u mê đen tối. Ấy thế mà họ đã không đổ dầu thơm trên đầu Ngài mà lại quở trách một con người tầm thường, không danh phận đã sẵn lòng dâng điều quý giá cho Ngài lấy dầu thơm đổ trên đầu Ngài. Khi đổ trên đầu Cứu Chúa dầu thơm, người đàn bà này đã mất đi một chiếc bình quý, tôi tin rằng khi chai dầu bị đập vỡ là hành động của đức tin, không chút phân vân, do dự. Không phàn nàn, hay ép uổng. Quả thật người đàn bà này đã kinh nghiệm được rằng: Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng, Chúa Giê-xu phán rằng: nơi đâu Tin Lành được loan báo, thì nơi đó việc làm của bà cũng được nhắc đến. Lòng ích kỉ nhỏ nhen cần bị đập vỡ, những loại suy nghĩ vỏ đậu cám heo phải được tẩy sạch khỏi tấm lòng các môn đồ, những bận rộn, tính toán, thiệt hơn trước mặt Cứu Chúa là không có giá. Bạn và tôi không trung tín với Cứu Chúa Thầy mình thì làm sao trung tín trong sứ mạng được giao thác. Cứu Chúa đã phán: các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn. Hôm nay, chúng ta có phải đang trách các môn đồ năm xưa không, họ đã không làm cho thầy mình điều cao quý nhất, tốt nhất. Và có thể chúng ta nói rằng: nếu tôi mà sống trong thời của Chúa Giê-xu, được làm môn đồ thầy, được Vua Thiên đàng chọn lựa, dìu dắt thì còn gì phải tiếc, cần gì phải phân vân, do dự. Tôi sẽ hiến cả thảy cho Ngài như lời bài thánh ca xưa. Thưa quý anh chị em, chúng ta chưa hết cơ hội, Chúa vẫn cho chúng ta còn cơ hội, được dịp tiện để tận hiến cho Ngài là đây: Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta; 36 ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta. 37 Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống? 38 Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà mặc cho? 39 Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù, mà đi thăm viếng Chúa? 40 Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. (Ma-thi-ơ 25:45) Thánh Phao lô nói: Co 3:23 23 Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, Chúa Giê-xu phán: Mat 10:42 42 Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Bạn và tôi đã làm gì và suy nghĩ gì về những gì mà Lời Chúa nói chưa? Bạn và tôi đã làm gì khi sống xung quanh, sống chung với những người khó khăn, người nghèo? Hãy đạp bể lòng chặt dạ với anh em mình lúc họ khó khăn. Đạo của người Pha-ri-si hay nhưng hay trên lý thuyết còn đạo của Đấng Christ chẳng phải bởi tại lời nói mà tại năng lực và việc làm. Hãy mở rộng lòng như người Ma-xê-đoan giữa những khó khăn mà vẫn hết lòng, vui lòng giùm giúp anh chị em mình. Nhà của tôi với bạn có đang khép lại giống nhà của Si môn không? Nếu nhà tôi tớ Chúa mà khép lại tất cả chẳng ai ngửi thấy mùi thơm gì cả. Kính chúc bình an! Quân Nguyễn.

Related link

Latest Features

Weather

April - 2025
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       

Facebook comments