SOẠN BÀI GIẢNG


Quả thật với mười mấy năm tin Chúa và hầu việc Ngài cho đến bây giờ - giống như con bò nhai lại cỏ thơm của người khác mà vẫn thấy Lời Ngài làm cho tôi phải cúi đầu và hạ lòng thốt nên: " Cha ôi" Con đã sai trong sự rao giảng Lời Ngài, Cha ôi, con đã sai khi chưa chuẩn bị tấm lòng trước khi giảng"
Hôm nay, con lấy đức tin để nhận lấy điều này vào trong lòng để cẩn thận hơn, tra xét hơn.
Ai bảo tôi như con chiên ăn cỏ rồi nhả cỏ, ăn cỏ để có bộ lông mướt, ai bảo con tằm ăn dâu rồi nhả dâu mà nhả ra những sợi tơ mang đẹp cho đời. Hãy giúp con thực hành những điều đã nghe và học để thầy pha ri si và thông giáo bị loại bỏ, những loại sứ điệp như vỏ đậu và cám heo của sự khôn ngoan riêng phải được gột sạch; Thôi đứng nên quay về nhà Cha, vì tại đó ta được ăn đồ ăn ngon, nào có cùng tôi đến với Cha Thiên thượng để được Cha cho đồ ăn ngon không?

MỤC SƯ JESS;
SOẠN BÀI GIẢNG
Làm thế nào để lấy ra ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh đó, biết chủ ý của tác giả.
Expository;lấy ra ý nghĩa có sẵn để giải nghĩa cho dân sự. không phải là tự tạo ra nó:
Học 2 điều quan trọng:
-      LÀM Thế nào để chuẩn bị một bài giảng
-      Có sự đam mê để sống như thế.
Có thể giảng một bài giảng mà không sống như vậy thì nó chẳng có tác dụng gì.
Vấn đề của người giảng: hay tra xét Kinh Thánh, sách vở mà ít tra xét tấm lòng
-      Canh giữ tấm lòng trên hết vì mọi nguồn sự sống từ nơi đó mà ra
Điều cần làm trước khi vào buổi học
-      cầu nguyện xưng tội cùng nhau
-      Cảm ơn Chúa về những điều Chúa đã làm trên đời sống mình
-      Cầu nguyện cho chức vụ của nhau
-      Cầu nguyện cho điều cần giúp đỡ nhất bây giờ
-      Cảm ơn Chúa về ít nhất một điều Chúa đã dạy dỗ mình trong tuần vừa qua.
-       
II. Ti mô thê 3 10 Về phần con, con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đỗ của ta, 11 trong những sự bắt bớ, và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành An-ti-ốt, Y-cô-ni và Lít-trơ. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. 12 Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ. 13 Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa.14 Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, 15 và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. 16 Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn,
có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, 17 hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.
-          Đời sống chúng ta phải hòa trộn với lời Đức Chúa Trời thì mới đem lại quyền năng.
-          Ngôi Lời trở nên xác thịt: Ngôi lời = Logos.
-          Khi Chúa Jesus thì Lời của ai được nói ra; lời của Đức Chúa Trời, khi chúng ta đang giảng, thì bài kiểm tra của chúng ta là chúng ta phải nói những gì là chủ ý của Đức Chúa Trời.
-          Giải kinh: chúng ta lấy ra ý nghĩa trong Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời chủ ý muốn nói. Lời Đức Chúa Trời quyền năng vì nó là Lời của Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời sắc hơn gươm 2 lưỡi.
-          Nếu tôi không giảng những gì Đức Chúa Trời nói đến mà chỉ giảng ý riêng của tôi. Thì nó phá vỡ quyền năng của Chúa.
-          Sự thử nghiệm với người giảng là: lấy ra được chủ ý của Đức Chúa Trời. đó không phải là bài kiểm tra dễ.
-          Điều gì xảy ra nếu chúng ta đang giảng mà có tội lỗi trong đời sống chúng ta??? Mất quyền năng.
-          Đời sống chúng ta phải có niềm đam mê là sống theo lời Đức Chúa Trời như những gì chúng ta giảng.
-          Điều gì khó trong việc giảng để có quyền năng?
o   Tội lỗi…
o   sự kiêu ngạo, sự kiêu ngạo ngăn trở chúng ta lắng nghe Chúa…vì chúng ta đang đi con đường của chúng ta.  Quyền năng không được đổ xuống đúng chỗ.
o   Quyền lực: thay vì là người đầy tớ
-          Lớp học bài giảng không bắt đầu bằng nghệ thuật chuẩn bị bài giảng, mà bằng tấm lòng. Nếu chúng ta có sự trói buộc với tội lỗi thì Đức Chúa Trời không thể nghe chúng ta.
-          Chúng ta để tấm lòng chúng ta cho Đức Chúa Trời để Ngài thánh hóa nó. Điều quan trọng trước tiên không phải là chuẩn bị bài giảng nhưng là tấm lòng, có tội lỗi nào đang ràng buộc…cần xử lý nó trước. nếu tấm lòng chúng ta không đúng thì việc giảng không có ý nghĩa gì cả.
-          Châm ngôn 4:23.
-          Giành thời gian xưng tội mỗi buổi sáng: để giải quyết tấm lòng của chúng ta. Cởi mở tấm lòng xin Chúa chỉ cho những lãnh vực nào còn yếu đuối, để Chúa thánh hoá tấm lòng chúng ta….để trở nên người giảng hiệu quả.
-          Super…người giảng lỗi lạc ở thế kỷ 18 ở nước Anh. Ông nói ông rất kinh ngạc khi được Đức Chúa Trời sử dụng….chúng ta có kinh ngạc khi Đức Chúa Trời sử dụng môi miệng chúng ta để nói lời của Ngài.
-          Điều quan trọng chúng ta cần làm liên tục là kiểm tra tấm lòng mình, để xem nó có tương thích với lòng của Đức Chúa Trời không.
-          Ro 1:16   16 Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc;
o   Quyền phép: sự bùng nổ, phá huỷ. Để có sự bùng nổ thì cần có điều gì xảy ra. Tự bên trong chúng ta không có quyền năng gì cả, cho đến khi lửa đến khiến cho nó bùng nổ ra.
o   Phao lô nói không hổ thẹn vì là quyền năng để cứu rỗi. quyền năng không nằm trong chúng ta nhưng nằm trong Lời của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta không bày tỏ lời của Đức Chúa Trời đúng đắn, thì quyền năng lời của Đức Chúa Trời bị giới hạn lại.
o   Đó là sự giải kinh: Nói điều Đức Chúa Trời muốn nói.
o   Có sự thách thức về uy tín của người nói: anh là ai mà nói với tôi?
o   Sự giảng dạy phải tập chú vào danh của Chúa Jesus và lời của Chúa. Chúng ta dễ bị áp lực vì nhiều sự đòi hỏi giảng dạy khác nhau mà xa rời Lời Chúa.
o   Chúng ta đừng hổ thẹn vì lời Đức Chúa Trời ban quyền năng bùng nổ đê thay đổi cuộc đời người ta. Từ tối tăm qua ánh sáng, từ chống nghịch sang thuận phục Chúa. Mỗi chúng ta là cái bình chiếu ra lời của Đức Chúa Trời.
o   Năm 1800. Có những đèn trên đường phố cần thắp sáng mỗi đêm….chúng ta là người thắp đèn đem ánh sáng của Chúa Jesus đến đất nước tối tăm này. Đó là trách nhiệm và vinh hạnh của chúng ta.
LOGOS:
Lời ETHOS:
-          Lời của Đức Chúa Trời sẽ ảnh hưởng đến đời sống thay đổi chúng ta có đạo đức của Kinh Thánh.
-          Lời Chúa phơi bày những điều trong đời sống mà nó trái nghịch với Lời của Đức Chúa Trời.
-          Xưng tội mang tấm lòng của chúng ta đến gần với Lời của Đức Chúa Trời.
PATHOS:
-          Lời nung nấu trong tấm lòng, đem lại sự đam mê để muốn nói ra điều đó.
-          Có gánh nặng ước muốn điều chúng ta chia sẻ nung nấu đem lại sự thay đổi trong đời sống người nghe.
-          Chúng ta biết người đó đang đi xa lời Đức Chúa Trời, chúng ta cầu nguyện xin Chúa nắm lấy họ, đem lại sự thay đổi trong đời sống người đó.
-          Chúng ta là người thắp đèn và cũng là người mang gánh nặng.
-          Lời Đức Chúa Trời có quyền năng bùng nổ để đem người ta đến với sự công bình.
-          Nếu 3 điều Logos, Ethos, Pathos không hành động chúng ta thì sự giảng dạy không hiệu quả.
-          Có thể giảng mà không có quyền năng trong đó. Họ giảng mà mình không tin. Không có niềm đam mê nào cả. Cong 4:13   13 Khi chúng thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ; lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Jêsus
-          Điều gì xảy ra nếu tôi chỉ giảng những gì tôi muốn nói, hơn là điều Đức Chúa Trời muốn nói. Chúng ta có trách nhiệm lắng nghe Chúa, biết ý định Ngài là gì? Chúng ta hiểu nó và mới đem cho người khác.
-          Bài kiểm tra đó là phải biết chủ ý của tác giả trong phân đoạn đó là gì? Có hơn 40 trước giả nhưng chỉ có một tác giả.
-          Khi 3 điều xảy ra: Logos, Ethos, pathos xảy ra…thì chúng ta đứng qua một bên và Đức Chúa Trời hành động kinh ngạc.
-          Nếu tấm lòng của tôi không đúng với Đức Chúa Trời của tôi thì 3 điều đó không hành động. Khi người ta nghe chúng ta giảng người ta có thấy tấm lòng chúng ta đầy dẫy Đức Chúa Trời không? Nếu tấm lòng của tôi không có Đức Chúa Trời thì ai sẽ hành động đây.????
-          Nếu Chúa dùng tôi là công cụ, thì Ngài cần phải thay đổi tấm lòng tôi để mang ảnh hưởng của Ngài đến người khác.
-          Ethos: phẩm chất của người hầu việc Chúa. Nếu người ta hoài nghi về phẩm chất của mình thì họ sẽ không sẵn sàng lằng nghe.
-          Đâu là ưu tiên số 1 đối với người giảng Lời Chúa: Đời Sống.
-          Trong sự chuẩn bị bải giảng chúng ta. Chúng ta dành bao nhiêu thời gian để ở với Chúa xin Chúa thanh tẩy mình????
-          Người quá lão luyện trong việc giảng dạy…tấm lòng dễ xa rời Đức Chúa Trời. Phải canh giữ lòng để không xa Chúa, nếu chúng ta yêu Chúa, người khác sẽ biết tôi yêu Chúa.
-          Nếu dân sự hoài nghi phẩm chất thì họ sẽ đóng cửa lòng lại.
-          Điều tôi nói: phải có lẽ thật, có lòng thương xót. Người ta muốn biết những gì chúng ta biết, khi họ biết chúng ta quan tâm đến họ. Người ta sẽ lắng nghe tôi khi thấy tôi yêu mến Đức Chúa Trời và yêu mến họ.
-          Điều gì xảy ra khi tôi không nói điều Đức Chúa Trời muốn nói, mà chỉ nói điều tôi muốn nói.
-          Bước đầu tiên trong chuẩn bị bải giảng: Tra xét tấm lòng>
-          Điều gì xảy ra nếu chúng ta biết  tấm lòng chúng ta không đúng trước khi giảng??
-          Lời giảng hiệu quả: khi nó tương xứng với phẩm chất, có lòng thương xót người nghe.
-          ITe 2:3   3 Vì sự giảng đạo của chúng tôi chẳng phải bởi sự sai lầm, hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều gian dối. 4 Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi.
5 Vả, anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời dua nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm, có Đức Chúa Trời chứng cho. 6 Dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi, vì là sứ đồ của Đấng Christ, song cũng chẳng cầu vinh hiển đến từ loài người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. 7 Nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. 8 Vậy, vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em, không những Tin lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao
.
-          Giảng giải kinh: Giảng lời Chúa cách chính xác. Giảng chính xác và ngay thẳng.
-          Bài giảng: phải có quan sát, giải thích, áp dụng. (như cái ghế 3 chân) Nếu chỉ giải thích mà không cho người ta hiểu mình phả làm gì. VD đến bác sĩ vì đau bụng, ông bác sĩ cho những kết quả xét nghiệm…nhưng không cho chúng ta biết phải làm gì với nó. Phần giải thích trở nên thực khi chúng ta đưa đến phần áp dụng.
o   Nên đưa ra áp dụng cụ thể chi tiết để dân sự biết cần phải làm điều gì.
-          Người giảng phải có tâm tánh tốt, sứ điệp phải là lẽ thật, sự nóng cháy phải nung nấu trong chúng ta.

Related link

Latest Features

Weather

Facebook comments